Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 25 March 2015

MỘT PHÚC ĐÁP RIÊNG MÀ CHUNG./- Mt68

Hello Bạn thân hữu;

Thưa, tôi không phải là dân Huế- Nhưng trong thời gian trước Tết Mậu Thân 1968 thì tôi đang công tác tại Huế và Qủang Trị. Phần lớn thời giờ là ở Huế và công tác ra Qủang Trị, Khe Sanh, Đông Hà, Cam Lộ, Triệu Phong, Căn Cứ C1, C2...một đôi ngày thì cũng về lại Huế. Tôi ở tạm khu Lò Rèn, đường Lam Sơn, lên Đàn Nam Giao.
Trước Tết mấy ngày thì tôi được nghỉ phép qua Tết mới trở lại làm việc. Vì lần đầu ra Huế nên tôi có ý định ở lại ăn Tết ở Huế xem sao ! Hơn nữa mấy ngày trước Tết thì tôi gặp một bạn cùng nghề nghiệp làm việc ở SG về Huế ăn Tết. Anh ta rủ tôi ở lại Huế và hứa sẽ đưa tôi đi ăn Tết ở nhà các cô cháu sinh viên của anh ta (có giới thiệu lúc gặp ở quán Bún Bò Huế; Đông Ba).
Image result for Tết Mậu Thân Huế
Tôi quyết định không về quê (Miền Nam) ăn Tết như thường khi... Nhưng tới ngày 27 Tết thì trong người tôi cảm thấy thật bất an, thật khó chịu, lại muốn về SG. Tôi nhờ anh bạn có quen với văn phòng bán vé VNHK trên đường Trần Hưng Đạo mua giùm vé gấp cho tôi về SG ngay. Anh ta chỉ mua được vé vô Đà Nẵng và vô đó hy vọng sẽ có vé về SG. Vô Đà Nẵng cũng hết vé và tôi đến USAID nhờ cho giang máy bay vô tới Phan Thiết và từ Phan Thiết giang máy bay quân sự C130 mới về tới TSN. Về tới nhà ở 1 Tỉnh Hậu giang là đúng chiều 30, ngay đêm đó thì VC tấn công cùng khắp.

Kẹt lại ở quê nhà, tôi xin phương tiện trở lại SG mất hơn 20 ngày và từ SG ra lại Huế vào lúc Huế đã được giải tỏa xong rồi. Cảnh tượng Huế hoang tàn đổ nát và những người mà tôi làm việc chung hay quen biết ở Huế đa số đã bị thảm sát hay mất tích. Anh bạn tôi gặp kêu tôi ở lại ăn TẾT HUẾ cũng bị tập trung thảm sát và sau nầy tìm thấy thi thể của anh ở Suối Đá Mài ....

Chúng tôi lấy tên Trang Mậu Thân 68 là để ghi nhớ một tội ác dã man nhứt của VC trong suốt cuộc chiến quân Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam. Tôi không phải là Dân Huế, nhưng vẫn nhớ Huế hòai và coi như tôi súyt chết ở Huế vào Tết Mậu Thân 1968.
- Rất hân hạnh được trao đổi vài lời cùng anh Phu Nguyễn- Xin chúc anh và quý quyến luôn nhiều may mắn./- Mt68

No comments:

Post a Comment