Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 29 April 2024

Ký ức Tháng Tư: Tâm tình của Đoàn Xuân Thu




 Đoàn Xuân Thu bên trái cùng các bạn đồng khóa.

Đoàn Xuân Thu Nhà văn Đoàn Xuân Thu ở Melbourne được biết đến nhiều qua các bài viết trên báo chí Việt Ngữ tại Úc và trên các trang mạng xã hội, hoặc được trích đọc trên các đài phát thanh tư nhân ở Hoa Kỳ hiện nay. Đặc biệt nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4, lần đầu tiên ông nhận lời với SBS Việt ngữ, thổ lộ những tâm tình về cuộc đời từ Việt Nam sang đến nước Úc nầy.

Văn nghiệp và nghề nghiệp

Với tên thật cũng là bút hiệu, nhà văn Đoàn Xuân Thu ở Melbourne thỉnh thoảng cũng là thi sĩ có một số bài thơ gây nhiều xúc động, khi nói về mẹ già, quê hương đất nước.

Trước đó ông có nhiều bài được đăng tải trên các báo chí tiếng Việt tại Úc, nhất là Việt Luận tại Sydney.

Ông đặt chân đến nước Úc, tính đến nay đã được 33 mùa lá rụng.

Lúc còn ở Việt Nam, ông cho biết có viết chút đỉnh, nhưng công việc chính là Giáo Sư Trung Học Đệ Nhị Cấp, sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm.

Ông cho biết, đã về hưu công việc chính thức vài năm nay nên có thời giờ viết nhiều hơn, như một dạng tâm tình.
doan-xuan-thu_logo-2.jpg
Nhà văn gốc miền Nam

Ông gốc ở Mỹ Tho, có người cha viết báo cùng thời với ông Sơn Nam, Ngọc Linh, Kiên Giang với bút danh là Đoàn Hùng Việt, thế nhưng đó là nghề tay trái của thân phụ ông trong khi nghề chính thức là làm trong ngành Bưu Điện.

Cũng vì thế mà ông cũng cùng với gia đình sống ở nhiều nơi, khi cha ông chuyển đổi đến các nơi như Cái Bè, Rạch Giá, Ban Mê Thuột, Sài Gòn và Mỹ Tho mà ông Đoàn Xuân Thu nói đùa rằng ông có thể thuộc thành phần 'giang hồ', khi đổi nhà cửa không biết bao nhiêu lần, do thân phụ ông chuyển đi đến các nhiệm sở khác nhau của ngành Bưu Điện.

Các báo Ba ông cộng tác là Tiếng Dội của ông Trần Tấn Quốc, Đuốc Nhà Nam, Tin Sớm của Nguyễn Ang Ca.

Nhà giáo và sĩ quan biệt phái

Về phần ông Đoàn Xuân Thu sau 1975, do gốc sĩ quan biệt phái sau khi tốt nghiệp khóa 4/72 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức rồi biệt phái về Bộ Giáo Dục, sau 75 bị đuổi chứ không được lưu dung.
Đoàn Xuân Thu lúc còn chinh chiến.JPG
Được biết Sinh Viên Sĩ Quan khoá 4/72 ra trường với cấp bậc Chuẩn Úy và 18 tháng sau nếu không bị kỹ luật, sẽ được thăng lên Thiếu Úy.

Lúc đi chiến dịch nhân Hiệp Định Paris vào ngày 7 tháng 1 năm 1973, ông mới là Sinh Viên Sĩ Quan, tới tháng 8 hay 9 mới chính thức đặc cách tốt nghiệp Chuẩn Úy.

'Cô Hai Bông' là một sáng tác viết về chuyện 3 chàng Sinh Viên Sĩ Quan lớ ngớ đi chến dịch sau năm 1973, rất mùi mẫn và hấp dẫn, theo ông dựa vào một ít sự thực chứ không phải là hồi ký.

Đến miền đất lành chim đậu

Việc đặt chân lên nước Úc ông tin rằng đó là phần số, lúc đó đã lập gia đình và có con trai lớn 19 tuổi và con trai nhỏ 13 tuổi.

Ngày 21 tháng 9 năm 1995, gia đình ông đến Melbourne và lúc đó cũng chẳng biết thành phố nào để chọn.

Sang Úc, ông làm bảo vệ hay security officer trong 25 năm và mới về hưu được 3 năm.

Ông cũng đã dành thời gian rỗi rãnh viết ít nhiều và sau 30 năm nay về hưu, sẽ có thời giờ nhiều hơn để viết mà ông xem là, một hình thức tâm tình với người đọc.

Trong tương lai, ông sẽ ngồi viết lại những gì đã có trong đầu, nhưng cũng không biết trước được.

Ông nói như nhà văn Bình Nguyên Lộc, mà ông cho là một 'Cuống Rúng Chưa Lìa'.
Nhìn về ngày 30/4/1975, dù muốn hay không thì đã xảy ra với nhiều cách cắt nghĩa, nhưng với tư cách là một người Việt Quốc Gia, ông cho rằng đối với ông là một ngày rất buồn không có gì vui hết, Đoàn Xuân Thu.
Giọng văn giống như nhà văn Bình Nguyên Lộc

Được hỏi ông có giọng văn như nhà văn Bình Nguyên Lộc, khi nhắc lại truyện ngắn của nhà văn nầy là 'Hồn Ma Cũ', ông cho biết 'Có thể chữ nghĩa do 2 nguồn, đó là tiếng mẹ đẻ hay 'mother tongue' và thứ hai là do học tập và đọc các tác phẩm của nhà văn Bình Nguyên Lộc, Hồ Biểu Chánh... rồi thấm vào mà không hay.

Được biết số cây viết miền Nam hầu như đếm trên đầu ngón tay và nhiều người trên các trang mạng rất yêu quí các giọng văn miền Nam, chuyên viết về những phong tục, tập quán và thổ nhưỡng miền Nam, khiến cho người xa xứ thích thú đọc các truyện đó.

Ông không có ý định tập trung các bài viết của mình vào những tập truyện ngắn hay truyện dài, mà chỉ là trên trang mạng Facebook hoặc trang mạng riêng của mình mà thôi.

Ông cho biết trước nhất là viết cho chính mình, sau đó cho quí độc giả về những kỷ niệm đẹp của một thời đã qua dù rằng rất khổ, nhưng có 'Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư' với nhau.

Tiếng Việt ngày nay

Về cách dùng chữ tiếng Việt hiện nay, ông có vẻ cởi mở với cách dùng chữ hiện nay trong nước, hay hải ngoại.

Tiếng Việt là một sinh ngữ phải sinh sôi nẩy nở, nên có những chữ những từ mới, trong nước cũng như ở hải ngoại nếu thích hợp.

Vấn đề đặt ra là hay hay dở, hay thì xài còn dở thì thôi, theo ông quan điểm khác nhau là chuyện bình thường.
Khóa 4 năm 72 Kiên Trì - Trường Bộ Binh Thủ Đức.jpg
Nhận định về thời cuộc

Về ngày 30 tháng 4, khá nhiều bài viết về gần 50 năm đã qua ảnh hưởng đến toàn bộ người dân Việt Nam, làm thay đổi rất nhiều đến cuộc sống của mỗi người.

Với ông, không có thái độ bi quan hay lạc quan vì trong cái dữ cũng có cái hay và trong cái xui cũng có cái hên.

Chẳng hạn như bỏ nước ra đi là một chuyện buồn không ai muốn, nhưng con cái có tương lai tốt hơn.

Nhìn về ngày 30/4/1975, dù muốn hay không thì đã xảy ra với nhiều cách cắt nghĩa, nhưng với tư cách là một người Việt Quốc Gia, ông cho rằng đối với ông là một ngày rất buồn không có gì vui hết.

Với con cháu còn nhỏ có tương lai ở Úc, ông cảm thấy có phần nào an ủi và may mắn.

Ông cảm ơn quí thính giả đã theo dõi phần tâm tình thô thiển của mình, trong một dịp hiếm hoi trước công chúng./-

No comments:

Post a Comment