THỊ TRƯỞNG RUỒI XANH THOMAS NGUYỄN CAO TUẤN trả lởi dùm .
THỊ TRƯỞNG RUỒI XANH THOMAS NGUYỄN CAO TUẤN trả lởi dùm từng vấn nạn một trước khi lên cơn điên ăn nói mất dạy vô giáo dục nhé.
· Đằng nào thì cũng là cựu ƯCV Thị trưởng San Jose chứ bộ Ấp trưởng Ấp Bắc San Jose đâu, và cũng đang là Phó CT/ LĐCT Bắc California, là Giám đốc cái Trung tâm Văn Hóa của LĐCT (nơi được quảng cáo là dạy Văn hóa Việt ngữ cho các em nhỏ )...sao lại mày mày tao tao như tên móc bọc ny lông ở bãi rác vậy hở Thomas Nguyễn cao Tuấn ?
· Với một “chậu kiến thức tổ chức ra cái nhau thai BÃI NHIỆM, lấy Quỹ Công của UB Bãi nhiệm hô biến thành Quỹ Tư của LĐCT, Tổ chức Bầu cử, nặn ra cái LĐCT nuôi 5.000 con chim bìm bịp ( chứ không nuôi Cử tri, thật quái đản), nhưng có lẽ không cho ăn nên chúng bay lên trời hết rồi…ấy thế mà sau khi đọc bài viết của tôi với phân tích rõ ràng, TT Ruồi Xanh đã không đủ khả năng phản biện, cứ lấy hot glue dán miệng lại rồi ú ớ rằng thì là “ thằng tâm thần nó viết rất là điên rồ…”. Sao lại thế, người tâm thần làm sao họ viết được một cách mạch lạc, rõ ràng, lý luận chắc chắn, cáo buộc với bằng chứng hẳn hoi…chỉ có người điên mới không nhận ra SỰ THẬT KHÁCH QUAN ấy mà thôi, và chỉ có thứ HÈN MẠT mới tránh né SỰ THẬT rồi vu khống người là tâm thần để chạy tội ngu dốt của mình mà thôi, nghe chưa tên háo danh có môn bài “Cựu ƯCV Thị trưởng San Jose “ Thomas Nguyễn cao Tuấn !
· Đừng làm thế, trên DĐ người ta cười cho, lắm kẻ còn xỉ vả nặng lời với TT Ruồi Xanh lắm đó, tôi không tiện viết ra đây, chỉ dám viết một câu tương đối nhẹ trong số đó mà thôi “ Thomas N là tên ăn rác thải nhà hàng”
· Viết một bài phản biện thì phải viết bằng khối óc tỉnh táo, đừng hoảng loạn, cũng đừng vu khống xuyên tạc như tập đoàn của Thomas Nguyễn, Vũ huynh Trưởng, VXSJ Lưu thị Mai…và nhất là phải cho mọi người thấy được cái giá trị thật của mình, cái kiến thức thật mình đang có, cái văn hóa giáo dục mình hấp thụ được…nó phải tương xứng với cái chức vị mình đang mang, đang hãnh diện, đang đảm trách…Thử đọc lại các bài viết của cả 3 người Thomas Nguyễn, Vũ huynh Trưởng, VXSJ Lưu thị Mai…thì sẽ rõ,vừa hèn hạ xuyên tạc vu khống, vừa ăn nói lỗ mãng vô văn hóa, vừa dốt đặc cán mai, lại vừa tự phỉ nhổ chính mình và nơi xuất phát của mình (gia đình ) là phường đá cá lăn dưa.(Tôi đã thách đố VHT chứng minh bài thơ giết vợ…nhưng VHT hèn quá không dám nhận, dựng chuyện thì bạo phổi vu khống, đến khi thách đố chứng minh thì trốn vào nhà cầu, hèn quá)
· Không ai tưởng tượng nổi một TTK / Ủy Ban Chống Cộng Vũ huynh Trưởng mà lại phun ra thứ ngôn ngữ thô tục, lỗ mãng, vô giáo dục, lại chuyên môn dựng chuyện xuyên tạc tấn công bôi nhọ…còn kiến thức đấu tranh Chính trị với VC thì cằn cỗi khô héo nếu không muốn nói là dốt đặc, nhưng chửi rủa Cs thì tài giỏi, thật khôi hài cho cái trò chống Cộng bao năm qua của nhóm người chửi rủa Cs tại San Jose rồi tự sướng nhận định “tao chửi Cs mà nó sợ đấy…” Ô hô, có thằng Cs nào mà nó sợ người ta chửi nó đâu, trái lại nó còn khinh bỉ là đàng khác “Chửi đi con, chửi nữa đi con, cho bàn nhậu của tao đầy heo quay, vịt nướng chao và bia rượu…”
· Cũng chính vì thế mà VHT càng rộng họng tổ chức chống Cộng, thì nằm vùng Cs càng phát triễn và xâm nhập vào trong hàng ngũ chống Cộng ngày một nhiều hơn, khích bác, ly gián các tổ chức đoàn thể, cá nhân còn một chút lửa đấu tranh nghi kỵ chống đối nhau, và ngay cả những người hăng say biểu tình chống Cộng trước đây hàng chục năm, nay họ cũng xa lánh và khinh bỉ, còn lại một thiểu số còm cõi bu quanh cái LĐCT mà thôi, ai cũng sợ liên lụy cái lối chống Cộng bằng chửi rủa thô tục ấy cả. Nhất là những giáo dân Công giáo không quên được tiếng hô đả đảo của Vũ huynh Trưởng ngay trong Thánh đường “ ĐẢ ĐẢO ĐỨC CHA DUMAIN, đả đảo !” Cả giáo dân trong thánh đường ngơ ngác tưởng đâu Huyện Ủy VC đã xuất hiện tại Mỹ như chúng đã làm như thế ở VN, thật kinh hoàng cho một não trạng chống Cộng lại thấm nhuần tư tưởng Cộng sản đến thế .Nắm chức CT/ Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa thì cũng tan, nay nhân vụ chống Đàm vĩnh Hưng, LĐCT lập ra UBCC và phong cho chức TTK/UB Chống Cộng (CT/UB Võ Đại thì đã qua đời), nay chỉ còn một mống, gọi làỦy Ban Chống Cộng Một Mống Bắc Cali, thê thảm quá.
· Lại cũng không ai tưởng tượng nổi một ỨCV Thị Trưởng Hoa Kỳ lại có trình độ Anh ngữ “broken English” như Thomas Nguyễn cao Tuấn cả, ra ứng cử thì một TÂM THƯ gởi cho Cư dân Việt nam cũng không có, chắc là vì lối viết lỗ mãng quen thuộc bấy nay sợ rằng đồng hương mắng cho thì bẽ mặt, còn Tâm Thư bằng Anh ngữ thì sao, cũng không có luôn, mời Debate thì chạy trốn không dám ló mặt ra, sợ Cử tri chất vấn thì có nước độn thổ chứ biết làm sao bây giờ.
· Thứ đến, Thomas Nguyễn đang là Phó CT/LĐCT kiêm Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa của LĐCT mà lạikết án tôi dùng câu“ “lộng Giả thành Chân” là từ ngữ hạ cấp !
Ô hô, mô Phật, trường nào, ông thầy bà cô nào dạy cho Cựu Ứng Cử Viên Thị Trưởng San Jose kiệm Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa cái cụm từ “ Lộng Giả thành Chân” là từ ngữ hạ cấp vậy, làm ơn chỉ cho mọi người VN ở Mỹ và Úc Châu cùng biết đặng theo học, trau dồi thêm kiến thức Việt ngữ với, kẽo lâu ngày nói tiếng Anh rồi quên mất, mà tiếng Anh của ƯCV Thomas Nguyễn cũng thuộc loại “broken English’ nữa, thảo nào ông Cựu ƯCV nói và viết Việt ngữ như phường đá cá lăn dưa là phải rồi – half and half- mà, mà người Việt nam bình dân họ nói rằng, đó là thứ ngôn ngữ xà bần, tuyệt cú mèo, hoan hô Thị Trưởng ngôn ngữ Xà Bần ! Thôi thì, tôi cũng xin lấy tí kiến thức của “tâm thần, điên loạn” mà chỉ giáo cho Thị trưởng Xà Bần hy vọng có dăm ba xu tiền thưởng…
Mong TT Xà Bần nghe cho rõ nhé, câu “Lộng Giả thành Chân” là Thành ngữ đấy ạ. Nó sạch sẽ và cao cấp chứ không hạ cấp như TT Xà Bần vùi dập nó xuống bùn “Cử tri” đâu. Ý của nó là bỡn cợt, tráo đồ giả thành đồ thật để bán cao giá đấy ạ, cũng như LĐCT là…lo cho Cử tri là bán đồ thật, nhưng LĐCT lại đi bán phiếu Cử tri cho ỨCV mua (Cử tri bị bán độ ), lại đi ủng hộ ƯCV…thì không là lộng giả thành chân thì là lộng tay thành chân hay sao thưa TT Xà Bần Thomas Nguyễn cao Tuấn ?
· Lê Lộc tuyên bố trước mặt Thiếu Tướng Bình, Ls Nguyễn Tâm, bà Giám sát viên Quận hạt Santa Clara rằng : " LĐCT không có khả năng làm cho thắng cử, nhưng có khả năng làm cho thất cử". Câu tuyên bố ớn lạnh xương sống đó, có đầy quyền uy VÙI DẬP các ƯCV đến với LĐCT nhờ giúp phiếu hay không Thưa TT Xà Bần Thomas Nguyễn ? Câu ấy, Lê Lộc tuyên bố lúc nào, ở đâu, còn có những ai hiện diện, TT Xà Bần Thomas Nguyễn cao Tuấn có biết không ?
Nguyễn đăng Trình
No comments:
Post a Comment