Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 19 June 2013

QUAN TRỌNG LÀ HOÀNG DUY HÙNG ĐÃ TỰ XÁC NHẬN LÀ CHÓ SĂN CHO VIỆT CỘNG - NẾU HOÀNG GIAN HÙNG VẪN TÁI ĐẮC CỬ THÌ HÓA RA NGƯỜI VIỆT Ở HOUSTON ĐÃ TRỞ CỜ THEO VC HẾT RỒI SAO ? - Ở NGOÀI HOUSTON AI CŨNG ĐOÁN LÀ HOÀNG GIAN HÙNG SẼ VĨNH VIỄN ĐI VÀO ĐÊM ĐEN./- Mt68

Nguyễn Vân Tùng đôi dòng tâm sự
Nguyễn Vân Tùng
Trong những ngày gần đây, không phải chỉ có tại Houston mà thôi. Phải nói là trên toàn thế giới, nguời nguời nao nức muốn biết về phiên tòa của HĐGS truy tố anh em HDH và đồng bọn ra tòa về vấn đề gian lận tài chánh cũng như gian lận và xảo trá về việc bầu cử cộng đồng.
Chị em đồ chó đẻ HDH đã không thể chối cãi đuợc qua những chứng minh nơi tòa hiện tại nên chúng đã dùng mọi thủ đoạn lưu manh sẵn có do cha mẹ chúng chỉ dạy để tung ra ngoài những nickname với những nặc danh để hăm dọa và làm lũng đoạn niềm tin nơi lòng nguời quốc gia.
Sự việc nao nức và giảm niềm tin này đã bộc phát một cách mạnh mẽ từ khi tên Trung Tá CTCT đuợc thằng chó đẻ gọi cái ới 1 tiếng là đã vội vàng đến ôm chim cho HDH nơi công luận tại đài truyền hình BYN.
Cá nhân chúng tôi cũng rất phẫn nộ về điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn trong trạng thái bình thuờng để cân nhắc kỹ càng truớc khi hành động. Tục ngữ VN có câu: VỘI GIẬN MẤT KHÔN. Thật vậy, truớc cảnh tranh tối, tranh sáng này nếu chúng ta không tự kiềm chế lại bản thân để rồi tin nghe theo những phỉ báng, những vu khống, những bịa đặt nơi phuờng chó đẻ HDH tung ra. Vô tình chung, chúng ta chính là một tay sai đắc lực cho tên chó đẻ HDH nói riêng và bày chó đẻ của nó nói chung.
Sáng Chúa Nhật (16-06-2013) vừa qua, khoảng 7, 8 giờ sáng. Chúng tôi có nhận 1 cú điện thoại tên tay chân của HDH gọi đến nói với chúng tôi như sau: “Anh Tùng ơi! Mọi nguời ở Houston này đều công nhận anh là nguời trong sạch từ: tình, tiền, và danh vọng anh chẳng vấp phạm điều gì, nên không ai có thể chửi anh đuợc. Chính vì thế, họ nhờ em gọi đến anh xin anh đứng ra làm TRUỞNG BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG kỳ này.”

ImageProxy (8)
VC Nguyễn Thanh Sơn công bố tại Hà Nội ngày 24-03-2013: HDH là đảng viên đảng csVN.

Tôi đã thẳng thắn nói cho tên này rằng: EM BẢO CHÚNG NÓ, CHÚNG NÓ ĐÃ CHỌN SAI NGUỜI RỒI. Nguyễn Vân Tùng đâu phải tên Trung Tá CTCT kia đâu mà dễ dàng đi cầm cặc cho HDH đuợc?

HDH tuyên dương HCM là ông ngoại
Hoàng Duy Hùng tuyên bố tại Đà Nẵng ngày 26-03-2013: TÔI SẼ THI HÀNH NQ36 CỦA ĐẢNG CSVN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH.

Nhìn nguợc dòng thời gian năm 2008. Tôi không thể phủ nhận rằng việc thằng HDH đắc cử chức Chủ Tịch CĐNVQG Houston, rồi đến chức nghị viên thành phố Houston không có bàn tay tôi nhúng vào. Phải thẳng thắn mà nói, chính đôi bàn tay của tôi đã sắp xếp cho HDH đắc cử vào 2 chức vụ này. Nếu không có đôi bàn tay của tôi ngày đó giúp nó, HDH khó có thể đắc cử. Tôi viết ra đây không phải tự khoe mà là mọi nguời đã nhìn thấy ngày đó mặc dù tôi không có 1 tý chức vụ gì trong đó. Lông bông vẫn là lông bông không hơn không kém.
Sau khi HDH đắc cử chức nghị viên, lúc này nó đã lòi ra bộ mặt thân cộng. Tôi nắm giữ các tài liệu của nó trong tay. Nhưng tôi đã ban cho nó một ân huệ sau cùng bằng cách là chính tôi gọi điện thoại cho nó để hỏi xem sự việc như thế nào. Nó vẫn chối bai bải.
Tôi thấy sự phản bội của nó với cá nhân tôi nói riêng và của tập thể CĐ tỵ nạn nói chung không thể tha thứ đuợc. Do đó, tôi mới viết bài: CÁI GÍA MÀ HOÀNG DUY HÙNG SẼ PHẢI TRẢ VÀO NĂM 2009. TIẾP THEO LÀ BÀI: GIÁO SƯ NGUYỄN VÂN TÙNG CHẤM THỦ KHOA CHO HDH NĂM MÔN HỌC, V.V… 
Mới đây nhất, nó đã về VN vào tháng 3 năm 2013. Chính nó đã mua 10 luợng vàng y (24K) đúc hình tên hồ chủ tịch để làm lễ ra mắt với tên việt cộng Nguyễn Thanh Sơn để đuợc tên này công bố và nhìn nhận nó là đảng viên đảng csVN ngày 24-03-2013 tại Hà Nội. Tiếp theo, nó ra ngoài Đa Nẵng, cũng tuợng hình hồ chủ tịch dâng tặng cho tên việt công tại đây ngày 26-03-2013 với lời tuyên bố: TÔI SẼ THI HÀNH NQ36 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH.
Hành động của HDH hôm nay là một thằng phản bội nguời Việt QG để hại nuớc VN qua việc dâng đất cho quan thày trung cộng đã và đang xâm chiếm VN. Hành động bỉ ổi này của HDH đối với những ai còn một chút lương tri là nguời quốc gia, không thể tha thứ đuợc. Chính vì thế, tôi đã không ngần ngại tung ra hàng trăm bài học để răn dạy thằng chó đẻ này. Song hành vào đó, cách đây gần 3 năm. HĐGS đã tống đơn thưa nó và đồng bọn ra tòa và vụ kiện này đã kéo dài tới hôm nay vẫn chưa xử.

Hoàng Duy Hùng chỉ định Ngô Thanh Hải là đảng trưởng đảng khủng bố NVQG tại hải ngoại.
Trong thời kỳ tiên khởi của vụ kiện, tôi đã chứng kiến và nhìn nhận qua những lần gây qũy pháp lý cho vụ kiện. Qúy vị đã đóng góp trên duới ba chục ngàn mỹ kim cho vụ kiện này. Đây là đồng tiền mồ hôi nuớc mắt của qúy vị và tôi khẳng định điều này. Chính vì vậy, tôi đã theo dõi sát nút vụ kiện này để số tiền mồ hôi nuớc mắt của qúy vị không thể giục bỏ theo giòng nuớc duới lòng đại dương. Vì vậy, tôi thuờng công bố những diễn tiến của vụ kiện đến qúy vị để đuợc am tuờng mặc dù sự công bố của tôi có phần hạn hẹp vì vấn đề pháp lý.
Cũng chiều Chúa Nhật (16-06-2013) vừa qua khi tôi đến tham dự ngày vinh danh QLVNCH tại đài chiến si. Một chị (xin dấu tên) đã hỏi nhỏ tôi về vụ kiện như thế nào vì chính chị đã đóng góp 2 lần, lần đầu là $3,000.00 và lần thứ 2 là $500.00. Vị chi tổng cộng là $3,500.00. Chị cũng mang nỗi niềm hoang mang là số tiền này đã quăng trên dòng nuớc của đại dương. Tôi đã khuyên chị cứ an tâm. Bao lâu Nguyễn Vân Tùng còn, bấy lâu tiền đóng góp của chị và mọi nguời sẽ đuợc bảo toàn. Bất cứ ai phản bội trong vụ kiện thì Nguyễn Vân Tùng sẽ không bỏ qua đâu. Xin chị đừng sợ.
Như qúy vị đã thấy trong thời gian qua, tôi đã từng bị thằng HDH xúi thằng ĐM Lê Văn Sanh thưa, kế tiếp là thằng anh rể của nó (chồng của Hoàng Thị Tứ) thưa. Tiếp theo là chính thằng HDH thưa. Nó thưa nhưng không giám chuyển trát tòa rồi sau đó, nó âm thầm năn nỉ tòa hủy bỏ vụ kiện, vì nó biết nó không thể cãi lại Nguyễn Vân Tùng.
Như vậy chưa đủ, nhà của tôi tự nhiên cháy, điện thoại nhà bị phá, địa chỉ điện thư bị ăn cắp, v.v… Những sự việc xảy ra đâu mấy ai biết, nhưng hôm nay tôi viết ra để mọi nguời cùng biết, vì đây là sự thật để qúy vị lấy đó làm niềm tin. Đồng ý là tin hay không đều do sự nhận xét của qúy vị. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.
Gần đây, HDH đã dùng những nickname để tung ra những điện thơ nặc danh duới nhiều nickname khác nhau. Một vài qúy vị đã lên tiếng và đi chửi nhau với những níchname này. Đây là hành động hết sức khờ dại vô tình chung những nguời này đã giúp vốn cho thằng HDH có huớng đi để đánh lạc huớng tư tuởng những nguời QG chân chính. Tôi khuyên những vị này kể từ nay với những điện thơ nặc danh đó hãy quăng ngay vào thùng rác đừng mở, đừng đọc. Xin qúy vị nhớ cho 1 điều: TẤT CẢ NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHI NHÂN BẢN NÀY ĐỀU DO THẰNG CHÓ ĐẺ HDH GÂY RA. Do đó, biện pháp tốt nhất là lôi cổ nó ra trị tội, chứ hơi sức đâu lại đi chửi nhau với lũ côn đồ dơ bẩn này trên diễn đàn toàn cầu làm chi cho mệt.
Đây là đôi lời tâm sự của tôi gởi đến qúy vị. Tin hay không là quyền của qúy vị. Nhưng những gì phải nói thì tôi đã nói. Xin đừng trách là tại sao tôi không nói cho mọi nguời biết?
Chân thành cảm tạ và biết ơn.
Nguyễn Vân Tùng
Houston, ngày 19-06-201

No comments:

Post a Comment