ĐỢI TỚI THIÊN HẠ LÊN TIẾNG MỚI
CHỊU XUỐNG NGAI VÀNG DANH
VỌNG KỂ RA THÌ KHÔNG NGON LÀNH
CHO MẤY ! NHƯNG XUỐNG CÒN HƠN
KHÔNG ..../-
CHỊU XUỐNG NGAI VÀNG DANH
VỌNG KỂ RA THÌ KHÔNG NGON LÀNH
CHO MẤY ! NHƯNG XUỐNG CÒN HƠN
KHÔNG ..../-
Mt68
Kính thầy Khảo,
Em nghĩ quyết định rút lui của thầy là hay nhất vì tuổi hạc càng cao, thầy buông xả những chức vụ vốn phức tạp, để được tận hưởng những tháng ngày còn lại chia sẻ với tuổi trẻ sẽ quý báu hơn. Cá nhân em nghĩ rằng sự đánh phá, nếu có, dù vô tình hay cố ý, sự tranh cãi sẽ dai dẵng chỉ vì một tổ chức vốn nhiêu khê như nhiều tổ chức cũng sẽ đi đến những khó khăn sau này. Ông nhà văn Mỹ Chuck Palahniuk nói lên cái điều nghịch lý quen thuộc của xã hội loài người, thật trớ trêu như bi kịch: “It's always easy to attack and destroy an act of creation. It's a lot more difficult to perform one”.
Trong tác phẩm How to Win Friends and Influence People tác giả Dale Carnegie mượn lời của Tổng thống thứ 6 của Huê Kỳ là Benjamin Franklin, chúng ta hãy lãng quên đi những lời vô ngôn, vô bổ, "Any fool can criticize, condemn and complain, and most fools do", thời gian là liệu pháp minh chứng sự thật. Yes, what lies ahead will entirely prove the reality of actions. Thực tế vì nhân sự khó khăn, vì tài chánh thiếu thốn, vì nội bộ không đồng nhất, do đó em vui khi thầy buông bỏ đi, hằng chục em trẻ cùng thầy có những thú vui thanh tao, có lợi cho cộng đồng và và cho sức khỏe tuổi hạc hơn. Theo Auguste Gusteau xin nhìn về tương lai, relaxed...: "If you focus on what you left behind you will never see what lies ahead!". Wait and see, count on clock what to come...
Kính quý,
Trần Việt Hải
_____________________________________________
THƯ NGỎ
Của cựu giáo chức Lưu Trung Khảo
Kính gửi Quý đồng nghiệp trong Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại
cùng Quý vị quan tâm
cùng Quý vị quan tâm
Little Saigon California, ngày 17 tháng 9 năm 2014
Kính thưa quý đồng nghiệp,
cùng quý vị trưởng thượng và quý đồng hương trong Cộng Đồng.
cùng quý vị trưởng thượng và quý đồng hương trong Cộng Đồng.
Trong vài tuần qua, có những dư luận được loan truyền trên các trang mạng liên quan tới cá nhân tôi và Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại.
Hôm nay, sau khi suy nghĩ và trao đổi ý kiến với một số anh chị em đồng nghiệp, tôi viết thư ngỏ này để chính thức công bố những quyết định sau đây:
Hôm nay, sau khi suy nghĩ và trao đổi ý kiến với một số anh chị em đồng nghiệp, tôi viết thư ngỏ này để chính thức công bố những quyết định sau đây:
Thứ nhất: Tôi nhìn nhận do quá bận rộn với nhiều sinh hoạt cộng đồng, tôi đã có một số chểnh mảng, sơ sót trong việc điều hành Hội từ ít lâu nay.
Thứ hai: Trên danh nghĩa, với thư ngỏ gửi quý đồng nghiệp này, tôi xin rời khỏi chức vụ Hội Trưởng Hội AHCGCVNHN. Việc từ nhiệm này sẽ chính thức được công bố cùng với Ban Chấp Hành Hội trong một Đại Hội bất thường được triệu tập trong một ngày gần đây, sau khi tham khảo ý kiến của đa số Hội viên.
Thứ Ba: Mọi thủ tục từ nhiệm, bàn giao, và tường trình những việc làm của Hội trong những năm qua sẽ được thực hiện trước Đại Hội. Ngoài ra, trong Đại Hội này quý vị Hội viên sẽ toàn quyền quyết định giải tán Hội, hay tổ chức bầu lại một Ban Chấp Hành mới.
Những điều trình bày trong thư ngỏ này là do quyết định của cá nhân tôi.
Nhân đây tôi cũng xin cám ơn những đồng nghiệp đã trực tiếp gặp gỡ, gửi email hoặc gọi điện thoại để tỏ tình hỗ trợ, liên đới với tôi trong những ngày vừa qua, đặc biệt quý đồng nghiệp Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Trung Quân và Trần Cảnh Xuân.
Trân trọng,
Lưu Trung Khảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại.
No comments:
Post a Comment