NHÂN TIỆN XIN HỎI BÁC TÔN THẤY NHÂN VẬT TRẦN HÙNG RA SAO? LÀ AI VẬY? NGUỒN GỐC NÀO?./-TCL
______________________
cuối mùa
Inbox
| Jan 19, 2021, 11:41 PM (7 hours ago) |
| |||
gởi đồng môn đọc chơi
Như Trí Quang, như Hạng Võ
Dầu muốn dầu không cuộc bầu cử Mỹ 2020 sẽ
chấm dứt trong vòng vài ngày nữa, có thể rất an lành, có thể rất bất ổn.
Sơ sơ đã thấy qua các email về những kịch bản. Thiệt ra, bất cứ vị nào đã chơi email, Facebook v.v... đều đã
nhận cả trăm bài cùng nội dung, đã bị hỏi cho ý kiến....có khi kèm theo
những lời mạ lỵ như xác ớt vào mặt.
Một
lần người quen gởi cho bức thư của đại sử Pháp Merrillon, lần thứ hai
tuy lần trước tôi đã giải thích kèm tài liệu đó là bức thư giả. Tôi hỏi
quên rồi à thì bà ấy nói nhớ chứ và biết giả nhưng bà gởi lại cho nhiều
người vì cuối thư có lời nói ông bà Merrillon luôn đến Lourdes cầu xin
Mẹ Fatima cho VN an bình; bà muốn tên Đức Mẹ được mọi người nghe tới.
Tôi
chịu câm và xem đó là một thứ sociology. Thứ sociology nầy nay gặp lại.
Trump được mô tả là con của God, anh em với Jesus, có hình Trump và Jesus đi
chung. Các học giả cho rằng "Trump" là tiếng kèn nhiều lần nói trong
các Thánh Vịnh (Psalm); còn cái tên Biden là ma quỷ lừa đảo, Kamala lại
bị viết ngược v.v... Một chuyên gia thánh kinh Hebreu đã đọc thấy trong
Book of Numbers. Một mục sư đang giảng kinh thì nghe God nói rẳng Ngài đã
chọn Trump. Nhiều đấng thấu thị (seer) nói cùng một ngôn ngữ.
Các
thầy tử vi, phong thủy bói toán không ngừng ở lời đoán theo âm dương mà
luận thêm rằng Trump thắng cử là do ý trời ý của God. Các thuật toán,
và tiên đoán lối khác cũng cho một kết quả chung và đến bên chân Chúa
Trời.
Nếu Hà
Nội tuyên truyền rằng giang đĩnh (tàu sông) làm bằng cạt tông thì Saigon
vẽ bốn thằng vi xi ngồi trên cây đu đủ không gãy ngọn lá nào. Nếu Hồ
Chí Minh không lấy vợ và đi các nước để cứu quốc thì Ngô Đình Diệm không
lập gia đình lê gót nơi quê người (nhạc Ngọc Bích) đem lại hạnh phúc
cho dân tộc.
Nếu Trump là kẻ
được chọn thì Biden đã được Giáo Hoàng bang phước lành; trước
khi gởi lời chúc JB, Ngài đã hỏi Chúa và Chúa cho biết JB không gian
lận; cũng như trước khi đánh Iraq, George Bush có hỏi Thượng Đế và Ngài
nói Sadam Hussein có mass destruction weapon, (vũ khi giết hằng loạt) cần giết nó ngay.
Tên
Trump được dùng trong cái sociology thư giả của Merrillon. Tên Trump
nóng hổi như củ khoai nướng nên dùng đề nhắc tới God; như một lần sáu
năm trước bỗng nhiên tài liệu của NASA nói sẽ tận thế, phải theo God
ngay để được cứu. Tuy không đúng sự thật, việc nầy được lượng định là "a
very good shot to serve God" (một hành dộng quý để phục vụ God).
Trong lịch sử của Giáo Hội, GH phải là một nhà quân sự, một chính trị gia.
Ông đạo ẩn Pietro Angelio đã thành GH Celestinve V năm 1294. Vị tiền nhiệm Nicholas IV từ trần năm 1292. Diễn trình thay thế trồi lên thụt xuống, trong hai năm không đến đâu; lâu quá đến độ có một vị hồng y được đề cử đã chết trước cuộc bầu. Các vị dự tranh không ai đủ túc số làm Đại Diện Chúa. Rome ở trong tình trạng vô định và bất an.
Cuối cùng nhóm thủ lãnh giáo hội nhận một bức thư của một tu sĩ cao niên, đã từng sống 60 năm nơi thâm sơn Trung Ý. Tu sĩ cao niên Pietro báo động các hồng ý rằng God sẽ trừng phạt nặng tay, nếu không nhanh chóng bầu xong một giáo hoàng.
Không
rõ vì sợ God hay thiếu ứng viên nặng ký, toàn thể hồng y tôn trọng
thông điệp nầy và tức khắc chọn Pietro làm Tân Giáo Hoàng. Tu sĩ 79 tuổi
nầy nhiều lần từ chối nhưng phải thuận ý để thành GH Celestine V. Trực
diện tính cách trần tục vũ bạo trong chính trị Vatican, Ngài hối tiếc đã
nhận lời đề nghị. Và từ một trong vài chiếu chỉ đầu tiên, Ngài xác nhận
quyền thoái vị của giáo hoàng. Vài tuần sau ngày ban hành, GH
Celestines V từ chức để trở về đời sống đạm bạc xưa. Nhưng người kế
nhiệm GH Bonifac đã câu lưu Ngài cho đến lúc chết 1296, thọ 81 tuổi.
Ngài được phong thánh năm 1313, tuy thời gian tại vị chưa được nửa năm.
Xét
về tội phá thai thì JB cắt ké. Bill Clitnon đã đưa vào chủ trương chính
thức tại đại hội. Ted Kennedy chính là thủ phạm. Reagan đã chỉ định
Bork vào tối cao pháp viện; Bork từng chống phá thai, ông lại vừa gia
nhập Vatican khi lấy bà kế, cựu nữ tu dòng kín. TNS Joe Biden đã gặp
Bork và hứa sẽ ủng hộ ở TV nhưng thực tế, JB thiếu đường cào mả cha Bork
mà chửi theo lệnh của Kennedy. JB đã gặp Clarence Thomas vừa do Bush
cha chỉ định vào TCPV và hứa sẽ giúp đỡ như với Bork, nhưng ở TV, JB đã
quay ngược 180%, theo hồi ký của con của Thomas; Thomas chủ trương bảo
thủ. Chớ vội chỉ trích JB. JB, as a Christian, đã bày tỏ giáo luật ngoài
hành lang với Bork và Thomas, xong nhiệm vụ với Tòa Thánh; JB, as a
senator, là một senator phi tôn giáo.
Với kinh nghiệm trên,
các chuyên viên tuyên truyền, marketing, behaviorism phải chú ý yếu tố
tôn giáo trong xã hội loài người. Chẳng nên trách phe nào vì đấy là hậu
quả chung theo nhận xét của Manas Journal:
Hai trăm năm lịch sử hiện đại – từ thời Ánh Sáng – đã trôi
qua không để lại một nguồn văn hóa sinh động nào ngõ hầu vun xới một
nền triết lý về đời sống nội tâm của người đời. Trái lại, hai trăm năm
ấy đã sản xuất những khát khao tuyệt vọng, những trông chờ mệt mỏi một
sự dưỡng sinh tâm linh mà các nền chính trị dân chủ cũng như tiến bộ kỹ
thuật và khoa học không thể cung ứng. Các cuộc cách mạng giận dữ của thế
kỷ 20 được đun sôi, bốc cháy, bởi các cảm xúc mang tính chất nội tại
(là) tôn giáo. Và từ những chấn động nầy xuất hiện những chính quyền,
những chế độ độc đoán đóng vai trò thế vì tôn giao (surrogate religion).
Tôi không thấy một khả thể nào gọi là một cú rờ ve của Trump.
Hiện
giờ quân lực các thứ, không kể lực lượng ngầm, đã qúa số lính Mỹ ở
Afghanistan. Sự hiện diện nầy không làm thay đổi kết quả bầu cử như rất
nhiều video Việt lẫn Mỹ nói Trump sẽ giao quyền cho quân đội, sẽ do
tướng Flynn cầm đầu và có thể ngoại trưởng Pompeo tổ chức tái bầu cử.
Các
video nầy nêu ra phong trào ensara ăn xa rít gì đó của cả thế giới. Họ
đã còn nói một tổ chức dân sự vũ trang với nhân lực hiện có 160 ngàn,
một thứ dân quân. Hình như tên Anitad, đã ấn định những mục tiêu như trụ
sở Facebook, Apple, Twitter. Tổ chức nầy sẽ hành động nếu quân đội
không làm.
Cuốn
phim nầy có dựa vào hiến pháp một chút xíu khi nói Pompeo sẽ kiêm
nhiệm. Khi TT hết nhiệm kỳ chưa có ai thế thì Speaker of the House sẽ xử
lý thương vụ cho đến khi có TT cách nầy cách nọ. Đây là cách thi hành
line of presidential succession mà thôi. Sau Speaker là senate president
pro tempore, rồi đến secretary of state, rồi đến defense,
Treasury....Pompeo
xuất hiện vì Pelosi sẽ bị hốt, mà Grassley đã già, cũng sẽ bị ra rìa vì
ủng hộ JB.
Sự
tăng cường quân lực ở thủ đô tiếp tục được giải thích Trump chuẩn bị.
Lại có tin hơn triệu quân đã mặc thường phục để làm dân biểu tình trong
dịp nhâm chức. Họ ở chỗ nào, rúc trong bụi cây?
Hậu
quả của việc tăng quân không có gì ngoài sự kiện một tổng thống nhậm
chức mà sợ dân phản đối, đến mức chận mọi ngã vào thủ đô. Nhìn từ bên
ngoài, ông Biden sẽ dược đưa đến chỗ nhân chức như tu sĩ Angelio được áp
tải về Rome làm GH.
Đó là sự
tan rả, tha hóa toàn diện; complet alienation. Nước Mỹ sẽ có internal
mass migration: di dân hằng loạt trong nội địa; Mỹ sẽ có những trung tâm
văn hóa-chính trị - tôn giáo mới. Texas sẽ tiếp nhận người bảo thủ
conservative từ vùng Thái Bình Dương. Florida sẽ hưởng sự ngột thở của
New York, như ngân hàng Golden Sach đã quyết định về Miami, đến độ dân
biểu NY phải nói: we need you.
Mass
internal migration nầy đã được tiên đoán giữa thế kỷ 20 sẽ thành hình
với thiên niên mới nhưng chỉ dựa vào thời tiết, khi nói "sun belt" sẽ
phồng lên, những vùng sa mạc New Mexico, Arizona, Texas sẽ đầy người. Dự
phóng nầy có thêm yếu tố chính trị và văn hóa. Thống đốc Texas nói: we
fund police, not defund police; giữa lúc thị trưởng Portland Oregon đi
ăn tiệm với vợ bị Antifa đánh, Wheeler cho biết đã thất bại trong moi
chính ách nhân nhương và nhờ liên
bang trợ giúp.
White
House đã được thiết kế thế nào cho dân chúng đi ngoài đường thấy tổng
thống làm việc. Đúng là thời Nghiêu Thuấn. Nhưng thực tế thời đại và
pháp lý, Trump không thể như Nghiêu Thuấn kêu Hứa Do, người nầy người
kia mà trao ngai vàng.
Người
ít hung hăng nhưng cương quyết Trump thắng theo kết quả điều tra, ông
Navaro nay phải nói: hãy để cho Trump ra đi yên lành. Pelosi rất hăng
hái impeach Trump để bà làm Phó TT, dù một ngày, hoàng tử một ngày,
prince d'un jour. Bà hơi dịu lại vì diễn trình impeach phải có trả lời
chất vấn như mọi lần trước. Bà cương quyết Trump đã xúi dục vào Capitol.
Chứng cớ đã ngược lại; kẻ phá phách là Antifa; ngoài ra một ký giả Nhật
đã nói lên sự thật. McConnell làm đĩ chín phương còn giữ một phương để
lấy chồng, không chịu impeach Trump.
Khi
Capitol bị xâm nhập, Trump đang thao thao bất tuyệt diễn thuyết và
ngưng nói khi việc nầy đã xẩy ra một giờ. Giả thiết dân chúng do Trump
kích thích thì phải mất 45 phút mới đến Capitol, nghĩa lả đã sẽ xẩy ra
gần hai giờ sau giờ thực sự xẩy ra.
Trong
lịch sử đã có lần president elect chết; nếu JB chết, không có nghĩa
Trump thắng. Trump đã bỏ cơ hội hành sử quyền Executive chận sự gian
lận; ông chỉ hành sử với tư cách ứng cử viên.
Nếu
các lời của các "thầy đời" nói đúng đường lối của Trump, thì Trump
chẳng biết cái gì trước cái gì sau. "Tát cạn vũng lầy" mà dự trù là
phương pháp chiếm White House thì quá ngây ngô. Phải chiếm WH rồi mới
bắt cá bắt tôm. Vã lại, tát bằng bạch hóa email tham nhũng, chẳng giúp
Trump vào WH.
Thiếu
tá cảnh sát Liên Thành nói đã biết VC vô nhà Trịnh Công Sơn lúc nào, ra
đi lúc nào, đi mô; có người hỏi vì sao không bắt cho xong, ông nói để
đó, cả lũ ra một lần bắt luôn. Cũng vậy, các thầy đời cho rằng mỗi con
cá lớn là một chiếc thuyền mà Tào Tháo cho neo vào nhau ở Trận Xích
Bích. Trump chờ và sẽ có gió để Khổng Minh chơi trò hỏa công. Vâng, gió
là phong trào.
HCM
đã phân biệt phong trào với tổ chức cơ cấu; Miền Nam theo phong trào mà
nổi dậy thì bị xẹp ngay, thông tín viên của HCM không đến kịp . Trump
dựa vào phong trào, những lần trước cả triệu người, nay có thể hơn,
nhưng phong trào không bằng mấy trăm lá phiếu mà bốn năm nay Trump không
vun xới để 93/6 TNS bỏ phiếu cho JB.
Trước
những kịch bản nầy, chúng tôi nghĩ đến một thời phe ta tin tưởng trung
tá hải quân (Nguyen?) Bá Hùng đem tàu Mỹ về VN hạ đảng CS như Ngô Quyền
và Trần Hưng Đạo dùng thủy binh trên sông Bạch Đằng.
Rất
buồn mà nói rằng bây giờ hai bên còn như thời radio Saigon ra rả mỗi
ngày: tin cho tàu chạy ven biên, gió đông đông bác, mưa rào lẻ tẻ; 24
giờ qua 300 Vc bị loại khỏi vòng chiến, một số bị thương được đồng bọn
mang đi; bên ta có 3 chiến sĩ hy sinh. Đài Hà Nội: trong ngày qua bốn
doanh trại cấp tiểu đoàn đã thành tro, các em học sinh vẫn theo gương Lê
Văn Tám gây thiệt hạ cho lính ngụy. Lại có người vừa phong Trump lên
chức "tổng tài".
Gorbachev
đã dẫn một câu nói chiếm cả một trang: chính trị là khoa học các khả
thể. Ông tìm ra được các khả thể như cải cách nha lại, tự do ngôn luận,
giải thoát các chư hầu, ra lệnh 700 ngàn quân Nga ở Đức bất động để bức
tường Berlin sụp. Nhưng ông không tìm được thêm một khả thế cuối cùng:
ứng cử tổng thống chỉ được 1,5% số phiếu. Trump không tìm được khả thể
cuối cùng, tuy đã có những khả thể như chận ảnh hưởng của Tàu. Vì không
nghiên cứu khả thể (possibility), Trump như Hạng Võ hay Thích Trí Quang
đưa Phật xuống đường gặp tay ba đá Nguyễn Ngọc Loan.--Jan 16, 2021

No comments:
Post a Comment