Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 9 June 2013

CÀNG NGÀY TRƯƠNG MINH HÒA TỰ CHỨNG MINH LÀ 1 ĐỨA THÔ LỖ và CON NÍT - CÀNG VIẾT CÀNG CHỨNG TỎ TÁC GIẢ 3 CUỐN SÁCH ANH NGỮ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA 1 ĐỨA CỐ TRÈO CAO.. TÉ NẶNG.../- Mt68

VÕ VĂN SÁU LỒNG LỘN
KHI BẤT CỨ AI ĐỤNG TỚI HỒ CHÍ MINH LÀ BÁC CỦA HẮN!



    Từ lâu, cá nhân tôi là mục tiêu hàng đầu của Việt Cộng nằm vùng hơn 10 năm qua, nên chúng vu cáo bằng làm giấy khen giả để chụp mũ là Việt Cộng nằm vùng và ngày nay vẫn được Võ Văn Sáu tiếp tục chụp mũ, điều nầy chứng tỏ là Việt Cộng rất cay cú, không làm gì được, nên cho người đánh phá một cách điên cuồng, ngây ngô, vụn về, ngu ngốc vì chúng:" giận quá mất khôn". 

Đây là mưu toan" dùng người tị nạn để triệt hạ những đối tượng chống đảng, tố cáo tội ác hồ chí minh, đó lá kế ly gián và" gậy ông đập lưng ông", tuy nhiên, khi các cơ sở nằm vùng ló ra đánh phá, là chúng bị phát giác" lạy ông, con ở bụi nầy", lý do là nhìn kẻ đánh phá, có quá trình đáng ngờ và những kẻ hùa theo cũng không ai biết họ đã làm gì để chứng minh là người chống cộng, chỉ nghe họ nói là chống cộng khơi khơi, thì lời nói không ai nghe ( có thể là nằm vùng và tay sai).

Hãy nhìn những tờ giấy khen của Việt Cộng cấp, không đơn giản chỉ có cái huy hiệu, mấy hàng chữ đơn giản như là giấy in trong cuốn sổ thông hành ( dùng scan dể dàng), mà chung quanh tờ giấy khen là cờ xí, trang trí y như các văn bằng đại học vậy. Đây là thủ đoạn vặt, nhưng kẻ nào thực hiện quả là gian mà không ngoan và khinh thường trình độ của người Việt hải ngoại, nên mới làm ra chuyện rất trẻ con nầy. Cách đây không lâu, Phan Tuấn cũng làm được tờ giấy khen y như vậy và điền tên Võ Văn Sáu, thì cái nầy, rất dễ làm.

    Từ lâu, gã thủy thủ, sau lên hạ sĩ quan hải quân Võ Văn Sáu đánh phá lung tung với tờ Góp gió, mục tiêu chánh là bất cứ ai nổi tiếng chống cộng thì được Sáu chụp mũ, đánh phá, bôi nhọ như Phùng Ngọc Sa, Nguyễn văn Chức, Đỗ châu Trọng, Hồ Công Tâm…gần đây nhắm đến cá nhân tôi là Trương Minh Hòa và nơi đăng những bài viết của tôi là tinpais, do Hứa Vạng Thọ chủ trương. Trái lại khi Góp Gío khen ai, như khen Thích Chánh Lạc,Trần Đức , cứ y như rằng có "mùi dollars" kèm theo!

     Tại sao tên QUANG PHỌC VÕ VĂN SÁU lồng lộn tấn công tôi và Hứa Vạng Thọ dữ dội, dù cho tờ GÓP GIÓ đã đóng cửa mấy tháng nay?. Không có tờ báo, tức là đã dẹp mà viết bài luôn đề tên GÓP GIÓ để hù và được chuyển bằng hình thức gởi email, mailgroup…Thông thường những kẻ chuyển đi hay cổ động, nghi ngờ là Việt Tân hay là cơ sở nằm vùng của Việt Cộng, chứ người quốc gia, khi nhận được những bài viết chụp mũ rất là ấu trĩ, trẻ con, là họ vứt vào thùng rác và nhận ra ngay là bọn nằm vùng đánh phá. Chỉ có những thành phần" ngưu tầm ngưu, mả tầm mả" mới yểm trợ cho Võ Văn Sáu, phát tán các bài viết chụp mũ nhiều người quốc gia, đó là sách lược gây hoang mang, phân hóa mà Việt Cộng nằm vùng, tay sai tung ra, nay đã biết Góp Gió chính là cơ sở ấy ở nước ngoài.

Võ Văn Sáu đã từng chụp nón cối nhiều người, nhưng đã bị vô hiệu hóa, phản tác dụng, thì người ta nhìn thấy tay hắn cầm nón cối, nên không thể chối cải" góp gió là đại lý nón cối của Việt Cộng". Người Việt hải ngoại đã phát giác ra có 3 đại lý nón cối: Phiếm Đàm Hải Ngoại, mauthan68 và Góp Gió.  

    Cá nhân tôi với 3 quyển sách viết bằng Anh ngữ, bán khắp nơi ( chứ không riêng người Việt hải ngoại), có mặt tại nhiều thư viện, bảo tàng viện, đại học nhiều nước Âu, Mỹ, Úc… đã làm cho Việt Cộng tức lồng lộn lên và nhứt là nhiều bài viết bằng Anh ngữ đăng trên các tờ báo lớn, tố cáo tội ác Hồ chí Minh, đảng cộng sản, như Washington Post, New York Times, Guardian, India of Times, The economist, The Australia…. mới đây, Võ Văn Sáu, thay mặt đảng, tức lồng lộn chụp mũ khi tôi viết thư phản đối thành phố Newhaven dựng tượng Hồ và được nhiều người hưởng ứng bằng Thỉnh Nguyện Thư.

     Đây là điều qua rõ ràng, tại sao chúng tôi (Trương Minh Hòa, Hứa Vạng Thọ) hạ tượng Hồ mà Võ Văn Sáu lại lồng lộn chụp mũ? Như vậy Võ Văn Sáu là ai?. Đây là bản chất chung: bất cứ cán bộ cộng sản nào, cũng rất kính trọng “Hồ chí Minh” hơn cha mẹ, tổ tiên, họ thường tuyên bố với dân chúng và tù rằng:" chửi cha tôi không giận, nhưng đụng tới bác hồ là dứt khoát không bỏ qua"…nên Võ Văn Sáu phản ứng rất dữ dội, khi biết có người là Trương Minh Hòa vận động dư luận quốc tế, để  hạ tượng Hồ ở thị trấn Newhaven ở Anh Quốc. ( cách đây vài hôm, Trương Minh Hòa đã viết trên tờ báo lớn của Anh là Guardian, nêu lên tượng hồ ở Newhaven, thì Võ Văn Sáu tức muốn điên lên, chụp mũ là báo cáo bắt Võ Đại Tôn, đã đăng trên tinparis..).

   Dưới đây là bài viết trên tờ GUARDIAN, U.K on May 6, 2013 at 12, 28 Pm)

" Tiananmen Square is among the most massacre scene in the earth, the event has been remained and unforgotten ever into the victim family, Chinese and the world. The serious crime opposes against the humanity, but the world  have seemed ignorance since 1989, actually the trade has been covered the crime of China communist party, while the most genocide appeared at the international court.

In China mainland, communist regime has found out the away to wave the crime, but the world and even though Hong Kong, the people have not forgotten the bloodshed made by the communist regime, the regime killed the innocent people while they just wanted the freedom and democracy by peaceful protest.
The dictatorial in China is continuing the dynasty with Mao Tse Tung era, a crazy leader who killed 65 million people from 1949 to 1976 and now his party follows footage to keep regime by violence. The communist movement is the serious disaster for our planet with 100 million people killed by the title of revolution, class struggle. The Bolska newspaper in Poland, published on March 5, 2013, it listed 13 massive massacres in 20th with the names as  Mao Ste Tung, Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Ho Chi Minh, Pol Pot...being there.

Unfortunately, on May 19, 2013, a museum of Town Newhaven in England honored Ho Chi Minh's status, despite Ho Chi Minh killed 1,700,000 people and his dignity was very bad, in record, he raped a teenager, 15 years old, names Tuyet Lan at Thailand in 1929.
The Tiannamen square is the most human rights disaster on the earth, but the killers have not accused yet.
Hoa Minh Truong.
( author of 3 books: the dark journey, good evening Vietnam & from laborer to author)".
Muốn đọc, mở link dưới đây:
- http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/04/tiananmen-square-online-search-censored?
CMP=EMCNEWEML6619I2&commentpage=2
 
    Chụp mũ tôi là Việt Cộng, chỉ dựa vào tờ giấy giả, thì quả là điều rất là ấu trĩ, ngu ngốc y như Việt Cộng vậy: trước năm 1975 hay thời Việt Minh, ai bị các cơ sở nằm vùng chụp mũ là Việt gian, là bị đám du kích, khủng bố tới nhà gõ cửa, mang ra chặt đầu bằng mã tấu, cho đi mò tôm, hay thủ tiêu trong rừng…Đây là lối làm việc rất là" Việt Cộng" mà Võ Văn Sáu áp dụng ở nước ngoài, nhưng hắn đánh giá quá thấp trình độ, sáng suốt của người Việt hải ngoại, nhứt là thời buổi kỷ thuật internet rất cao, nhanh chóng…

Tôi có đọc những lá thư, bài viết mà hắn chụp mũ tôi, Hứa Vạng Thọ…điều nầy chứng minh là sau lưng Võ Văn Sáu ( dốt) có một ban tham mưu, viết dùm…nên gã UẤT TRÌ CUNG VÕ VĂN SÁU trở thành chủ báo, cũng là do bên trong dàn dựng, vị thế của hắn như đại tướng Võ Nguyên Giáp, bù nhìn cầm gậy trong trận Điên Biên Phủ, mà tất cả kế hoạch hành quân đều do phái bị Tàu với Vi Quốc Thanh chỉ đạo cả.

    Màn chụp mũ giấy khen Việt Công coi như hết hiệu nghiệm khi mọi người nhìn thấy những việc làm của Trương Minh Hòa đã chứng minh là Võ Văn Sáu chụp mũ, vu cáo, làm theo đúng sách lược của Việt Cộng là triệt hạ những người quyết tâm chống cộng. Do đó Võ Văn Sáu lồng lộn lên ( hình như ở bên trong, những kẻ khuất mặt, có quyền hành thôi thúc, ra lịnh) nên Võ Văn Sáu chụp mũ rất là ấu trĩ, ngu ngốc như các bài viết mới đây:

-Trương Minh Hòa là tình báo VC, báo cáo bắt trung tá Võ Đại Tôn: mục đích là vu cáo y như thời Việt Minh và Việt Cộng trước 1975, để những người thuộc Liên Minh Quang Phục, trung tá Võ Đại Tôn tìm đến" thanh toán" Trương Minh Hòa, mượn tay Liên Minh Quang Phục và những người Việt hay tin ( có thể có cả nằm vùng Việt Cộng hùa theo ăn có) để hạ một mục tiêu chống cộng mạnh.

-Hứa Vạng Thọ bị chụp mũ tinh vi (bằng cách đặt nghi vấn) là báo cáo bắt Trần Văn Bá…làm tan tành tổ chức, mà trận đánh lớn ở Hòn Đá Bạc ( Cà Mau) là bằng chứng. 

Tôi là Trương Minh Hòa, hỏi Võ Văn Sáu có biết Hòn Đá Bạc ra sao?. Do đó, khi Võ Văn Sáu tung tin nầy, được cháu ngu bác Sáu như Nguyễn Khắc Âm Binh và các cơ sở Việt Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền y như lời Lenin:" nói láo, nói láo, tiếp tục nói láo"..thì những người trong tổ chức Trần Văn Bá, gia đình Trần Văn Bá, những người chống chộng…nếu tin Võ Văn Sáu, tìm đến nhà Hứa Vạng Thọ để" xin tí huyết" là diệt được một cơ quan truyền thông chống cộng.

    Thủ đoạn chụp mũ của QUANG PHỌC VÕ VĂN SÁU y chang bài bản của ngành công an: muốn bắt ai là chụp mũ" phản động, chống nhà nước" là còng tay dẫn đi. Đây cũng là cách" đấu tố" từng áp dụng thời cải cách ruộng đất sau 1954 ở miền bắc, cán bộ cải cách chỉ cần mớm mối cho những thành phần bần cố nông, đứng ra vu oan giá họa cho" trí, phú, địa, hào" là mọi người đồng loạt đứng lên" nhất trí" để sau cùng chánh án tòa án nhân dân tuyên án" tử hình" là xong.

    Những việc làm đánh phá của Võ Văn Sáu từ ngày tờ Góp Gió ra đời năm 1994 đến nay, đã quá rõ tên nầy là SÁU BÒ VÀNG, chánh hiệu" cờ đỏ sao vàng" nằm vùng ở Mỹ, nên khi ai đụng tới đảng, bác, là hắn lồng lộn tức giận đánh phá, chụp mũ.

    Nhắn với Võ Văn Sáu: tông tích của Sáu Bò Vàng đã lộ ra, không cần nhìn thấy thẻ" công vụ lịnh" nhưng thấy hắn đánh phá, chụp mũ, vu cáo, bôi nhọ những người chống cộng quyết tâm, nhứt là đụng tới hồ chí minh là hắn chụp mũ, đánh phá, được đồng bọn đồng thanh tấn công, hổ trợ bằng phổ biến hay đăng trên các diễn đàn, Blogger…do đó, nhân dịp nầy, người Việt hải ngoại phát giác ra những nơi nào chứa bài của Võ Văn Sáu hay hùa thua hắn để chụp mũ, thì đây là những cơ sở nằm vùng, vụn về hay nhận chỉ thị của đảng mà đánh phá khi " đảng biến tức giận thành chụp mũ".

 Trương  Minh Hòa
09.06.2013 

No comments:

Post a Comment