Bài của Lão Móm
Lão chỉ trích một đoạn email của Chí Phèo, một người có bằng Đốc Sự, Cao Học, đã làm Phó Tỉnh nhiều Tỉnh, và làm chức vụ tương đương với chức vụ Giám Đốc tại Bộ Nội Vụ, chứng tỏ người có bằng cấp lớn, địa vị cao....Nhưng chỉ một đoạn ngắn của Chí Phèo mà biết bao nhiêu khuyết điểm. Lão sẽ phân tích những sai lầm, khuyết điểm....trong một dịp thuận tiện. Xin đón đọc.....
"Nếu tôi viết rất nhiều anh em được bổ nhiệm Phó Tỉnh Trưởng mà không chạy tiền là sai, tôi xin rút lại chữ rất. Tôi biết những anh có tên sau đây được bổ nhiệm PTT trong những cơ hội khác nhau nhưng không ai phaỉ chạy tiền:
Tôn Thất Tùng, Tháí Lộc,Trần Bá Thuyết, Hồ Văn Cường,Nguyễn Chí Vy, Đào Văn Bình,Trần tấnLộc,Bữu Uyễn,Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Chí, Đặng Văn Thạnh, Phạm Ngọc Cữu, Phạm Hồ Tôn (chưa nhận chúc), Trương Thoại Bửu (chưa nhận chưc) , Đỗ Thanh Quang,..
Tôi tin còn nhiều anh khác mà tôi không biết, như vậy không phải là chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc chỉ có 2 anh Chu và Dần là tốt còn cảc PTT khác đều xấu".
Chí Phèo hãy thu lượm bằng chứng để chứng minh là mình nói đúng......Vì Lão sẽ yêu cầu Chí Phèo trưng ra bằng cớ ...chứ không thể nói láo được. Lão báo trước cho Chí Phèo sửa soạn trước.
***Mt68:
Khi Trần Văn Chí bị buộc phải bàn giao chớp nhóang mà người kế vị cũng bất ngờ không kém vì lúc ấy người kế vị vừa nhận được lịnh biệt phái, vội chạy về Kiên Giang trước để thăm gia đình; trong khi SVL chính thức của BNV hứa 1 tuần sau mới có (nhờ 1 bạn cùng nhiệm sở KG, gốc SG sẽ mang về sau.)
Về nhà, vợ đi làm chưa về... lại lang thang ra phố, gặp người quen lôi vô quán dọc bờ sông Trần Hưng Đạo. Không lâu sau đó thì anh tài xế của Ông Tỉnh đến bàn chào và nói: Ông Tỉnh mời Ông qua THC ngay, anh ta nói sẽ ngồi chờ tôi ăn uống xong ! Tôi phải kết thúc thật nhanh và ra xe gặp anh tài xế hỏi: Sao Ông Tỉnh biết tôi đã về đây ? - Tại em chạy ngang đây thấy ông trong quán và qua THC vui miệng có kể chuyện gặp Ông đã về .... Nên Ông Tỉnh kêu em lên hỏi có thật gặp Ông không ? Em trả lời là THẬT ! Ông Tỉnh kêu em đem xe rước Ông qua THC gặp Ông Tỉnh gấp là như vậy đó !
Khi gặp Ông Tỉnh thì Ông ấy hỏi: "Anh được biệt phái về lại thật không ?"- Tôi trả lời là "thật"; Tôi và Ngh. đã được biệt phái về nhiệm sở cũ vì Hiệp Định Paris vừa ký kết. (*Hầu hết các sĩ quan gốc HC, các ngành nghề chuyên môn khác đều được biệt phái cả). Nhưng tôi chưa có SVL chính thức, tuần tới mới có do Ngh. sẽ mang về và chúng tôi sẽ trình diện THC. Ông Tỉnh hỏi lại tôi 1 lần nữa: " Anh chắc chắn về lại đây chứ?" - Thưa "chắc chắn" !
Vậy thì Anh về nhà thay đồ, cắt tóc ... cho bớt mùi lính 1 chút rồi qua đây nhận SVL đi bàn giao gấp - Thưa bàn giao ... ở đâu ? Anh cứ về nhà và trở lại đây cho tươm tất 1 chút, tài xế sẽ đưa anh đi bàn giao ... ở đâu thì chút nữa sẽ biết !
Khi qua THC gặp lại Ông Tỉnh, Ông ấy thò tay rút ngăn kéo lấy ra cái SVL. Anh cứ đọc đi rồi có ý kiến gì không ? .... Thưa bàn giao Ông Chí thì tôi ngại lắm ! Hay Ông cho tôi bàn giao bất cứ chỗ nào khác được không ?
- KHÔNG ĐƯỢC ! Tài xế đang chờ và đi bàn giao ngay ! Tôi đã báo cho Trần Văn Chí biết là phải bàn giao nội trong chiều nay và trong vòng 24 giờ phải rời khỏi Tỉnh.
Bàn giao xong trở ra đây gặp tôi và tôi sẽ cho anh đi phép 10 ngày ! Bàn giao nếu có gì trở ngại phải gọi máy trên xe báo cho tôi biết ngay !!!
*Nhận bàn giao Kiên Thành là ngòai sức tưởng tượng của tôi...
Tôi rất ngại, ít khi gặp Chí vì chuyện tôi cự Chí tự ký SVL cho chúng tôi mấy đứa đi tập sự lại. Chí đã cho tôi nếm mùi rừng tràm U-Minh và 2 lần sống sót: 1 bị pháo kích cả Chi Khu bị thiệt hại rất nặng nề. Lần 2 bị 1 tiểu đòan đặc công VC tràn ngập Chi Khu, khi chúng khai hỏa là chúng đã đột nhập vào bên trong 8 vòng rào kẽm gai, phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly. Cũng may trời tối đen và nhờ có hỏa lực mạnh của C46 bắn đại liên 6 nòng, thả hỏa châu soi sáng bên ngòai nên VC còn kẹt trong Chi Khu không rút đi được. Trời sáng lực lượng phòng thủ và tóan đi kích ban đêm đã phản công truy lùng từng bờ mương quanh chi khu. VC để lại mấy chục xác tòan là những đứa vạm vỡ, trên cánh tay đều có xăm câu :"Sanh Bắc, Tử Nam."
Khi xe vừa tới cổng Quận Kiên Thành, cách Tỉnh Lỵ 7 km; Tôi thấy Trần Văn Chí đứng chờ tôi ở trước vọng gác. Tôi vội xuống xe, Chí đến bắt tay và quàng vai tôi đi bộ chừng non 100 m thì tới Văn Phòng Quận. Trong lúc cùng đi bộ Chí nói với tôi : " Bàn giao cho Mầy thì tao bàn giao, nếu đứa khác thì tao không bàn giao đâu !" - Tôi chỉ nghe mà không biết Chí đang nghĩ gì ?!
Chí lôi tôi vào Văn Phòng PQT của Chí và kêu các BAN lần lượt trình bày sơ lược phần hành và ký bàn giao với các Ban Tài Chánh, NDTV và Ban XDNT vì 3 ban nầy cần bàn giao số tồn đọng ( Tiền các xã gởi để Quận tập trung chuyển về ngân khố Tỉnh hàng tháng- Vũ khí NDTV trong kho Quận; Vũ khí và các Tóan XDNT thuộc Quận.)
Chí để các Ban không quan trọng trình bày và rút lui sớm. Riêng Ban Tài Chánh thì báo cáo theo sổ sách thì TRONG TỦ SẮT của PQT hiện còn vài triệu tiền mặt ( Tôi không muốn nói rõ con số.)
Trình bài xong thì Trưởng Ban Tài Chánh ra ngòai chỉ còn lại tôi và Chí.
Tôi nói : " Anh Chí có thể mở tủ sắt cho tôi kiểm số tiền theo kết tóan?" - Chí hơi ngần ngừ và vừa mở tủ sắt vừa nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe: " Vì vậy mà tao quyết định bàn giao cho mầy với 1 yêu cầu là mầy cứ ký nhận đủ- và tao hứa trong vòng 5 ngày sau tao sẽ để lại trong tủ y như số kết tóan- Mầy tin tao đi !"-
Khi tủ mở ra thì bên trong "TRỐNG TRƠN", chỉ có mấy xấp tiền ! Tôi im lặng khá lâu và Chí cứ nài nĩ tin đi tao và mầy mà, không có chuyện gì rắc rối đâu. Tao bồi hòan trong vòng 5 ngày được mà !
Trong đầu tôi nghĩ rằng nếu TÔI TỪ CHỐI KHÔNG KÝ BÀN GIAO thì tôi phải báo ngay cho Ông Tỉnh biết và Trần Văn Chí sẽ thân tàn ma dại ngay lập tức.
Tôi cứ cầm viết trên tay mà cứ lưỡng lự không biết tính sao ? Cuối cùng tôi hỏi Chí : " Xin anh có thể cho biết trong vòng 5 ngày làm sao anh có đủ vài triệu ?" - Chí do dự khá lâu và cho tôi biết theo truyền thống của các vị tiền nhiệm thì số tiền trong tủ sắt luôn còn tồn động - Vì nguyên tắc THÁNG NẦY chỉ nộp số TIỀN THÁNG TRƯỚC- Cứ thế mà trong tủ sắt có tiền hòai và một số thương gia uy tín trong Quận họ hay vay số tiền đó trong vòng từng tháng thôi. Khi cần gắp thì họ sẽ lo liệu trong vài ngày không khó khăn gì cả.
Tôi "có một kinh nghiệm mới từ Chí" nhưng tôi vẫn chưa tự tin vì nếu KÝ XONG mà sau đó có chuyện gì khác thì sao?. Nhứt định tôi phải đi tù trước Chí cái đã !!!
Thấy tôi vẫn chưa chắc ăn, Chí nói thật là Chí có một căn phố lầu trong khu phố , đối diện xéo với Văn Phòng Quận. Chí nói số tiền đó hùn vốn với nhóm chủ xây cất dãy phố 2 tầng lầu. Chí nói anh đang nhờ người quen mối lái sẽ bán dưới giá trong nay mai, nhứt định đã có nhiều người muốn mua trước đây mà tao còn giữ lại để nâng giá.
Cuối cùng tôi KÝ BÀN GIAO mà trong đầu cảm thấy vô cùng bất an. Tôi đi phép 10 ngày, nhưng tới ngày thứ 5 tôi vội trở về làm việc. Chỉ để muốn biết Chí đã hòan đủ số tiến chưa ? - Mở tủ tôi mừng hết lớn vì đầy nhóc tiền trong tủ, mỗi bó đều có ghi tổng số là bao nhiêu !!!
Tôi ra lịnh cho Ông Trưởng Ban Tài Chánh có nhờ Anh Quận Đòan Trưởng (có súng cá nhân) giùm hộ tống ra Ngân Khố giao hết số tiền có trong tủ. Tôi căn dặn ông TBTC từ nay mỗi tháng phải giao hết số tiền trong tủ, không phân biệt số tiền thuộc tháng trước hay tháng nầy gì cả ....
*Tại Hạ xin tạm dừng ở đây và nếu có yêu cầu tại hạ sẽ hầu chuyện nhiều hấp dẫn hơn..../= Mt68
Khi qua THC gặp lại Ông Tỉnh, Ông ấy thò tay rút ngăn kéo lấy ra cái SVL. Anh cứ đọc đi rồi có ý kiến gì không ? .... Thưa bàn giao Ông Chí thì tôi ngại lắm ! Hay Ông cho tôi bàn giao bất cứ chỗ nào khác được không ?
- KHÔNG ĐƯỢC ! Tài xế đang chờ và đi bàn giao ngay ! Tôi đã báo cho Trần Văn Chí biết là phải bàn giao nội trong chiều nay và trong vòng 24 giờ phải rời khỏi Tỉnh.
Bàn giao xong trở ra đây gặp tôi và tôi sẽ cho anh đi phép 10 ngày ! Bàn giao nếu có gì trở ngại phải gọi máy trên xe báo cho tôi biết ngay !!!
*Nhận bàn giao Kiên Thành là ngòai sức tưởng tượng của tôi...
Tôi rất ngại, ít khi gặp Chí vì chuyện tôi cự Chí tự ký SVL cho chúng tôi mấy đứa đi tập sự lại. Chí đã cho tôi nếm mùi rừng tràm U-Minh và 2 lần sống sót: 1 bị pháo kích cả Chi Khu bị thiệt hại rất nặng nề. Lần 2 bị 1 tiểu đòan đặc công VC tràn ngập Chi Khu, khi chúng khai hỏa là chúng đã đột nhập vào bên trong 8 vòng rào kẽm gai, phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly. Cũng may trời tối đen và nhờ có hỏa lực mạnh của C46 bắn đại liên 6 nòng, thả hỏa châu soi sáng bên ngòai nên VC còn kẹt trong Chi Khu không rút đi được. Trời sáng lực lượng phòng thủ và tóan đi kích ban đêm đã phản công truy lùng từng bờ mương quanh chi khu. VC để lại mấy chục xác tòan là những đứa vạm vỡ, trên cánh tay đều có xăm câu :"Sanh Bắc, Tử Nam."
Khi xe vừa tới cổng Quận Kiên Thành, cách Tỉnh Lỵ 7 km; Tôi thấy Trần Văn Chí đứng chờ tôi ở trước vọng gác. Tôi vội xuống xe, Chí đến bắt tay và quàng vai tôi đi bộ chừng non 100 m thì tới Văn Phòng Quận. Trong lúc cùng đi bộ Chí nói với tôi : " Bàn giao cho Mầy thì tao bàn giao, nếu đứa khác thì tao không bàn giao đâu !" - Tôi chỉ nghe mà không biết Chí đang nghĩ gì ?!
Chí lôi tôi vào Văn Phòng PQT của Chí và kêu các BAN lần lượt trình bày sơ lược phần hành và ký bàn giao với các Ban Tài Chánh, NDTV và Ban XDNT vì 3 ban nầy cần bàn giao số tồn đọng ( Tiền các xã gởi để Quận tập trung chuyển về ngân khố Tỉnh hàng tháng- Vũ khí NDTV trong kho Quận; Vũ khí và các Tóan XDNT thuộc Quận.)
Chí để các Ban không quan trọng trình bày và rút lui sớm. Riêng Ban Tài Chánh thì báo cáo theo sổ sách thì TRONG TỦ SẮT của PQT hiện còn vài triệu tiền mặt ( Tôi không muốn nói rõ con số.)
Trình bài xong thì Trưởng Ban Tài Chánh ra ngòai chỉ còn lại tôi và Chí.
Tôi nói : " Anh Chí có thể mở tủ sắt cho tôi kiểm số tiền theo kết tóan?" - Chí hơi ngần ngừ và vừa mở tủ sắt vừa nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe: " Vì vậy mà tao quyết định bàn giao cho mầy với 1 yêu cầu là mầy cứ ký nhận đủ- và tao hứa trong vòng 5 ngày sau tao sẽ để lại trong tủ y như số kết tóan- Mầy tin tao đi !"-
Khi tủ mở ra thì bên trong "TRỐNG TRƠN", chỉ có mấy xấp tiền ! Tôi im lặng khá lâu và Chí cứ nài nĩ tin đi tao và mầy mà, không có chuyện gì rắc rối đâu. Tao bồi hòan trong vòng 5 ngày được mà !
Trong đầu tôi nghĩ rằng nếu TÔI TỪ CHỐI KHÔNG KÝ BÀN GIAO thì tôi phải báo ngay cho Ông Tỉnh biết và Trần Văn Chí sẽ thân tàn ma dại ngay lập tức.
Tôi cứ cầm viết trên tay mà cứ lưỡng lự không biết tính sao ? Cuối cùng tôi hỏi Chí : " Xin anh có thể cho biết trong vòng 5 ngày làm sao anh có đủ vài triệu ?" - Chí do dự khá lâu và cho tôi biết theo truyền thống của các vị tiền nhiệm thì số tiền trong tủ sắt luôn còn tồn động - Vì nguyên tắc THÁNG NẦY chỉ nộp số TIỀN THÁNG TRƯỚC- Cứ thế mà trong tủ sắt có tiền hòai và một số thương gia uy tín trong Quận họ hay vay số tiền đó trong vòng từng tháng thôi. Khi cần gắp thì họ sẽ lo liệu trong vài ngày không khó khăn gì cả.
Tôi "có một kinh nghiệm mới từ Chí" nhưng tôi vẫn chưa tự tin vì nếu KÝ XONG mà sau đó có chuyện gì khác thì sao?. Nhứt định tôi phải đi tù trước Chí cái đã !!!
Thấy tôi vẫn chưa chắc ăn, Chí nói thật là Chí có một căn phố lầu trong khu phố , đối diện xéo với Văn Phòng Quận. Chí nói số tiền đó hùn vốn với nhóm chủ xây cất dãy phố 2 tầng lầu. Chí nói anh đang nhờ người quen mối lái sẽ bán dưới giá trong nay mai, nhứt định đã có nhiều người muốn mua trước đây mà tao còn giữ lại để nâng giá.
Cuối cùng tôi KÝ BÀN GIAO mà trong đầu cảm thấy vô cùng bất an. Tôi đi phép 10 ngày, nhưng tới ngày thứ 5 tôi vội trở về làm việc. Chỉ để muốn biết Chí đã hòan đủ số tiến chưa ? - Mở tủ tôi mừng hết lớn vì đầy nhóc tiền trong tủ, mỗi bó đều có ghi tổng số là bao nhiêu !!!
Tôi ra lịnh cho Ông Trưởng Ban Tài Chánh có nhờ Anh Quận Đòan Trưởng (có súng cá nhân) giùm hộ tống ra Ngân Khố giao hết số tiền có trong tủ. Tôi căn dặn ông TBTC từ nay mỗi tháng phải giao hết số tiền trong tủ, không phân biệt số tiền thuộc tháng trước hay tháng nầy gì cả ....
*Tại Hạ xin tạm dừng ở đây và nếu có yêu cầu tại hạ sẽ hầu chuyện nhiều hấp dẫn hơn..../= Mt68
No comments:
Post a Comment