SỐ MẠNG CỦA JOE BIDEN KHÔNG QUA KHỎI NĂM MẬU TÝ
Lâu nay mọi người cũng đã nghe các nhà nghiên cứu kinh dịch, bói
toán, tiên tri như Trần Dần, Nguyễn văn Lành, Nguyễn Lý Tưởng nói về vận
mạng của Joe Biden, rằng ông già Ngái Ngủ Sleepy Joe này không thể tồn
tại để làm Tổng Thống Hoa Kỳ được.
Thế nhưng tình hình hiện tại cho thấy như thế nào? Rõ ràng Quốc Hội đã biểu quyết thừa nhận cuộc bầu cử chọn Joe Biden và Kamala Harris của Đảng Dân Chủ là "không hề gian lận" và đưa đến kết quả là vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 hai người đắc cử này sẽ được tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống và Phó tổng thống nước Mỹ.
Kamala Harris và Joe Biden đã từng có lập trường chống nhau như sừng với đuôi, họ đã dùng những từ ngữ dao búa để hạ nhục nhau trước ba quân thiên hạ, thế mà với phép phù thủy, đảng Dân Chủ lại có thể ghép chung cái sừng với cái đuôi, cái miệng với cái lổ đít đó vào một chỗ để chúng cùng nhau - bên ỉa ra bên ăn vào - ở ngay trong toà Bạch Cung hầu lo chuyện cuốc-gia đại sự cho nước Hoa Kỳ vĩ đại.
Đây quả là một chuyên khó tin nhưng lại có thật (!) khiến thằng con nít chăn trâu bên xứ Việt Cọng phải ôm bụng cười lăn khi thấy dân Mỹ khờ khạo (hay NGU SI?) chọn người lãnh đạo cho đất nước. Lâu nay thằng chăn trâu ở VN đã từng rủa sả cái bọn lãnh đạo ngu dốt của nước mình, vừa bất tài vừa bán nước Việt cho Tàu Cọng thì nay nó lại càng khoái chí rủa sả người dân Mỹ vì… cớ sao họ lại có thể đần độn chọn một 'kẻ lú lẫn' như Joe Biden và một 'con bán trôn' như Kamala Harris lên lãnh đạo quốc gia của họ?
Tuy nhiên gạo đã thổi thành cơm, không còn có thể thay đổi được gì nữa, nhưng số mạng do trời định thì chắc khó tránh nỗi.
Theo thịển kiến trong giấc mơ của kẻ này thì trong khoản thời gian từ sau ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày Tết Tân Sửu (trong tháng cuối cùng của năm tai họa mang tên Con Cnuột), thế nào cũng có biến cố xảy ra để cho lời tiên tri về Joe Biden được thể hiện đúng theo số mạng của ông ấy.
Số là Đảng Dân Chủ dư biết rất rõ ông già Joe Biden lú lẫn và sức tàn lực kiệt, nhưng họ vẫn thúc đẩy ông này ra đứng liên danh với Kamala Harris để tranh cử tổng thống, mục đích không phải là để ông này lãnh đạo quốc gia (lú lẫn thì làm sao lãnh đạo đất nước và đủ sáng suốt để tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới được ?)… mà … chỉ là để làm con cờ thí trong cuộc đấu đá nhằm hạ bệ địch thủ của họ là Donald Trump.
Một khi ông già chuyên nghề núp dưới hầm này được toàn bộ máy tuyên truyền và gian lận của Đảng Dân Chủ hết sức ra tay bênh vực để triệt hạ được ông Trump và đẩy lên giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ thì… đến lúc đó nhiệm vụ làm con TỐT THÍ của ông già lú lẫn này phải kết thúc, và một khi con TỐT đã "qua sông" và đi đến tận cuối bàn cờ thì nó đã tận số, nó không thể nào tránh né được bất cứ địch hay bạn nào ở sau lưng nó dùng dao đâm lút cán vào tim nó, nó chỉ đành chịu chết mà thôi.
Nói vậy nghĩa là sao? Xin thưa là sau khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức thì cuộc chiến tranh giữa Trump và bọn cá sấu trong đầm lầy Washington đã chấm dứt, vai trò của Joe Biden cũng chấm dứt theo, và mặc nhiên số mạng của ông này sẽ kết liểu vì Đảng Dân Chủ sẽ không để cho ông già bất tài lú lẫn này sống sót vì nay ông đã trở nên vật cản đường của họ trong việc thao túng quyền lãnh đạo nước Mỹ, họ sẽ buộc ông ta thoái vị bằng nhiều cách để thay thế ông bằng người khác mà họ đã âm thầm tuyển chọn từ lâu.
Có nhiều cách để đẩy Joe Biden khỏi chức vị tổng thống :
☑. Gây tai nạn hoặc khó khăn để ông ta chán nãn từ chức
☑. Đầu độc cho ông này câm, điếc hoặc đui, ép buộc ông phải giả khùng điên, ăn nói bậy bạ, hành động sai quấy đi ngược với chính sách và quyền lợi của quốc gia để bị Tu Chính án 25 loại trừ và truất phế. (như TT Trump đã cảnh báo cho Biden trước đây vài ngày)
☑. Cho người giả dạng phe địch nổ súng hoặc đầu độc ám sát Joe Biden nếu ông ta bổng giác ngộ và ngoan cố chống đối quyết định của Đảng.
Đảng Dân Chủ đã áp dụng phương pháp tàn ác và bạo lực của Cọng Sản để quậy phá xã hội Mỹ như bao lâu nay họ đã thường làm (gây bạo loạn bằng việc điều đông các nhóm Antifa và Black Lives Matter đi đốt nhà, cướp của, giết người, chiếm đoạt khu phố làm chốn tự trị vv. ) khiến cả thế giới đều biết khuôn mặt dơ dáy ghê tởm và giả hình của chúng.
Vì thế sau ngày 20 Jan 2021, nếu Joe Biden hộc máu chết, hay bị điên loạn phải bị giam cầm trong nhà thương điên… thì đó đúng là kế sách mà Đảng Dân Chủ đã vạch sẵn như là định mạng cho con TỐT THÍ Joe Biden trong âm mưu muôn năm trường trị của Đảng này.
Thế nhưng tình hình hiện tại cho thấy như thế nào? Rõ ràng Quốc Hội đã biểu quyết thừa nhận cuộc bầu cử chọn Joe Biden và Kamala Harris của Đảng Dân Chủ là "không hề gian lận" và đưa đến kết quả là vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 hai người đắc cử này sẽ được tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống và Phó tổng thống nước Mỹ.
Kamala Harris và Joe Biden đã từng có lập trường chống nhau như sừng với đuôi, họ đã dùng những từ ngữ dao búa để hạ nhục nhau trước ba quân thiên hạ, thế mà với phép phù thủy, đảng Dân Chủ lại có thể ghép chung cái sừng với cái đuôi, cái miệng với cái lổ đít đó vào một chỗ để chúng cùng nhau - bên ỉa ra bên ăn vào - ở ngay trong toà Bạch Cung hầu lo chuyện cuốc-gia đại sự cho nước Hoa Kỳ vĩ đại.
Đây quả là một chuyên khó tin nhưng lại có thật (!) khiến thằng con nít chăn trâu bên xứ Việt Cọng phải ôm bụng cười lăn khi thấy dân Mỹ khờ khạo (hay NGU SI?) chọn người lãnh đạo cho đất nước. Lâu nay thằng chăn trâu ở VN đã từng rủa sả cái bọn lãnh đạo ngu dốt của nước mình, vừa bất tài vừa bán nước Việt cho Tàu Cọng thì nay nó lại càng khoái chí rủa sả người dân Mỹ vì… cớ sao họ lại có thể đần độn chọn một 'kẻ lú lẫn' như Joe Biden và một 'con bán trôn' như Kamala Harris lên lãnh đạo quốc gia của họ?
Tuy nhiên gạo đã thổi thành cơm, không còn có thể thay đổi được gì nữa, nhưng số mạng do trời định thì chắc khó tránh nỗi.
Theo thịển kiến trong giấc mơ của kẻ này thì trong khoản thời gian từ sau ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày Tết Tân Sửu (trong tháng cuối cùng của năm tai họa mang tên Con Cnuột), thế nào cũng có biến cố xảy ra để cho lời tiên tri về Joe Biden được thể hiện đúng theo số mạng của ông ấy.
Số là Đảng Dân Chủ dư biết rất rõ ông già Joe Biden lú lẫn và sức tàn lực kiệt, nhưng họ vẫn thúc đẩy ông này ra đứng liên danh với Kamala Harris để tranh cử tổng thống, mục đích không phải là để ông này lãnh đạo quốc gia (lú lẫn thì làm sao lãnh đạo đất nước và đủ sáng suốt để tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới được ?)… mà … chỉ là để làm con cờ thí trong cuộc đấu đá nhằm hạ bệ địch thủ của họ là Donald Trump.
Một khi ông già chuyên nghề núp dưới hầm này được toàn bộ máy tuyên truyền và gian lận của Đảng Dân Chủ hết sức ra tay bênh vực để triệt hạ được ông Trump và đẩy lên giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ thì… đến lúc đó nhiệm vụ làm con TỐT THÍ của ông già lú lẫn này phải kết thúc, và một khi con TỐT đã "qua sông" và đi đến tận cuối bàn cờ thì nó đã tận số, nó không thể nào tránh né được bất cứ địch hay bạn nào ở sau lưng nó dùng dao đâm lút cán vào tim nó, nó chỉ đành chịu chết mà thôi.
Nói vậy nghĩa là sao? Xin thưa là sau khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức thì cuộc chiến tranh giữa Trump và bọn cá sấu trong đầm lầy Washington đã chấm dứt, vai trò của Joe Biden cũng chấm dứt theo, và mặc nhiên số mạng của ông này sẽ kết liểu vì Đảng Dân Chủ sẽ không để cho ông già bất tài lú lẫn này sống sót vì nay ông đã trở nên vật cản đường của họ trong việc thao túng quyền lãnh đạo nước Mỹ, họ sẽ buộc ông ta thoái vị bằng nhiều cách để thay thế ông bằng người khác mà họ đã âm thầm tuyển chọn từ lâu.
Có nhiều cách để đẩy Joe Biden khỏi chức vị tổng thống :
☑. Gây tai nạn hoặc khó khăn để ông ta chán nãn từ chức
☑. Đầu độc cho ông này câm, điếc hoặc đui, ép buộc ông phải giả khùng điên, ăn nói bậy bạ, hành động sai quấy đi ngược với chính sách và quyền lợi của quốc gia để bị Tu Chính án 25 loại trừ và truất phế. (như TT Trump đã cảnh báo cho Biden trước đây vài ngày)
☑. Cho người giả dạng phe địch nổ súng hoặc đầu độc ám sát Joe Biden nếu ông ta bổng giác ngộ và ngoan cố chống đối quyết định của Đảng.
Đảng Dân Chủ đã áp dụng phương pháp tàn ác và bạo lực của Cọng Sản để quậy phá xã hội Mỹ như bao lâu nay họ đã thường làm (gây bạo loạn bằng việc điều đông các nhóm Antifa và Black Lives Matter đi đốt nhà, cướp của, giết người, chiếm đoạt khu phố làm chốn tự trị vv. ) khiến cả thế giới đều biết khuôn mặt dơ dáy ghê tởm và giả hình của chúng.
Vì thế sau ngày 20 Jan 2021, nếu Joe Biden hộc máu chết, hay bị điên loạn phải bị giam cầm trong nhà thương điên… thì đó đúng là kế sách mà Đảng Dân Chủ đã vạch sẵn như là định mạng cho con TỐT THÍ Joe Biden trong âm mưu muôn năm trường trị của Đảng này.
Theo kinh dịch bói toán thì chắc chắn Joe Biden sẽ từ giả cỏi đời hoặc biến khỏi xã hội trong 22 ngày tới (trước Tết Tân Sửu), vì thế tôi tin những lời tiên đoán hoặc bói toán của các ông Trần Dần, Nguyễn văn Lành và Nguyễn Lý Tưởng sẽ xảy đến.
"Hãy đi nói với dân này rằng: Cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra. Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù; kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, mà nó [tĩnh] trở lại và được chữa lành." (Sách Isaia chương 6, câu 9-10)
Câu trên ứng dụng với xã hội Mỹ ngày nay do đảng Dân Chủ thao túng, có thể diễn dịch rằng:
"Cứ đi vu khống người công chính, nhưng đừng cho đó là sai trái, cứ gian lận bầu cử, nhưng cứ cho đó là ngay chính, để rồi lòng dạ trở nên gian ác hầu xứng dáng với hình phạt sẽ giáng xuống đầu chúng.
©AndrewAn Nguyen
(theo JB Trường Sơn)

No comments:
Post a Comment