Giang Phan has left a new comment on your post "NGUYỄN NGỌC NGA (HÀ BẮC –HOÀNG QUỐCKỲ) CHỐNG CỘNG...":
Tên Nguyễn Ngọc Nga năm nay khoảng 65-67 tuổi. Sau khi dọn khỏi South Melbourne, hắn sống tại phía Đông Melbourne - Springvale. Hắn lấy vợ và có 1 con trai năm nay khoảng 8-10 tuổi. Để đạt mục đích (?), hắn thường lân la kết thân với những người mà qua đó hắn có thể tìm hiểu, tạo tin tường khai thác những nhân vật lịch sử của Miền Nam VN. Tên này có một thời đi lại rất thân với CĐVN tại Springvale. Sau đó, có lẽ vì mặt thật đã bại lộ nên hắn đã "lặn", Ngày nay hiếm thấy hắn xuất hiện.
Kết luận theo cá nhân tôi, tên này rất nham hiểm, chuyên đánh phá cá nhân cách bỉ ổi có kế hoạch. Hắn tạo hoả mù để mọi người chống cộng nghi kị lẫn nhau.
Ông chủ tịch CĐNVTD Vic Nguyễn Thế Phong có lẽ biết tên này phần nào hơn mọi người, qua thời gian hắn sinh hoạt với Cộng đồng.
Posted by Giang Phan to Mậu Thân 68 at 19 June 2013 18:58
***Mt68: Xin đăng lại theo lời yêu cầu từ PARIS.
NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH
NGUYỄN NGỌC NGA (HÀ BẮC –HOÀNG QUỐC KỲ) CHỐNG CỘNG THẬT hay CHỈ LÀ TẤM BÌNH PHONG ?
Lê Thái
Mitcham, Melbourne.
Gần đây, chắc quý vị hay theo dõi tin tức và bài vở trên Internet đã đôi lần đọc thấy một tác giả có tên là NGUYỄN NGỌC NGA, người mà Trương Minh Hòa, Perth; trong bài “ĐÀI PHÁT THANH SBS ÚC CHÂU TRONG MƯU ĐỒ BỎ CHÀO CỜ (VNCH)” đăng trên Website TinParis, ngày 27-2-2013 đã viết một đoạn nguyên ý như vầy :”Trong tác phẩm “Mối Thù Phải Trả” của Nguyễn Ngọc Nga, tức là Hoàng Quốc Kỳ, Hà Bắc, từng Phụ Tá TRẦN BẠCH ĐẰNG trong tờ NHÂN DÂN NHỰT BÁO MIỀN NAM (Trước 1954, trong Bưng ở vùng Cà Mau), có bài viết rất đáng chú ý: “TẤM ẢNH LẬT NGƯỢC”, nói về tên trùm Cộng An PHẠM HÙNG, lấy con LỤA là người ở đợ cho SÁU VINH, một điền chủ ở Cà Mau… bài nầy có đề cập đến 2 nhân vật là HỒNG PHƯƠNG và HỒNG PHI hiện sống ở ÚC, là 2 chị em ruột con của một cán bộ Việt Cộng cao cấp tên là TRẦN VĂN THỜI. Sau 1975, TRẦN VĂN THỜI được VC lấy tên đặt cho Huyện SÔNG ÔNG ĐỐC ở Cà Mau. Phần Con LỤA sau nầy làm Tình Báo VC đặc trách nước ngoài. Trước đây có một lần công tác Con LỤA có đến ÚC và đã ở nhà HỒNG PHƯƠNG, đang làm việc cho Đài SBS.” -Riêng HỒNG PHI, vào Tết Quý Tỵ vừa rồi đã về VN dự Đại Hội Việt Kiều VC và đã trả lời phỏng vấn của báo Việt Cộng và đã công khai ca tụng nhà nước VC hết mình.
Thưa Quý Vị;
Vì đã đọc thấy tên NGUYỄN NGỌC NGA (HÀ BẮC-HOÀNG QUỐC KỲ) đã từng giữ chức vụ Phụ Tá cho TRẦN BẠCH ĐẰNG, điều hành tờ báo trong bưng của VC lấy tên là NHÂN DÂN NHỰT BÁO MIỀN NAM. Như vậy là NGUYỄN NGỌC NGA là VIỆT CỘNG hoạt động tại khu vực Cà Mau hồi thời trước năm 1954, là năm VC ký Hiệp Định GENÈVE và sau đó thì Nguyễn Ngọc Nga và bọn chúng tập kết ra Bắc.
Tôi vô cùng tò mò về các chi tiết sơ lược về tên NGUYỄN NGỌC NGA là vì cách nay chừng 15 năm, tôi có nghe 2 người bạn quen có đề cập đến cái tên NGUYỄN NGỌC NGA, lúc đó sống độc thân trong một căn chung cư của chính phủ ở South Melbourne. Hắn ta nói về Việt Cộng với nhiều chi tiết và nhiều nhân vật cao cấp của VC như là hắn ta đã rành 6 câu. Vì hắn nói chuyện không cùng một suy nghĩ và tâm trạng của hầu hết những người tỵ nạn thuộc Miền Nam Việt Nam . Nên 2 người bạn quen của tôi rất nghi ngờ hắn là gốc gác Việt Cộng ?
Tuy nghi ngờ NGUYỄN NGỌC NGA là gốc Việt Cộng ? Nghi ngờ nhiều hơn là vì sao hắn lại có mặt ở Melbourne với tư cách của một người tỵ nạn Việt Cộng ? Và nhứt là hắn không bao giờ tiết lộ gì về thân thế hay tên tuổi thật của hắn là gì ? Ít lâu sau, có người ngụ cùng chung cư South Melbourne với hắn đã biết rõ cái tên NGUYỄN NGỌC NGA là tên của con GÁI hắn, lúc đó đã lấy chồng ÚC. Cho đến nay tôi vẫn chưa từng gặp ai biết rõ tên thật của hắn là gì ? Tôi tin TRƯƠNG MINH HÒA cũng chưa biết rõ tên thật của Bút Hiệu NGUYỄN NGỌC NGA ?!
Vì tò mò nên tôi đã đến thư viện tìm kiếm quyển sách mà Trương Minh Hòa đề cập. Nhưng ở một thư viện nọ sau khi tìm kiếm trên máy computer mới phát hiện ra quyển ĐÒI NỢ MÁU của NGUYỄN NGỌC NGA. Tôi mượn quyển sách nầy về đọc mới biết thêm một vài chi tiết khá mơ hồ về tên tác giả NGUYỄN NGỌC NGA.
Tôi xin liệt kê mấy yếu tố mà tôi đọc được trong cuốn ĐÒI NỢ MÁU, từ các yếu tố nho nhỏ nầy tôi xin lạm bàn thêm những nét khái quát để tạm thời chúng ta (Bà con tỵ nạn và tôi) tạm hình dung được chút ít chi tiết về tên tác giả NGUYỄN NGỌC NGA như sau:
1- NGUYỄN NGỌC NGA VƯỢT BIÊN 1985 ?
Quyển ĐÒI NỢ MÁU, Thiên Đình xuất bản 2003 (*Không biết in ở nước nào, không ghi gì cả) là một tập truyện gồm nhiều truyện ngắn với những tựa đề khác nhau, mô tả từng cốt chuyện riêng biệt, không chuyện nào tiếp nối với chuyện nào. Nội dung mô tả những tệ trạng, thói hư tật xấu, tàn ác, tham lam, giết người để bịt miệng và thu lợi cá nhân. Nội dung từng truyện cho thấy tác giả là người đã viết lại những kinh nghiệm sống cá nhân trong hàng ngũ Việt Minh và Việt Cộng rất chính xác. Không có truyện nào đi quá xa trong trí tưởng tượng như nhiều ngòi bút khác. Về lập trường chống cộng rất dứt khoát, dám phỉ nhổ lãnh tụ Hồ Chí Minh một cách thẳng thừng. Cá nhân tôi rất hoài nghi về bút hiệu NGUYỄN NGỌC NGA, nhưng qua nội dung quyển ĐÒI NỢ MÁU, tôi không thể nào tìm thấy những khía cạnh tiêu cực trong lập trường chống Cộng qua lời lẽ và nội dung thể hiện qua những truyện ngắn trong quyển ĐÒI NỢ MÁU.
Một ánh sáng đầu tiên để chúng ta biết một chút xíu về thân phận của bút hiệu Nguyễn Ngọc Nga là; trong truyện ngắn có tựa là “Đường Đi Muôn Dặm” ở giữa trang 48 Nguyễn Ngọc Nga xưng TÔI và viết rằng:“Bốn tháng sau, tôi rời Mạc Tư Khoa. Cho tới nay, tôi chưa có dịp trở lại đó. Đầu năm 1985, tôi vượt biển và được định cư ở Pháp.”
Qua yếu tố nhỏ nầy tôi xin mạn phép suy luận thêm là tác giả NGUYỄN NGỌC NGA, đã định cư ở Pháp vài năm sau năm 1987 thì được di dân qua Úc để sum họp cùng ĐỨA CON GÁI đã lập gia đình với một NGƯỜI ÚC và lúc đó đang sống ở Melbourne.
Căn cứ vào một văn thư mà Tòa Lãnh Sự Anh ởMelbourne gởi cho Nguyễn Ngọc Nga (Đề N. Nguyễn), ghi ngày 19-9-1997, nhằm cám ơn tác giả đã làm một bài thơ bằng Anh Ngữ để chia buồn cùng Hoàng Gia Anh về Princess Diana đã bị tử nạn xe hơi ở Paris. Và sau nầy lại có một lá thư của Tòa Thánh Vatican cũng gởi cho y. Thư gởi đến địa chỉ của Nguyễn Ngọc Nga lúc ấy là: Mr. Nguyễn Ngọc Nga- 84/200 Dorcas St. – South Melbourne – Vic.3205.
Nếu trí nhớ của tôi không sai, thì Nguyễn Ngọc Nga đã di dân từ Pháp qua Úc vào độ khoảng 1993, 1994 hay có thể 1 vài năm sớm hơn (?). (Cả 2 thư đều có copy đính kèm những trang sau của quyền Đòi Nợ Máu).
2- NGUYỄN NGỌC NGA TẬP KẾT RA BẮC 1954.
Dựa vào nội dung của 21 truyện ngắn trong quyển Đòi Nợ Máu thì hầu hết những nội dung đều mô tả những gì đã được tác giả ghi nhận và đem gởi gắm vào từng câu chuyện đều xảy ra ở xã hội ngoài Bắc từ thời 1954 đến năm 1975.
Để chứng minh cho suy luận nầy, tôi xin nêu ra một tấm ảnh mà tác giả có in ở sau trang 214. Bức ảnh có ghi chú bên dưới là “Tác giả ở Liên Xô năm 1973- Sinh quán Nam Kỳ, có bằng Cử Nhân. Từng dạy sinh ngữ cho các Trường Đại Học ở Việt Nam ”.
Qua câu ghi chú của tấm hình, tôi đoán là Nguyễn Ngọc Nga sinh đẻ ở trong Miền Nam , có thể Sài Gòn chăng ? Có bằng Cử Nhân mà không nói môn gì ? Đại Học nào ? Tôi nghĩ chắc là học sinh ngữ TIẾNG NGA Ở HÀ NỘI và sau đó có dạy Tiếng Nga cho các đại học Hà Nội trước năm 1975.
3- HÌNH CHA MẸ CỦA NGUYỄN NGỌC NGA.
Trong quyển Đòi Nợ Máu của Nguyễn Ngọc Nga cũng có in 2 tấm hình của Cha và Mẹ của tác giả.
Bên dưới hình Cha có ghi: “Ông Nguyễn Văn Yên- Con trai của Ông Đốc Phủ Nguyễn Văn Đước và là thân phụ của tác giả.”
Có chú thích: “Bà Ngô Thị Đồng- Chị ruột của Ông Ngô Văn Phát (Thuần Phong, Tố Phang) và là thân mẫu của tác giả.”
Nhìn nét mặt, trang phục và trang sức của Bà Mẹ, tôi đoán là 2 Ông Bà đều là dân Nam Kỳ. Con của Đốc Phủ như vậy là công chức hành chánh từ thời Pháp thuộc. Nghĩa là Nguyễn Ngọc Nga vô bưng theo Việt Minh từ trước 1954. Tôi đoán Nguyễn Ngọc Nga sanh khoảng sau 1930 ? Vì như vậy đến 1954 đã ngoài 20 tuổi khả dĩ mới có chút hiểu biết để có thể làm phụ tá cho Trần Bạch Đằng ! Chẳng lẽ sanh năm 1940 thì đến 1954 mới có 14 tuổi, con nít biết gì mà làm phụ tá cho Trần Bạch Đằng để điều hành tờ NHÂN DÂN NHỰT BÁO MIỀN NAM ở trong bưng ???
4- CHA CỦA NGUYỄN NGỌC NGA LÀ HIỆU TRƯỞNG 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC TRƯỚC 1954 Ở SÀIGÒN ?
Thêm một tấm hình khác chụp thầy, trò một ngôi trường tư còn thấy bảng hiệu bằng Tiếng Pháp là“INSTITUTION NGUYỄN VĂN YÊN – Enseignement Primaire Complémentaire” Và bên dưới tấm hình có ghi câu Tiếng Việt “Trường Tư Thục Nguyễn Văn Yên với trên 300 học sinh từ lớp 5 tới lớp nhứt và lớp tiếp liên.”
Trong tấm hình nầy có 2 Thầy giáo ngồi kế 2 bên Ông Yên mặc complet màu trắng với cà vạt hẳn hòi và ở phần chú thích có xài chữ “Lớp Tiếp Liên” (Là lớp dành cho các học sinh đã học qua Lớp Nhứt mà thi không đậu Bằng Tiểu Học nên phải học lại để chờ thi Bằng Tiểu Học vào năm sau.) Do 2 yếu tố nầy tôi đoán là Trường Tư Thục của Ông Yên ở Nam Kỳ vào thời Pháp trước 1954. Có thể ở ngoại ô Sài Gòn, Chợ Lớn hay một Tỉnh Lỵ lớn như Biên Hòa, Mỹ Tho hay Cần Thơ. Vì những Tỉnh nhỏ khác thì khó có một trường tư dạy bằng Tiếng Pháp như thế ?
Đến đây, qua các chi tiết lược ghi bên trên cho thấy gia đình tác giả Nguyễn Ngọc Nga là một gia đình Người Miền Nam , gốc công chức thời Pháp thuộc.
Về hình thức; tôi không biết các quyển sách khác của Nguyễn Ngọc Nga in ấn thế nào ? Nhưng riêng quyển “ĐÒI NỢ MÁU” mà tôi đã đọc thì có phần hơi khác lạ hơn những sách mà chúng ta thường thấy.
Về nhà xuất bản thì ghi tên là “Thiên Đình 2003” mà không ghi địa chỉ ở đâu cả. Do đó tôi không thể nào biết được quyển sách nầy đã in ở Úc, ở một nơi nào khác hay là in trong nước ?
Có một điểm lạ là ở trang 3, tác giả đã viết tay với giòng chữ nguyên văn như sau:
“Trân trọng kính dâng:
-Các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh oanh liệt trong công cuộc chống cộng giữ nước.
-Các chiến sĩ kiên cường đã cống hiến một phần xương máu để ngăn chặn làn sóng xâm lăng tàn bạo của loài quỷ đỏ Hà Nội.
-Những nạn nhân bị Việt Cộng tàn sát dã man.
-Những ai thề không đội trời chung với cộng sản.
-Ba Má
Hải ngoại, 13 tháng 9 năm 2003
(Ký tên)
Nguyễn Ngọc Nga”
Tôi không hiểu mấy giòng viết tay nầy tác giả đã cố ý viết tay để nhà in copy vào hay tác giả đã in xong sách rồi mới viết vào câu toàn tâm, toàn ý CHỐNG CỘNG QUYẾT LIỆT nầy ?
Và ở bìa sách sau có liệt kê những tên sách của Nguyễn Ngọc Nga với 2 bút hiệu khác là Hà Bắc và Hoàng Quốc Kỳ. Nguyên văn như dưới đây:
“CÙNG MỘT TÁC GIẢ
Tác phẩm trước 1975 ký bút hiệu HÀ BẮC
Sách học Tiếng Nga
GIỚI TỪ TIẾNG NGA Hà Bắc và Lưu Trang
ĐỘNG TỪ TIẾNG NGA Hà Bắc và Lưu Trang
Sách Dịch
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN và
XUẤT BẢN Ở LIÊN XÔ (chính trị) Hà Bắc
(Truyện tình báo-3 tập) Hà Bắc và Trọng Phan
CHIẾC KHUY ĐỒNG (Truyện tình báo) Hà Bắc và Trọng Phan
BÓ HOA HỒNG ĐỎ (Truyện tình báo) Hà Bắc và Trọng Phan
NHỮNG CHUYỆN MẠO HIỂM
CỦA THIẾU TÁ PRO-NIN (Truyện tình báo) Hà Bắc và Trọng Phan
Tác phẩm sau 1975 ký bút hiệu
NGUYỄN NGỌC NGA và HOÀNG QUỐC KỲ
Đã in
MA ĐẦU HỒ CHÍ MINH Hoàng Quốc Kỳ
ĐÒI NỢ MÁU Tập 1 (Truyện Ngắn) Nguyễn Ngọc Nga
ĐÒI NỢ MÁU Tập 2 (Truyện ngắn) Nguyễn Ngọc Nga
Ý NA (Truyện dài) Nguyễn Ngọc Nga
KIẾP PHÙ SINH (Tiểu Thuyết) Nguyễn Ngọc Nga
ĐI TÂY (Tiều Thuyết) Nguyễn Ngọc Nga
MỐI THÙ PHẢI TRẢ (Truyện ngắn) Nguyễn Ngọc Nga
Sẽ in
LỘT XÁC (Truyện dài) Nguyễn Ngọc Nga
MỘT NGƯỜI NGA CHÂN CHÍNH (Truyện dài) Nguyễn Ngọc Nga
ĐƯỜNG TÌNH HAI NGẢ (Truyện dài) Nguyễn Ngọc Nga
TRĂN TRỞ (Thơ) Nguyễn Ngọc Nga”
TÓM LẠI;
Qua nội dung quyển ĐÒI NỢ MÁU, cá nhân tôi nhận thấy những lời lẽ và tâm ý của tác giả Nguyễn Ngọc Nga đã thể hiện Ý CHÍ CHỐNG CỘNG khá rõ ràng và hoàn toàn bạch văn.
Tuy nhiên về những gì mà Nguyễn Ngọc Nga không nêu ra minh bạch về quá khứ và hiện tình sống ở Hải Ngoại với tư cách một người tỵ nạn Việt Cộng đã khiến cho tôi không thể nào không hoài nghi về Nguyễn Ngọc Nga. Bởi vì một người có vai vế khá quan trọng ngay từ thời Việt Minh, rồi tập kết ra Bắc và trở vô Nam sau năm 1975 và rồi lại âm thầm vượt biển ra Hải Ngoại sống lu mờ, thầm lặng, không công khai tham gia một sinh hoạt chống Cộng nào của Người Việt Tỵ Nạn là MỘT ĐIỀU AI CŨNG CÓ THỂ HOÀI NGHI: Việt Cộng cài Nguyễn Ngọc Nga trà trộn ở Hải Ngoại chăng ???
Tôi không rõ ở các quyển sách khác, Nguyễn Ngọc Nga đã từng hé lộ về lý do tại sao vượt biển ra Hải Ngoại hay không ? Nhưng qua báo chí và Internet, tôi chưa bao giờ đọc thấy lý do hay hành trình VƯỢT BIỂN của Nguyễn Ngọc Nga cả.
Tôi đoán, chắc cũng đã có người suy luận cho rằng : Nguyễn Ngọc Nga đã viết sách công khai mạt sát Hồ Chí Minh và những tên VC đầu sỏ khác nên không thể nào bạch hóa về thân phận của mình được !
NẾU LẬP LUẬN NẦY ĐÚNG ! Thì chúng ta cũng thấy còn một thắc mắc là NẾU QUẢ THẬT Nguyễn Ngọc Nga sợ VC sẽ trả thù thì TẠI SAO Nguyễn Ngọc Nga lại cho biết đã từng là PHỤ TÁ CHO TRẦN BẠCH ĐẰNG ? ĐÃ VƯỢT BIỂN NĂM 1985 QUA PHÁP ? ĐÃ ĐI NGA NĂM 1973 ? ĐÃ SỐNG Ở ĐỊA CHỈ 84/200 DORCAS ST. SOUTH MELBOURNE –VIC. 3205 AUSTRALIA ? Bấy nhiêu dấu tích nầy, nếu VC muốn tìm Nguyễn Ngọc Nga mà tìm không ra sao ???
Cũng không kém quan trọng là Nguyễn Ngọc Nga cũng đưa ra 1 tấm hình ai đó đã vẽ truyền chân Nguyễn Ngọc Nga với ghi chú: “ Nguyễn Ngọc Nga qua nét vẽ của một kẻ tên tuổi nhỏ xíu”.
Cá nhân tôi lần đầu nhìn vào tấm hình nầy, tôi có cảm tưởng rất mạnh tin là tôi đã gặp người nầy ở một chỗ đông đảo nào đó mà tôi đã không còn nhớ là ở đâu ? Trong dịp nào của sinh hoạt diễn hành CỰU QUÂN NHÂN VNCH vào ANZAC DAY hay ở một tụ họp tỵ nạn khác ???
Thưa tấm hình mà mình nhìn vào rồi hình dung ra ngay một người nào đó thì quả thật người vẽ tấm hình phải là một họa sĩ rất lão luyện trong nghề. Dù ghi là tên tuổi nhỏ xíu nhưng tài nghệ khá cao cường phải không quý vị ?
Với những tự lộ diện dù là rất ít nhưng khá rõ ràng khiến cho tôi nghĩ là: Nguyễn Ngọc Nga tên thật vẫn còn giấu kín và những chi tiết khác thì đã lồ lộ … Nên không thể tin rằng NGUYỄN NGỌC NGA vẫn SỢ VIỆT CỘNG TRẢ THÙ mà giấu kín, chưa tiết lộ đầy đủ trước Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại.
Hay là Nguyễn Ngọc Nga viết sách mạt sát HỒ CHÍ MINH chỉ là MỘT TẤM BÌNH PHONG ? Tôi thành thật rất mong Nguyễn Ngọc Nga không phải là một trong những tên tuổi VỜ CHỐNG CỘNG như BÙI TÍN, DƯƠNG THU HƯƠNG, VŨ THƯ HIÊN, NGUYỄN CHÍNH KẾT, và gần đây nhứt là HUY ĐỨC…
Nhưng dù hư, thực thế nào; để khỏi bẽ bàng, ngỡ ngàng về sau thì biện pháp DÈ DẶT, THẬN TRỌNG tối đa vẫn hơn./-
Lê Thái
Mitcham, Melbourne.
Tháng 3/ 2013
No comments:
Post a Comment