Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 10 January 2021

NGUYỄN VY TÚY NẦY TỰ KHAI RẤT CHẬM - MẤY CHỤC NĂM SAU MỚI BIẾT TRỊNH HỘI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ HÔI THÚI, MỘT RANH CON LƯU MANH - TÚY TỰ KHAI ĐÃ BINH VỰC HỘI KHI BS NGUYỄN MẠNH TIẾN KÊ TOA AN THẦN CHO TRỊNH HỘI VÀ KỲ DUYÊN KHI ĐEM VĂN CỘNG VIỆT CỘNG QUA ÚC HÁT ....

 ĐÁNG LÝ TÚY PHẢI VẠCH MẶT TRỊNH HỘI TỪ LÚC ĐÓ MỚI THỨC THỜI CHỨ!!! TRỊNH HỘI BỊ CỘNG ĐỒNG ÚC CHỐNG PHẢI HỦY SHOW- MẤT ĂN TRỊNH HỘI RẢI TRUYỀN ĐƠN CHỬI CỘNG ĐỒNG ÚC THẬM TỆ - VẬY MÀ TÚY BINH VỰC HỘI THẬT HẾT Ý KIẾN LUÔN- SÁNG MẮT CHƯA ĐỨA XƯNG CHÁU VẠN DẶM CỦA LM NGUYỄN VĂN THUẬN

?!!!./-TCLãnh

________________

TRỊNH HỘI: TÊN ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!

Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	43.3 KB
ID:	1722923  

(KẺ SỐNG NHỜ ĐÀN BÀ NÊN KHÔNG KHÔN LỚN)

Tôi và có lẽ với hàng ngàn người khác, đã rất ngỡ ngàng và tức giận khi nhận được "status" của Trịnh Hội - một người dân của nước Úc, và nay là công dân của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.

Tôi cảm thấy muốn ói với những lời lẽ của Hội, mà tôi phải gọi là "tên ranh con" lên mặt dạy đời, và hỗn xược khi viết: "...bất kỳ ai, bà con, bạn bè xa hay gần, nếu tiếp tục ủng hộ ông (Trump) và sự đảo chánh bất thành thì xin đừng liên lạc hay tiếp xúc với tôi nữa". Và chửi ông Trump là đồ "bất nhân, xảo trá và lưu manh"!
Trước đây tôi là người tuy không ra mặt, nhưng vẫn âm thầm ủng hộ (và bảo vệ) những việc làm của Hội.

Tôi là người đã từng viết bài bênh vực Hội, khi Hội bị Bs Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch CĐNVTD.NSW đả kích vì vi phạm lập trường khi tổ chức văn nghệ. Tôi là người đã chặn lại các câu hỏi (của bạn bè) về việc gây quỹ có dấu hiệu bất hợp pháp của Hội ở Úc. Tôi cũng là người từng đóng góp cho các việc làm cứu người tị nạn ở Phi và Thái của Hội...
Nhưng nay, tôi đã phải hối hận về những việc "đầu tư sai địa chỉ ấy"!

Việc đầu tiên mà tôi làm là loại Hội ra khỏi danh sách bạn bè của tôi trên Facebook. Mặc dù những năm qua, tôi không hề có liên lạc nào với Hội trên trang cá nhân này!
Hội đâu phải là thứ gì dữ dội, mà phải buông lời nhục mạ những người ủng hộ ông Trump đến như vậy?

Tôi biết giờ này, có thể Hội đang rung đùi, uống rượu, cười khoái chí khi thấy Joe Biden được tuyên bố đắc cử. Nhưng Hội phải biết khi chửi những người ủng hộ Trump - thì Hội cũng như người miền Bắc mừng ngày "Giải phóng miền Nam"...

Hội quên rằng, là một người đội lốt hoạt động xã hội (để sinh sống và đánh bóng bản thân), Hội cần có sự ủng hộ của nhiều người, chứ không thể có hành động "ăn cháo đá bát" như vậy!
Sự "đe dọa" unfriend cả những người trong gia đình, hay bạn bè quen biết, chỉ vì sự lựa chọn chính kiến của họ, chỉ vì họ không đồng ý với mình - là một điều ngu dốt chưa từng thấy của một người có ăn học như Hội.

Đó là quyền tự do, đó là sự lựa chọn của họ. Cũng như bố của Hội là một viên chức đã chọn việc vượt biển tìm tự do. Còn Hội thì lại chọn việc quay về hợp tác và làm ăn ở VN (trước khi bị CSVN trục xuất).

Tôi cũng được nghe Trịnh Hội nói có tiền, có nhà ở Mỹ "là nhờ lấy vợ giàu", chứ không phải "ăn bớt, ăn xén"...

Tôi biết Trịnh Hội từ hồi còn học Luật ở Úc. Tôi biết cả mấy cô yêu thương Hội. Và tôi cũng biết lý do tại sao Mc Kỳ Duyên và Hội chia tay. Nhưng tôi coi tất cả những chuyện đó là chuyện cá nhân.
Nhưng nay status của Hội đã làm tôi coi đây không phải là chuyện cá nhân nữa.

Vì nó đã đụng tới một người mà có tới 70 triệu cử tri Mỹ, và hàng triệu người Việt yêu tự do và chống cộng trên toàn thế giới lựa chọn và tin tưởng.

Còn Hội, nay dưới mắt tôi, chỉ là tên "toy-boy" (ưa khoe hình thể), sau 51 năm vẫn không lớn nổi - khi dùng những lời lẽ hằn học, để gửi những người đã từng ủng hộ mình.
Tôi ở Úc, dù ông Trump thua tôi vẫn không rút lại sự ủng hộ.

Nhưng với Hội thì việc này tôi phải làm ngay.
Vĩnh biệt Hội...

Nguyễn Vy Túy

No comments:

Post a Comment