NẾU ĐÂY LÀ SỰ THẬT?
COI NHƯ TRUMP CHỈ CÓ MẮT THẤY ĐÔ LA RẤT RÕ MÀ KHÔNG CÓ MẮT NHÌN NGƯỜI- CẢ 2 LẦN CHỌN PENCE VÀ VANCE ĐỀU TRẬT LẤT- RƯỚC CỌP CON VÀO NHÀ./-Mt68
_______________
BÁO
CÁO: Vance đã từng bí mật tuồn thông tin bất lợi (của Trump) cho Hillary
Clinton... để đánh bại Trump trong cuộc bầu cử TT 2016.
Theo
một nguồn tin nội bộ, JD Vance từng bí mật gửi lời khuyên cho Hillary Clinton
về cách đánh bại Donald Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2016.a
Trước khi hoàn tất quá trình chuyển mình sang phe ủng hộ khẩu hiệu MAGA (Make
America Great Again - Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), ông Vance (khi đó 42 tuổi)
từng cảm thấy kinh hãi trước viễn cảnh ông Trump bước vào Nhà Trắng. Trước
khi kịch bản đó trở thành hiện thực, Vance đã viết tin nhắn cho một người bạn
trên Facebook, bày tỏ lo ngại rằng ông Trump có thể trở thành "Hitler của
nước Mỹ".
Cuối cùng, ông Trump đã đánh bại đối thủ của mình là bà Hillary Clinton thuộc
đảng Dân chủ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ trong chiến dịch tranh cử,
điều này không phải do thiếu nỗ lực từ phía Vance.
Một người trung gian kết nối với chiến dịch của bà Clinton chia sẻ với tạp
chí Vanity Fair rằng Vance đã tìm cách tiếp cận Jake Sullivan – cố vấn chính
sách cấp cao của cựu Đệ nhất phu nhân kiêm Ngoại trưởng Mỹ, người sau này giữ
chức Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Thực tế, dù ban đầu bị từ chối, Vance – người vừa mới phát hành cuốn hồi ký
*Hillbilly Elegy* – vẫn không từ bỏ nỗ lực ngăn chặn ông Trump.
"JD gọi cho tôi và hỏi: 'Anh có thể giúp tôi liên lạc với Jake Sullivan
được không?'", nguồn tin này kể lại. "Tôi đáp: 'Jake đang điều hành
chiến dịch của bà Hillary. Ông ấy bận lắm'. Anh ấy lại gọi và nói: 'Tôi ghét
bà Hillary. Nhưng tôi còn ghét ông Trump hơn. Ông Trump không thể thắng được.
Ông ấy không được phép thắng. Bà Hillary có nguy cơ thua, nhưng bà ấy hoàn
toàn có thể tránh được điều đó'."
Ý tưởng của ông nhằm đánh bại doanh nhân đến từ New York này là đề nghị bà
Clinton – người từng bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cho phép Tổng thống George W.
Bush phát động cuộc chiến tranh Iraq vào năm 2002 – hãy đến các bang chiến
trường (swing states) ở vùng Trung Tây để đưa ra lời xin lỗi.
Nguồn tin giải thích: "Anh ấy liệt kê các bang như Ohio, Michigan,
Wisconsin, Pennsylvania – những nơi mà giờ đây chúng ta gọi là các bang thuộc
'Bức tường Xanh' (Blue Wall). Anh ấy nói: 'Bà ấy cần phải đến đây thay vì đi
cùng Beyoncé ở Miami. Bà ấy cần đến đây và xin lỗi về cuộc chiến tranh Iraq.
Xin lỗi vì đã đưa quá nhiều người – cộng đồng của tôi, và tất cả những người
dân ở các bang này, những người có con trai và cha đã hy sinh mà rồi bị mọi
người lãng quên – vào vòng xoáy chiến tranh đó'."
Bà Clinton thực tế đã bày tỏ sự hối tiếc về lá phiếu ủng hộ cuộc chiến tranh
Iraq từ nhiều năm trước cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm cả trong cuốn hồi ký xuất
bản năm 2014 của bà. Tuy nhiên, ông đã không thực hiện chiến lược mà Vance đề
xuất: đi khắp vùng "Vành đai Rỉ sét" (Rust Belt) để xuống nước xin
lỗi cử tri.
Tạp chí Vanity Fair đưa tin rằng Vance và Sullivan đã trao đổi với nhau sáu
tuần trước cuộc bầu cử. Cuộc trò chuyện diễn ra vài tuần sau khi bà Clinton
gây tranh cãi tại một buổi gây quỹ ở New York; khi đó, bà nói rằng một nửa số
người ủng hộ Donald Trump thuộc về "một rổ những kẻ đáng khinh bỉ"
(basket of deplorables) với các quan điểm phân biệt chủng tộc, phân biệt giới
tính, kỳ thị người đồng tính, bài ngoại và bài Hồi giáo.
Cuối cùng, Vance đã bỏ phiếu cho ứng cử viên độc lập Evan McMullin.
Một nguồn tin thân cận với Sullivan – người hiện đang giảng dạy tại Harvard –
cho biết ông không nhớ gì về ý tưởng thực hiện chuyến đi xin lỗi của Vance,
nhưng xác nhận họ có thảo luận về vụ lùm xùm "những kẻ đáng khinh bỉ"
của bà Clinton.
Theo nguồn tin này, người đàn ông sau này trở thành Phó Tổng thống trong
phong trào MAGA (Make America Great Again) đã nói với vẻ đầy lo ngại:
"Bà ấy cần phải tập trung lại."
Taylor Van Kirk, người phát ngôn của Vance, không phủ nhận thông tin trên
nhưng phản đối cách hiểu rằng đó là nỗ lực nhằm giúp đối thủ lớn nhất của ông
Trump giành chiến thắng. Cô nói: "Rất nhiều người đã hỏi xin lời khuyên
từ ông ấy vào năm 2016. Ông ấy chưa bao giờ làm việc cho một chiến dịch tranh
cử nào, nhưng ông ấy luôn kêu gọi cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ hãy quan
tâm đến những thị trấn của tầng lớp lao động như Middletown, Ohio. Chúng tôi
hoàn toàn bác bỏ nhận định cho rằng ông ấy cố gắng giúp bà Hillary thắng cử."
Trong khi đó, ông Trump rất coi thường bà Clinton. Mới tháng 8 năm nay, ông
còn nhắc lại bình luận về "những kẻ đáng khinh bỉ" đó: "Còn nhớ
'Hillary gian trá' (Crooked Hillary) không? Các bạn có nhớ bà ta đã nói gì
không? Họ là những kẻ đáng khinh bỉ và không thể cứu vãn. Đó chính là dấu chấm
hết cho cuộc bầu cử của bà ta... chính bà ta mới là kẻ đáng khinh bỉ."
Những thông tin về sự hỗ trợ ngầm này xuất phát từ một bài viết trên Vanity
Fair về quãng thời gian Vance học tại Yale; theo lời một người bạn, khi đó
ông nổi tiếng là người hay làm quá mọi chuyện (hay còn gọi là "drama
queen").
Vance thời trẻ – người sau này càng củng cố danh tiếng này bằng vụ nổi nóng
ngay tại Phòng Bầu dục trước mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – thường
rất dễ nổi cáu nếu bạn học (và sau này là vợ ông) Usha Chilukuri bị điểm kém,
hoặc nếu có ai đó tỏ thái độ coi thường mình.
Người bạn này chia sẻ: "Anh ấy có cơn giận dữ rất lớn và niềm tin mãnh
liệt – điều mà giờ đây tôi hiểu là một phần con người anh ấy – kiểu như không
tin tưởng vào giới tinh hoa kiêu ngạo ở các vùng ven biển, những kẻ chẳng hề
quan tâm đến thực tế." Họ kể rằng anh từng tỏ ra bức xúc khi một giáo sư
buông lời chê bai sinh viên xuất thân từ các trường công lập. "Anh ấy
nói: 'Tôi sẽ chuyển trường, tôi sẽ bỏ học'. Anh ấy hay làm quá mọi chuyện
lên," họ giải thích.
Khi nhắc đến vụ việc nổi nóng nhắm vào ông Zelensky hồi tháng 2 năm 2025, người
bạn này nói thêm: "Anh ấy không ưa kiểu nói năng sáo rỗng, và có thể thấy
rõ là anh ấy không thích ông Zelensky. Có những người mà anh ấy không ưa, và
khi đó anh ấy sẽ tỏ thái độ chống đối ngay."
Đến thời điểm này, Vance đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của ông Trump. Vào
năm 2022, khi việc anh từng so sánh ông Trump với Hitler hồi năm 2016 gây xôn
xao dư luận, một người phát ngôn cho biết quan điểm đó không còn phản ánh suy
nghĩ hiện tại của Vance nữa.
Quả thực, giờ đây anh đang là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Trump ở
vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng và dẫn dắt liên danh tranh cử của Đảng Cộng
hòa vào năm 2028.
No comments:
Post a Comment