Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 15 June 2013

KÝ CÒM VŨ BÌNH NGHI LÀ MỘT VC NẰM VÙNG - NÓ ỦNG HỘ AI THUỘC VỀ PHE NÓ - PHE QUYẾT THẮNG CHƠI LẠI MÀN ĐỘC DIỄN LÀ TRÒ GIAN XẢO CŨ RÍCH RỒI - DÙ CHO VỚI DANH NGHĨA CHỐNG CỘNG - NHƯNG PHƯƠNG TIỆN GIAN XẢO ĐỂ ĐẠT QUYẾT THẮNG XEM RA CHẲNG AI COI ĐÓ LÀ DÂN CHỦ NỮA./- Mt68

CÓ VẺ ÊM
KÝ CÒM

Ký Còm có mấy người bạn ở Texas và dưới Nam Cali quan tâm đến sinh hoạt cộng các đồng xã ta, nhất là cuộc bầu bán rất đa sự vừa qua giữa hai Ban Vận Động Bầu Cử nên sau khi cả hai Ban tuyên bố kết quả, Ban ông Tiên tuy độc diễn nhưng có lý do chính đáng khi ông Đoàn Bỉnh Viên công bố vì sức khỏe không tốt xin rút lui khỏi cuộc tranh đua và được ông Trưởng Ban Tổ Chức cho công bố ngay kết quả (cũng chính đáng thôi vì ốm yếu mà bắt ông phải phục vụ cộng đồng thì khổ quá, chịu sao nổi) nên quyết định của ông Mạc rất là hợp lý. Bên Liên Đoàn thì như bạn đọc đã biết, cuộc bầu bán diễn ra tốt đẹp, dù có tốn kém chút đỉnh như trong buổi kiểm phiếu đã có thêm phần văn nghệ giúp vui, có ăn uống chút đỉnh, nhẹ nhàng, và được biết số phiếu bầu bằng thư và thực tiếp lên đến xấp xỉ gần năm nghìn phiếu. Sau khi kiểm phiếu Liên Danh Rạng Đông đắc cử, cũng rất có lý, đa số cử tri đã chọn Liên Danh qui tụ nhiều người trẻ, có trình độ làm đại diện cho mình. Những người bạn của Ký hỏi thăm xem sau khi cả hai bên có kết quả chính tức rồi, hai bên có còn...hục hoặc mí nhau nữa hay không? Vì cẩn thận Ký phải chờ sau một tuần mới dám trả lời các bạn ấy rằng thấy cũng êm, mặt trận Miền Tây vẫn yên tĩnh, ít ra là trong tuần qua, buổi sáng mở hộp thư cả in bốc lẫn xì pam không thấy đì đọp gì, các tên tuổi lừng danh từng là các mũi xung kích, thơ phú, ca vè đầy mình của đôi bên như Viễnxứsanjose, như Phúc Lâm, Phú Lâm, như Nguyễn Hoàng Trung, như Vũ Huynh Trưởng, Lão Móc, Kiêm Ái...trong tuần lễ có kết quả bầu cử tuyệt nhiên không thấy rục rịch gì... Đã thế, bên Liên Đoàn Cử Tri, ních Vienxu đưa ra Tâm Thư Nhận Trách Nhiệm của Liên Danh Rạng Đông do ông Trương Thành Minh thụ ủy, nhân tiện xin đăng tải để bạn đọc xem qua, thấy ...được lắm:
TÂM THƯ NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN DANH RẠNG ĐÔNG
Kính thưa quý vị đồng hương,
Niềm vui đã đến với chúng tôi cùng lúc với trách nhiệm và sự thử thách, nụ cười pha lẫn nét lo âu, nhưng tất cả anh chị em chúng tôi đều nắm chặt tay, cùng đồng lòng chấp nhận hy sinh để dấn bước trên con đường phục vụ cộng đồng.
Thưa quý vị, quả thật đây là một thành công lớn lao, nhưng không phải là thành công của chúng tôi, của Liên Danh Rạng Đông, đây là chiến thắng chung của cộng đồng người Việt quốc gia trong đó có các hội đoàn ở miền Bắc California, có Liên Danh Phục Vụ, những người sẵn sàng hy sinh phục vụ cộng đồng trong bất kỳ vị thế nào. Đây là một chiến thắng của sự dân chủ trong sáng, một chiến thắng của chính nghĩa, chiến thắng của lẽ phải mà cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta luôn luôn trân trọng.
Để đạt được chiến thắng đó, quý vị và đồng hương đã hy sinh rất nhiều. Đặc biệt là sự làm việc miệt mài của các thành viên trong Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử. Những hy sinh công sức, những yểm trợ tinh thần và tài chánh, những tiến trình dân chủ có phương pháp đầy kinh nghiệm và hiệu quả đã mang lại một thành quả to lớn cho cuộc bầu cử. Nhưng điều quan trọng nhất là đa số thầm lặng của cộng đồng người Việt ở miền Bắc California đã lên tiếng bằng hơn 4 ngàn bảy trăm lá phiếu của mình. Với số lượng phiếu bầu nhận được, chúng tôi thấy được rằng, đồng hương đã lên tiếng mạnh mẽ, quyết tâm quét sạch những rác rưới trong cộng đồng, đẩy mạnh tiến trình sinh hoạt dân chủ và mong muốn một ban đại diện xứng đáng và sẵn sàng đáp ứng được nguyện vọng của đa số đồng hương.
Kính thưa quý vị đồng hương,
Xây dựng tinh thần đoàn kết, tranh đấu cho phúc lợi của cộng đồng, góp phần trong công tác phát triển địa phương, duy trì và phát huy văn hóa dân tộc, tạo mối dây thông cảm giữa các thế hệ và quan trọng là tham gia yểm trợ vào công cuộc tranh đấu đòi tự do, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc Việt Nam là những mục tiêu chúng tôi hằng ấp ủ.
Để thực hiện được những mục tiêu đó, chúng tôi rất cần sự yểm trợ, ủng hộ và tham gia trong mọi sinh hoạt của quý hội đoàn và đồng hương, chúng ta hãy cùng nhau mang hoa trái đến ươm trồng để khu vườn cộng đồng Việt Nam miền Bắc California này ngày càng thêm tươi đẹp.
Điều mong muốn tối hậu của chúng tôi là được sự góp sức cộng tác của những thành viên trong Liên Danh Phục Vụ, những tấm hương hy sinh lớn lao, những người đã từng chứng tỏ sự đóng góp tích cực trong suốt quá trình sinh hoạt trong cộng đồng.
Trân trọng,
San Jose, ngày 6 tháng 6 năm 2013
Trương Thành Minh,
Lê Cường,
Lê Lộc,
Lê Thị Mỹ Phương,
Hồ Vũ”
Phía bên ông Tiên, tuy không có Tâm Thư và không nhắc đến tình trạng sức khỏe của Ông Bỉnh Viên, nhưng mũi xung kích Lão Móc hình như đổi hướng, quay ra viết bài ...chống Cộng rất tới "Việt Nam có Đảng Công An"... Có thể coi đây như một dấu hiệu hòa hoãn, êm dịu. Không biết về lâu về dài ra sao, thấy sao thì trả lời các bạn vậy. Xem ra như thế, xã ta rõ ràng đã có Hai Ban Đại Diện Cộng Đồng đề phục vụ dân xã. Trước mắt, theo như Ký đã từng đề nghị với cả hai Ban, trước một hoàn cảnh khá đặc biệt, khá nhiêu khê, thôi thì cứ gọi là...tạm thời chấp nhận, chưa đoàn kết mí nhau thành một cục được thì mạnh ai nấy làm việc, mạnh Ban nào Ban ấy cứ chịu khó phục vụ việc công ích cho cộng đồng là OK. Như hiện tại, Ký Còm thấy phía Ban nhiệm kỳ 13-17 lại vừa mới tung ra Thư Mời bà con tham dự Buổi Tiếp Xúc với giới chức Cảnh sát San Hô Dê để nghe trình bày về vụ Sunlight Travel tại trụ sở của Liên Đoàn tức là Trung Tâm Văn Hóa Việt-Mỹ. Vụ Sunlight Travel trong tuần qua đã gây xôn xao dư luận về sự việc một số khá đông khách hàng mua vé máy bay về thăm quê hương, dẫn con cái nhân mùa hè về cho chúng biết quê nhà, khách du lịch, khách hành hương, một số nhờ công ty này gửi tiền bạc về cho thân nhân... Tất cả đều bị...mất tiền! Xin đọc qua Thư Mời này để biết thêm chi tiết, địa điểm, giờ giấc để nghe giới chức thẩm quyền cho biết tin tức chính xác. Nhất là những nạn nhân bị thiệt hại tiền bạc và trở ngại về chuyến du hành:
Xin hai Ban cứ tiếp tục...làm việc của mình để phục vụ đồng hương, phục vụ lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc, ít ra như trong tuần lễ...hậu Kết Quả Bầu cử là...quá được, cần gì phải...choảng nhau?
Một tuần lễ...có vẻ êm...có vẻ êm êm...
KÝ CÒM
Nguồn : Thiêb Hạ Sự, nhật báo Thiờ Báo số 6088, Thứ Bảy, chủ nhật 15,16-6-2013

No comments:

Post a Comment