Kính thưa quý đồng hương,
Trước sự phản đối việc ông "Thượng Nghị Sĩ chỉ định" Ngô Thanh Hải đưa ra Dự Luật S-219 của đồng hương khắp nơi ở hải ngoại, tôi mạo muội đưa ra một vài ý kiến như sau.
1/- Ai cho phép ông Ngô Thanh Hải, một "thượng nghị sĩ chỉ định" của Canada đại diện Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản để đưa ra dự luật S-219, lấy ngày 30 tháng 4 năm 1975 để đặt tên "Hành Trình Tìm Tự Do" cho dự luật nầy?
Thương nghĩ sĩ chỉ định của Canada chẳng đại diện cho ai (kể cả người Canada gốc Việt) đại khái cái chức nầy cũng na ná giống một "công cán uỷ viên" của thời VNCH trước đây. Đã "không đại diện" được cho người dân Canada thì còn có tư cách gì để đại diện cho Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Canada hay ở bất cứ đâu?
2/- Việc đưa ra một dự luật mà bị chíh đồng hương Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại phản đối (không kể sự phản đối "cò mồi" của Việt Cộng) không lẽ ông Ngô Thanh Hải và đồng bọn không có mắt và tai và chút liêm sĩ để lắng nghe và hiểu hay sao?
Xin được nhân mạnh, người ta phản đối ông Ngô Thanh Hải đã nhập nhằng lấy ngày 30/4/75 là NGÀY QUỐC HẬN để đặt tên cho dự luật S-219 của ông ta nhằm mục đích xóa mất chứng tích tội ác của CSVN.
Tôi cho rằng đây là một hành động có dự mưu, có chủ trương với sách lược rất kiên "xóa bỏ chứng tích tội ác của đảng cướp CSVN" được thực hiện qua bàn tay của công dân Canada gốc Việt, Thượng nghị sĩ chỉ định Ngô Thanh Hải..
Với sự phản đối của đông đảo đồng hương NVTNCS trên khắp nơi trên thế gới như thế, thử hỏi nguyên nhân gì, động lực nào thúc đẩy "cho Người Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải" đưa ra dự luật nầy, và đồng bọn ồn ào "thanh minh thanh nga" để nguỵ biện như thế? Ai, tổ chức nào thực sự là kẻ đứng sau lưng Ngô Thanh Hải trong vụ nầy?
Thiển nghĩ, Bà Dân Biểu Elizabeth May, một dân cử, người đại diện chính thức cho dân Canada trong địa phương của Bà đề nghị chọn ngày 27 tháng 7 năm 1979 (thay vì ngày 30/4/1975) để đặt tên cho dự luật S-219 "Hành Trình Tìm Tự Do" có lý do rất xác đáng và có tính thuyết phục cao. Vì ngày đó (27/7/1979) chính là ngày Không Quân Hoàng Gia Canada bắt đầu đón nhận "Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản" vào Canada để "tìm tự do" . Dự luật S-229 lấy ngày 27-7-1979 (thay vì 30/4/75) để đặt tên cho dự luật "Hành Trình Tìm Tự Do" thì quá hợp lý.
Đằng nầy, Ngô Thanh Hải và đồng bọn lại lấy ngày 30 tháng 4 năm 1975, là NHÀY NGÀY QUỐC HẬN của dân Việt để đặt tên cho dự luật "Hành Trình Tìm Tự Do"(!!!) của chúng!
Hành động nầy đi ngược lại sự kiện lịch sử "tìm tự do" của người Việt đến Canada là một sự cố ý không thể chối cãi được.
Đó là chưa kể những người Việt đi "tìm tự do" trước ngày 30/4/75 (ngày 29, 29, 27, 26... /4/75 ...) Họ đã bỏ cả của cải, tài sản để ra đi, để khỏi rơi vào bàn tay của đảng cướp CSVN, không lẽ những người đó họ đi chơi, đi du lịch chớ không phải là họ đi "tìm tự do" hay sao?
Nói tóm lại, chủ đích xóa bỏ chứng tích tội ác của đảng cướp CSVN biến NGÀY QUỐC HẬN thành "NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO" của Ngô Thanh Hải và đồng bọn đã bị lột trần trước công luận qua ý kiến đề nghị của Bà Dân Biểu Elizabeth May mặc dù Ngô Thanh Hải và đồng bọn có rống họng, ra sức cãi chầy cãi cối để ngụy biện đến đâu đi nữa cũng chẳng che mắt, lừa gạt được ai.
NGÀY QUỐC HẬN là NGÀY QUỐC HẬN!!!
Nghe rõ chưa lũ bưng bô cho Việt Cộng.
Tội ác của đảng cướp CSVN nhứt định sẽ được ghi vào lịch sử để cho toàn dân ghi nhớ và nguyền rủa ngàn đời với chứng tích NGÀY QUỐC HẬN, 30 tháng 4 năm 1975!
Một Ngô Thanh Hải chớ cả ngàn cả triệu Ngô Thanh Hải đi nữa cũng không thế xóa đi tội ác của bầy quỷ đỏ CSVN đối với dân tộc được!
Trân trọng kính chào quý đồng hương.
Võ Văn Sĩ, người lính già QLVNCH
No comments:
Post a Comment