Khoảng trước1990, nhóm LMDC được Stephen Young xúi dại đem phương tiện, tiến bạc và một số ngưới trong đó có tên mất Trí ờ Houston về Saigon, đặt trụ sở đưởng Yên Đỗ, Sảigòn dở trò hoà hợp với cộng sản. Cựu Đại tá Dương Hiếu Nghiã mới vừa ra tù "caỉ tạo" , được tin chạy đến chỉ vào mặt chúng nó la lớn "Đụ Mẹ tụi bay giài tán ngay tức khắc, Mai chí Thọ nó sẽ đến giết sạch không còn một mống". Quả thật, một giờ sau xe công an đến hốt vả chuyện xảy ra như thế nào bà con đều rõ.
Riêng anh chàng trường Sơn Lêxuân Nhị có vẽ tích cực sống chết không đội trời chung với Việt cộng. Nhưng anh ta là phi công QUAN SÁT L19 trang bị ... anh ta tha thồ bay lượn cao vút tận trời xanh, nhưng chấm định mục tiêu, vô tình hay cố ý chấm định mục tiêu sai, cái hỏa lực ấy trút lên đầu quân ta, quân bạn.
Cuộc chiến nhờ đó sẽ thay đổi, địch quân cộng sản và tay sai cong sản, đón gió trờ cờ tha hồ tiến lên tràn ngập trận điạ. Giai đoạn trước đây, anh ta chưởi Nguyễn cao Kỳ như chửi chó, nhưng hôm nay, giai đoạn nầy người ta chỉ nhắc nhở TSLXN một cách nhẹ nhàng thôi!
__._,_.___

No comments:
Post a Comment