BÀ CON ƠI, TUY CHUYỆN GIẢ TƯỞNG NHƯNG NẾU XẢY RA THẬT - THIÊN HẠ SẼ ĐÀNH NGAO NGÁN, NGẨN NGƠ ... THẬT SỰ BÓ TAY CHỊU THUA HUỲNH TẤN LÊ VÀ NGUYÊN TRÍ NHỨT LÀ HUỆ CHIẾU ... SẼ THÀNH PHIM HOLLYWOOD VỚI NHIỀU giải OSCARS KHÔNG CHỪNG?./-Mt68
_____________
Thưa Quý Bác trong, ngoài nhà QGHC;
Tôi từ phía dưới trái đất xin phép có một SUY NGHĨ LẠ về CHUYỆN CHÙA BÁT NHÃ ở Santa Ana Hoa Kỳ.
Thưa Quý Bác,
Hổm rày tôi thấy đông đảo ý kiến nói chung đều tập trung đào sâu về khía cạnh PHÁP LÝ của vấn đê. Mà hầu như chưa ai bàn đến NHỮNG YẾU TỐ NGOÀI PHÁP LÝ cả. Tôi xin thật vắn tắt để khỏi làm phiền quý Bác, không khéo có bác không thèm đọc vì BIẾT RỒI NÓI MÃI!
Thưa Quý Bác,
Sở dĩ tôi dám có ý kiến nầy là vì cả tháng nay, cả 3 người trong cuộc: NGUYÊN TRÍ, HUỲNH TẤN LÊ, HUỆ CHIẾU tất cả đều nín thinh và BÌNH CHÂN NHƯ VẠI. Điều nầy khiến tôi suy nghĩ xa hơn HỌ CÓ MỘT LỐI THOÁT NÀO ĐÓ khi sự việc đi tới lằn ranh đỏ họ mới chịu nói ra và THIÊN HẠ SẼ TẢ HỎA vì chưa ai nghĩ đến chuyện có thể nầy?!
Theo ngu ý của tôi:
Cuối cùng HUỆ CHIẾU sẽ thú nhận MỘT MÌNH BÀ TA LÀM HẾT MỌI CHUYỆN VÌ BỊNH TÌNH NGUY NGẬP CỦA NGUYÊN TRÍ, CẬU RUỘT CỦA BÀ TA. Bà ta khai không ai xúi biểu bà ta làm mọi chuyện ấy cả. Bà cho rằng NGUYÊN TRÍ LUÔN BAO BỌC CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH BÀ nên bà không thể ngồi yên để NGUYÊN TRÍ NẰM ĐÓ CHỜ CHẾT mà bà không làm gì hết.
Bà nghĩ CÒN NƯỚC LÀ PHÁI TÁT nên bà đã âm thầm vay tiền, trả hết nợ cũ mà Nguyên Trí đã vay mượn cho chùa. Số tiền còn lại bà khai là đã dùng vào việc THUỐC MEN, PHẪU THUẬT, MỌI CHI PHÍ TỐN KÉM HẦU CỨU MẠNG NGUYÊN TRÍ.
Biết đâu bà sẽ khai chi tiết mọi chi phí có kèm chứng minh và cuối cùng bà đưa ra SỐ TIỀN HIỆN BÀ ĐANG GIỮ và hứa sẽ trao lại theo phán quyết của Tòa.
Bà HUỆ CHIẾU NHẬN HẾT TỘI LỖI MỘT MÌNH VÀ XIN NHẬN MỌI HÌNH PHẠT PHÁP LÝ!
Thưa Quý Bác nếu CHUYÊN GIẢ TƯỞNG NẦY THẬT SỰ SẼ XẢY RA. Tòa nghĩ sao? Quý Bác nghĩ sao? Các phật tử nghĩ sao? Chắc BẢN ÁN SẼ CÓ ĐÍNH KÈM TÌNH CẢM VÀ THƯƠNG HẠI, THƯƠNG XÓT trong đó!
Một vài năm tù Huệ Chiếu chấp nhận nhưng thiên hạ sẽ vơi đi niềm căm phẫn tột cùng vì bà đã "TÀN NHẪN BÁN CHÙA KHÔNG MỜI THIÊN LÔI"!
Biết đâu HUỆ CHIẾU SẼ ĐƯỢC GIẢM ÁN RẤT SỚM VÌ TỐI NGÀY CHỈ ĐỌC KINH Ê -A, BẠN TÙ NHỨC ÓC CŨNG CẦU MONG CHO HUỆ CHIẾU ĐƯỢC THẢ RA SỚM!?
*RIÊNG TIẾN SĨ QGHC HUỲNH TẤN LÊ TRƯỚC SAU NHƯ MỘT "TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ"!!! MẶC DÙ CHẮC ĂN 1000% HUỲNH TẤN LÊ BIẾT HẾT CHI TIẾT MỌI CHUYỆN ... NHƯNG HUỲNH TẤN LÊ "SỜ MÓ" LUÔN MANG VỚ, ĐEO BAO TAY 2 LỚP NÊN SẼ KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU TAY, DẤU CHÂN GÌ CẢ.
Sau vụ chùa Bát Nhã HUỲNH TẤN LÊ sẽ tự động lên chức "BỐ GIÀ GỐC VIỆT" ĐƯƠNG NHIÊN - BẤT KHẢ XÂM PHẠM- Kính bái phục tài năng tính kế vô lượng, vô hạn của Bồ Tát HUỲNH TẤN LÊ.../- Từ Down Under.
No comments:
Post a Comment