Mr Tran Hung
Inbox
| 3:09 PM (3 hours ago) |
| |||
Mr
Tran Hung cho rằng việc phản đối danh sách đại biểu Arizona là một
thành công và sẽ dẫn đến các kết quả tương tự ở Georgia, Michigan,
Pennsylvania, Nevada, Wisconsin. Hình như ông nầy đang mơ ngày. Ông
tưởng phản đối và Mike Pence cho đi họp riêng là JB mất phiếu? Hai viện
cao thấp để cho chó ăn sao?, CH điều khiển chúng được hết?
Dân
chúng, nghĩa là dân ngoài đường, l'homme de la rue, street man, không
cần làm lý thuyết gia như Tran Hùng thấy Mike Pence không chon
"alternate elector slate" hay yêu cầu lập pháp xác nhân lại hay có gì
sửa đổi theo sự mong uốn của phe Trump, thấy vậy là biết thua mới nhảy
vào tòa nhà QH. Street man, đúng, dân khôn hơn cán bộ, cán bộ khôn hơn
nhà nước đảng.
Trump không thể
gỡ điều ca dao VN nói: tình ngay lý gian. Nếu Trump nghĩ tập họp nầy là
để mừng chiến thắng thì là điều vô cùng sai lầm, không biết đám động
rất dễ bị kích thích.
Bọn
chính khứa khôn ngoan hơn street man chúng tôi. Dậu đổ bìm léo, chúng
lợi dụng việc nầy để kiếm điểm với JB. TNS Georgia bà Loeffler thất cử
vô tay mục sư da đen Warnok, người Trump và Pence bốn lần tất cả đến
Georgia vận động, người cam kết sẽ phản đối đại biểu gian lận, đã trở cờ
ngay: "sau vụ xâm nhập nầy, lương tâm tôi không còn cho phép phản đối"
để còn dường trở lui với quan thầy thốngng đốc Brian Kemp. Một số khác
thấy đã vãng mùa nên từ chức như tùy viên báo chí WH, trưởng văn phòng
của bà Melani, một số viên chức khác viện cớ bạo động nầy mà xin thôi,
chúng chả có lý tưởng cái con mẹ gì.
Sarah
Palin, cựu thống đốc Alaska không trừ được cái án tình ngay lý gian,
khi yêu cầu đừng gọi đám người vào tòa QH là Trump supporter.
Tôi
là người ủng hộ Trump, tôi là Trumpian, không phải Trumpististisimo,
cuồng Trump. Nhưng phải nói Trump bây giờ như Trí Quang đem Phật xuống
đường gặp phải Nguyễn Ngọc Loan.
Vẫn
mong Trump như Nguyễn Ánh bị Tây Sơn rượt sút quần mà lấy lai sơn hà,
để không làm thất vọng những người xem Trump là con của God anh hay em
của Jesus, người đánh dẹp Biden, cái tên lưu manh có trong Thánh Kinh Do
Thái, Book of Numbers, và nhiều thứ khác ...../-

No comments:
Post a Comment