Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 25 June 2013

Mt68 MỘT LẦN NỮA XIN TRƯƠNG MINH HÒA CẨN THẬN KHI SAO CHÉP TÀI LIỆU.

- Trước đây khi sao chép tài liệu về TRẦN BẠCH ĐẰNG qua chơi Úc năm 1992 - Trong đó có hài tên LƯU VĨNH PHONG (Thương gia ở Brisbane) đã mua vé máy bay cho TBĐằng. Nhưng Trương Minh Hòa chép sai thành LƯU VĨNH PHÚC ( Tên giặc Cờ Đen hồi thời Pháp mới qua VN?) - Mt68 có yêu cầu Trương Minh Hòa đính chánh mà TMHòa vẫn làm ngơ, chi tiết sai nầy vẫn còn lưu giữ ở TinParis.
- Bài dưới đây tuy là một bài mang LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG. Nhưng những chi tiết đều do Trương Minh Hòa SAO CHÉP từ những tài liệu của người khác. Trương Minh Hòa viết người DỊCH LUẬN ÁN cho NGUYỄN HƯNG QUỐC có 2 tên là "Trần Trung T... và Phan Văn D...". 
Mt68 chúng tôi không biết Trần Trung T... là ai ? Nhưng Phan Văn D... thì chúng tôi quyết đoán là  người mà TMHòa muốn nêu ra là PHAN VĂN GIƯỠNG . Chữ GIƯỠNG chứ không phải DƯỠNG như TMHòa đã viết mò theo phát âm . 
Về chi tiết nầy thì dân Melbourne có nhiều người biết rõ : Nhóm dịch LUẬN ÁN cho Nguyễn Hưng Quốc gồm có TS. Hưng (Đài SBS đã qua đời), Nguyễn Xuân Thu (Hiện về ở luôn bên VN) , Nguyễn Ngọc Phách ( Em của Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Linh) , Phan Văn Giưỡng (Đã ở luôn bên VN để dạy học cho VC). Ngoài ra cũng có tin đồn Nguyễn Triệu Đan ( Cựu Đại Sứ VNCH ở Nhựt lúc 30-4-75- Đã qua đời) cũng đã tham gia vào việc dịch thuật cho NHQuốc. Chuyện NTĐan chúng tôi không rõ có thật không ?

Để chứng minh tên PHAN VĂN GIƯỠNG, không phải Phan Văn DƯỠNG như TMHòa đã nhắm mắt viết đại. Chúng tôi xin dẫn chứng bằng đoạn ngắn tài liệu như sau:

"Phan Van Giuong

 Professor Phan Văn Giưỡng was the convenor of Vietnamese Language, Literature and Culture program at Victoria University, Melbourne, general-co-ordinator at Victoria School of Languages,and Dean of the Faculty of Languages and Cultural Studies, Hoa Sen University, Vietnam.
Editors of several Vietnamese magazines and Newspapers in Vietnam and Australia.
Authors of many Vietnamese Language teaching and learning materials: Vietnamese for Beginers, Vietnamese for Foreigners, Modern Vietnamese, Functional Vietnamese, Vietnamese for foreign travellers, Vietnamese in Flash, Vietnamese Talking Books.
Authors of many Vietnamese dictionaries: Compact, Concise, pocket.
Professor was awarded The Order of Australia Medal and the Educator of the Year for his outstanding contributions to teaching language and culture."

Rất mong Trương Minh Hòa cẩn thận điều chỉnh các chi tiết viết sai để bài vở của Ông có ý nghĩa CHÍN CHẮN, bớt nổ bừa hơn./- Mt68


NHỮNG TIẾN SĨ ĐƯỢC GHI " BIA INTERNET".


     Ngày xưa, thời phong kiến tại Việt Nam, những bậc khoa bảng thành đạt, đổ tiến sĩ, thường được triều đình ân thưởng, ngoài cho ra làm quan giúp nước, tên còn được khắc vào bia đá để lưu lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên, bia bằng đá cũng không thể tồn tại mãi mãi, thời gian hủy hoại dần những công trình con người như Kim Tự Tháp ở Ai Cập, lăng tẩm vua chúa, đền đài… nhưng có cái không cần dựng bia, tạc tượng, ướp xác…mà vẫn truyền tụng từ hàng ngàn năm. Đó là trường hợp bạo chúa Tần Thủy Hoàng bên Tàu, vua Lê Long Đỉnh ở Việt Nam, Hồ Chí Minh và những tên đồ tể trong đảng cộng sản…đúng là:
" Trăm năm bia đá thì mòn.
Trăm năm bia miệng, hãy còn trơ trơ"

    Tại Việt Nam, đảng và nhà nước, cũng có kế hoạch dựng bia đá, khắc tên hàng chục ngàn" tiến sĩ không người lái, dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", tiến sĩ lềnh khênh như cá vồ chờ" đứt cóp" trong ao cá mang tên" Hồ chí Minh", lại được đưa lên kế hoạch để vinh danh, truyền lại đời sau, nhưng không chắc là sau khi chế độ tàn bạo nầy sụp đổ, cái lăng chứa xác Hồ, tượng Lenin, Karl Marx còn không" đảm bảo", thì những tấm bia đá ghi danh đám tiến sĩ dỏm, giả nầy có còn tồn tại?. Nếu không tồn tại, thì ít ra cũng giúp cho dân nghèo có đá để lót đường đi…nên nhớ là đá dành để khắc bia cũng phải đạt" chất lượng cao".

    Tiến sĩ, phó tiến sĩ, chuyên gia, hàn lâm, hàn rừng, hàn xì…tại Việt Nam là như thế, còn ở nước ngoài, có mấy ai được người đời nhắc nhỡ như là" bia miệng" để ghi lại thành tích" ngày nay học tập, ngày mai rởm đời" hay không?. Nói về sự thành công của người Việt nước ngoài, nhiều người đã thành đạt, tốt nghiệp bác sĩ, kỷ sư, dược sĩ, con số chất xám lên đến hơn 300,000, và tiến sĩ cũng nhan nhãn khắp nơi, xuất hiện như người bình thường, chớ hổng có cảnh như thời phong kiến:
" Vinh qui áo gấm về làng.
Võng anh đi trước, võng nàng theo sau".

    Tiến sĩ ở nước ngoài và ở Việt Nam đông như vậy, nên đi ra đường, chợ thịt, cá, shop thực phẩm Á Châu, cây xăng, nhà hàng và nhiều lúc vô mấy trự ham vui lạc vào NHÀ HÁNG để " lên non tìm động hoa vàng" cũng có thể gặp tiến sĩ…Tuy nhiên có một số tiến sĩ được người đời nhắc nhỡ khi còn sống, đó là một vinh dự" hiếm có" cho những bậc khoa bảng thành công như câu:" hùm chết để da, người ta chết để tiếng". Không phải các tiến sĩ ấy đóng góp cái gì hay, để lại cho đời, nhưng lại được" bia miệng" nhắc đến, là điều bất thường và nhứt là thời nay, có thêm" bia truyền thông", tức là" bia internet" rất nhanh, hiệu quả khôn lường, ngay cả đảng siêu cướp, súc vật Việt Cộng còn chới với với" bia internet" thì các tiến sĩ nổi bật cũng ngán là chuyện thường tình. Nhìn chung, người Việt nước ngoài có quá nhiều tiến sĩ, nhưng, nổi tiếng thì có vài vị sau đây:

     Tiến sĩ Mulberry Sea Nguyễn Ngọc Bích: người nổi tiếng là chính chị, chính em, chính lem, chính luốc, chính thuốc, chính than… trong cai tổ chức mang tên Nghị Hội Toàn Quốc Huê Kỳ, được toàn thể cộng đồng người Việt ghi nhận đúng là một thiên tài hiếm hoi qua tài dịch thuật rất là" duy vật", dịch" sát đáy quần…tà lỏn" với chữ DÂU-BỂ là Mulberry Sea. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích được nhiều người thuộc giặc Việt Tân" ái mộ" là có sáng kiến dùng bàn ta người nước ngoài ở Mỹ để thay ngày quốc hận năm 2013 bằng ngày miền nam Việt Nam qua nghị quyết RJ-455. Đây cũng là một trong các công tác hàng đầu mà giặc Việt Tân vẫn trường kỳ muốn xóa hết tội ác của đảng cộng sản, hồ chí minh qua việc thay đổi tên ngày quốc hận thành: ngày thuyền nhân, ngày tị nạn, ngày diễn hành cho tự do, ngày hoa tự do…và nay có thêm ngày Việt Nam Cộng Hòa. Không biết là trong tương lai, có những thiên tài, tiến sĩ nào nữa như tiến sĩ Mulberry Sea Nguyễn Ngọc Bích có thêm sáng kiến thay đổi tên ngày quốc hận thành ngày gì nữa?.

     Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ: còn có hổn danh là tiến Sĩ Lê Thiến Ngựa, một ranh nhân hải ngoại, được ghi nhận là" thiên tài đang lên và cùng sắp xuống" nhanh, xuống mạnh và xuống vững chắc đến" thân bại danh liệt" kể từ sau đại hội bất thường của Tập Thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức tại Houston ( Texas), trước mặt các tướng lãnh như cụ đại tướng Trần Thiện Khiêm, phó đề đốc" can trường trong di tản" Hồ Văn Kỳ Thoại…thế mà tiến sĩ Lê Thiến Ngựa dõng dạc tuyên bố:" bây giờ còn quốc cộng gì nữa?".

    Đây là đỉnh cao trí tệ khoa bảng nước ngoài, là người có cái nhìn rất là" cà chớn" qua việc xóa bỏ làn ranh quốc-cộng một cách" tự biên tự diễn", nói trời nói biển mà có nhiều tướng tá rất là" thanh tâm trường im lặng". Đây là cuộc" kách mệnh" tư tưởng " dĩ đại" trong lịch sử loài người, nên tiến sĩ Lê Thiến Ngọ là người để xuất ra chuyện xóa bỏ làn ranh quốc-cộng, tương tự như làn ranh chánh-tà, màu trắng và đen là một, thiên đàng cũng như địa ngục, cứt như cơm, trộm cướp như người lương thiện, tội phạm và cảnh sát không có làn ranh…đúng là lý luân vô cùng" lưu manh" như tiến sĩ Lê Thiến Ngọ, là loài sâu bọ trong hàng ngũ có học, nên dân tộc" đếch" cần những thứ khoa bảng nói sảng như vậy.

     Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân: là ông trùm của giặc Việt Tân, cầm đầu một số người có học nhưng đầu óc mù mờ, vật vờ như cá gặp phải" dây thuốc cá", miệng hô chống cộng như lại chủ trương rất là cải lương hồ quảng:" coi đảng cộng sản là thành phần dân tộc, hồ chí minh có công với đất nước". Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân từng nhiều lần" dùng đường hàng không xâm nhập" vào Việt Nam, ghi nhận là 2 lần bị bắt và được thả, nổi tiếng là" nhà dân chủ, nhà đấu tranh" tài ba lỗi lạc" hậu" dấu đầu lòi đuôi. Ở trong nước, Việt Cộng kết án Việt Tân là tổ chức: " cực kỳ phản động, có âm mưu lật đổ chế độ, là tổ chức khủng bố"..nhưng khi bắt được một" ông trùm phản động, trùm khủng bố" như vậy, thì lại đối xử rất là tử tế khác thường.Đương sự" thừa thắng xông lên" nên" hạ quyết tâm" đòi có báo đọc, điện thoại di động, uống sửa, ăn trái cây…đều được đảng, nhà nước và công an"chấp hành nghiêm túc", đúng là tù cha, chớ trong chế độ cộng sản, tù là thành phần bị trù dập dã man như Nguyễn Hữu Cầu, quân nhân cán chính miền nam sau năm 1975. Nhà tù Việt Cộng là trung tâm" giảm cân" nhanh, mạnh và giảm cân đến chết. Tù được đảng và nhà nước chiếu cố, cho hưởng" chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn nạn đói năm 1945", ai sống sót là số trời.

Nhưng chế độ cộng sản vẫn dành nhiều" nhân quyền" cho những người tù mang tiếng là chống đảng như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Lê Thị Công Nhân, luật sư Cù Huy Hà Vũ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân…ở tù vẫn không xuống cân, có khi lên cân nữa, và khi được thả, da dẻ hồng hào, mạnh khỏe.

      Tiến sĩ " con cóc" Nguyễn Hưng Quốc: là khoa bảng được đào tạo sau năm 1975, lúc đương sự mới 18 tuổi, thì miền nam bị" tiếp thu" do lũ giặc từ miền bắc vô đây và đám tay sai mặt trận giải phóng". Nguyễn Hưng Quốc thuộc gia đình" bề thế cách mạng" nên được học đại học sư phạm Saigon để trở thành" kỷ sư tâm hồn", ra trường được dạy, nếu không phải là đảng viên, hay gia đình" cách mạng nòi" là không thể có những" chế độ ưu đãi" nầy, trong khi hầu hết những sinh viên cùng trang lứa, thuộc gia đình quan hệ với chính phủ miền nam, đều phải" xếp bút nghiêng theo nghiệp lao nô" hay bị đẩy sang chiến trường Campuchea để nhờ Khmer Đỏ giết dùm, hay di thanh niên xung phong, là việc không công dưới chiêu bài" xây dựng xã hội chủ nghĩa". Tuy nhiêu, không biết lý do gì mà Nguyễn Hưng Quốc" xuất ngoại" sang Pháp, cộng tác với báo Quê Mẹ do giáo sư Võ Văn Ái và không biết làm cách nào mà di dân sang Úc, bon chen vào dạy tiếng Việt ở vài trường đại học ở Úc. Trường hợp đầy bí ẩn về" sơ yếu lý lịch" và" quá trình hoạt động" của tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc, lại được đài phét thanh SBS cố tình dấu nhẹm có chính sách như" mèo dấu cứt", trái lại còn tán dương, ca tụng và làm cho nhân vật nầy nổi tiếng khi cho là:" thơ con cóc hay nhứt trong các thứ thơ", đây là hành động mạt sát tiền nhân, khi cho thư con cóc lên ngôi hạng nhứt, như tại Việt Nam, thằng dốt lên làm vua:
" Chừng nào thằng ngốc làm vua.
Thế gian cọc trọc, thầy chùa để râu".. 

Hay là:
" Năm đồng đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy".

    Về bằng cấp tiến sĩ rất là đáng ngờ này, chắc là cần phảI " tham khảo" hai nhân vật là Trần Trung T…và Phan Văn D…nghe đâu hai người có công dịch luận án tiến sĩ viết bằng tiếng Việt sang Anh  ngữ và được Úc chấm đậu để có chưn dạy tiếng Việt?. Nếu đúng như vậy, thì đây cũng là bằng" tiến sĩ dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" xảy ra ở nước ngoài.

    Tiến sĩ con cóc Nguyễn Hưng Quốc đã nhiều lần ra vào Việt Nam để " quan hệ hữu cơ" với những đỉnh cao trí tuệ văn thi nô trong nước, xin in sách. Sau nầy thấy bị bể nên đương sự đã dùng khổ nhục kế để giả vờ bị trục xuất, trong một lần dẫn sinh viên Úc về Việt Nam để" sưu khảo văn học, văn hóa Vẹm" chứ hổng phải văn hóa Việt. Bị trục xuất nhưng lại bàn giao sinh viên Úc cho cán ngố văn hóa tiếp tục" giáo dục" và đào tạo người nước ngoài về đảng, bác. Từ đó Nguyễn Hưng Quốc được đài phét thanh SBS, do Phượng Hoàng, thổi ống đu đủ, trở thành nhà đấu tranh, nhân vật đối kháng…nên vài nơi ở Mỹ đã hiểu lầm, đăng báo tán tụng, kính phục như là nhà dân chủ" can trường trong du lịch". Tiến sĩ con cóc Nguyễn Hưng Quốc, cùng với nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn lập ra cái gọi là trang mạng Tiền Vệ và được đài phét thanh SBS ca tụng, phỏng vấn, được hai người nầy" tự biên, tự diễn, tự cao, tự đại" như mèo khen mèo dài đuôi.

    Mới đây, tiến sĩ con cóc Nguyễn Hưng Quốc thẳng thừng bày tỏ lập trường chính chị, chính em, chính lem, chính luốc rằng:" không hề chống cộng bao giờ". Cũng đúng thôi, con đảng viên, cháu bác thì làm gì chống đảng…đây là gáo nước lạnh tạt vào mặt những ai đã từng tưởng lầm Nguyễn Hưng Quốc là người quốc gia, thực tế thì đây là kẻ từ Bên Thắng Cuộc" biên chế sang" trà trộn và được các cơ quan truyền thông" xanh vỏ đỏ lòng" hay từ giặc Việt Tân, đánh bóng, trở thành nhân vật đấu tranh.

    Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Xuân Quân, Trần Hữu Dũng…cũng không kém, sau khi công khai ca tụng" tồi phẩm" Bên Thắng Cuộc của văn vẹm Huy Đức. Từ đó, bằng tiến sĩ coi như đi đút, tiếng tăm thì ngàn năm khắc trên" bia internet".

   Trong nước có tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, là đảng viên đảng Việt Tân, hoạt động công khai, từng kết nạp Trần Khải Thanh Thủy vào đảng, khi còn ở Việt nam. Một đảng phái mà bị Việt Cộng truy lùng, lên án là đại phản động, có âm mưu lật đổ chế độ, tổ chức khủng bố…mà lại có đảng viên là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang hoạt động" tỉnh bơ", thỉnh thoảng được xuất ngoại sang Âu Châu để tiếp xúc với các" đồng chí" Việt Tân, thì quả là điều khó tin nhưng có thật trong chế độ cộng sản.

    Nhân vật nổi tiếng hiện là là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thuộc dòng dõi" cách mạng nòi", cha là nhà thô Cù Huy Cận, công thần từ thời Hồ. Đó là lý do mà đảng ưu đãi, cho Cù Huy Hà Vũ được sang Pháp du học, lấy bằng tiến sĩ luật. Tuy nhiên, dù ăn học ở nước ngoài, nhưng vẫn áp dụng luật rừng" theo định hướng xã hội chủ nghĩa" là đề nghị quốc hội bù nhìn đại xá cho nạn nhân quân nhân cán chính miền nam. Đây là điều vi luật rõ ràng, có ai công nhận:" thủ phạm lớn lối khoan hồng, tha tội cho nạn nhân" sau khi cướp sạch, giết nhiều người, mà tên cướp vẫn chưa hối cải, trái lại con lên giọng đạo đức giả" đại xá cho nạn nhân". Chỉ có người cộng sản mới dám nghĩa, dám nói như là hậu duệ của Cù Huy Cận, chúng luôn ăn ngược nói ngạo. Đương nhiên là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được giặc Việt Tân thổi ống đu đủ, trở thành nhà dân chủ lừng danh. Mới đây Cù Huy Hà Vũ làm một màn" đấu tranh ngoạn mục" là tuyệt thực theo tiêu chuẩn" con cháu các cụ cả", tức là đếch không ăn cơm tù ( cơm tù là chế độ chết đói), nhưng không tuyệt thực cơm do gia đình " cung cấp" rất là " chất lượng cao". Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ công khai tuyên bố:" tôi không chống đảng" thì đây là nhà dân chủ dỏm, cuội, chỉ đấu tranh giành quyền với phe đương quyền và lái cuộc đấu tranh dân chủ trong nước thành" đấu đá giành quyền giữa hai cánh cộng sản". Những bịp bợm nầy khó qua được người Việt trong vào ngoài nước, nên con bài Cù Huy Hà Vũ đã bị cháy từ lâu, từ lúc đòi đại xá cho quân nhân cán chính miền nam.

     Đó là một số tiến sĩ vượt trội thành tích, so với rất nhiều tiến sĩ trong và ngoài nước. Những tiến sĩ nầy khỏi cần phải khắc tên vào bia đá, nhưng bia miệng vẫn tồn tại mãi mãi và nhứt là ngày nay có" bia truyền thông" được khắc trên thế giới ảo là internet./.

        Trương  Minh Hòa
24.06.2013 

No comments:

Post a Comment