CỦA ĐỒNG BỌN KHỐN NẠN TRIỀN MIÊN:
1- NGÔ THANH HẢI - Thượng Nghị Sĩ ỐNG CỐNG Canada.
2- NAM LỘC- Con BỌ HUNG BẮC VIỆT.
3- TRÚC HỒ (TRƯƠNG ANH HÙNG VC BẾN TRE)
4- LÊ XUÂN NHỊ- Lima 19
5- CHU TẤT TIẾN- Gỉai VĂN HỌC GORILLA của LU -KOREA
6- NGUYỄN XUÂN NAM - Báo Cali to die.
7- LÊ PHÁT MINH- Liên Minh dân chửi.
8- THỌAI LIÊN- HD68-75 (?)
9- NGUYỄN QUỐC NAM- LM Dân Chửi -Pháp.
9- NGUYỄN QUỐC NAM- LM Dân Chửi -Pháp.
On Thursday, March 12, 2015 6:54 AM, "Thoai Lien thlien2001@yahoo.com[ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:
Kính chuyển đến Làng NET:
Chị L. ơi,
Thật ra, ngày hận hay ngày thương là tùy ở hoàn cảnh của chúng ta thôi.
Chị xem, Thoại cùng 83 người khác vượt biên đêm 23 tháng 4, 1978, lại bị hải tặc cướp 4 lần: lần thứ 3, chúng phá hỏng máy, tàu lênh đênh, gặp cướp lằn IV, tưởng đã xong đời, thời may được cứu, được hướng dẫn đi đến Thái, Thái lại không nhận, phải chạy sang Mã... khi lên được bờ thì là 30 tháng 4... Thế thì đối với những người như Thoại, 30 tháng 4 có phải là tìm lại được tự do không? Đó là chưa kể số người như Lâm Văn Chung... tới được Guam, còn trở về... Đối với những người này, ngày 30 tháng tư... đâu đã là Quốc Hận... Họ còn được mời thỉnh về ở tù "tình nguyện" nữa mà.
Thoại không cho là ý của Thoại đúng, nhung khi thế hệ của những ông già cực đoan biến mất, Chị đoán xem còn bao nhiêu người để ý đến ngày ta mất nước? Gần đây, Thoại thấy Nghị viên Hải đề nghị đặt tên mới cho ngày 30 tháng tư, Thoại rất ngưỡng mộ ông ta. Tại sao? Vi` là công chức của Canada, ông không có lý do gì thuyết phục chính quyền Canada coi đó là ngày Quốc Hận một cách phi lý được! Nhưng khi nhìn về số dân Việt ở Canada, nếu thế hệ sau muốn biết tại sao cha ông của chúng có mặt ở Canada... nếu có đạo luật "hầnh trình tìm tự do" trong sách sử của quốc gia đó thì những gì ta đeo mang trong tâm tư sẽ được khơi lại... chẳng là hơn bị bỏ quên hoàn toàn? Hoặc chỉ biết là ngày "toàn thắng" của Cộng Sản?
Vài hàng lạm bàn. Mong quý huynh tỷ thứ lỗi cho lời phân giải có tính cá nhân này.
Kính,
Thoại Liên HD68-75
Thật ra, ngày hận hay ngày thương là tùy ở hoàn cảnh của chúng ta thôi.
Chị xem, Thoại cùng 83 người khác vượt biên đêm 23 tháng 4, 1978, lại bị hải tặc cướp 4 lần: lần thứ 3, chúng phá hỏng máy, tàu lênh đênh, gặp cướp lằn IV, tưởng đã xong đời, thời may được cứu, được hướng dẫn đi đến Thái, Thái lại không nhận, phải chạy sang Mã... khi lên được bờ thì là 30 tháng 4... Thế thì đối với những người như Thoại, 30 tháng 4 có phải là tìm lại được tự do không? Đó là chưa kể số người như Lâm Văn Chung... tới được Guam, còn trở về... Đối với những người này, ngày 30 tháng tư... đâu đã là Quốc Hận... Họ còn được mời thỉnh về ở tù "tình nguyện" nữa mà.
Thoại không cho là ý của Thoại đúng, nhung khi thế hệ của những ông già cực đoan biến mất, Chị đoán xem còn bao nhiêu người để ý đến ngày ta mất nước? Gần đây, Thoại thấy Nghị viên Hải đề nghị đặt tên mới cho ngày 30 tháng tư, Thoại rất ngưỡng mộ ông ta. Tại sao? Vi` là công chức của Canada, ông không có lý do gì thuyết phục chính quyền Canada coi đó là ngày Quốc Hận một cách phi lý được! Nhưng khi nhìn về số dân Việt ở Canada, nếu thế hệ sau muốn biết tại sao cha ông của chúng có mặt ở Canada... nếu có đạo luật "hầnh trình tìm tự do" trong sách sử của quốc gia đó thì những gì ta đeo mang trong tâm tư sẽ được khơi lại... chẳng là hơn bị bỏ quên hoàn toàn? Hoặc chỉ biết là ngày "toàn thắng" của Cộng Sản?
Vài hàng lạm bàn. Mong quý huynh tỷ thứ lỗi cho lời phân giải có tính cá nhân này.
Kính,
Thoại Liên HD68-75




No comments:
Post a Comment