Date: Thu, 18 Sep 2014 15:32:35 +0700
Subject: BOM NGUYÊN TỬ NỔ GIỮA CD/NVHN Re: [Daploisongnui] SỰ SANG ĐỌAT 2 CỦA TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Subject: BOM NGUYÊN TỬ NỔ GIỮA CD/NVHN Re: [Daploisongnui] SỰ SANG ĐỌAT 2 CỦA TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Kính thưa quý vị và các bạn,
Thật tình tôi không thể không ca ngợi ý kiến sáng tạo của hai nhà trí thức tài năng đạo đứcNhà văn Quân đội Phan Lạc Tiếp và GS Nguyễn Hữu Xương, với bao công lao tổ chức bền vữnh liêm khiết, tấm lòng yêu người bất vụ lợi, tinh thần khiêm tốn, ra ân không cần ai biết ơn, làm việc âm thầm không cần khoe khoang, đánh trống gỏ mỏ, lòng thành thật chững chạc của 2 vị trí thứ tài năng đức độ mà chính nhờ lòng tốt ông Trần Cao Lãnh viết bài nói ra tôi mới được biết. Thật là ‘hữu xạ tự nhiên hương’. Hai vị nói trên đã làm «Công việc chính của Ủy Ban BPSOS là mướn tàu ra khơi ngoài Hải Phận VN để cứu vớt người Việt Tỵ Nạn đang lênh đênh trên những con tàu mỏng manh, trước sóng to gió lớn, biển cả mênh mông.
Trong 10 năm hoạt động Ủy Ban BPSOS đã cứu vớt được 3103 thuyền nhân trên biển cả ngoài hải phận Việt Nam.»
Như vậy mới đúng nghĩa với chữ « BPSOS ». Chính 35 năm nay nay 2 vị quá im hơn lặng tiếng để cho ruồi đực xanh Nguyễn Đức Thắng cướp sáng kiến, cướp công lao, cướp tình cảm đồng bào, cướp danh tiếng với chính phủ Mỹ để kiếm phân dơ dáy nhuộm máu thối tha bay tràn thế giới. Chúng ta cần nhanh tay bài trừ tên ruồi xanh Trắng ra khỏi CĐNVHN và tố cáo với chính phủ Obama.
***
Với loại cướp của hại người như tên Thắng mà có dân chủ, dân quyền sao, chỉ có trộm cướp độc tài mưu mô thu đoạn mà thôi. May phước là lòi đuôi chuồn ra từ đầu.
Tên thắng là phe gian tham phĩnh gạt, phe tráo trở, phe sang đoạt, phe gian hùng, không phải là phe ta, đó là tổ chức chuyên gia ăn cướp sang đoạt.
Tất cả là 9, 10 vụ sang đoạt và khoát lát lên DĐ chứ không phải 2 đâu nhé. Đây nầy:
1- Sang đoạt cơ sở BPSOS của người ta : Thắng tự cho là đã tổ chứ BPSOS 35, cướp công của 2 vị trí thức hiền đức Nhà văn Phan Lạc Tiếp và GS Nguyễn Hữu Xương. Đểu cán thật (xin mời đọc bài đưới). Hai vị nói trên đã làm «Công việc chính của Ủy Ban BPSOS là mướn tàu ra khơi ngoài Hải Phận VN để cứu vớt người Việt Tỵ Nạn đang lênh đênh trên những con tàu mỏng manh, trước sóng to gió lớn, biển cả mênh mông.
Trong 10 năm hoạt động Ủy Ban BPSOS đã cứu vớt được 3103 thuyền nhân trên biển cả ngoài hải phận Việt Nam.»
2- Sang đoạt cơ sở của 2 vị NV PLT và GD NHX : «“Trước biến chuyển này BPSOS quyết định dời chuyển từ San Diego,California về Bắc Virginia. Ts. Thắng, lúc ấy vừa tốt nghiệp bằng tiến sĩ kỹ sư cơ khí và đang làm việc tại một Trung tâm nghiên cứu của hải quân Hoa Kỳ, tham gia trở thành Giám Đốc Điều Hành, hoạt động tình nguyện sau giờ công sở.”.
3- Sang đoạt ăn cướp công lao hoạt động ngoài biển VN của 2 vị nói trên «Từ ngày chính thức bước vào hoạt động, chỉ vài tháng nữa là BPSOS đúng 35 tuổi tròn.“Chúng tôi đang chuẩn bị ráo riết để đánh dấu mốc điểm quan trọng này trong năm tới”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc của tổ chức BPSOS, nói. »
4- Mỗi ngày tên ruồi xanh Thắng « sau giờ công sở » ra biển VN cứu nước Việt Nam vượt biên. Bịa chuyện khủng khiếp như vậy đó. Những BN điên trong BV Biên Hòa chắc cũng chưa đến độ điên mà ảo tưởng như vậy.
5- Ruồi xanh Thắng gian xảo, khoát lát bịa đặt, sau khi không còn ai vượt biên ngoài biển, không còng trại tị nạn mà sau giờ công sở hắn ra biển “Trong 35 năm phục vụ, BPSOS đã giúp cho trên 150 nghìn đồng bào khi còn ở Việt Nam, lênh đênh trên biển, trong các trại tị nạn” Láo lếu của tên ruồi xanh Thắng thật là Satanic. Trong 10 năm tàu thuyền của hai ông Tiếp và xương cứu được 3103 người BPSOS trên biển. Còn ruồi thắng chỉ với “sau giờ công sở” hắn cứu được 150.000 người. Đấy là một thủ đoạn phĩnh gạt chính phủ Mỹ để kiếm phân và phĩ gạt đồng bào để kiếm uy tín và danh đề cầu mong làm chính trị lập chính quyền lưu vong.
6- Tên ruồi thắng làm như nó là nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới, nên hắn coi thiên hạ như ngu hết, nên hắn “khởi xướng kế hoạch "500 trong 5 năm", nhằm đào tạo 500 nhà lãnh đạo trẻ cho cộng đồng các nơi trong thời gian 5 năm.” Đây là thằng ruồi xanh Thắng khoát lát, ngu ngốc đến tận mấy xanh, hết ý kiến để nói. Công việc nầy là cớ đến nó xin phân (phân người) của Mỹ.
7- Sang đoạt 150.000 chữ ký của TNT (trong đó có chữ ký gần 100 người của đại gia đình tôi) do Trúc Hồ và anh chị em trong SBTN vất vả tổ chức. Thằng cha ruồi xanh Thắng để và vô liêm xĩ hết chổ nói.
8- Sang đoạt Trường học dạy nghề của người đàn bà VN cọ đơn yếu đuối lâm nguy. Tên ruồi xanh Thắng lợi dụng sự nhờ cậy của người gặp nan mà ăn cướp sanh đoạt. Điều nầy chứng minh tất cả công việc mà tên RX Thắng làm đội lột từ thiện đều là chị lợi dụng kiếm phân người.
9- Việc tên RX phản vợ con, đi lấy vợ giàu cũng chỉ là một hành động tìm các sang đoạt tài sản của người đàn bà giàu có độc thân, có khác nào những vụ sang đoạt trên.
10- Còn lại những chuyện sang đoạt khác xin phép để dịp khác.
Đúng là thêm một quả bom nguyên tử nổ giữa CĐ/NVHN…. Ai binh Nguyễn Đình Thắng đúng là kẻ đồng lõa với hắn, hoặc cùng phe phái với RX.
Còn tiếp
Trưng Triệu
2014-09-17 12:52 GMT+07:00 mau than mauthan68hue@gmail.com [PhoNang] <PhoNang@yahoogroups.com>:
TS CƠ KHÍ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 35 NĂM “SANG ĐOẠT” TỔ CHỨC “ỦY BAN BÁO NGUY GIÚP NGƯỜI VƯỢT BIỂN” CỦA Nhà Văn PHAN LẠC TIẾP VÀ GS NGUYỄN HỮU XƯƠNG.
Trần Cao Lãnh
Nam Cali.
Kính thưa Quý Bà Con Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi;
Nhân gần đây, trên mạng lưới Internet chúng ta đã đọc được rất nhiều tin tức liên quan đến Tiến Sĩ Cơ Khí NGUYỄN ĐÌNH THẮNG. Không phải đây là lần đầu tiên tên tuổi NGUYỄN ĐÌNH THẮNG đã được nhắc nhở rất sôi động, mà thật ra liên tiếp từ nhiều năm qua, từng hồi Nguyễn Đình thắng đã gây chú ý, tạo tranh cải trong dư luận Người Việt Tỵ Nạn ngày một gay gắt hơn. Nguyễn Đình Thắng cũng như nhiều vấn đề sôi nổi khác của Người Việt Tỵ Nạn chúng ta thường tạo thành một lằn ranh rất rõ ràng : Một bên mạnh mẽ chống đối và bên ngược lại cũng cuồng nhiệt không kém !
Một lần nữa, cá nhân Trần Cao Lãnh, tôi xin được phép trình bày quan điễm và phân tách sự việc dựa vào các bài viết Emails đã được chính tác giả Nguyễn Đình Thắng tự phổ biến trên Internet. Với hy vọng đóng góp được thêm chút ít dữ kiện hầu giúp cho dư luận được sáng tỏ, phân minh, đơn giản, dễ hiểu hơn các vấn đề phức tạp của Tiến Sĩ Cơ Khí Nguyễn Đình Thắng.
Sở dĩ có bài viết nầy là vì cách nay ít hôm, Bà Con khắp nơi những ai thường xuyên theo dõi tin tức chắc đã đọc được bài viết của Nguyễn Đình thắng với tựa đề: “NĂM 2015: CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 35 NĂM HOẠT ĐỘNG”- Đăng trên web Mạch Sống, Phương tiện truyền thông của tổ chức BPSOS, Ngày 11-9-2014. (Đính kèm bên dưới).
Trong bài viết nầy có nhiều vấn đề mà Nguyễn Đình Thắng chỉ nêu ra phản ảnh tính cách chủ quan một chiều. Đây là những vấn đề chung có liên quan đến cả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi, không chỉ riêng Hoa Kỳ. Nên những gì Nguyễn Đình Thắng trình bày cần phải được đối chứng minh bạch và chính xác hơn.
Tôi xin mạn phép được đối chứng theo từng tiểu mục sau đây:
1- VỀ TỔ CHỨC BPSOS
của Phan Lạc Tiếp & Nguyễn Hữu Xương.
Tôi xin thật vắn tắt: Tổ chức BPSOS nguyên thủy được Nhà Văn Quân Đội gốc Hải Quân Phan Lạc Tiếp cùng Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Xương, đồng sáng lập tổ chức BPSOS nhằm đáp ứng một nhu cầu khẩn thiết. Cần cứu giúp hàng loạt người Việt đang ồ ạt bỏ nước tìm tự do bằng đường biển và đã là nạn nhân của cướp bóc, hảm hiếp của bọn hải tặc Thái Lan.
Tổ chức với tên Việt ngữ là “ỦY BAN BÁO NGUY GIÚP NGƯỜI VƯỢT BIỂN” và Tên bằng Tiếng Anh là “BOAT PEOPLE S.O.S COMMITTEE”- Viết tắt là “BPSOS”. Ủy Ban BPSOS nầy do Nhà Văn Phan Lạc Tiếp làm Chủ Tịch. Ủy Ban BPSOS được thành lập ngày 27-2-1980. Trụ sở đặt tại số 6970 Linda Vista Road, San Diego, CA. 92111; có giấy phép hoạt động hợp pháp.
Ủy Ban BPSOS đã hoạt động kéo dài được 10 năm và phải chấm dứt vào năm 1990. Vì vào thời gian đó thế giới đã
Có biện pháp mạnh mẽ nhằm thanh lọc những người tỵ nạn để hồi hương những người tỵ nạn trá hình (di dân kinh tế). Do đó số tàu vượt biển giảm xuống mức tối thiểu, gần như đã ngưng hẳn so với các năm trước.
Công việc chính của Ủy Ban BPSOS là mướn tàu ra khơi ngoài Hải Phận VN để cứu vớt người Việt Tỵ Nạn đang lênh đênh trên những con tàu mỏng manh, trước sóng to gió lớn, biển cả mênh mông.
Trong 10 năm hoạt động Ủy Ban BPSOS đã cứu vớt được 3103 thuyền nhân trên biển cả ngoài hải phận Việt Nam.
*Một chút tiểu sử của:
a/- PHẠN LẠC TIẾP: Sĩ quan Hải Quân VNCH, sinh ngày 11-5-1933 tại Sơn Tây, Bắc Việt. Nhà Văn từng là Hạm Trưởng và cùng vợ con di tản sang Mỹ vào năm 1975. Định cư tại San Diego, Cali.
b/- GS NGUYỄN HỮU XƯƠNG:
Tốt nghiệp Kỹ Sư Điện ở Trường Kỹ Nghệ Điện, Marseille , Pháp năm 1955. Sau đó ông còn đậu thêm các bằng Cao Học Kỹ Thuật Điện Khí 1957, Toán Học 1958, Vật Lý Học 1961. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý tại Đại Học Berkeley 1962 và trở thành Giáo Sư Đại Học San Diego kể từ năm 1962.
Vì cả 2 ông Phan Lạc Tiếp và GS Nguyễn Hữu Xương cùng sinh sống tại San Diego thời điểm 1980 nên 2 ông mới có cơ hội hợp tác nhau thành lập ỦY BAN BÁO NGUY GIÚP NGƯỜI VƯỢT BIỂN- BPSOS Committee .
2/- TỔ CHỨC BPSOS của TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG.
Sau khi tổ chức BPSOS Committee của Phan Lạc Tiếp và GS Nguyễn Hữu Xương đã chấm dứt hoạt động vào năm 1990. Cơ sở của BPSOS Committee ở San Diego đã hoàn toàn giải tán. Hai ông Phan Lạc Tiếp và Nguyễn Hữu Xương không còn dính líu gì với hoạt động cũ hay có liên quan tới một tổ chức nào khác về Người Việt Tỵ Nạn sau năm 1990.
ÍT LÂU SAU; Nguyễn Đình Thắng lập ra một tổ chức MỚI tại Virginia với cái tên Tiếng Việt là “ỦY BAN CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN” ; Tên Tiếng Anh là “BOAT PEOPLE SOS” , viết tắt là “BPSOS” (*Không tìm thấy tài liệu nói rõ ngày, tháng thành lập tổ chức mới BPSOS của Nguyễn Đình Thắng ? Hình như cũng vào năm 1990 ? Ai biết xin bổ khuyết giùm! TCL)
Với sự kiện mới nầy Nguyễn Đình Thắng đã viết nguyên văn như vầy (đính kèm):
“Trước biến chuyển này BPSOS quyết định dời chuyển từ San Diego,California về Bắc Virginia. Ts. Thắng, lúc ấy vừa tốt nghiệp bằng tiến sĩ kỹ sư cơ khí và đang làm việc tại một
Trung tâm nghiên cứu của hải quân Hoa Kỳ, tham gia trở thành Giám Đốc Điều Hành, hoạt động tình nguyện sau giờ công sở.”
........ *Nguyên bài ở Blog Mt68: http://www.mauthan68hue.blogspot.com
No comments:
Post a Comment