Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 January 2021

ĐÀO NƯƠNG TUY LÀ DƯỢC SĨ VỢ CHÓ NGÁP CỦA DU TỬ LÉ NHƯNG XEM RA CHỈ SỐNG BẰNG NGHỀ BÁO LÁ ĐA NÚP BÓNG CHỐNG CỘNG GIẢ BỘ ĐỂ KIẾM ĂN VÀ NAY LẠI LĂM LE XIN PHÂN LỪA CỦA TT GIAN LẬN./-TCL

Cụ Bà DN Khâm Thiên gần xuống lỗ cụ hề rồi mà còn ráng gân cổ để chửi TT Trump- Hãy vuốt cây gậy của Bị Đần cho thật strong nhé Ả đào mương./-tcl




Kính gửi quý vị trên và ngoài Diễn Đàn , đọc mấy bài viết về 
cụ bà Đào Nương này được copy từ báo chí của người VN
 tại Mỹ .
 Chuyện cụ Bà Đào Nương này thì dân Canada chúng tôi biết rõ 
về cụ bà từ hơn 5 năm trước rồi , vì cụ bà Đào Nương ở bên Mỹ 
chửi mắng Ông Lão Nguyễn Chí Thiện (tù nhân của VC từ năm
 1961 vì tội làm thơ ) 
về tội ăn cắp thơ của người khác và là VC gài đưa qua Mỹ ...
( VC chúng thông minh thiệt biết được sẽ có ngày 30 tháng 4
 năm 75 nên đã bắt bỏ tù ông lão NCT từ năm 1961 đến 
năm 1991 ) Ông qua Mỹ năm 1995 ..
 cụ Bà Đào Nương này có bệnh di truyền là chửi mắng và phỉ
 báng người khác rất là khốc liệt , riêng dân ở Canada chỉ biết 
chuyện cụ bà chửi lão ông NCT , chửi từ bên Mỹ chưa đã cái
 miệng nên nhảy qua báo Việt times ở Toronto Canada chửi tiếp , 
đến mấy trang dài lê thê ,

 mà dân Canada chúng tôi nào có thèm để ý hay biết đến lão
 Ông NCT để làm gì chứ ? mà sao lại có cụ bà DN làm báo 
chửi xuyên luc địa , xuyên Quốc Gia luôn , sau này có xem
 trên youtube vụ xu án  bà DN  bị kiện ra tòa có bằng chứng.
 trời đất xem hình ảnh cụ bà DN to tiếng mạt sát người khác 
mà hết cả hồn , 
thế mới biết nghề chửi nào riêng của dân đòi nợ thuê hay
 đánh ghen mướn ở thiên đàng xã nghĩa VC đâu , và dân làm 
báo đâu phải ai cũng có học có giáo duc có đạo đức đâu chứ ....

Sao mãi tận hôm nay cụ bà DN vẫn chưa tu cái mieng há , bà
 đúng là không sợ Quả Báo mà , lẽ ra phải để Đức cho con
 cho cháu cho chắt của cụ Bà mới đúng chứ ! gần đất xa trời rồi 
mà còn ráng gân cổ để chửi TT Trump không biết sau khi chửi 
thì cụ bà sẽ thọ thêm 1 tuổi hay sao ?? bó tay với cụ bà Đào Nương .
..hay cụ bà bị lẫn người già nặng quá rồi nên không biết mình 
đang làm gì ???  
NLH

Người Việt và Saigon Nhỏ 
thực hư ra sao?

Sau khi xem 2 đoạn Video Clip do YouTube load 
lên cho côngchúng xem, chúng tôi nhận thấy sự
 suy đoán của chúng tôi 
là sự thật.
Sự thật là bà Hoàng Dược Thảo có thể nói là 
đàn bà hành nghề báo chí hung dữ nhất trong 
những người hành nghề báo chí hung dữ,

Hoàng Dược Thảo lên chửi ào ào
"Mầy đừng có hồ đồ mất dạy. Mầy phải xem xét
 cho kỷ rồi mầy
Hoàng Dược Thảo (Đào Nương ) tên thật là Hoàng Thụy Châu.

Bà chửi thiên hạ mà không sợ tội cái miệng.
 Nay Trời quả báo cho Bà là điều tất yếu.

Vì khá dài của Video Clip trên YouTube thì bạn biết rỏ hơn.


Công ty N. V thắng kiện bà DN  Hoàng Dược Thảo $4.5 triệu 

 ...............
Phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra 
trong vòng chưa đầy hai giờ nghị án, theo 
sau một phiên xử kéo dài gần bốn tuần lễ 
tại Tòa ThượngThẩm tiểu bang California, 
Quận Cam, dưới sự chủ tọa của Thẩm Phán 
Frederick P. Horn.Bồi thẩm đoàn 12 người 
cùng bỏ phiếu thuận, xác định mức bồi 
thường cho các nguyên đơn $3,000,000, 
để đền bù các tổn hại về danh dự, uy tín,
 và tinh thần. Thêm vào đó, 10 bồi thẩm viên 
cũng bỏ phiếu xác định mức phạt thêm bị 
cáo $1,500,000 để làm gương (punitive 
damage), vì hành xử bị cho là có ác ý.
 Tổng số tiền bồi thường và phạt
 là $4.5 triệu.

Ngoài bồi thường thiệt hại, bồi thẩm đoàn 
cũng yêu cầu  bà Hoàng Dược Thảo
(Đào Nương )Tuần Báo Saigon Nhỏ  xin lỗi 
bà loan tin đồn thất thiệt 
về đời tư của bà Hoàng Vĩnh.

 Các đoạn video được đề cập gồm một đoạn 
cho thấy bà  Đào Nương la lối lớn tiếng  
Ngoài chuyện xuyên tạc, mạ lỵ, bà Đào Nương HDT cũng đã bị nha sĩ Nguyễn Ngọc Thanh 
(phu nhân ông Bùi Bỉnh Bân Chủ tịch CĐNVNC) đưa ra toà về tội “quỵt nợ”. Thua kiện, bà Đào Nương HDT cay cú đã mượn tờ SGN bêu xấu ông bà Bùi Bỉnh Bân (Chủ Tịch .Viagra – SGN #431 ngày  22-5-98). Phỉ báng mạ lỵ người khác, phản bội lời hứa với ân nhân, dùng tờ báo đánh phá những người đang xả thân cho đại cuộc…như thế bà Đào Nương HDT có xứng đáng cho cộng đồng tin tưởng hay không?
Lợi dụng truyền thông trong một đất nước tự do để phỉ báng mạ lỵ người khác
 là điều mà một vài  truyền thông thường mắc phải.
NhanSF
Bà DN -Hoàng Dược Thảo (2012,)

Nguồn tin Phố Bolsa cũng cho biết  thêm là Bà Hoàng Dược Thảo không còn ở Quận Cam nữa. Bà đã về Houston, Texas sinh sống. 

  Phạm Bằng Tường

---- Forwarded Message -----
From: Ky Dom <kydomcausa@gmail.com>
To:
Sent: Friday, January 22, 2021, 09:13:00 PM EST
Subject: Re: Thức giã cuồng Trump bớt ngủ đi...dành thêm thì giờ để đọc tin Hoa Kỳ và thế giới để khi phải bênh “ngài” thì viết hay nói cho đúng. Những người trẻ Việt ngày nay dù trong nước hay ngoài nước, có thể các em chưa có một cái nhìn tổng quát để nhận định thời cuộc nhưng phần tin tức thì các em nhạy bén lắm. Nói sai, nói bậy chúng nó cười cho thúi đầu. Mà chúng cười thì còn đỡ, tiếp tục, sẽ có ngày nghe chúng chửi thì quê mạt hạng.

Trước khi thành danh thì phải thành nhân. Trước khi cứu nhân thì phải cứu được mình. Trước khi đứng trước thiên hạ thì phải học đứng sau thiên hạ. Có lẻ ông Trump không cần phải tuân theo những điều này. Thân ông không cần tu, gia ông không cần tề nhưng cũng đã bình được một bầy … thổ phỉ, nhìn mà phát ớn. Vị lãnh tụ vĩ đại đã không tự lượng được sức mình, ra khỏi Bạch Cung như một tàn binh. Làm tổng thống Hoa Kỳ mà phải dùng đến những mạng xã hội để … tiếp xúc với dân, với thế giới. Đến khi bị những “ông nhô” như Facebook, như Tweeter, như Youtube, như Google khóa sổ thì lại đóng vai “nạn nhân” vì bị chúng bịt miệng, hết la làng. Tweeter-In-Chief bị Tweeter đóng cửa thì hết còn sân khấu để đóng phim The Lying King thật là tội nghiệp. 

 

Những công ty như Facebook, Tweeter, hay Google đều là những công ty tư nhân,  họ có những điều lệ riêng của họ. Ai không tuần theo điệu lệ của họ thì họ nghĩ chơiNghĩ chơi chứ ... không phải bịt miệng.

No comments:

Post a Comment