Thưa các bạn Mậu Thân 68;
Hôm qua tôi đọc thấy tin ĐỖ HÒANG THÔNG nào đó xưng là sĩ quan QL/VNCH mà tự nhận (phịa?) ra câu chuyện lính dưới quyền GIẾT cán binh VC đã bị thương rồi lấy GAN xào củ hành cho ĐỖ HÒANG THÔNG ăn . Tin nầy làm cho tôi không thể nào chợp mắt được. RÙNG RỢN và DÃ MAN quá phải không quý anh ?! Câu chuyện nầy đáng giá NGÀN VÀNG cho VIỆT CỘNG đấy !
Hình như cũng có câu chuyện tương tự mà Lm NGUYỄN HỮU LỄ và TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG hợp tác truy tố BÙI ĐÌNH THI ra Tòa Án Hoa Kỳ cuối cùng thì Hoa Kỳ ban lịnh trục xuất THI ra khỏi lãnh thể Hoa Kỳ và nghe đâu đã chết ở đảo Marshall Island (?) thì phải ?
Nếu ĐỖ HÒANG THÔNG là sĩ quan VNCH thì chính là đồng đội của tôi, huynh đệ chi binh của tôi. Nhưng sau khi đọc tin tự thú ĂN GAN VC của ĐỖ HÒANG THÔNG , tôi rất tức giận, rất phẫn nộ một tên bội bạc , vô lương dám đặt chuyện để bôi nhọ cả QL/VNCH và dân chúng Miền Nam nữa.
Tôi rất mong chờ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG , một lần nữa sẽ ra tay THƯA tên Đỗ Hòang Thông ra trước ánh sáng pháp luật của Hoa Kỳ để hắn ta phải đền tội về hành động khát máu, vô nhân đạo của hắn. Theo thiển ý của tôi, không cần tài liệu gì khác hơn chỉ cần LỜI KHAI TỰ THÚ của chính hắn là bằng cớ để lôi hắn ra Tòa rồi có đúng không ông NGUYỄN ĐÌNH THẮNG ?
Rất mong ông THẮNG sẽ sớm khởi tố ĐỖ HÒANG THÔNG để làm gương cho những kẻ phản bội, láo khóet khác. Nếu ông THẮNG lờ luôn vụ nầy thì xin phép tôi sẽ RẤT KHINH ông THẮNG. Vì qua chuyện nầy chứng tỏ ông Thắng chỉ là người chuyên CƯỚP THỜI CƠ, thấy có lợi thì làm ngay và thấy không ăn nhậu gì được thì ngậm tăm, nín khe! ...
Nhân đây tôi cũng xin bổ túc thêm vài chi tiết về hiện tình của Bà DS Nguyễn Minh Lượng ở Edmonton vắn tắt như thế nầy nè:
Bà Dược Sĩ Minh Lượng lấy tên đại bịp Đỗ Đình Qúy , có 2 con, một trai tên Huy, con gái tên Phương. Mấy năm trước thì Nguyễn Đình Thắng lấy Thắng Phương.
Khoảng hơn 10 năm trước, Bà Minh Lượng cố đem tiền bạc triệu ra để mua vợ cho con trai tên HUY. Bà Lượng mua được một Dược sĩ tên Thùy con một Ông Đại Úy Quân Y tên Tôn Thất Quang nguyên Trưởng Ty Y Tế kiêm Giám Đốc bệnh viện phối hợp Quân Dân Y tỉnh Quảng Nam.
HUY học hành không tới đâu, nhưng vì ham tiền nên Mẹ cô Dược Sĩ và cô Dược Sĩ ưng lấy Huy làm chồng...có hai con. Ông Quang phản đối nhưng vợ ông ta lại nhứt quyết gả con gái làm dâu cho gia đình giàu có Nguyễn Minh Lượng. Nay sau khoảng hơn 10 năm hục hặc chung sống; cặp này hiện đã chính thức ly dị vì sự khác biệt học thức giữa Huy-Thùy.
Gia đình Minh Lượng cố giấu, nhưng chuyện đã đổ bể, dân Việt trà dư, tửu hậu ở city Edmonton đang bàn tán, đùa dzai về chuyện ly dị này. Bởi vì tin tức con rể Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Thắng Phương đã sang đọat cửa hàng Hair business ở Virginia, đang tới tấp bay về Edmonton. Có người cho tôi biết thêm; sau khi Nguyễn Minh Lượng thôi không ở với Đỗ Đình Qúy nữa thì bà ta làm vợ hờ cho một ông DS giáo sư dạy ở Trường Dược, rất giàu vì có Duợc Phòng. Ông ấy mở tiệm thuốc Tây trước Bịnh Viện Bình Dân, đường Phan Thanh Gỉan cho bà Minh Lượng đứng tên làm ăn, vừa làm tổ uyên ương. Ông DS chồng hờ của Minh Lượng đã định cư rất muộn ở Pháp và bà Minh Lượng có qua Pháp lưu luyến tình xưa 1 thời gian ngắn. Ông ta đã qua đời ở Pháp chừng hơn 10 năm trước!
Nghe đâu, Minh Lượng đang ê mặt vì chuyện con trai và con rể Nguyễn Đình Thắng. Nếu vụ Hair Business ở Virginia trở thành lớn chuyện , ra Tòa rùm beng thì Minh Lượng sẽ thê thảm hơn, chết sớm không chừng !
Tội nghiệp cho một nạn nhân của một vụ lường gạt giáo sư đại học giả đã đeo đuổi bà DS Nguyễn Minh Lượng đến bao giờ ? Gần cả đời rồi còn gì ? Chắc phải đợi đến khi nào cái đuôi Nguyễn Đình Thắng được cắt đứt thì Minh Lượng mới được yên giấc chăng???......
Một KBC Brooklyn
Tháng 9/2014
No comments:
Post a Comment