Mt68 CẢM ƠN MỘT PHẬT TỬ KHÔNG KINH KỆ CHỢ QUÊ HƯƠNG, HOUSTON!./-TCL/Mt68
__________
Thưa Quý Huynh Mt68 & Georgia;
Mình chú ý hơi nhiều về chuyện Chùa Bát Nhã. Có lẽ vì mình vẫn nhớ chuyện hơn 70 năm trước ... Mỗi khi Mẹ mình chuẩn bị hoa, quả, thức ăn để đi cúng chùa.
Mẹ mình chỉ chọn một mình mình đi theo mẹ mình bơi xuồng tiếp, còn Mẹ mình thì chèo phía sau chiếc xuồng tam bản. Từ nhà tới Chùa ở một làng khác rất xa, phải rời nhà thật sớm, chèo, bơi tới quá trưa mới tới chùa.
Tới chùa, mình rất sợ các sư ông, trông các ông ấy thật nghiêm nghị, mẹ mình chắp tay nam mô từ cổng chùa, mẹ mình vào chào sư trưởng trước rồi mới ra ngoài sắp đặt cúng lễ. Sau đó ngồi nghe các sư ông trò chuyện trong 5, 3 phút ... rồi vội vã ra về cho kịp trước tối... Mỗi lần đi chùa như vậy về nhà Mẹ mình rất vui, kể chuyện đi chùa cho cả nhà nghe.
Khi rời quê lên tỉnh học, vì chốn quê không còn bình yên, mình không hề thấy lại ngôi chùa cũ ấy nữa vì gia đình mình cũng đã bỏ quê lưu lạc vài nơi khác và sau cùng thì định cư ở Quận 8 cho đến 4/75.
Từ khi rời quê cho đến khi tỵ nạn ở Hải Ngoại mình chưa hề đi chùa lễ lạc gì cả ... NHƯNG TÂM TƯ PHẬT GIÁO của mình vẫn là những lần theo mẹ lặn lội đường xa đi lễ chùa, luôn còn lại đậm đầy trong thâm sâu của mình.
Minh chỉ là một phật tử không kinh kệ gì cả. Nhưng lúc nào, chuyện gì của Phật Giáo cũng đều làm dao động tâm tư mình không ít. Tâm tình phật giáo, biến động phật giáo làm nhắc nhớ hình ảnh mẹ mình vất vả đi viếng chùa càng da diết, sâu đậm hơn ... Cho nên mình đã lặng lẽ xác nhận mình là phật giáo trước mọi mời gọi của các tín ngưỡng khác để thuần khiết trung kiên với tinh thần phật tử cội nguồn bất biến của Mẹ mình.
Phật giáo trong mình chỉ có thế thôi nhưng mình đã giữ lại mãi hình ảnh phật tử đạm bạc chân chất của mẹ mình. Mình luôn tự nghĩ mẹ mình mới chính là một tâm hồn con Phật rất nguyên thủy, rất chân chính.
Cho nên nhìn thấy những phật tử hoa hòe, hoa sói đến chùa xum xuê khoe luôn hoa hậu cà sa ... thật là ngao ngán cho thế sự ... nhứt là các tay sư hổ mang thì đúng là phường vô lương, vô lượng./-
Chợ Quê Hương- Houston
No comments:
Post a Comment