LÂU LÂU ĐƯỢC COI (NGHE) ANH EM ĐẤM BÓP NHAU KIỂU QGHC ( VỪA THỤI, VỪA XOA) CŨNG VUI VUI - TÔI NGHĨ CHẮC TIN NẦY TỪ MỘT ANH NÀO ĐÓ LÀM VIỆC TRONG 5 GÓC NGHE LÓM- VÌ TẤT CẢ MỌI NƠI TRONG CƠ QUAN ẤY ĐỀU ĐƯỢC BẢO VỆ KÍN MÍT- CHỈ CÓ 1 NƠI MÀ NHÂN VIÊN CÓ THỂ THẤY HAY NGHE LÉN LÀ Ở "WC" - NƠI ĐÓ NẾU ĐỨNG GẦN NHAU CÓ THỂ DÒM NGANG THẤY DÀI, NGẮN, TO, NHỎ- HAY KHI NGỒI KHÍT VÁCH CÓ THỂ NGHE RÕ TIẾNG ĐỘNG BÊN KIA- CHỈ CÓ CHỖ ẤY MỚI BIẾT TIN "TỐI MẶT" ĐƯỢC XÌ RA NGOÀI - TỘI CHO ANH SÁU CỨ CÓ TIN GIỰT GÂN LÀ ANH PHỔ BIẾN NGAY CHO SỐT DẺO ĐỂ TĂNG UY TÍN- HƠN 1 THÁNG TRƯỚC ĐÂY ANH SÁU CHO PHỔ BIẾN EMAIL CỦA ANH NGUYỄN QUANG DŨNG ĐS22 TỰ XÁC NHẬN ANH TA LÀ "THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN QUỐC GIA GIẢI PHÓNG HOA KỲ" (MEMBER OF NATIONAL LIBERATION FRONT USA) - ANH NGUYỄN QUANG DŨNG LẠI LÀ TRƯỞNG BAN BÁO CHÍ CỦA HỘI QGHC MIỀN ĐÔNG HOA KỲ NÊN KHẮP NƠI MỚI NGẨN TÒ TE CHỨ !!! CHO TỚI NAY VẪN KHÔNG THẤY ANH DŨNG ĐÍNH CHÁNH VÀ CŨNG KHÔNG AI ĐẤM BÓP GÌ ANH DŨNG HAY HỘI MIỀN ĐÔNG CẢ- CHƯA ĐÍNH CHÁNH TỨC LÀ ANH DŨNG VẪN LÀ THÀNH VIÊN MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG QUỐC GIA HOA KỲ ĐÚNG KHÔNG?./-Mt68
__________________
Kính thưa quý đồng môn:
I)
- Thưa quý anh chị,
Qua câu chuyện chuyển gửi bản tin" Chiến Dịch Tối Mật Nhất Của Quân Đội
Hoa Kỳ Được Phơi Bày " và theo lời góp ý của một vài đồng
môn QGHC , Tôi cũng xin được phép "góp ý" như sau :
1/ Diễn Đàn Toàn Cầu QGHC vốn
là một cơ cấu độc lập do một tình nguyện viên vốn là đồng môn QGHC Nguyễn Văn
Sáu thực hiện , không trực thuộc Ban Chấp Hành hay Ban Đại Diện của tập thể
QGHC ở địa phương nào. Diễn Đàn cũng không nằm trong và dựa vào Website
của Hội QGHC địa phương nào để đi kèm vào việc phổ biến tin tức sinh
hoạt . Dù vậy , vì có mối liên hệ thân thiết dựa vào tình đồng môn QGHC ,
Diễn Đàn QGHC bắt buộc chỉ giới hạn ,nói về sinh hoạt của tập thể QGHC mà thôi
( quan hôn tang tế, sinh hoạt họp mặt, sinh hoạt văn thơ nhạc, hội họa của
anh chị em QGHC ...)
2/ Với vai trò là Diễn Đàn
QGHC , nên cơ cấu này rộng mở phổ biến các ý kiến đóng góp của đồng môn QGHC
về sinh hoạt của tập thể QGHC các nơi, kể cả các ý kiến về sinh hoạt chính
trị và đời sống địa phương, nếu không đi ngược lại lập trường
quốc gia chống cộng của tập thể cựu sinh viên QGHC .
3/ Trong phần chuyển tiếp bản tin
" Chiến Dịch Tối Mật...", Diễn Đàn thật ra cũng làm công việc
thường lệ thôi ( chuyển tiếp tin tức từ một đồng môn QGHC cho các đồng môn
khác xem ) . Bản tin đó nó có là "Tối Mật" đi chăng nữa mà lại được
nhiều nơi phổ biến thì còn gì là "tối mật " ! .. Phần còn
lại, người đọc : tìm tòi, phân tích xem đó có phải là tin thật hay tin giả mà
thôi, không ai phải đi tù vì đọc "tin giả không ảnh hưởng tai hại
đến người khác " hay phổ biến "tin giả vô hại" cả.
Tuy nhiên, để
giữ uy tín cho Diễn Đàn QGHC có sự tín nhiệm cần thiết, người phụ trách
nên cẩn thận trước khi chuyển tin, vì ( lấy ví dụ một đồng môn cho tin một
đồng môn khác qua đời, mà mình không kiểm chứng kỹ, rồi cho phổ biến ,
đến khi được biết đồng môn ấy còn sống ,chẳng hạn, thì Diễn Đàn
bị mất uy tín !)
Tóm lại, đồng môn chúng ta nên cẩn thận, gửi tin và bài đến Điễn Đàn QGHC. Tránh các tin tức , bài vở trái với lập trường quốc gia chống cộng, tránh gây sứt mẻ tình đoàn kết đồng môn, tránh tin tức và bài vở có lý luận nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm, giảm thiểu tin thất thiệt ( người phụ trách sẽ cực nhọc trong việc kiểm chứng ). Nên chú trọng nhiều vào tin tức sinh hoạt của anh chị em đồng môn QGHC khắp nơi để có sự liên lạc , tạo thêm sự gắn bó tích cực cho tập thể QGHC chúng ta. - Xin cám ơn quý anh chị,
II) - Anh ... than,
Đọc thư anh viết "đề nghị Anh Sáu nên thận
trọng trong việc chuyển những email đại loại như vậy. Vì đã là Tối Mật mà
tiết lộ trên FaceBook cá nhân của mình thì vào tù là cái chắc vì phạm tội
tiết lộ tin Tuyệt Mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ.", tôi thực sự không hiểu.
"Tối Mật" ở đây không nói về tài liệu "Tối Mật" mà chỉ là
tựa đề của một bài viết về "CHIẾN DỊCH TỐI MẬT NHẤT CỦA QUÂN ĐỘI HOA
KỲ".
Theo tôi đây "có thể" là một bản tin
gia (fake news) vì chỉ tìm thấy trên các Facebook mà không thấy trong những
bản tin của các co quan truyền thông thế giới. - Than,
No comments:
Post a Comment