Hai chị Kiều giữa lòng ĐS14 Bắc CaLi.
( Tường trình chuyến viếng thăm bạn bè Bắc Cali của hai chị Ngân Kiều và Sương Kiều từ 21-24/6/13)
-Nước mía Viễn Đông mát lòng lữ khách phương xa.
Tất cả những gì mong mỏi, thư đi ,thư về với nhiều bận tâm lo lắng , sau cùng , những dự tính của hai chị Ngân Kiều & Sương Kiều về chuyến Mỹ du cũng đã diển ra đúng như mong đợi bởi chỉ bảy phút sau khi rời bến xe đò Hoàng , lúc ấy là 3:30 PM ngày 21/6/13 trong thời tiết nắng nhẹ 70 độ F, đoàn chúng tôi , cả khách gồm Nhị Kiều và BĐDanh, lẫn chủ do KPHưng làm Trưởng đoàn và Phóng viên không ăn lương tôi đi ăn theo ,đã chễm chệ nghĩ xả hơi bên những ly nước mía Viễn Đông ngọt lịm trong khu Litte Saigon San Jose, một địa danh mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây đã trải qua bao gian nan đấu tranh buộc Thành phố công nhận danh xưng này như một di sản để lại cho các thế hệ trẻ người Việt sau này biết vẫn có một Sài Gòn hoa lệ, một hòn ngọc Viễn Đông tại quê nhà , ở đó có chợ Bến Thành,có nước mía Viễn Đông,có số 10 Trần Quốc Toản……..với hàng triệu,hàng triệu những điều để nhớ để thương không bai giờ quên.
Và trong chốc lát, cứ tưởng màu thời gian có thể làm phôi pha những kỷ niệm xưa , nhưng không, ngay từ những giây phút đầu cuộc hội ngộ của hơn bốn thập niên xa cách, chuyện Tây,chuyện ta , chuyện vui ,chuyện buồn và bức tranh sinh hoạt ĐS14 ngày nhập học, ngày ra trường như những thước phim phát chậm từ tiềm thức khiến câu chuyện trở nên rôm rả làm hai nữ lưu của chúng ta cười ngất như một khởi đầu thú vị trong chuyến thăm Bắc Cali của chúng tôi.
-San Jose: thành phố lý tưởng của mua sắm ?
Paris là trung tâm thời trang nổi tiếng của thế giới mà ai cũng biết , nhưng San Jose ,với hai chị ,lại là thành phố lý tưởng để mua sắm vì hình như ham muốn shopping vốn là thuộc tính của phái đẹp nên sáng hôm sau , 22/6, sau một đêm an giấc vì khí hậu mát mẻ và không khí an binh của San Jose , KPHưng, người đã có công biến không khí ngày hội ngộ chiều hôm trước tại nước mía Viễn Đông trỏ nên vui vẻ bởi những câu chuyện “ tếu “,đã có mặt. Họ lên đường đường trực chỉ San Jose, “ quét ” một vòng thành phố , rồi tiến thẳng tới Great Mall, một Trung Tâm Thương Mại lớn nhất mà có khi bạn phải bỏ cả ngày mới mới đi hết một vòng nhưng lại có vẻ bé nhỏ với hai vị khách vì sự hấp dẫn và đa dạng của nhửng mặt hàng tại đây : Những chiếc xách tay hiệu Guchi, những đội giầy Italy , hàng loạt bộ vest đúng mốt.
Như một mời gọi không thể khước từ, sau cùng hai người bạn của chúng ta đã “ vét ” được vài mặt hàng trong đó đáng kể nhất là những đôi giầy Italy bóng loáng và những thỏi son đủ mầu thì trời đã qúa ngọ, cả khách lẫn chủ đã hết xí quách , do vậy kế hoạch đến ‘” thăm dân cho biết sự tình “ các gia đình DS14 Bắc Cali bị phá sản để đưa hai chị về nghỉ, kịp cho buổi tiếp tân buổi chiều,.Nhưng thương nhất là bạn BĐDanh ,tuy sức khỏe không được dồi dào nhưng vì hết lòng với bạn bè, anh cố có mặt với đoàn” trên từng cây số” nhưng phóng viên tôi nghe lén được anh thỉng thoảng lén “ làm “ một viên thuốc trợ tim để theo đuổi cuộc vui được trọn vẹn, ,hoan hô bạn Danh vì một tình bạn ĐS14….
-Tiệc mừng hội ngộ: thức ăn bắt mắt và sáu câu vọng cổ dáng đứng Bến Tre.
Theo “ chỉ đạo “ của HHSơn, tôi được phân công đón TANinh từ Los lên , rồi ghé đón niên trưởng NĐĐộ vì nay mắt anh đã kém không lái được xe. Ninh là người rất có tình với anh em , anh tâm tình : qũy thời gian của chúng ta đếm từng ngày và ngày càng hạn hẹp nên phải tận dụng nếu có cơ hội. Anh lên vui với anh em và sáng sớm chủ nhật lại ra xe đò Hoàng về lại L.A để sáng thứ hai đưa vợ di khám tim..
Đúng 4 :00 pm, chúng tôi đã có mặt tại nhà HHSơn ,ở đó đã có sẵn KPHưng,LQHuy,LKThành và các món ăn hấp dẫn bày la liệt trên bàn: bê thui ăn với lá mơ tam thễ, tôm nướng, bò lá nốt, gỏi thập cẩm, bún mộc, cháo cá sea-bass v.v . Sau đôi phút ngỡ ngàng, hai chị nhận diện được từng người và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung .
Sau lời chào mừng của chủ nhà và đáp lễ của hai chị,chúng tôi, chỉ gồm những người bạn cũ của ĐS14, thiếu NTHùng và LĐHưng, không có khách lạ, không có bạn bè lớp trê lớp dưới, nâng ly. Hôm nay chúng tôi uống rượu Pháp do hai chị mang tới và rượu wine Cali để chúc sức khỏe cho nhau.Chúng tôi thưởng thức những món ăn độc đáo do nữ chủ nhà khoản đãi. Kể cho nhau nghe những kỷ niệm cũ, về các thầy cô,về bác “ chủ nợ” dễ thương NVTy, cảnh tan đàn rẽ nhánh sau năm 75, thân phận các bạn đã mất …Riêng TANinh thì suy tư nhiều hơn,anh trăn trở về nỗi nhục mất nước về thân phận tỵ nạn rồi bỗng cao hứng ca sáu câu vọng cổ rất mùi ca tụng những nét đẹp người con gái Bến Tre khiến không khí buổi họp sinh động và hưng phấn hẳn lên.
Sau đó chúng tôi kéo nhau ra sân sau đàm đạo, uống trà, thưởng thức chocolate từ Bỉ và từ Pháp mang sang cho đến rất khuya mới tan hàng.
-Thăm San Francisco :LQHuy thầu trọn gói -Trời không chiều lòng người.
Dành cho chuyến đi San Franc sáng chủ nhật 23/6, LQHuy đã chuẩn bị rất kỹ vì anh vốn là người chu đáo: xe Van 7 chỗ, nho,táo cam,bánh mì Lee sandwitch,nước..Đoàn hôm nay chỉ có Huy và KPHưng tháp tùng.HHSơn bận chở TANinh ra xe đò Hoàng về Los,còn tôi bận việc riêng. Nhưng hôm nay
Quả Trời không chiều lòng người, khi đến cầu Goldengate,sương mù dày đặc và có mưa phùn che lấp tầm nhìn nên rất tiếc từ đầu này sang đầu kia cầu,rồi từ đỉnhh núi không quan sát được nhiều.Tuy nhiên khi sải bước trên khu China Town và LQHuy trổ tải lái xe trên con đường zic-zắc nội tiếng khu Lombard đã gây nhiều cảm giác và thú vị cho hai chi.
Chuyến thăm San Franc được kết thúc bằng bữa cơm tại nhà hàng Laikee tại San Jose.
-Chia tay: Adieu sous la pluie . Bon voyage et à bientôt:
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Chuyện tan hợp,hợp tan cũng là chuyện thường tình ở đời. Sáng thứ hai 24/6/13 ,đã đến lúc chia tay,anh chị Sơn Cung đưa hai chị và BĐDanh ra bến xe đò Hoàng.Tôi cũng đã ở đó,chiếc xe đò Hoàng chạy chuyến 8:00 đã đậu sẵn và nổ máy.Cả ba bước lên xe,tôi bước lên theo để cố níu kéo chút thời gian còn lại bên nhau trong khi phía dưới anh chị Sơn Cung load hành lý vào Cargo xe..rồi chả mấy chốc,chiếc xe đã kín chỗ,tôi nói lời từ biệt,. Hai chị ôm lấy tôi và không quên gửi lời mời đến các bạn khi nào có dịp ghé Pháp và Bỉ đến nhà hai chị chơi để hai chị có dịp dẫn đi chơi rồi tôi vội bước xuống nói với lại một câu tiếng Pháp mà tôi còn nhớ Adieu.Bon voyage et à bientôt..lúc đó trời đổ mưa nhẹ.trong khi chiếc xe từ từ mất hút về phía nam 101 tiến về hướng Los. Hy vọng, rất hy vọng hai chị hài lòng về chuyến thăm bạn bè tại San Jose cũng như sẽ để lại nhiều dấu ấn khi hai chị trở lại trời Âu.
- Vài lời tâm sự thay cho lời kết:
Tôi xin lỗi các bạn vì bài tường trình này đến với các bạn hơi trễ và mất thời gian tính.Hôm qua, HHSơn có gọi cho tôi mắng yệu : “ NTHùng (Hùng xoắn) có gọi cho tớ cự lự sao thằng phóng viên không ăn lương đâu mà không viết tường trình gì cho anh em zậy cà ?”.
Sự thực là thế này: viết phóng sự mà không có hình ảnh đi kèm thì nhạt nhẽo như đi chơi với người yêu mà không được hôn vậy. Chờ mãi mà Quan Đốc Sơn không thấy động đậy gì, té ra ngài quên béng thủ thuật post hình lên mạng nhưng lại dấu nhẹm.Sáng nay,Quan mới thúc “ mày viết lẹ lên,có còn hơn không, mai tao sang nhờ thằng con post giùm, gửi hình sau cũng ok “ thế đấy,mong các bạn hiểu cho.
Cũng xin các bạn thứ lỗi nếu bài viết có điều chi làm phật lòng các bạn .Tất cả cũng chỉ là :
Một thủa kết giao tình mặc khách
Trăm năm giữ vẹn nghĩa kim bằng .
Viết tại San Jose ngày 26/6/2013
TeHong
No comments:
Post a Comment