<aotranvnch@gmail.com>
NHỮNG NGƯỜI LÍNH
NHỮNG NGƯỜI LÍNH
BIỆT KÍCH ƠI!
Qúy
vị có biết ai là Đại Tá Võ đại Tôn, tự
nhận là SVSQ khóa 12 Võ bị, thủ lỉnh băng nhóm
LMQPVN ở Sydney, tự xưng là đã nhãy Bắc hằng
trăm lần mà không bị việt cộng bắt hay
không?Kính, Lính Già VNCH
Võ đại Lang
Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net>
Thưa
ông Võ Đại Lang,Tôi
chỉ biết ông trung sĩ Võ Đại Tôn tiếp liệu
trại C.4 Long Thành làm dưới quyền
người bạn tôi là đại úy Nguyễn Quang Chơn mà
thôi. Vì ông ta nhờ có anh là GS Võ Đại Thu
trúng cử dân biểu vì là người đảng Đại
Việt, nên chạy cho về làm công cán ủy viên
của Bác Sĩ Hồ Văn Châm (Đại Việt) tại Bộ
Chiêu Hồi. Có thể sau đó được đồng hóa cấp
bậc đại úy(?) nhưng loại sĩ quan đồng hóa
không có tranh thăng cấp bậc vào thời đó.
Trong
Khóa 12 Võ Bị quốc gia Đà Lạt người thủ khoa
của khóa 12 này là
SVSQ Phạm Phùng là chú tôi, có anh Trần Văn
Quảng sau làm quận trưởng Công Thanh Biên Hòa,
anh Nguyễn Xuân Thường sau cũng làm quận
trưởng... Không có con ma nào tên là Võ Đại Tôn
hết cả. Không biết mấy chú cọp con sinh sau
đẻ muộn có tên nào hay không, chúng tôi không
hay biết. Trong cư xá Tân Sinh của Nha Kỹ Thuật 4
dãy cư xá sĩ quan A-B-C-D không có tên nào là Võ
Đại Tôn hết cả.
Bên
Biệt Đội Biệt Kích A.9.4.7 Phủ Tổng Thống
& Phó Tổng Thống chúng tôi không có ai là Võ
Đại Bịp hết.
Người
lính già.CTF
116/USN-N.2MACV-J.2'SOAR
"KBCHN.NET" <thacmac52@yahoo.com>
Cựu Trung Tá Lê Minh Ngọc
Tổng hội trưởng VBQGVN nguyên Lữ đoàn trưởng
Lữ đoàn 4 Nhảy
Dù đang ở Florida xác nhận khóa 12 không có ai
là Võ Đại Tôn.
Trung tá Lê Văn Trang khóa 14
VBQG VN sáng lập viên Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, con
trai Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm. Xác nhận
"thằng Võ Đại Tôn đâu phải Đại Tá, Trung
sĩ Thông Dịch Viên đồng hóa." Hôm đại
hội TT/CSVNCH/HN lần đầu tiên tại nhà tôi ông
Lê Văn Trang nói chuyện với ông Võ Đại Tôn:
- Mày không thể
tham dự Tập Thể với danh xưng Chủ tịch Liên
Minh Quang Phục VN, vì Tập Thể chủ trương không
đảng phái chính trị nào được tham gia.
- ......- Thì mày ghi
danh chức vụ "Đại Tá" của mày đang
có.
-
.....- Tùy mày mấy
ông Đại Tá thật chửi mày ráng chịu, chắc là
đông lắm đó.
Sau đó Ông Lê Văn Trang và
đại tá Mai Viết Triết (cũng ở nhà tôi) nói
chuyện với Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Nó có
phải là Đại tá đâu mà dám
ghi tên tham dự. Cách này mình loại được cái
gai
LMQPVN
(00) 1-714-469-2445 US
(84) 01685729971
VN
No comments:
Post a Comment