Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 March 2024

 Thông Báo:



Ái nữ của Đại Tá Trần Thanh Điền, xin Kính Mời Quý Cựu Quân Nhân VNCH, Quý Vị trong Cộng Đồng Đoàn Thể và Quý Đồng Hương:

Bớt chút thời giờ, đến tham dự Buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Tá Trần Thanh Điền

Vào lúc 9;30 giờ sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Tại Quận Hạt Santa Clara, 70 W Hedding St, San Jose

Do Giám sát viên Otto Lee tổ chức.

Trân Trọng Kính Mời



Vĩnh Biệt Đại Tá Hải Quân Trần Thanh Điền!

(Chút kỷ niệm, thay cho lời đưa tiễn!)


-Bằng giây phút này, theo thân nhân thông báo, gia đình đã cho di quan và đưa vào lò thiêu!


Trong giây phút đưa tiễn, xin Niên Trưởng Điền, nhận cái chào bàng hoàng thương tiếc vĩnh biệt, của đứa em út, tên Hải, sau hơn mười mấy năm, có cơ hội quý báu làm việc với NT, trong Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali.

 

Cả đời Ông toát ra là Một Chiến Sĩ VNCH mẫu mực, đặt Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm trên hết, phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng! Tính tình hiền lành, khiêm nhường, yêu thương tất cả Anh Em Cựu Quân Nhân, Đồng Hương quý hiếm như Ông, chắc chắn Chúa sẽ giang tay, đón “người Lính dễ thương, gương mẫu” này, vào nước Thiên Đàng!


Tuy Ông từ Quân Chủng Hải Quân, nhưng mọi người miền Nam tự do đều biết Ông trong thời chiến, qua chức vụ Trưởng Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống!


Nhân cơ hội này, cũng nên nói chút về Những Người Lính Đặc Biệt này, có gì khác với người Lính thường ra sao?

 

Từ khi học trung học, tôi đã quen tên, hình ảnh Đại Tá Trần Thanh Điền, trên nhiều các báo chí Sài Gòn, nhất là khi Tổng Thống Thiệu công du nơi nào, đều có nhắc đến tên Ông.

 

Lại còn có duyên, khi người anh họ của tôi, tên Vinh Nguyễn. Sĩ quan Biệt Kích Dù, sau được tuyển về Khối Anh Ninh Tình Báo, Bảo Vệ Yếu Nhân. Nhưng sau 6 tháng, Anh đã qua đời, sau một vụ thám sát địa điểm, trước khi TT tới tham quan, chiếc quân xa bị trúng mìn, chết cả 4 người trên xe!

 

Nhờ ông Anh họ đó, mà tôi biết chút ít về những người Lính đặc biệt này, mà qua báo chí tôi rất ngưỡng mộ. (Nhưng tôi quá thiếu những điều kiện để xin gia nhập! Mơ ước chỉ là ước mơ!)

 

Khối cận vệ TT, được thành lập năm 1967, khi TT Nguyễn Văn Thiệu đang nắm quyền.

 

Lý do, dù nhiều quốc gia hòa bình, cũng đã xảy ra nhiều vụ ám sát tổng thống, làm vận mệnh các quốc gia đó thay đổi. Hướng chi VN, trong thời kỳ chiến tranh, số phận của vị Nguyên Thủ Quốc Gia, phải là quan trọng số một. Sinh mạng TT là mục tiêu cần “bắn bỏ” của địch, của ta (phe đối lập) chưa kể từ…đồng minh! Theo hiến pháp VNCH, TT cũng là Tổng Tư Lịnh Tối Cao của Quân Lực VNCH.

 

Đầu tiên toán Người Nhái của Hải Quân được ưu tiên tuyển dụng trong giai đoạn đầu, sau mở rộng cho các đơn vị khác trong Quân Đội: Lôi Hổ, Biệt Kích Dù, Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Động Quân, Cảnh Sát…

 

Thật ra, họ là những người Lính “hoàn hảo, xuất sắc, gan lì” nhất của QLVNCH!

 

Muốn được tuyển dụng, phải có những đức tính và khả năng ưu tú như sau: Đầy kinh nghiệm chiến trường, tinh thần bất khuất, có chết cũng không khai, lý tưởng Quốc Gia, chống cộng tuyệt đối (Bắc Kỳ Di Cư càng tốt) phải duyệt qua phần an ninh, được tin tưởng 100%! Võ nghệ cao cường (Võ Sư ưu tiên) Xử dụng nhiều loại vũ khí thành thạo. Đó mới là phần khả năng, còn phần tính tình, phải điềm đạm khiêm tốn, cực kỳ sắc bén quyết định trong mọi tình huống nguy hiểm, kín miệng, không được tâm tình với cả vợ, người tình. (Không trèo lên giường là khai hết!) Chưa kể 2 tính xấu này, không được dính: Mê gái! Rượu chè! Dính 2 thứ này, là bị loại ngay! (trong đó có tôi!)

 

Sau khi được nhận, thì được quân đội Hoa Kỳ góp tay huấn luyện qua khóa đặc biệt của FBI, CIA có tên: Dignitary Protection Course, do OSI (Office of Special Investigations)

 

Một cận vệ phải qua những đoạn đường khó khăn như thế, hướng chi là người chỉ huy, Đại Tá Trần Thanh Điền! Ông có tất cả những điều, những đức tính tốt kể trên! Không ngưỡng phục sao được!

 

Hay hơn nữa, ngạc nhiên hơn nữa, những bản tính tốt đẹp đáng quý này, đã theo Ông thực hiện cả cuộc đời!

 

Một lần tôi hỏi, NT ít mặc quân phục Hải Quân, mà đi đâu cũng mặc bộ đồ vàng kaki 4 túi vậy? ông trả lời “Bộ đồ này, là bộ đồ giống TT Thiệu, bất cứ lúc nào cần di chuyển, trên xe tôi ngồi ghế…TT, còn TT ngồi ghế…tôi!” (Có gì chết thay!)


Chưa kể trong phận sự một “anh hùng Lê Lai cứu chúa” làm tôi phải ngả nón thán phục! TT Thiệu từ Anh Quốc qua Mỹ nhiều lần, nơi đâu cũng có mặt Ông đứng bảo vệ! dù mất nước, VN Cộng Hòa đã tan rã vài chục năm trước!

 

Điều ngạc nhiên hơn nữa, khi Ông Thiệu qua đời, Bà Thiệu đi đâu cũng có mặt Ông bảo vệ! khắp nơi!

 

Một điều tôi rất vui, khi được góp tay với ý nguyện của Ông, năm  đó 2018, là khi Ông đưa ra ý kiến: “Địa phương nào cũng có nhóm Đồng Hương, Sài Gòn là Thủ Đô mà lại không có?” Thế là anh em chúng tôi, gồm Anh Tùy, Anh Thăng, Anh Thưởng, Anh Hưng…thành lập Nhóm Thân Hữu Sài Gòn, do ĐT Điền làm trưởng nhóm. Nhóm đã tổ chức Tất Niên thành công chưa từng thấy, nhà hàng gần 400 chỗ, không còn một chỗ trống! tổ chức đã không lỗ, còn có lời! Ông hứng chí, muốn thành lập Một Câu Lạc Bộ Sài Gòn, đang định thực hiện, thì vào mùa dịch Covid nên phải ngưng, Anh Em đang định tiến hành lại, thì ông qua đời!

 

Lời cuối.

 

Tên tuổi của Đại Tá Trần Thanh Điền đã được các Cựu Quân Nhân trong vùng kính nể đã đành, mà cả Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, mà những ai từng tiếp xúc, cũng đều quý mến ông.

 

Ông có lòng tự trọng cao, cực kỳ khiêm tốn. Rất nhiều người quen biết Ông bao lâu, vậy mà không một ai nghe ông kể về những nhiệm vụ quan trọng mà ông đã chu toàn. Không nói, không viết sách, chẳng một ai nghe ông tự hào rằng mình là một trong những nhân vật hiếm hoi được hầu hết các yếu nhân bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa tin tưởng một cách tuyệt đối.

 

Nhân cách Ông thật đáng quý trọng như thế. Ông làm các Cựu Quân Nhân San Jose tự hào lây! Nhất lại là Cố Vấn Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali. 


"Mờ trong bóng chiều!" Xin nghiêng mình từ giã Một bóng dáng Chiến Sĩ VNCH gương mẫu là Ông! Từ đây, khó còn có ai, có thể so sánh!

 

Thật Vô Cùng Ngậm Ngùi Thương Tiếc!

 

San Jose, ngày 23 tháng 3 năm 2024

Chào tay chào! Phút truy điệu bắt đầu!

Người Lính LVH.

No comments:

Post a Comment