Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 28 September 2014

CHÍNH KHI VIỆT CHỬI CHU TẤT TIẾN QGHC NAM CALI./- Mt68

  Gởi Lê Hùng Chủ Website Ba Cây Trúc!

Này Lê Hùng sao ngươi cứ tự vả vào mồm mình mãi thế!  Thật đáng đời cho ngươi!!!
Vài ngày trước đây ngươi đã đội đít con Trần Lệ Tuyền (tức Trần Marie) để đưa bài nó gởi tới ký tên là Phan Nhân.  Hôm nay ngươi lại lấy bài của thằng gò thùng cho cai tù để kiếm miếng cháy là thằng Chu Tất Tiến mà có người đã gọi nó là: “Quang Phục nhổ ra, Chu Tất Tiến liếm vào”.  Đó là một thằng “bé làm du đãng Đa Kao, lớn lên làm đĩ đực kiếm ăn”.  Trình độ chính trị của Lê Hùng duyệt bài của Chu Tất Tiến trong đó thằng đĩ đực này đã viết hỗn láo về Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất.  Điều bỉ ổi mất dạy nhất của nó là dám gọi Nhà Văn Duyên lãng Hà Tiến Nhất là thằng!
Ta nói thật trình độ chính trị của thằng già Lê Hùng chưa đáng sách dép cho Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đâu.  Ngươi thử đưa tất cả những bài viết mà ngươi cho là đắc chí nhất của ngươi để cho thiên hạ xem ngươi đã viết được bài nào mà câu trên không “chửi bố câu dưới” hay ngược lại xem.  Lập trường chính trị thì đúng như ngươi nói “chống cọng” đúng với lập trường của thằng “đĩ  đực kiếm ăn” là thằng Chu Tất Tiến .
Ta chỉ nói sơ qua cho ngươi thấy, trong bài viết của thằng Chu Tất Tiến nó đưa ra những thông tin  chứng tỏ nó chẳng biết cái mẹ gì hết. Thế mà ngươi cũng đội đít nó lên đầu.  Khen là hợp với lập trường chống cộng!?  Chắc là hợp với ngươi cũng như con Phó Đoan nông thôn Trần Lệ Tuyền, vợ 5 con với thằng Tr/Tá tình báo an ninh VGCS.  Thật tội nghiệp cho ngươi coi chừng bị Lệ Tuyền mà ngươi đội lên đầu nó sẽ đái lên đầu ngươi y như nó đã đái vào mõm thằng ấu dâm Hồ Công Tâm vậy đấy.  Bởi Phan Nhân là người do nó tạo ra đấy, có biết không lão gì đê tiện.   Còn Phan Nhân thì ta nói thẳng là nó có tu đến 100 kiếp nữa thì cũng chẳng bằng sợi lông chân của Nhà Báo Việt Thường!  Ta kèm theo bài dạy dỗ thằng Phan Nhân cho ngươi đọc, cũng gọi là hy vọng thôi vì ta biết với vốn liếng chính trị của ngươi vào cái tuổi trên 80 này mà còn ngu như vậy thì làm sao ta tin được rằng  ngươi có thể hiểu những lời giáo huấn của ta gói ghém trong bài viết  “Chuột Chù Múa” dành cho nó!!! Ta  thì cần nhìn ngươi chống cộng theo kiểu kêu gọi chống “Quốc Kỳ VNCH”  tức là  “chống cọng”  thì đủ hiểu ngươi cũng chỉ lại là một thứ đệ tử tên hàng binh trong tù chỉ ao  ước  được “làm một con chó sống” của VGCS, cụ thể là con chó sống của cai tù để hưởng thêm một phần cơm cháy giống hệt thằng thợ gò thùng hầu hạ cai tù là Chu Tất Tiến vậy.  Ta chỉ cho ngươi thấy sự cực kỳ  yếu kém của thằng Chu Tất Tiến như sau:
-         Ngươi có biết Chu Huy Mân là đại tướng của nguỵ quân VGCS, chứ nào phải trung tướng! Nó cũng từng là  Phó chủ tịch nước của cái gọi là “CHXHCN” kia nữa đấy.  Chẳng bao giờ có chuyện nó bị hạ bệ như ngươi (Chu Tấ Tiến) tưởng tượng.  Nhà nó ở cạnh nhà thằng đại việt gian Lê Khả Phiêu.  Hãy quay trở lại cái youtube đã được đưa lên về việc đồng hương Thanh Hoá đến lễ tết thằng Lê Khả Phiêu, và được thằng Phiêu đưa lên tầng lầu trên khoe nơi nó trồng rau sạch.  Nó đã chỉ sang nhà bên cạnh và nói rằng đấy là nhà của “đại tướng Chu Huy Mân”.  Nó vẫn thường sang Chu Huy Mân chơi và nói chuyện gẫu.  Còn Chu Văn Tấn là Thượng tướng nguỵ quân VGCS, khi mà thằng đại sát thủ Võ Nguyên Giáp làm đại tướng.  Nó được coi là 1 trong 2 thượng tướng đầu tiên của nguỵ quân VGCS, đó là Văn Tiến Dũng, khi giữ chức Tổng tham mưu trưởng nguỵ quân VGCS và thằng Chu Văn Tấn là thượng tướng thứ hai phụ trách khu tự trị Việt Bắc kiêm phó chủ tịch Quốc Hội VGCS.  Thằng này thì có bị thanh trừng trong thời kỳ nội bộ đấu đá nhau và cho là nó thằng thân Tàu bành trướng phe của Hoàng Văn Hoan một tên đại việt gian Thờ Tàu.  Chỉ sơ sơ dạy dỗ ngươi hai điều nhỏ nhoi này để cho ngươi thấy muốn làm một người bình luận chính trị về tình hình Việt Nam mà không có nổi được một cuốn sổ tay hay một nơi lưu trữ các tại liệu cập nhật về hoạt động của VGCS thì thử hỏi ngươi thằng ăn thịt chó cả lông kia làm sao mà ngươi viết được một bài trung thực ra hồn.  Trách nào khi người ta ăn thit chó người ta  còn biết nướng, biết nấu… nhưng ngươi thì ăn thịt chó cả lông!!!
 
Vài lời dạy dỗ hai tên trình độ chưa bằng cái lá đa vậy mà cứ thích nói nhăng nói cuội.  Chung quy cũng chỉ góp nhặt một vài bài của những người cũng viết lách được.  Đúng là đi mượn hào quang của những ngọn nến và những ngọn đèn dầu để làm dáng cho website của mình  như tên Lê Hùng, hoặc thờ một con thanh niên xung phong có công với VGCS cho nên được học luật 3 tháng thì được chúng cử vào một cơ quan “dân cử” (nhưng lại do chỉ định tại Saigon), đó là con Bùi Kim Thành.   Trình độ của  ngươi (Chu Tất Tiến) chỉ có khả năng làm lái xe và hầu hạ một con điên như vậy thì hỏi ngươi thò cái mặt ra các diễn đàn làm gì?  Lại còn bỉ ổi đến mức  núp hết váy đứa này đến đứa khác.  Đúng là đồ “tắm hơi” trong váy mấy con đàn bà thuộc loại “quỷ kiến sầu”!!!
 
Lời thật đương nhiên mất lòng.  Tuy Lê Hùng đã già, cũng như Chu Tất Tiến quá ngu, nhưng hai đứa bọn bay nếu biết nghe lời ta dạy bảo thì cũng đỡ mang tiếng cho họ hàng, vợ con, cháu chắt,  NGHE CHƯA!!!
Ckv
09-26-14
-------------------------------


Này Chu Tất Tiến!
Trốn chui, chốn nhủi  vào một cái váy của con Uyên Uyên Bà Bà đã là nhục,  giờ lại chui vào một lúc mấy cái váy khác của huyền trang, của bùi kim thành, phu vân, để sủa ta thì quả thật cái ngữ "nhà văn" tự phong của ngươi chẳng còn tí gì là "nam nhân đại trượng phu - đầu đội trời, chân đạp đất" nữa rồi!!!
Hãy nghe ta dạy bảo đây:
 
Dù ngươi có núp cả đầu,  mình, chân tay vào 4 cái váy đó thì người ta vẫn biết được là Chu Tất Tiên ngươi chứ không ai khác. Trình độ của ngươi dù có khoe trời, khoe đất gì đi chăng nữa thì cũng không dấu được cái khả năng hết sức khiêm nhường của kiến thức.  Khoe là chống cộng mà 4 cây bút khá phổ biến trên các trang website là Trần Thanh, Phan Nhân, Nam Nhân, Nhà báo Việt Thường mà  ngươi không thể nhận được ra ai với ai,  hệt như ngươi chui vào váy Uyên Uyên lại cứ ngỡ là của Huyền Trang; chui vào Huyền Trang lại cứ ngỡ là của Bùi Kim Thành; chui vào Bùi Kim Thành lại cứ ngỡ là của Phù Vân...!!!  Thật tội cho ngươi quá sức lẽ mình!!!
 
 Khi làm tài xế cho Bùi Kim Thành, mượn tiền đổ xăng, để làm cái việc mà cho đến bây giờ ta cam chắc là ngươi vẫn còn thấy xấu hổ.  Đấy, trình độ về nhận thức của ngươi về con người và những sự việc cụ thể rành rành ra như thế, sờ mó được như thế mà ngươi vẫn còn có những sai lầm chết người như thế, thì ta thử hỏi khi ngươi bàn về "đèn cù" bàn về Nhà Văn DLHTN thì làm sao ngươi lại không chủ quan thiên kiến, bầy đàn...
 
Ta khuyên ngươi nên cẩn thận đọc 3 bài "Vài suy nghĩ của ta khi đọc đèn cù"  để mở cái óc ngu xuẩn của ngươi ra!
 
Ta cũng thường được nghe alpha của ta nói lại là ngươi cũng hay vào paltalk. Vậy ngươi  dám có cái can đảm vào diễn đàn của ta không???  Ta cho phép ngươi nói cũng như viết để phản bác 3 luận điểm để tự biện hộ chứng minh rằng ngươi là một thằng không ngọng kiểu đứng xem chuông của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương mô tả.
 
Hãy tỏ ra dáng của một thằng đàn ông đi.  Đừng núp vào váy 4 con đàn bà kia để  đoán bậy, đoán bạ, vì cả 4 cái đó nó cùng có một mùi phó-mát cambe (ăn cambe thì sướng cái lỗ mồm lắm vì ngon, nhưng mùi của nó thì ngươi nằm trong váy 4 con đàn bà  lâu năm, chắc ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được).
 
Còn riêng 2 con đàn bà tự sướng cho mình là "bà bà"  kia hãy vào website TRANG CHÍNH - www.chinhkhiviet2013.com của ta về các bài viết của Nhà Văn DLHTN xem có bao người đã đọc bài của Ông!
Xét cho cùng lũ chúng bay chẳng nên vào đó làm gì.
 
Vì: Trình độ như lũ bay mà vào website của ta chỉ làm bẩn website của ta mà thôi!  Và ta cũng tin rằng Nhà Văn DLHTN không có ý viết cho lũ chúng bay đọc vì trình độ như thế mà đọc bài của nhà văn DLHTN chỉ là sự sỉ nhục cho Ông mà thôi. Khác gì chó mà ăn thịt bò KOBE vậy!!! 
ckv
09-26-14
 

No comments:

Post a Comment