Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 25 September 2014

VIỆT CỘNG NÀO MUỐN TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC ? DÂN TỘC LÀ QUỐC GIA HAY VIỆT CỘNG ?

NHƯ BUỐI TÍN, DƯƠNG THU HƯƠNG , TRẦN ĐĨNH MUỐN TRỞ VỀ VỚI "DÂN TỘC" NÀO ? TỴ NẠN HAY VC ? CHU TẤT TIẾN THUỘC "DÂN TỘC" NÀO ???./- Mt68



From :Chu Tất Tiến. 
Thưa quý vị,

Trước 1975, chính sách Chiêu Hồi và đài Gươm Thiêng Ái Quốc đã tiết kiệm cho chúng ta biết bao xương máu của cả hai bên. Chủ trương "thêm bạn, bớt thù" này cũng đã giúp cho các chương trình Bình định Phát Triển, Biệt Chính, Xây Dựng Nông Thôn có nhiều hiệu quả tốt đẹp. Trong quân đội, mỗi khi chuẩn bị ra trận, các đơn vị trưởng đều phải làm kế hoạch hành quân, có ta và địch, và có cả dự trù việc tiếp nhận hàng binh, không phân biệt hàng binh đầu hàng sau khi thua trận hay đang còn giữ địa vị trong đơn vị của họ. Những hàng binh, cho dù đầu hàng khi đã mất hết địa vị, mà cho ta tin tức về địch, vẫn được đối xử tử tế y như những hàng binh lẻn ra ngoài đầu hàng cùng đơn vị mình, không phân biệt.

Ngày hôm nay, thế trận thay đổi. Chúng ta không còn quân, còn quyền, còn đất, mà lại rất ít chiến sĩ, cho nên việc chống Cộng, bảo vệ Tự do rất cần những người từng là đảng viên cộng sản, không kể họ về với chính nghĩa khi đương quyền hay sau khi về hưu, mất quyền. Một là vì chúng ta không có quyền chọn lựa, hai là vì nguyên tắc "có nhiêu, hay nhiêu". Tất cả những thông tin về thâm cung bí sử của họ Hồ, hay của Đảng đều có lợi cho tất cả dân Việt, không phân biệt hải ngoại hay trong nước. Nếu tất cả dân Viêt biết được cuộc đời dâm dật, đốn mạt của Hồ chí Minh, thì các đảng viên đang bảo vệ họ Hồ sẽ tỉnh ngộ, những người đang đứng lưng chừng sẽ nhập cuộc với chúng ta... và nếu chúng ta đưa đươc thông tin này đến các
chính khách ngoại quốc, thì họ sẽ quay lưng lại với chế độ bẩn thỉu này, không viện trợ nữa. Như thế thì giấc mơ lật đổ cế độ CS của chúng ta mới có cơ hội thành hiện thực.

Cây viết Duyên Lãng Hà Tiện Nhất này là một tên phá hoại, chuyên rình mò những người hồi chánh để bêu riếu đủ chuyện. Không một người nào thoát khỏi những nét bút phá hoại của hắn, cho dù đương quyền như Cù huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần (Đại Úy, Luật Gia, Chuyên viên giảo nghiệm hình Sự), Nguyễn Tiến Trung (cha mẹ là đảng viên gộc, đang hưởng đặc quyền du học), Trần Độ, Phạm Viết Đào, ...hay bất cứ ai viết lời tố cáo chế độ, là lập tức, hắn mầy mò ra những điểm ly kỳ để đánh phá, với những lý luận "suy bụng ta ra bụng người". Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện, cũng không thoát khỏi móng vuốt của hắn. Mục đích của tay viết này không phải để yểm trợ cho phong trào Dân chủ, mà là để "Nổ" huyên hoang kiến thức
vụn của mình, nếu không phải là nhận chỉ thị để đánh phá tất cả những ai muốn trở về với dân tộc! (điều này không dám nói mạnh, vì thiếu chứng cớ, nhưng chỉ là vỗ tay đều nhịp với những đánh phá của CS!)

Còn nhân vật Phan Nhân, theo giọng văn của hắn, thì dường như chính là Nam Nhân, Trần Thanh, hay Việt Thường! Bộ mặt thật của Việt Thường đã lộ ra qua bài viết của nhạc sĩ Tô Hải, hắn chính là một tên xung kích của Cộng Sản, chuyên núp dưới chiêu bài "chửi Hồ Chí Minh" để đánh tan nát cộng đồng hải ngoại, làm mất niềm tin ở tất cả những ai chống Cộng. Theo lời của những cựu tù Hàm Tân, ai cũng biết tên này khi còn trong trại tù Hàm Tân, chửi Hồ Chí Minh liên tục mà lại không bị trừng phạt nào! Cứ mở miệng ra là "Đ.M. Hồ Chí Minh!", cho dù là không cần thiết. Điều quan trọng nữa là khi ở tù, hắn làm bộ đi khập khiễng và nói rằng "bị công an đánh què", nhưng ngay sau khi được tha về, thì hắn lơn tơn đi ở đường Nguyễn Huệ, chẳng
què tí nào cả. Nhân vật Phan Nhân này, sau khi cùng với Việt Thường viết bài tấn công tác giả cuốn "Đèn Cù" dữ dội, bị phản ứng ngược nên chống chế là sẽ chỉ ngợi khen những ai đương quyền mà bỏ và chống Đảng! Thực tế như đã viết ở trên, những người đương quyền mà chống lại Đảng cũng bị hắn làm thịt hết. Lý luận của Phan Nhân, nếu mới đọc mà không suy nghĩ, thì sẽ cho rằng Phan Nhân đúng! Ừ, tại sao lại không chống Đảng khi còn đương quyền mà đợi đến khi về hưu mới chống Đảng?

Điều này chứng tỏ Phan Nhân hoặc là không có sự hiểu biết gì về Cộng Sản, hoặc là chống chế cho qua. Thực tế cho thấy, những ai đương quyền mà chống lại Đảng mà không khéo léo là đi mò tôm hết, bất kể đang giữ chức vụ nào, công thần địa vi hay không? Từ Đại Tướng Hoàng Văn Thái, Trung Tướng Chu huy Mân, Trung Tướng Chu văn Tấn, Thượng Tướng Trần văn Trà (người lừng danh thế giới về chiến dịch Hồ chí Minh), Đại sứ Đinh bá Thi, và hàng trăm tướng lãnh khác, kể cả Tham Mưu Trưởng Quân đội (một chiếc máy bay chở Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu phó và 10 sĩ quan cao cấp khác bị cho nổ tung trên không!) Do đó, khi đương quyền rất khó mà chống lại Đảng, ngay chính Trần Độ, một tướng lãnh nắm nhiều chức vụ quan trọng cũng bị đánh tơi bời,
nhưng không bị giết vì tên tuổi của ông ta to lớn quá và được lòng quân đội quá, nhưng ông ta bị bao vây, quản chế tại chỗ. 
Hệ thống an ninh chìm nổi bên cạnh những người lãnh đạo cũng khủng khiếp. Tổng Bí Thư, Chủ Tịch nước cũng bị gài gián điệp đủ chỗ. Ai cũng biết là đảng Cộng Sản gồm những địch thủ chỉ muốn giết lẫn nhau để dành quyền lợi. Hệ thống nọ rình mò hệ thống kia. Tổng Cục 2 chỉ là một đơn vị chính trị nhưng lại có vòi bạch tuộc vào tận hang ổ của Tổng bí Thư, Thủ Tướng và Chủ Tịch Nước, khiến mấy nhân vật này cũng phải dè chừng. Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An gồm ít nhất 12 loại công an: CA bảo vệ chính trị, CA kinh tế 1, 2, 3, 4, 5, CA thành phố, CA tình, CA quận, CA phường, ngay cả CA giao thông, CA chữa lửa cũng có quyền hành như nhau, nghĩa là có quyền bào cáo lên cấp trên mọi hành vi của Thủ Trưởng mình. Gương Nguyễn Bá Thanh còn
sờ sở trước mắt! Đang quyền uy như thế mà bị đuổi ra khỏi nước! Do đó mà nói chuyện chống Đảng khi đang còn đương quyền là một chuyện khó hơn mò trăng đáy biển! Chỉ khi nào về hưu, mới thoát nạn bị rình mò bởi cấp dưới hay các cấp ngang hàng. Từ đó, mới thấy dễ dàng hơn để tố cáo tội ác của đảng, của tên bán nước, dâm đãng, khát máu Hồ chí Minh.

Tóm lại, với chúng ta là những người đang quan tâm đến hiện tình đất nước (chứ không chiến đấu thật sự), nên giữ thái độ bình tĩnh trước những sự việc bất ngờ xẩy ra khi có người Đảng Viên lên tiếng chống Đảng, hoặc qua văn chương, hoặc bằng lời nói, cho dù họ đương quyền hay đã về hưu. Những ai tấn công người trở về với Dân Tộc đó là những kẻ phá hoại tiến trình giải phóng đất nước, vì đã làm cho những người khác, có ý định hồi chánh, hay định viết sách tố cáo CS phải ngần ngại, suy tính, đôi khi bỏ luôn ý định đó, vì sợ bị hải ngoại chửi bới tưng bừng. 

Dĩ nhiên, không cần thiết phải tung hô họ, mà chỉ cần giữ thái độ ôn hòa đón tiếp họ mà thôi. Cũng không cần thiết phải làm những việc phường tuồng, như vài nhân vật ở San Jose, đã mặc áo thụng, quỳ lạy di ảnh của Hoàng Minh Chính! Sự cúc cung thờ lạy đó là quá đáng, không thể chấp nhận. 

Chu Tất Tiến. 

No comments:

Post a Comment