NHỮNG VỤ ÁN VC "ĐẠO VĂN/THƠ" MÀ HẢI NGOẠI ÍT AI QUAN TÂM:
CÁCH NAY CÓ HƠN 10 NĂM - NGUYỄN HỮU THỈNH CHỦ TỊT HỘI NHÀ VĂN VIỆT CỘNG - HẮN TA ĂN CẮP THƠ CỦA NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ NHẬN MÌNH LÀ TÁC GIẢ - BÙNG NỔ RÙM BEN TRONG NƯỚC MỘT LÚC RỒI THÔI- NGUYỄN HỮU THỈNH VẪN LÀ CHỦ XỊ HỘI NHÀ VĂN VIỆT CỘNG-
VỤ ÁN ĐẠO THƠ THỨ ĐẾN LÀ PHAN HUYỀN THƯ TRỘM THƠ NGƯỜI KHÁC ĐĂNG TRONG TẬP THƠ XUẤT BẢN CỦA THỊ- CÓ TÊN LÀ "SẸO ĐỘC LẬP" VÀ TẬP THƠ ĐÓ ĐƯỢC HỘI NHÀ VĂN VC TẶNG GIẢI THƯỞNG- SAU KHI HUYỀN THƯ NHẬN GIẢI THƯỜNG CÓ NGƯỜI PHÁT HIỆN 1 TRONG SỐ CÁC BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ MÀ TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI KHÁC- PHAN HUYỀN THƯ NHỨT QUYẾT KHÔNG THỪA NHẬN NHƯNG LẠI HOÀN TRẢ GIẢI THƯỞNG CHO HỘI NHÀ VĂN VC.
SAU KHI TRẢ LẠI GIẢI THƯỞNG PHAN HUYỀN THƯ ĐÃ BIẾN MẤT - ÂM THẦM SANG PHÁP SINH SỐNG- MỚI ĐÂY PHAN HUYỀN TRANG LẠI CÔNG KHAI KHOE CỦA: "CÓ NHIỀU CĂN NHÀ NGAY TẠI TRUNG TÂM PARIS - PHAN HUYỀN THƯ ĐÃ QUAY LẠI LỘNG KIẾN TÊN MÌNH- NHƯNG HUYỀN THOẠI "ĐẠO VĂN/THƠ" VẪN CÒN SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP LƯU MANH CỦA ĐỒNG BỌN HỒ CHÍ MÈO- PHAN HUYỀN THƯ- VỎ NGUYÊN DÉP CHỈ LÀ ĐỨA TÀ LỌT THEO ĐUÔI TRUNG CỘNG NÚP BÓNG CHỈ HUY TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ./-Mt68
_____________________
Nghi án đạo thơ: Cứ để Phan Huyền Thư chứng minh(TNO)
*Tập thơ SẸO ĐỘC LẬP Của Phan Huyền Thư
Sau những tranh cãi qua lại, mới đây nhà văn Phan Huyền Thư đã trả lại giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội trao cho tác phẩm Sẹo độc lập . Cô cũng gửi lời xin lỗi đến nhà văn Phan Ngọc Thường Đoan về việc 'có trùng lặp nội dung giữa hai bài thơ' nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận đã đạo thơ.(TNO) Sau những tranh cãi qua lại, mới đây nhà văn Phan Huyền Thư đã trả lại giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội trao cho tác phẩm Sẹo độc lập. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến nhà văn Phan Ngọc Thường Đoan về việc 'có trùng lặp nội dung giữa hai bài thơ' nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận đã đạo thơ.Phan Huyền Thư và tập thơ Sẹo độc lập xuất bản năm 2014 - Ảnh: T.L
Tìm bản gốc để đối chiếu
Trong giới văn nghệ, khá nhiều người chơi thân với cả Phan Huyền Thư và Phan Ngọc Thường Đoan. Những người này đều cho rằng đây là sự cố đáng tiếc của làng văn trong năm 2015. Nhà thơ Phan Huyền Thư là người rất có tài, chị vừa làm thơ, biên kịch phim, gần đây còn tham gia tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình được mọi người yêu thích. Còn nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan hiện đang công tác tại báo Văn nghệ TP.HCM, cũng sống bằng nghề viết và sinh hoạt dưới mái nhà chung Hội nhà văn Việt Nam với Phan Huyền Thư.
Xung quanh nghi án này, nhà thơ Phùng Hiệu nhớ lại: “Tối 18.10, tôi cùng nhà thơ Đặng Huy Giang và nhà thơ Phan Hoàng đang ngồi uống vài chai bia với nhau sau giờ làm việc ở quận Tân Phú (TP.HCM). Nửa chừng thì nghe có điện thoại của chị Phan Ngọc Thường Đoan gọi cho anh Phan Hoàng thông báo là Phan Huyền Thư có “đạo” gần nguyên văn bài thơ Buổi sáng của chị. Nhà thơ Phan Hoàng ngạc nhiên và có khuyên chị nên bình tĩnh xem xét cho thấu đáo”.
Sau đó, nhà thơ Phan Hoàng có liên lạc với Phan Huyền Thư và thông báo cho cô biết về việc này. Qua tìm hiểu, Phan Huyền Thư xác nhận đúng là bài thơ Buổi sáng trong tập thơ Đếm cát của chị Thường Đoan được in từ năm 2003, trước bài thơ Bạch lộ trong tập thơ Sẹo độc lập (in năm 2014) của cô.
Nhà thơ Phùng Hiệu tiết lộ sau khi biết được thông tin này, Phan Huyền Thư đã mua vé máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM để xin lỗi chị Thường Đoan. Tuy nhiên, vào sáng hôm Huyền Thư tính bay vào TP.HCM thì hàng loạt các báo đã đăng tin về nghi án đạo thơ liên quan đến cô và nhà thơ Thường Đoan. Vì vậy, Huyền Thư quyết định không vào TP.HCM nữa.
Nhà thơ Huyền Thư khẳng định với nhà thơ Phùng Hiệu rằng năm 1996, cô đã làm bài thơ này và gửi sang Mỹ để in trong tạp chí nào đó nhưng cô không nhớ được. Cô nói rằng sẽ cố gắng liên lạc với các bạn bên Mỹ để nhờ tìm lại bản gốc.
Nhà văn Phan Ngọc Thường Đoan và tập thơ Đếm cát xuất bản năm 2003 - Ảnh: T.L |
Trả lời Thanh Niên Online, nhà thơ Phan Hoàng, Phó chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM cho rằng: “Việc ăn cắp, đạo thơ của người khác dù với bất cứ lý do gì cũng là hành vi đáng lên án. Tính đến thời điểm này, nếu Phan Huyền Thư không đưa ra được bằng chứng nào để chứng nhận Bạch lộ được viết trước bài thơ Buổi sáng của chị Phan Ngọc Thường Đoan thì độc giả đã nhận biết ngay ai đạo thơ của ai rồi. Tuy nhiên, trong vụ việc đau lòng này, cả hai đều là người của công chúng, tôi nghĩ hai bên hãy bình tâm để cho Phan Huyền Thư tìm bằng chứng chứng minh. Đời người ai chẳng có lúc sai lầm, chúng ta không nên dồn một người phụ nữ vào chân tường. Sự tình nguyện trả lại giải thưởng cho Hội nhà văn Hà Nội và xin lỗi bạn bè văn chương, xin lỗi nhà thơ Thường Đoan cũng cần được ghi nhận. Sau này, nếu các bằng chứng không ủng hộ Phan Huyền Thư thì lúc đó có phán xét vẫn chưa muộn…”.
Tuy nhiên, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn thì khác. Anh gay gắt hơn: “Hôm qua, khi bị phanh phui bài thơ Bạch lộ giống bài thơ Buổi sáng của Thường Đoan, nhiều người vừa buồn vừa thương Phan Huyền Thư. Rõ ràng, quá nhiều đồng nghiệp không hiểu gì về Phan Huyền Thư. Vì vậy, tôi đã bình luận vào Facebook để nhắc nhở mọi người rằng Phan Huyền Thư sẽ trổ tài biên kịch để chống chế đến cùng. Đồng thời, tôi cũng cam đoan rằng, Phan Huyền Thư quen thói rồi, không nhận đạo thơ đâu, chứ đừng nói đến động thái văn hóa là xin lỗi công chúng”.
Trên trang cá nhân, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, bức xúc viết: “Cho tới giờ phút cuối cùng, trước trách nhiệm xử lý văn bản của Hội nhà văn Hà Nội, Phan Huyền Thư vẫn không tới, lại gửi email xin rút giải, có xin lỗi tác giả bài thơ đã lấy in vào tập thơ Sẹo độc lập nhưng vẫn cố vớt vát danh dự, dù sự vớt vát ấy, ai công minh chính trực không thể tin được rằng cô ta sẽ truy tìm bài thơ ấy cô ta viết vào năm 1996. Như một sự trá hàng, hoãn binh về một sự "trấn lột" thơ biến thành trò cười tạo ra một nghi án văn thơ dang dở. Chính vì điều này, tôi nhận ra sự xử sự của nhà thơ Phan Huyền Thư ở phút cuối cùng tuy là khôn nhưng chưa ngoan. Sự vớt vát ấy người già như tôi lại kinh qua nhiều trận mạc hiểu được. Âu như sự trí trá mà có lẽ tôi và nhiều người nên hiểu để không dồn ai vào con đường cùng”.
"Vụ việc của hai nhà văn Phan Huyền Thư và Phan Ngọc Thường Đoan gây xôn xao vừa qua, về luật theo tôi có 3 vấn đề xảy ra: Nếu như nhà thơ Phan Huyền Thư tìm ra được cơ sở pháp lý chắn chắn, đáng tin cậy là đã được in tại báo nào, tác phẩm nào ở nước ngoài thì đương nhiên nghi vấn ai đạo thơ ai sẽ sáng tỏ ngay. Trường hợp nữa là khả năng tư tưởng lớn gặp nhau rất khó xảy ra. Trường hợp cuối cùng chị Phan Huyền Thư tìm không ra chứng cứ thì về mặt hình sự không có qui định nào xử lý đối với hành vi đạo thơ nhưng uy tín, danh dự sẽ bị mất nhiều. Về dân sự, một tác phẩm văn học quyền nhân thân của tác giả đương nhiên sẽ được bảo hộ nên bà Phan Ngọc Thường Đoan có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình nếu bị xâm phạm", luật sư Đỗ Quốc Anh (Công ty luật Đất Luật) - Đoàn Luật sư TP.HCM. |
Sự thật bất ngờ đằng sau chuỗi căn hộ tại Paris của nữ đạo diễn, nhà biên kịch Phan Huyền Thư
Mới đây, đạo diễn – nhà biên kịch Phan Huyền Thư khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi vô tình hé lộ cuộc sống sang xịn tại Pháp cùng việc sở hữu chuỗi căn hộ đắc địa ngay sát trung tâm Paris.
Phan Huyền Thư với cơ ngơi đáng mơ ước tại thủ đô Paris
Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn, nhà biên kịch Phan Huyền Thư đã giới thiệu về hình ảnh căn hộ của chị tại Paris, Pháp. Bên dưới các căn phòng xinh xắn, ấm cúng và sạch sẽ, nữ đạo diễn hào hứng chia sẻ nhà chị còn dư 3 căn hộ biệt lập, loại có 03 phòng ngủ và 02 phòng ngủ, tuy nhiên mỗi căn đều có 02 khu vệ sinh, bếp và phòng khách (có sofa giường rộng). Theo đạo diễn, nhà biên kịch Phan Huyền Thư, chị vừa sửa lại và hoàn thiện để đón bạn bè và người thân ghé Paris.
Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian bài trí tinh tế, các căn hộ của chị còn nằm ở vị trí đắc địa, rất thuận tiện cho việc di chuyển tại Paris. Nữ biên kịch chia sẻ thêm chị ở cạnh Gare Noisy le Sec, tàu RER E chỉ 3 stop đã đến Gare du Nord và Gare de L'est ở trung tâm Paris; ngoài ra còn cả Metro, Trame, Bus...đi đâu cũng tiện.Những hình ảnh cùng lời nhắn nhủ thân tình của Phan Huyền Thư nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như nhà báo Trần Nhật Minh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi…và khán giả đã gửi lời chúc mừng, đồng thời không khỏi trầm ồ trước độ "giàu có" và cơ ngơi đáng mơ ước của nữ nghệ sĩ tại đất Pháp.
Phan Huyền Thư (tên thật Phan Thị Huyền Thư, sinh năm 1972 tại Hà Nội) là cái tên quen thuộc với giới nghệ thuật Việt Nam. Chị sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống khi là con gái của danh ca Thanh Hoa và cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam và Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, chị sớm bộc lộ năng khiếu đa dạng từ âm nhạc, văn học cho đến điện ảnh.
Chị là đạo diễn, nhà biên kịch thuộc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, đồng thời là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Với góc nhìn nhân văn và sự nhạy bén, các tác phẩm của chị (Cha mẹ xin lỗi con, Quyền được học, Ba mùa,...) xoay quanh số phận con người, các vấn đề xã hội nhạy cảm và văn hóa truyền thống. Chị từng gặt hái nhiều giải thưởng lớn như Cánh diều vàng hay các giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam.
Đầu những năm 2000, Phan Huyền Thư từng là gương mặt thơ nữ đương đại nổi bật với giọng thơ cá tính, hiện đại qua các tập thơ như Nằm nghiêng (2002), Sẹo độc lập (2014).
Phan Huyền Thư lựa chọn lối sống kín tiếng sau những sóng gió
Tháng 10/2015, sự cố vướng nghi vấn bản quyền bài thơ trong tập Sẹo độc lập đã khiến tập thơ bị thu hồi giải thưởng. Sau vụ việc, Phan Huyền Thư chính thức gửi lời xin lỗi và lựa chọn rút lui khỏi đời sống văn đàn cũng như truyền thông đại chúng.
Những năm qua, chị chọn lối sống lặng lẽ, không tham gia vào các thị phi mạng xã hội mà dành trọn tâm sức cho công việc đằng sau ống kính, sáng tác kịch bản, hợp tác sản xuất các dự án truyền hình/phát thanh và chăm sóc gia đình. Việc hé lộ cuộc sống thảnh thơi cùng chuỗi căn hộ xinh xắn tại Paris cho thấy nữ đạo diễn hiện đang tận hưởng một chặng đường mới đầy an nhiên và viên mãn../-
No comments:
Post a Comment