Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 23 September 2014

BẦU CHO NGUYỄN TÂM LÀ RƯỚC VIỆT CỘNG VÀO HÃM HIẾP SAN JOSE ĐẤY LS SAN JOSE ! KHÔNG TIN CỨ BẦU ĐI RỒI SẼ THẤY KHÔNG NGU NÀO BẰNG CÁI ĐẦN NẦY./- Mt68

CÓ NÊN DÀNH LÁ PHIẾU CHO UCV NGUYỄN TÂM ?
..........KHÔNG ! No 100%


Ngày 3 tháng 6 năm 2014 vừa qua những là phiếu nhiệm màu của những người Viêt Tỵ Nạn Cộng Sản đã góp phần lớn vào việc loại Bà UCV Phó Thị Trưởng Madison ra khỏi cuộc chạy đua vào Chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Sanjose. Có thể tạm ví như chiến trường im tiếng súng, sự an bình, thanh thản lại trở  vềvới Cử tri người Mỹ gốc Viêt tại Thành Phố Sanjose.  

Như một phép lạ, nếu UCV Sam Liccardo không tranh cử thì có lẽ Bà Phó Thị Trưởng đã về hạng nhì sau UCV Dave Cortese thì sóng gió lại nổi đình nổi đám trên Thành Phố Sanjose một lần nữa.! Nhưng chưa hết, Quí cử tri Khu vực 7 không nên say men chiến thắng mà quên bài học "TRÁNH VỎ DƯA LAI GẶP VỎ DỪA" thì trở tay không kịp. 
Tháng 11 sắp tới, muốn hay không muốn cử tri Khu Vực 7 phải chọn môt trong hai UCV, một Việt, môt Mể. Kính xin Quí cử tri Khu Vực 7 nên thận trọng nếu không ,sẽ tác hại có thể tái diễnhơn trường hợp của Bà Madison Nguyễn đó đa !

Không một ai đến Hoa Kỳ định cư mà không hãnh diện khi trở thành Công dân Hoa Kỳ. Nhất là lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay và thể hiện được quyền làm chủ lá phiếu của mình trên Quê Hương thứ hai. Thật là một niềm hãnh diện ." Tiếp theo, Micheal Trần tâm tình : Hãnh diện là công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hẳn qúy vị trân qúy lá phiếu bầu cử của qúy vị, có gía trị vô song cả về tinh thần lẫn thực chất. Nếu qúy vị chọn bầu người lương thiện, trọng công ích, bồi đắp nền dân chủ hiện hữu, thì qúy vị đã đóng góp cho thành phố này. Ngược lại, Nếu qúy vị vì cảm tính bầu một người thiếu liêm sỉ, coi thường sự thật, coi chữ TÍN như không, làm hư hỏng nền dân chủ này, chính là quý vị sẽ làm cho thành phố San Jose suy tàn thêm. (Trích Khóc cho lá phiếu Cộng Đồng của Micheacal- Trân . Thật chí lý !

Cứ mỗi lần có tổ chức bầu cử là dịp để cử tri có thể xử dụng quyền làm chủ lá phiếu của mình. Đây là một dịp may hiếm có để cử tri tìm ra một ƯCV, một ƯCV là người mang lại an bình, thịnh vượng  đến không những cho cá nhân mình mà còn cho tất cả cư dân của Thành Phố !.
Lá phiếu chưa bầu ví như một cô gái đang độ Xuân thì, ong bướm đêm ngày ve vãn, buông lời đường mật "hứa trăng hứa cuội" cốt chỉ để lấy cho được lá phiếu trong tay của cử tri. Khi nhận được lá phiếu, có thể các ƯCV ngoảnh mặt làm ngơ trước nguyện vọng chính đáng của cử tri (như Ông Chuck Reed, Bà Madison). Bởi thế Quí vị cử tri muốn không bị lầm lẫn, không nên nghe lời ngon tiếng ngọt của những vận động viên của các ƯCV nhất là những vận động viên đó không phải là cư dân của Thành Phố Sanjose và những thành phần bất hảo mà nên chính mình tìm hiểu và quyết định bầu cho ƯCV nào. Nên thận trọng kẻo bị mắc lừa đó đa !.Việc nhà mình thì mình lo không nên để người "lạ" xen vào mà hư bột hư đường hết đó đa!

Tiện đây cũng xin đề nghị Quí Cụ cao niên bầu phiếm diện, Xin Quí cụ không nên để người lạ đến nhà điền phiếu bầu hộ mà nên nhờ con cháu điền giúp cho. Không nên vì một vài con tem, mà chúng hứa cung cấp cho qúy vị, không đáng giá là bao để chúng lợi dụng. Rất có thể chúng không ghi tên ƯCV mà Quí Cụ chọn mà lại ghi tên ƯCV mà chúng ủng hộ. Vả lại rất có thể kẻ gian lợi dụng vào nhà có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay ! Tuyệt đối, xin Quí Cụ không nên giao phiếu bầu cho chúng, là vì cho dù chúng có  điền đúng UCV mà Quí Cụ chọn, mà  Quí Cụ giao cho chúng, chúng sẽ bỏ thùng rác xem như loại được một phiếu cho UCV của chúng, đối với Luật Bầu cử xem như Qúi Cụ không bầu. Mong Quí Cụ đừng mắc mưu bọn bịp.Cuộc chạy đua vào chức Nghị Viên Khu Vực 7 gồm 1 ƯCV người Mỹ gốc Việt và 1 người Mỹ gốc Mể ..đang đến hồi gay cấn ...
ƯCV là người ra tranh cử một chức vụ đại diện cho dân để thực hiện các chính sách của cơ quan công quyền, phải là người có đủ phẩm chất,tư cách. Đó là hai điều kiện mà một ƯCV tối thiểu cần phải có. ƯCV nào không hội đủ ,nếu có thắng cử đi chăng nữa cũng không giúp ích gì cho Chính Sách, không được sự kính nể, khâm phục của cử tri như trường hợp của Bà Madision . Còn đối với ƯCV nào hội đủ, cho dù có thất cử vẫn được cử tri ngưỡng mộ .
Làm sao để chọn UCV để bầu đây!
Người xưa dạy rằng :
"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người".
Hai câu ca dao trên có nghĩa khi phê bình nhân cách của một người không thể xét qua lời nói mà phải căn cứ vào hành động trong quá khứ và hiện tại của họ là vì HIỆN TẠI CHẤT CHỨA ĐẦY QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI. Không nên, khi nghe nói tốt hay xấu về một ngưòi mà vội tin. Mà phải chính ta nghĩ suy là vì có khi người mà cả làng ưa chưa phải là người tốt. Người mà cả làng ghét chưa phải là người xấu"Phim Chúng Tôi Muốn Sống". Tốt hay xấu là do chính ta nhận thức ĐÚNG hay SAI chứ không nên tin vào người "lạ" mà bị mắc lừa đó đa!.

Thực ra, ƯCV khu vực 7 không nhất thiết phải là người Việt. Chỉ cần ƯCV đó là một Nghị Viên có khả năng và thực tâm phuc vụ, mang lại phúc lợi và thịnh vượng cho cư dân trong phạm vi trách nhiệm. Không nên bầu cho các ƯCV nào cố tình dấu diếm quá khứ  cũng như trốn thuế và phản bội lại nguyện vọng của người dân . Câu người Việt bầu cho người Việtkhông đúng trong trường hợp này  vì trong một hiệp chủng quốc với nhiều các sắc dân dướí một Chính Thể, khi một ƯCV đắc cử là phục vụ trong  phạm vi lãnh vực đó dù lớn hay nhỏ, là vì tất các ƯCV và chúng ta đều là người MỸ cả cơ mà! Nếu ƯCV người Mỹ gốc Việt không xứng đáng thì bầu cho ƯCV không phải là người Việt vẫn tốt hơn.

Người xưa dạy rằng :
Nuôi TÂM thì sinh THIÊN tài
- Nuôi TRÍ thì sinh NHÂN tài
- Nuôi THÂN thì sinh NÔ tài.
   (NÔ tài khác chi loài vật)
ƯCV Việt kiều yêu nước Nguyễn Tâm là người phản bội lý tưởng Quốc Gia đã về Việt Nam hợp tác giao lưu văn hoá với VC  vào hai thập niên trước đây Thảo nào ƯCV Việt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm dấu cái quá khứ nhơ nhớp như mèo dấu c...không dám cho cử tri chất vấn.
Làm sao mà có thể tin tưởng được một UCV mà 20 năm về trước đã sớm giác ngộ trở thành VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC ,đã từng về Việt Nam mở trường dạy Anh Văn, làm ăn với VC lại còn được các Quan chức VC ưu đãi . Ngoài ra, ƯCV Việt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm còn chụp hình với cựu Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt thì đúng là hình ảnh áo gấm về làng, thấy sang bắt quàng làm họ . UCV Việt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm  đã nêu gương xấu cho người khác rồi đó 
đa !Và chắc chắn VC không bỏ lở cơ hội nắm con bài tẩy của UCV Việt Kiều yêu nước  Nguyên Tâm khi cần sẽ bắt bí..
Đặc biệt ở Sanjose, khi Cộng Đồng xảy ra chuyện "Quỹ quịt, quỹ ma" thì y như rằng UCV Nguyễn Tâm đánh hơi được thường nhảy vào "nổ như pháo Tết" để lấy tiếng là người thấy chuyện bất bình ra tay bênh vực người cô thế ngoại trừ Quỹ Bãi Nhiệm thì UCV Nguyễn Tâm không bao giờ hé răng nói đến..vì sợ bứt mây động rừn
gThực ra trong thời gian dài tại San Jose ƯCV Viêt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm chưa  làm được gì sáng giá giúp ích chung cho Cộng Đồng.
Quí Cụ cao niên là những người thật thà, hễ thấy ai ra tay giúp thì cứ nghĩ là người tốt vì thế Quí Cụ hết lòng khâm phục chừng biết ra mới vỡ lẽ ra rằng UCV Việt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm toàn chỉ nổ phát súng đầu tiên cho "nổi đình nổi đám" để lấy tiếng, rồi thôi!. Và sau đó, chẳng bao giờ nghe UCV Việt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm tuyên bố kết  quả  sự việc hay tuyên bố ăn mừng thắng lợi gì ráo trọi Không tin Quí vị cứ hỏi bà con đồng hương thì biết thôi. Đúng là nửa chừng bỏ giở chẳng đi đến đâu cả!
UCV Viêt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm là người địa phương của Thành Phố Sanjose nên thừa biết Cộng Đồng Trương thành Minh là con đẻ của LDCT mà chính bác sĩ Trần công Luyện còn nói rằng:"“Luật sư Nguyễn Tâm còn hy vọng phiếu của Liên Đoàn Cử Tri, phiếu của cộng đồng ông Trương Thành Minh, tôi không dám nói là cộng đồng người Việt quốc gia." Bác Sĩ Trần Công Luyện mà còn không  công nhận là Cộng Đồng Người Viêt Quốc Gia Bắc Cali thì còn ai mà tin tưởng bầu cho con gà của họ cho đặng đây!.
Cổ nhân nói không sai "cháy nhà mới ra mặt chuột"  nếu không thì chỉ một số ít đồng hương biết UCV Việt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm đã về làm ăn với VC 20 năm về trước. Thậm chí còn được Cố Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt chiếu cố đến chụp hình có vẻ thân thiết như Bác Bùi Tín của UCV Nguyễn Tâm vậy.  UCV  Viêt Kiều yêu nước Nguyễn Tâm có một quá khứ tồi thì Quí Cử tri không nên bầu, có thể chọn UCV không phải là gốc Việt như vị UCV Alexandrina"Mây"Esparza vẫn tốt hơn Và yên tâm hơn . 
Các chiến lược gia thường nói :"MUỐN HOÀ BÌNH HÃY CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH". mượn ý Kính đề nghị:" MUỐN THÀNH PHỐ SANJOSE SỐNG TRONG CẢNH AN BÌNH THỊNH VƯỢNG. KHÔNG GÌ HƠN HÃY  LOẠI ƯCV VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC NGUYỄN TÂM RA KHỎI CHIẾC GHẾ NGHỊ VIÊN KHU VỰC 7  QUA LÁ PHIẾU NHIỆM MÀU CỦA QÚY VỊ. NẾU UCV NGUYỄN TÂM MÀ ĐẮC CỬ THÌ SẼ TÁC HẠI KHÔN LƯỜNG  VÌ ƯCV VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC NGUYỄN TÂM LÀ CON BÀI TẨY NẰM GỌN TRONG TAY VC.
Để kết luận : Tôi luôn luôn tin tưởng vào sự thông minh và sáng suốt của Quí vị cử tri NVTNCS chân chính nói riêng và đồng hương nói chung, nhất là Quí Vị cử tri Khu Vực 7 lại là nhũng người có nhiều kinh nghiệm hơn, đã từng xông pha  trong vụ Recall bất thành vừa qua. Hơn nữa, sau 39 năm, đồng hương cử tri chúng ta đã trưởng thành về chánh trị, biết xử dụng lá phiếu của mình, không còn khờ khạo như lúc mới đến định cư để bọn đầu nậu chính trị Liên Đoàn Cạo Tiền và BDD/CD BỊP và các ông khách tận phương xa lợi dụng tái diễn chơi trò "tráo bài ba lá"nữa đâu !.

Phúc Lâm(CN)

No comments:

Post a Comment