TIẾN SĨ QGHC HUỲNH TẤN LÊ "GIẢI ĐỘC" BỊ "NGỘ ĐỘC" - CỨU LỤT BỊ NƯỚC LŨ CUỐN TRÔI ... COI CHỪNG MẤT XÁC-
HT Lê ca tụng gia đình MA-CÔ-ĐÀO là ĐẠO ĐỨC - Không hiểu gia đình "đứt đạo" kiểu gì mà MUA BÁN CẢ PHẬT CHÙA??? HT Lê tu kiểu gì mà ăn nói NGƯỢC-XUÔI không khác gì bọn ĐÁ CÁ LĂN DƯA (Ra Tòa nói Nguyên Trí chỉ là một tên tu hành ăn cơm thừa của Chùa Bát Nhã - Nay xác nhận Nguyên Trí suốt thời gian xưa nay đều là VIỆN CHỦ)- HT Lê ơi, tự uống thuốc sâu rồi đấy có biết không???./-Mt68
___________________
Nhân dịp HTL xuất hiện
Tôn Thất Tuệ
1.-Nếu Bát Nhã chia thành hai phe Huệ Chiếu và Huỳnh Tấn Lê thì hai phe đã có một điểm tương đồng quan trọng: hai phe đã có hai nhân vật ruột đi về VN (Lan Nguyễn và người HTL bảo phải về VN vì lâu ngày không đi thăm gia đình??!!).
2.- Người có thẩm quyền mọi mặt là Nguyên Trí chứ không phải HTL.
3. Không rõ bylaw của BN ra sao nhưng căn cứ vào tiền lệ thủ tục cử HC làm CEO thì việc HTL chỉ định một CEO không hợp pháp. HC làm CEO do một quyết định của Nguyên Trí., HTL, Nguyên Siêu và Nguyễn Long. Đàng nầy bộ ba mới do HTL cử.
4. Quyết định cách chức HC phải được thi hành bởi HTL, theo chữ hành chánh cũ chiếu nhiệm vụ tổng thư ký. Thì nay trước quần chúng HTL hởi ơi nói à rứa mà HC vẫn thâu tiền chỉ huy đầy đủ quyền hành như xưa. HTL đã thoái thác bênh vực sự trở lui của HC như một Phật tử đến chùa, không ai đuổi PT ra khỏi chùa. HTL đã nói dối vì như chính HTL xác nhận HC vẫn thu tiền và chỉ huy, chứ không phải là một bổn đạo vào thắp hương.
5. HTL không nêu tên dù tên một người trong số 6 luật sư (có khi ông nói 5). Trong các vụ kiện, tên các luật sư rất quan trọng vì uy tín của họ, quần chúng cần biết để cho thêm những chi tiết từ nhiều phía. HTL nói mấy ông nầy làm việc công quả, free of charge.
6. Theo HTL, Nguyên Trí một lần thì nói HC có tội cứ để cho cảnh sát còng tay. Rồi có lúc Nguyên Trí nói HC bị vu vạ. HTL có ý xả óa cho Nguyên Trí rút lui vào bóng tối ôm tiền không rơi rớt. Một người lầm bầm như Nguyên Trí mà HTL vẫn cho là lãnh tụ của cái gọi là giáo hội PGVN hải ngoại. Về phương diện đấu tranh, HTL phải có lập trường đối với Nguyên Trí. Hoặc là theo phe mình tìm mói cách lấy chùa lại căn cứ vào giả định những chuyển nhượng bất hợp pháp. Hoặc theo phe của HC mà ông bắt đầu "biết" chứ không phả không biết không n ghe.. Đàng nầy HTL xem Nguyên Trí khác với Huệ Chiếu. Nguyên Trí đã cách chức còn nhờ báo chí nói HC không được đến chùa mà thực tế không có gì thay đổi theo xác nhận của HTL. Tôi không dám dạy bài hoc đấu tranh cho một vị đã giữ vai trò quan trọng trong Bộ Dân Vận, một người từ xứ Quảng, xứ của đấu tranh cách mạng quốc gia hay CS, kinh nghiệm đầy người. Tình trạng nầy không gia giảm lý thuyết âm mưu giữa mọi phe, người mua kẻ bán người vay người cho vay.
7. Trên blog nầy chúng tôi đã trình việc mua cơ sở tôn giáo quá bình thường nhưng tính chất không rõ ràng làm cho nhiều người mất thiện cảm với gia đình người mua là bà Tiffany Phạm. Ngạc nhiên HTL khen người mua có đạo tâm, may mà chùa lọt vào tay gia đình họ Đào, còn không thì chùa bị cào. Cuối video có một ông người Huế đại diện gia đình PT vô cùng xúc động trước nghĩa cử của người mua; ông nói là BS Michael Đào sẽ duy trì chùa và cho BN thuê lại.
Việc hoan nghênh người mua và đi kiện giống như một mặt treo cờ đón tiếp VC một mặt đến cổng Liên Hiệp Quốc dán bản yêu cầu thi hành hiệp ước 1973, việc làm của Phật tử gộc Võ Văn Ái như dán quảng cáo tìm thợ nail bán tiệm nail.
HTL đã mừng vì gia đình bà Phạm mua chùa. Chúng tôi cần nhắc với chuyên gia địa ốc Huỳnh Quân rằng: cái mừng của huynh trưởng QGHC là cái mừng của hội non profit mất bật động sản. Giá trị sổ sách chính quyền địa phương là 4,5 triệu. Chính ông HTL đã nói ghi trong video nầy trị giá ngôi chùa đến năm bảy triệu; sau khi mua, mấy anh em trong gia gia đình đã ra giá bất động sản 8 triệu. Thế mà bà Tiffany Phạm chỉ mua với giá 3,8 triệu.
Cái mừng của ông Lê đã nhét 3 triệu dollars vào túi của một ni cô nói với tòa chỉ là người quét dọn, rửa chén, ai nhờ chi làm nấy, là cháu của ông hòa thượng mà HTL khai không biết rõ làm gì, e như một lão thầy tu vô danh đến tá tục kiếm cơm.
Chia chát vụ nầy và những số tiến cúng từ trước ai mà biết. Dieu seul le sait. Chùa giữ tiền mặt cà 100 ngàn.
HTL bảo hoàng hơn vua. BS Micheal Đào và một ông Đào khác đã nói rõ ông anh cả chồng bà Tiffany là một nhà đầu tư địa ốc chuyên nghiệp, chùa thẩy ra thị trường, được giá thì mua, ai trả giá cao thì bán lại, hoặc cho thuê, hợp đồng mua bán không cam kết duy trì chùa và không cam kết giữ tro cốt. Nếu gia đình nầy kinh doanh tôn giáo thì đó vẫn là kinh doanh, chứ có chi mà nói đạo tâm hay đẹo tâm. Nếu không đi chung một âm mưu thì huynh trưởng QGHC nầy quá ngây thơ bách diệp, ngay thơ trăm lá, tra lắm; trop naïf.
Lần trước chúng tôi có trình rằng chỉ Nguyên Trí hay HC mới có quyền tiên mãi với giá đã mua cộng với chi phí thiệt hại. Nay Nguyên Trí nói mất chùa thì mất có sao; giống như nói cho nhiều tiền thì giữ đất nhiều, không thì bỏ cao nguyên và bỏ tiếp.
8. HTL vẫn núp dưới cái dù của Nguyên Trí trong lúc ấy HC đã ra mặt chống lại HTL tội vu cáo, HC đã nhờ một luật sư. Sức mạnh của HC là ông cậu ruột Nguyên Trí. Với tư cách sếp sòng hội non profit của Nguyên Trí và tư cách chủ chùa (sư bà và sole owner) của HC, hai cậu cháu sẽ cho HTL đi đon (chuyển nhượng bất động sản không mất tư cách của hội). Nhưng cặp bài trùng nầy không ra tay để giữ cho việc chùa êm êm đến ngày cuối phải dọn nhà (vaccation), sẽ cùng cuốn tượng.
HTL sẽ tự giải trừ trách nhiệm: tôi đã làm hết sức. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
HTL có nói với công chúng rằng bà con của ông đã lợi dụng chùa đã có hậu quả nhà tan cửa nát, vợ chồng ly dị. Ông không làm thế. Nếu ông trong sạch mấy chục năm qua, a tòng phụ trợ cho đám lưu manh hút máu của Phật Tử ngây thơ, không phải là tội hay sao, tội về tôn giáo và luật pháp./-
No comments:
Post a Comment