Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 3 March 2015

CÁM ƠN VÀ OK ! NHƯNG ÔNG VŨ LINH CHÂU SẼ CẨN THẬN HƠN VỚI MỌI PHÁT BIỂU KHÁC THÌ HAY BIẾT MẤY !!!./- Mt68

 XIN HỎI VŨ LINH CHÂU: 

ÔNG ĐỒNG LÒNG VỚI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN GIỮ LẠI QUỐC CA và QUỐC KỲ VNCH NHƯ CHÚNG TÔI = 

NHƯNG CHẲNG LẼ CHÚNG TA HÁT MÃI CÁI CÂU NGHỊCH LÝ " QG ĐẾN NGÀY GIẢI PHÓNG"??? 

XIN ÔNG VUI LÒNG CHO THÊM Ý KIẾN VỀ CHỮ "GIẢI PHÓNG" TỰ NÓ RẤT THÙ ÓAN VỚI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÚNG TA !!!./- Mt68


Thưa qúi vị, Thưa Ông Mauthan 68, Thưa Bà Maria-Therese Nguyễn,
Chân hành cảm ơn quí vị về ý kiến đồng thuận trong việc duy trì Quốc Kỳ và Quốc Ca của VNCH.
Xin Ông Mauthan68 bỏ qua sự ngộ nhận mà tôi đã vô tình gây ra.
Cám ơn qúi vị.
Vũ Linh Châu.

On Tuesday, March 3, 2015 1:40 AM, "mau than mauthan68hue@gmail.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com> wrote:

 

LẠI Ý KIẾN CÀ KHỊA CỦA VŨ LINH CHÂU

CHÚNG TÔI ĐÓAN TRƯỚC: 

THẾ NÀO CŨNG CÓ ĐỨA XUYÊN TẠC LÀ CHÚNG TÔI ĐỊNH XÓA BỎ CỜ và QUỐC CA VNCH - 

NÊN CHÚNG TÔI ĐÃ XÁC NHẬN RÕ RÀNG NGAY TỪ ĐẦU:

" CHÚNG TÔI CHỈ NÊU Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ THAY THẾ CHỮ 'GIẢI PHÓNG' - CHỨ KHÔNG HỀ ĐỀ NGHỊ THAY THẾ CỜ và QUỐC CA VNCH"-

 Vũ linh châu đã cố tình méo mó,XUYÊN TẠC, gài độ ngay câu đầu tiên trong email nầy là TRẬT CHÌA, TRẺ CON và RẤT XỎ LÁ./- Mt68

++++
-------


Email của Vũ Linh Châu:

Thưa qúi vị,
Quốc Kỳ và quốc ca của VNCH là một đồng thuận duy nhất và sau cùng của Người Việt quốc gia tại hải ngoại.
Phá được sự đồng thuận này thì khối Người Việt quốc gia chống Cộng tại hải ngoại sẽ tự động tan rã.


Cho nên xin nhắc lại ý kiến của tôi:
Rất nhiều chữ Việt của Petrus Ký, của Nguyễn văn Vĩnh, của Phạm Quỳnh, của Tú Xương, của Tự Lực văn Đoàn...xuất hiện dưới thời Pháp thuộc. Nhưng, đó không phải là những từ ngữ của thực dân Pháp.
 Tất cả đều là của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
Kể  cả các nhạc phẩm của “tên phản chiến” Trịnh công Sơn, của “tên đón gió trở cờ” Phạm Duy...Tất cả đều không phải là của Việt Cộng hay là của Quốc Gia, không phải là của Miền Nam hay của Miền Bắc, MÀ LÀ CỦA VIỆT NAM.
Nhiều người đang ta thán rằng, vì Nhạc Sỹ Phạm Duy đã về nước hợp tác làm ăn với Việt Cộng nên chúng ta đã mất Phạm Duy. Có ngườiï còn cố vớt vát rằng, vì hầu hết các tác phẩm của Phạm Duy là nhạc phổ thơ, nên chúng ta chỉ mất... một nửa Phạm Duy. Theo tôi, ngay cả khi người nhạc sỹ tài hoa này tuyên thệ gia nhập đảng Công sản, chúng ta cũng không hề mất Phạm Duy. Các tác phẩm của Ông không phải là của người quốc gia hay của người cộng sản, không phải của người miền Bắc hay của người miền Nam, mà là của dân tộc Việt Nam.
Tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng Việt Nam thì sẽ trường tồn mãi mãi. Một thí dụ điển hình là Truyện Kiều. Thi sỹ Nguyễn Du vì “trung thần bất sự nhị quân” nên đã theo phe nhà Lê (Lê Chiêu Thống, cõng rắn cắn gà nhà), chứ không hợp tác với Đại đế Quang Trung hay nhà Nguyễn (Gia Long). Nhưng chúng ta không hề mất Truyên Kiều, vì áng văn tuyệt tác đó không phải của Lê Chiêu Thống, không phải của Tôn sĩ Nghị, không phải của… Tầu, mà là của dân tộc Việt Nam. 

Cũng vậy, chúng ta hãnh diện chọn bài “Tiếng gọi thanh niên” làm bài quốc ca, vì tuy nó là một sáng tác của Lưu Hữu Phước nhưng đồng thời bài hát đó cũng là một tác phẩm của dân tộc Việt Nam.
Việt Cộng, Quốc Gia, Miền Nam, Miền Bắc, Nhà Lê, Nhà Nguyễn...tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng VIỆT NAM thì sẽ trường tồn mãi mãi.
Và tất cả đều là của Việt Nam.
Vũ Linh Châu.


On Monday, March 2, 2015 2:47 AM, "mau thanmauthan68hue@gmail.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com> wrote:


CÁM ƠN Ý KIẾN CỦA MARIA-THERESE NGUYỄN


MARIA-THERESE NGUYEN <nguyenthidongha1958@gmail.com>

4:02 PM (1 hour ago)
alt
alt

alt

Kính thưa các bậc trưởng thượng cùng cô bác, anh chị.


Trước năm 1975 , khi còn là học sinh trường trung học Jeanne D'arc Huế, mỗi sáng trước khi vào lớp thì lời bài quốc ca của VNCH chúng tôi được dạy và luôn luôn hát như thế này nè :


" Này công dân ơi, 
đứng lên đáp lời sông núi. 

Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống.

Vì tương lai Quốc dân cùng xông pha khói tên, 

làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. 

Dù cho thây phơi trên gươm giáo. 

Thù nước lấy máu đào đem báo.

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy. 

Người công dân luôn vững bền tâm trí. 

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi 

vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời! 

Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ. 

Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ, 

Thoát cơn tàn phá, vẽ vang nòi giống. 

Xứng danh ngàn năm giòng giống Tiên Rồng"...
... 


Lời bài quốc ca thời VNCH rất dễ thương như rứa thì xin đừng đem chữ " giải phóng" vào nghe nó ô uế quá đi...Từ ngữ nào có dính dáng tới bọn vc thì xin đem liệng chúng xuống cầu tiêu lăng Ba Đình đi cô bác, anh chị ơi, bàn tán chi cho mất công rứa hè. Chữ nghĩa của miền Nam VNCH trước thiêu chi mà 
không dùng?




***
+++


Ý KIẾN CỦA Mt68:


Thưa Bà Maria;

Chúng tôi xin post lại nguyên văn Quốc Ca VNCH từ ngày TT Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh, thành lập VNCH như sau:


Tiếng gọi công dân
(VNCH đã sửa lời Tiếng gọi Thanh niên của Lưu Hữu Phước - Để trở thành Quốc Ca VNCH) 

Này Công dân ơi, Quốc Gia đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai Quốc dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người Công dân luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.

So sánh từng câu, chúng tôi nhận thấy Bà Maria nói 

là bài quốc ca VNCH được bà hát từ nhỏ tại Huế.

Chúng tôi thấy bà Maria hát "ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI" thay vì câu chính thức của VNCH là "QUỐC GIA ĐẾN NGÀY GIẢI PHÓNG". 


Cái câu "Đứng lên đáp lời sông núi " là câu nguyên gốc của Lưu Hữu Phước. Chẳng lẽ chính quyền Huế lại hát giữ nguyên câu gốc của LHPhước, không thèm hát câu của VNCH được sao ???


Còn ở cuối chót bài QC VNCH thì là chữ "LẠC HỒNG" chứ không chữ "TIÊN RỒNG" như Bà Maria hát ở Huế !!!


Thưa Bà Maria; Chữ LẠC HỒNG là chữ chính gốc của LHPhước mà VNCH cũng giữ y nguyên như vậy.

VẬY THÌ Bà Maria thay vào đó chữ "TIÊN RỒNG" là Bà Maria có nhớ sai chăng ? 

XIN THƯA Bà Maria chúng tôi xin lập lại chữ "GIẢI PHÓNG" là chữ của Bản QUỐC CA VNCH chứ không ai 
PHỊA tự đặt vào mà hình như Bà Maria đã không hiểu rõ vấn đề.

Chúng tôi nêu ý kiến đề nghị thay thế chữ "GIẢI PHÓNG" mà người Việt Tỵ Nạn chúng ta hiện còn đang hát hàng ngày ở Hải Ngọai. Chứ không phải ai muốn đưa chữ GIẢI PHÓNG vào như Bà Maria đã phát biểu trong email nầy.

Xin cám ơn ý kiến của Bà Maria và kính xin đăng lại nguyên văn để rộng đường dư luận./- 


Mt68
Đầu Tháng 3/3015

No comments:

Post a Comment