From: HonMa BienGioi <hon.ma.bien.gioi.75@gmail.com>
To: Pho Nang <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Monday, June 17, 2013 10:37 PM
Subject: [PhoNang] Nguyễn Vân Tùng đính chính: Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH Houston
To: Pho Nang <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Monday, June 17, 2013 10:37 PM
Subject: [PhoNang] Nguyễn Vân Tùng đính chính: Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH Houston
NGUYỄN VÂN TÙNG <nguyentvtony@hotmail.com> mến,
Công tâm mà nói, anh là một trong những thành phần wậy trong CĐ, anh hỗn hào với các vị tu sĩ, anh viết lách rất mất dạy. Tuy nhiên, tôi cố gắng dùng lời nhã nhặn để gởi đôi giòng đến anh nhá. Trước 75, hạng mất dạy như anh chắc chắn không có răng húp cháo chứ đừng nói gì tới lảng vảng ngoài đường phố đâu.
Tôi có tham dự ngày Quân Lực và có "mắt thấy tai nghe" tất cà những diễn biến.
Thông tin do anh gởi lên diễn đàn về sự việc HQ Hà Xuân Tín bị nhân viên công lực "mời" ra khỏi phạm vi khu vực hành lễ, chưa được đầy đủ. Cổ nhân ta giải thích con cháu rằng :"Có lửa mới có khói." Anh chỉ thông tin phần "khói" qua tấm hình công an phe ta xô đẩy cậu Hà Xuân Tín, mà không thông tin phần "lửa"
Thông tin về "Lửa" gồm có hai phần:
- Trước giờ khai mạc, theo ý kiến của nhiều HQ đề nghị Hà Xuân Tín tiếp xúc với Ban Tổ Chức để phản đối về chuyện "thằng HQ Đàm" sẽ đại diện "Lính Hải Quân" lên dâng hương. Hà Xuân Tín phân tích với Ban Tổ Chức về tư cách của "thằng HQ Đàm" không đủ tiêu chuẩn vì thứ nhất nó chưa được Hội Trưởng đương nhiệm Đỗ Hữu Huân bàn giao nên chưa có thể gọi "thằng HQ Đàm" là tân Hội Trưởng. Thứ hai theo tài liệu từ Tòa Án thì thằng Đàm đã phạm tội hình sự loại nhẹ chưa đến mức đi tù vì chưa gây ra án mạng. Tòa đã xử nó phải trả cho nhà hàng Thiên Phú $400.00 để sửa chửa máy lạnh do thàng Đàm phá hư và viết một thư xin lỗi Cộng Đồng vì nó đã phá thối sinh hoạt của đồng hương. Như vậy thằng Đàm đã có tiền án hình sự trước khi nó ra tranh cử Hội Trưởng. Thứ ba, thằng Đàm đang bị nhiều sĩ quan cao cấp HQ yêu cầu Hội HQ truất phế nó vì họ đã khám phá là thằng Đàm có tiền án hình sự nhưng thằng Đàm vẫn ra tranh cử. Nôm na là thằng Đàm chưa đủ danh chính ngôn thuận thì chưa đủ tư cách đại diện quân chủng Hải Quân lên sân khấu dâng hương. Nhưng Ban Tổ Chức vẫn MỜI thằng Đàm lên đứng ngang hàng với các Hội Trưởng Quân Đội khác và đại diện Hải Quân dâng hương.
- Và phần "giang hồ" xảy ra khoảng 9:00 tối giữa HQ Hà Xuân Tín và 4 người (cậu Trần Trí Hoàng, cậu Lê Văn Hoàng, cậu Sơn Trần phu quân cô Hinh Trần, và một người nữa chưa tiện nêu tên vì tôi chưa nắm vững lý lịch) Bốn cậu này đã đòi "uýnh" cậu Hà Xuân Tín và lời qua tiếng lại rất dữ dội. Tôi chứng kiến một sĩ quan Hải Quân đã đến bênh vực cậu Tín và bốn cậu kia đã bỏ đi. Khoảng vài phút sau đó, thì cảnh sát đến mời cậu Tín rời địa điểm tổ chức.
Nhân viên công lực yêu cầu người phản đối ban tổ chức phải rời địa điểm tổ chức là chuyện bình thường tại Mỹ. Hôm đó là dịp "phô trương" của các sĩ quan Thủ Đức cho nên các Ngài ấy "nhờ" cảnh sát chế tài cậu Hà XuânTín là chuyện dễ hiểu. Đúng hay sai nên để cho đồng bào phán đoán.
Đại khái về phần Lửa đã gây ra Khói là vậy nhưng anh NGUYỄN VÂN TÙNG đã không phổ biến để rộng đường dư luận.
Theo nhận xét của tôi, có lẽ do trạng thái bị ám ảnh bởi thù hận cá nhân với cậu nghị viên Hoàng Duy Hùng, nên anh Tùng đã đưa lên diễn đàn rất nhiều tin tức không trung thực. Anh Tùng khoe là Sĩ Quan Thủ Đức mà anh ấy không hành xử đúng tư cách một Sĩ Quan Thủ Đức tí nào cả. Anh Tùng thử ôn lại những bài học về "truyền tin" trong thời gian thụ huấn tại quân trường xem, có phần nào dạy anh truyền tin sai sự thật không? Trừ phi anh là sĩ quan phía bên kia, được huấn luyện theo bài bản của họ, là truyền tin sai lạc trong phạm vi người Việt tị nạn để gây hoang mang.
Anh NGUYỄN VÂN TÙNG nên nhớ kỹ, một Sĩ Quan Thủ Đức hay Võ Bị Đà Lạt, phải "truyền tin" với nội dung chính xác và trong tinh thần chuyện nào ra chuyện đó, dù ở bất kỳ không gian nào, dù đó là tin tức về chuyện "giang hồ" chuyện "lính" hoặc "dân", nếu giữ nhiệm vụ truyền tin, thì có sao mình truyền tin như vậy. Không thêm không bớt. Có như vậy mới xứng đáng là Sĩ Quan QLVNCH.
Còn việc đúng sai, trắng đen, ai phải ai trái nên để cho ... người khác quyết định sau khi họ đọc được thông tin.
Thời gian gần đây, anh và rất nhiều sĩ quan "lính kiểng" khác, thường xuyên lên diễn đàn, quăng mũ "việt gian" loạn xạ, mà đa số cho rằng các anh bị tẩu hỏa nhập ma vì trong tầm nhìn hạn hẹp của các anh, chỗ nào cũng có việt gian hoàng duy hùng cả, bởi vì các anh không hiểu Việt Gian là thành phần nào. Tôi đoán là các anh chưa được học tập về danh từ "Việt Gian"! Các anh cũng không phân biệt được ai là Việt Gian! Nếu vậy thì không nên quăng mũ Việt Gian loạn xạ trong nội bộ cộng đồng tị nạn làm cho Việt Cộng nó mừng thầm, vì đã có các anh giúp cho tụi nó hoàn tất công tác gây hoang mang, mà các anh thường nói là nghị quyết 36.
(Anh Tùng và mấy người bạn của anh có biết "cậu trẻ" thường tiếp xúc giúp đỡ và cho tiền các anh là ai không? Là con của một cán bộ kinh tài cao cấp của tòa lãnh sự Việt Cộng tại Houston đó. Các anh đã lầm khi cho rằng cậu ấy thuộc thế hệ tị nạn thứ hai vì cậu ấy sanh ra tại Mỹ và nói tiếng Việt trọ trẹ. Thật ra, bố cậu ấy là một đại gia Việt gốc Hoa trước 75 kinh tài cho Mặt Trận Giải Phóng, đi qua Mỹ diện HO trá hình đợt hai, và hiện tại rất giàu có nên số tiền "cậu trẻ" cho các anh chỉ là chuyện nhỏ)
Tôi nói các anh đừng giận tôi nhá, các anh "đéo" biết là các anh đang làm công cụ của Việt Cộng qua hình thức quăng mũ Việt Gian trong nội bộ cộng đồng tị nạn chúng ta. Các anh xưng hùng xưng bá là thành phần chống Việt Gian mà các anh "đéo" phân biệt được ai là Việt Gian. Danh từ Việt Gian là danh từ mà đám cầm quyền tại Việt Nam hiện nay đang dùng để ám chỉ những thành phần chống đối họ. Đôi khi người Bắc bộ gọi Việt Gian một cách nôm na là "phản động". Một số Trung và Nam Bộ gọi "bọn phản động" là bọn Việt Gian vì bọn này âm mưu bạo động để lật đổ nhà nước CHXHCN-VN. Trong thời gian bị địch bắt, tôi đã bị họ nện những trận đòn chí tử vì tôi phạm tội Việt Gian tay sai đế quốc Mỹ chống phá cách mạng và nhân dân, hiểu chửa.
Các anh nói riêng và tập thể tị nạn chúng ta nói chung, đã úp tay vào ngực "xin trở thành người Mỹ" và "nhận nơi đây làm nơi dưỡng già" rồi, có còn tư cách lạm bàn về danh từ Việt Gian nữa không? Chúng ta đã có số an sinh xã hội, đã ngửa tay nhận tiền già hàng tháng, nhận Medicare, Medicaid ... chung chung là công dân Mỹ rồi, cho nên chúng ta chỉ còn một chút xíu liên quan đến Việt Nam qua hình thức khúc ruột ngàn dặm, hay cho đỡ nhục là Người Việt Đang Định Cư ở Nước Ngoài. Hãy chấp nhận một thực tế phũ phàng là các anh và hết thảy chúng ta chả là cái "đéo" gì cả mà chỉ là những tên tị nạn sau khi VNCH bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Đừng kết án người này người kia là việt gian nữa. Ai làm gì được gì để giúp đỡ 90 triệu đồng bào trong nước thì làm. Còn chống cộng cực đoan, thì coi như chỉ là hình thức phô trương. Nếu các anh còn sức khỏe thì phô trương vô tư. Nhưng đừng ép buộc người khác phô trương giống các anh. Ai không phô trương giống các anh thì gọi là Việt Gian. Quăng mũ "việt gian" loạn xạ như vậy Mỹ sẽ chê các anh NGU và con cháu chê các anh là KHÙNG.
Sức khỏe của Hồn Ma Biên Giới này đã te tua rồi do những trận đòn chí tử sau khi bị ngã ngựa năm 1975 tại Ban Mê Thuột và tuổi già sức yếu, cầm súng chắc không xong. Nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Thôi thì câm mẹ cái miệng lại, ráng dành dụm tiền "hưu SSI hàng tháng" để gởi về giúp nuôi sống con cháu mấy thằng Hồn Ma Biên Giới thân tàn ma dại còn kẹt lại Việt Nam.
Tin tức trong nước cho biết, nội bộ đám cầm quyền tại Việt Nam hiện nay đang lủng củng và đang thanh toán nhau. Các anh có lẽ đang thấy thẩm quyền trong nước đang lo sợ bị lật đổ. Họ sợ hãi ngay cả một cháu bé gái mới hai mươi mấy tuổi thôi cũng có thể lật đổ nhà nước của họ được.
Hồn Ma Toán 7 Đoàn Công Tác 75 Dakto-Daklak-Cheoreo
2013/6/17
No comments:
Post a Comment