TRỐNG ĐÁNH XUÔI- KÈN THỔI NGƯỢC TỪ ĐƯỚI LÊN TRÊN:
NGUYỄN PHÚ HÙNG VIẾT MẤY LỜI CHỐNG CỘNG TỚI MỨC DƯỚI ĐÂY - SAO LẠI CHÍNH LÀ NGƯỜI SAY MÊ, NGHÊU NGAO NHẠC TRỊNH CÔN SƠN HẾT CỠ ???
QUÝ HUYNH TRƯỞNG HÃY XEM (PHÚT CHÀO CỜ) NGUYỄN VĂN SÁU CHÀO CỜ ĐƯA TAY LÊN ĐẶT TRÊN NGỰC - ANH TA ĐƯA TAY "TRÁI" ĐẶT LÊN NGỰC "PHẢI" -
ĐỂ DIỄN TẢ CÁI GÌ VẬY HẢ SÁU NGUYỄN ??? CÓ PHẢI NGƯỢC ĐỜI KHÔNG HẢ QUÝ HUYNH TRƯỞNG ??? KHIẾN MỤ HƯƠNG LINH, VỢ PHÀ CA CỦA TRẦN NGỌC THỤI NGHĨ GÌ VỀ QGHC???./-Mt68
________________
From: Hung Nguyen
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Bắc Việt đã xâm lăng và cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Ách thống trị độc tài đã áp đặt lên nhân dân cả nước kể từ lúc nhà cầm quyền cộng sản nắm quyền cai trị toàn dân. Biết bao hệ lụy đau thương đến với người dân trong nước như nạn nghèo đói, đạo đức suy đồi, dân chủ bị bóp nghẹt ..v.v… Chẳng những vậy, bọn cầm quyền cộng sản VN còn thực hiện chính sách “bàn tay nối dài” để phá rối cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, tạo sự chia rẽ và xáo trộn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Với chính nghĩa và lập trường quốc gia vững chắc, tập thể cựu sinh viên QGHC thường xuyên tổ chức các buổi Lễ Tưởng Niệm cùng chương trình văn nghệ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 , để nhắc nhớ biến cố đau thương đã xảy đến cho đất nước và dân tộc VN, đồng thời lưu truyền cho con cháu biết về một sự kiện lịch sử khó quên trong tâm khảm người Việt, cũng như hãnh diện về tinh thần bất khuất , ý chí kiêu hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trong chuỗi dài lịch sử. Xin mời quý vị cùng xem sinh hoạt đặc biệt của tập thể QGHC nhân ngày 30 tháng 4 sắp đến.
NPH
No comments:
Post a Comment