Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 12 November 2014

CHU TẤT TIẾN TỰ DÁN NHÃN HIỆU "CHỐNG CỘNG" RẤT NGON LÀNH

NHƯNG SAO LẠI CÓ CHUYỆN CŨNG TỰ TIẾT LỘ:"VIỆT CỘNG MỜI CHU TẤT TIẾN VỀ LÀM GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH SÀIGÒN GIẢI PHÓNG" ? THẬT HAY NỔ CLAYMORE VẬY CTT ??? ÔNG CÓ MIỆNG ĐỂ GIẢI THÍCH KHÔNG VẬY ???./- Mt68

Chào ông Phan Văn Phước.

1-Những điều ông nói tôi viết những lời chửi bới bậy bạ về chính cá nhân ông, Phan Văn Phước, là không đúng. Tôi không thường sử dụng những ngôn từ bậy bạ khi nói về ông, duy nhất chỉ có vào ngày 24 tháng 10, tôi có gửi một thư rất ngắn đề cập đến "Phan Văn Phước và Phan văn Tuấn", sau khi tôi nhận  được những lời chửi bới tôi rất nặng, mặc dù tôi không hề động chạm đến ai, và thư này chỉ  cho những người bạn thân quý của tôi  là những người bị CHÍNH ông Phan văn Phước từng mạ lị liên tục như sau: những kẻ đội lốt trí thức, lợi dụng danh nghĩa CT/BCH/ CĐ như B/s Nguyễn Mạnh Tiến và ông Nguyễn Văn Thanh hay CT/ HĐTV&GS/ NSW L/s Hoàng Lập Chí, CT/Hội CQN/NSW Trần Đăng Vĩnh và Lâm Xuân và CT/Hội Thủ Đức thứ hai ly khai Phạm Văn Thông cùng Tô Ngọc Kim trốn lính và Thủ Đức giả đã chia rẽ gia đình Thủ Đức NSW, Phá hoại CĐ phải chia năm sẻ bảy như ngày hôm nay.  Chính từ lá thư mang tính cách mạ lị nặng nề như trên mà tôi đã mất bình tỉnh mà viết một hai câu trao đổi ngắn ngủi như thế với bạn tôi, không biết tại sao lại lọt lên mạng? (thư đính kèm)  Sau đó, tuyệt nhiên tôi không trao đổi bất cứ vấn đề gì về Phan Văn Phước trên mạng nữa, trừ một lần tôi đã viết một lá thư chính thức gửi Niên Trưởng Phan Văn Phước,  mong ông giải thích, nhưng ông đã không hồi đáp.
Việc mắng mỏ qua lại là do những người mến tôi ở khắp nơi đã thực hiện, chứ cá nhân tôi không có thời giờ làm việc đó.
Điều đáng nói là từ đó, những đàn em của ông, đã dùng những danh từ cực kỳ xúc phạm đến cá nhân tôi cùng tôn giáo của tôi mục đích chỉ để bảo vệ ông mà thôi. Với tất cả những lời mạ lị khủng khiếp như thế, tôi đã lờ đi, không trả lời, mà để những chiến hữu khác trả lời. (Tôi vẫn còn lưu trữ tất cả những thư của ông mạ lị Cộng Đồng Sydney, cùng các thư khác của nhóm đàn em bảo vệ hung hãn của ông như Dan Lam Bao Sydney, Nguoi Viet Sydney, Hoàng Khởi Vũ, ao tran VNCH, Lê Văn Cầu.. để trường hợp cần làm chứng trước Tòa Án, tôi sẽ trưng dẫn ra. Giấy trắng mực đen còn rõ ràng lắm.)
2-Cá nhân tôi là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa hề làm giấy xin giải ngũ, do đó tôi vẫn tiếp tục chiến đấu như xưa, nhưng trên mặt trận Văn Hóa mà thôi. Những nỗ lực của tôi trong mọi công việc đó, là vì ba danh từ: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm mà tôi đã mang từ ngày trở thành quân nhân VNCH, là vì đất nước Việt Nam yêu quý của tất cả những người Việt chúng ta, không cho cá nhân tôi cũng như không cho một tổ chức nào, nhưng nhóm của ông đã mạ lị các công việc tôi làm, chửi bới tôi còn mạnh hơn Viêt Cộng chửi tôi nữa, với ý định là “triệt tiêu” tôi cho bằng được. Tôi thật không hiểu được việc này, vì nếu ông và các đàn em của ông cũng là người Việt Nam mất nước, thì lẽ ra các ông phải hỗ trợ cho công việc của một người lính  như tôi chứ, tại sao lại để cho đàn em đứng về phía Cộng Sản mà ra rả đánh ngược lại tôi liên tục như thế? Nếu ông thật sự không có quan hệ gì với nhóm Dan Lam Bao Sydney, Người Việt Sydney, ao tran VNCH, Hoàng Khởi Vũ, Lê Văn Cầu, thì ngay khi bọn chúng chửi bới tôi, ông phải lên tiếng cản ngăn ngay. Đằng này, với những chuyện chửi bới tục tĩu xẩy ra như cơm bữa, ông vẫn thinh lặng  và chỉ khi nghe tin nhóm người bị ông chửi bới đang sửa soạn hồ sơ đưa ông ra Tòa thì ông vội gửi thư đính chính là không liên hệ đến việc “kỳ thị Tôn Giáo” là một tội danh rất nặng, có thể đưa ông và gia đình ông về lại Việt Nam. Nhưng sau đó, bọn đàn em của ông vẫn tiếp tục nhục mạ tôi kinh khủng, và tôi vẫn lờ đi, không trả lời. Nhóm đàn em của ông còn nhờ báo Việt Luận bêu riếu tôi cũng với những luận điệu mà nhóm đàn em ông vẫn hay sử dụng. Mới tuần trước đây, Trương Minh Hoàng đã gửi Text đến tôi như sau: Thứ Sáu 14.11 báo Việt Luận se đăng một bài nữa về Chu Tắt Tiếng. Hay suy nghi về CD UC để biết thế nào là lễ độ. Trương minh Hoàng. Đây là một lời hăm dọa có thể đưa tác giả ra Tòa. Nhưng tôi vẫn chỉ trả lời bằng các bài viết về chính trị quốc tế, và truyện ngắn mà thôi, vì tôi không muốn đối thoại với những kẻ vô liêm sỉ ấy.

Bất ngờ, ngày hôm nay, ông mới lên tiếng đính chính là không hề có liên lạc với nhóm bậy bạ kia. Điều đó, xin chờ đến khi nhóm người bị ông mạ lị liên tục kia đưa ra Tòa, thì tha hồ cho ông đính chính. Thân tâm tôi cũng rất mong những bọn xấu kia không phải là đàn em của ông, vì nếu bọn họ là đàn em của ông thì nhơ bẩn cho danh dự của Sĩ Quan VNCH quá.
Cho nên, việc ông thách thức tôi đối thoại tại Úc, việc ông nói sẽ trao tiền cho tôi, mời tôi ngồi xe Mercedes.. là chuyện, xin lỗi ông, vớ vẩn. Cuộc đời còn lại của tôi chỉ có mỗi một mục đích: Chống Cộng chứ không chống Cộng Đồng! Ngoài ra, chuyện tiền bạc, xe Mercedes mà ông đem ra khoe mẽ với tôi là chuyện nhỏ, ngớ ngẩn với môt người ở bên Mỹ như tôi, cũng như anh nhà quê lên tỉnh khoe cái đồng hồ mới mua ở xã vậy.
Thiết nghĩ viết tới đây đã đủ, vì tôi biết (mà ông không thèm biết) cộng đồng Việt Nam vẫn là một cộng đồng có một trình độ hiểu biết rất cao, có sự thăng tiến rất nhanh hơn nhiều cộng đồng khác, cho nên sự suy đoán của cộng đồng rất chính xác, không thể lợi dụng diễn đàn ảo mà muốn viết gì thì viết đâu. Thiên hạ không dễ bị bịp bởi vài lời giả dạng quân tử.
Chào ông và chúc ông sức khỏe  và bình an trong những ngày cuối đời. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong được gặp ông ở Saigon khi đã sạch bóng quân Cộng Sản. 

Chu Tất Tiến.

No comments:

Post a Comment