Mt68 Nhắn tin chia buồn cùng Bạn Nguyễn Công Lượng.
Một Đồng Môn luôn gắn bó với Blog Mt68 ngay từ những ngày đầu- Xin nguyện cầu cho Hương Hồn Cụ Bà Thân Mẫu và Chị Dung hiền thê của Bạn Nguyễn Công Lượng sớm siêu thăng tịnh độ-/- Trần Cao Lãnh và Mt68
___________________
THƯ CẢM TẠ
Của Đồng Môn Nguyễn Công Lượng
ĐS 16- Nam Cali
Kính gởi : * Sư Minh Tâm và Tổ Đình Giác Lý * Quý Thầy Cô Giáo * Quý Bậc trưởng thượng * Quý Hội Đoàn: - Tây Sơn Bình Định – Gia Đình Lại Giang – Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam California – Lớp VSAC ( Vietnamese Senoir Art Center) – Trung Tâm Sinh Hoạt Hoàn Nhiên – Trung Tâm Sinh Hoạt Chùa Điều Ngự - Quý Đồng Môn và Các Cháu
Tôi vừa trải qua 2 Đại tang của Vợ tôi là Nguyễn Thị Dung mất ở California và của Mẹ tôi là bà Thái Thị Nhu mất ở Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam.
Tôi đang cảm nhận sự mất mát người thân yêu của mình. Tôi rất hụt hẫng, trống vắng, cô đơn, đau buồn, nhớ nhung, nuối tiếc… khôn nguôi.
Tôi quên hết bổn phận của mình trước quý vị đã thương yêu tôi và gia đinh tôi đã đến điếu tang, cầu nguyện, thăm hỏi, chia buồn…
Được bạn Trần Đình Chi nhắc nhở nên nay viết thư nầy xin gởi đến quý vị với lòng biết ơn sâu xa và cảm tạ muộn màng. Xin quý vị và quý anh chị tha thứ cho những khiếm khuyết của tôi và gia đình tôi.
Muôn vàn thương mến và xin cầu chúc quý vị luôn khỏe mạnh với cuộc sống an bình.
Huntington Beach, ngày 16.04.2024
Thay mặt tang gia.
Nguyễn Công Lượng
No comments:
Post a Comment