Bà Thanh trước đó chúng tôi không quen gì đến Bà cả, nhưng thấy Bà bị thiên hạ xỉ vả hết sức , nên mới email đến khuyên Bà đừng bỉ cuộc .
Như thế chúng tôi quen Bà quen lòng tốt muốn giúp Bà.
Hàng trăm giờ điện thoại đến bà , từ California sang Canada ( dĩ nhiên gọi bằng INternet không tốn tiền chi mấy ).
Chúng tôi còn lưu lại những cuộc hỏi + đáp của Bà trong máy. Mới biết tánh tình không đoan trang của Bà . Cho nên 2 đời chống của bà bỏ là phải.
Lúc đó chúng tôi có hồi âm ủng hộ nhóm Phật Giáo , thì Bà Thanh liền trở mặt lập tức với chúng tôi. Bà chửi chúng tôi là kẻ phản Chúa , sẽ sanh tử với chúng tôi .
Tốt lắm .
Thật là may mắn cho chúng tôi , thời gian sau đó ...chúng tôi tình cờ ghé đến nhà sách Tự Lực Bookstore ở Garden Grove , xem vài quyển sách nào hay thì mua về coi tiếp . Thấy quyển sách " Quê Ngoại " của tác giả Tuệ Chương Hoàng Long Hải viết về Quê Ngoại Quảng Trị , mà Bà Thanh là dân Quảng Trị ...nên đọc nhiều đoạn.
Phải mua về nhà đọc kỷ hơn ...
Trời đất Thánh Thần ôi !
Người cố cựu Quảng Trị cho biết là Nguyễn Bỉnh là kẻ giết người , rồi theo đạo Công Giáo để trốn luật pháp...Sau đó được TT Ngô Đình Diệm bỗ nhiệm cho làm Dân biểu tỉnh Ban Mê Thuột .
Nhờ dựa lưng TT Diệm , nên tên dân biểu Nguyễn Bĩnh giàu sang tột độ.
Từ thị xã Ban Mê Thuột đi khỏi chừng 25 km là đụng biên giới Miên Lào . Nơi con đường mòn Trường Sơn ( đường mòn Hồ Chí Minh )...Cộng sản đầy dẩy thị xã Ban Mê Thuột....thế mà dân biểu Nguyễn Bỉnh ung dung đi đó , đi đây không hề hấn gì . Ngay tại thù đô VNCH là Saigon , pháp luật an ninh khá mạnh ...thế mà CSVN vẩn ám sát chết ký giả Từ Chung ( làm cho nhật báo Chính Luận của nghị sỉ Đặng Văn Sung ) , ám sát chết giáo sư Nguyễn Văn Bông ngay trung tâm Saigon mà cành sát , an ninh VNCH không bắt được một ai . Còn Ban Mê Thuột thì dân biểu Nguyễn Bỉnh ung dung đi thăm vườn cà phê , ung dung đi đó đi đây không hề hấn gì hết .
Từ giàu trung lưu ở Quảng Trị, trở thành đại gia giàu có nhất tỉnh Ban Mê Thuột thì 100 % dân biểu Nguyễn Bỉnh buôn bán đồ quốc cấm cho tụi CSVN rồi .
Giàu có cho con gái đi sang Pháp du học...Có bằng bác sỉ mà Việt kiều tại Paris cho là Bà Thanh dùng tiền gia đình và thân thể của mình mà có được .Chớ học lực kể như con số Zero to tướng . Bằng cớ là hầu hết các bác sỉ tị nạn Việt kiều tại Canada đều thi đậu lấy bằng hành nghề , sống đời bác sỉ y khoa chẩn bệnh sinh kế .
Còn đàng nầy , bà Thanh thi đến trên 5 lần bằng hành nghề Bac sỉ tại Quebec Canada mà vẩn trớt quớt . Cho nên sự học vấn của Bà đúng là điều mà Việt kiều tại Pháp dị nghị là đúng , nên nhớ Quebec Pháp ngữ vẩn xử dụng hàng ngày , trường học , đại học hay nói năng đều là tiếng Pháp.
Thi bằng hành nghề y sỉ tại Canada dể hơn tại Hoaky. Thế mà rớt cái ạch đến 5 - 6 lần .
Không hành nghề được bác sỉ thì y thị đành gian lận xã hội Canada vậy .
Nói quá nhiều...xin quý vị đọc thật rỏ gia phả cha và con trong sách " Quê Ngoại " Quảng Trị của Tuệ Chương Hoàng Long Hải.
Tuệ Chương Hoàng Long Hải hiện sống ở Orange County ( không xa Little Saigon ) và bạn thân với netter Hồ Công Tâm.Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là mụ bác sỉ điên Nguyễn Thị Thanh nầy nhiều lần chửi rủa Hồ Công Tâm thậm tệ ....
................
Thật sự câu chuyện cha ruột Nguyễn Bỉnh của Bà Nguyễn Thị Thanh ( nick : TS., PH.D , MD , DOCTOR . Bac Si Nguyen Thi Thanh ) giết người làm công trong nhà , rồi sợ bị tù , nên nhờ cha sở cho vào đạo Công giáo…..thì Bà Thanh có lẽ không được biết chuyện nầy .
Nay thì biết rồi , tội nghiệp cho Bà Đốc vô hạn , đó là nhờ sách Hồi ký Quê Ngoại Quảng Trị nói rỏ cội nguồn vụ sát nhân của thầy thông Bỉnh Quảng Trị.
Chồng từ bỏ , con loạn luân ( lời Bà nói Gò Vấp có thu băng Internet ) với nhau .
Em ruột chết vì bệnh ung thư , Nguyễn Văn Diển ( tại Texas ) , trước khi chết gia đình em ruột rất căm hận Bà Đốc Thanh vô hạn ( Gò Vấp cũng không hiểu tại sao ? )
Nhà cửa , gia sản giao cho chị ruột ( đi tu dòng tại Saigon ) bị nhà thờ Saigon không trả.
Lên Net thì viết lời văn hung hản , Diển đàn nào cũng block nick của mình hết.
Chúng tôi tội nghiệp cho Bà hơn là ghét Bà , nếu nói thật là sự thương hại vô cùng tận.
Vì Bà đạo Công giáo , không tin thuyết Luân Hồi Quả Báo hay Nghiệp Quả Nhân Duyên.
Thật sự thuyết nầy không phải của Đức Phật sáng tạo ra , mà nó có từ trước khi Đức Phật ra đời. Đức Phật dạy người đời là nên đừng gieo nhân để nhận nghiệp quả.
Nếu hôm nay Bà biết cha Bà lỡ tay giết chết người làm công , thì Bà hảy nên sám hối nghiệp quả. Nếu đạo C.G không có vụ quy y sám hối , thì Bà có thể nhờ một sư chủ chùa nào ở Quebec hay Montreal Canada mà đọc tụng sám hối cho dòng họ Bà .
Quả gieo nghiệp của cha Bà giết người , có thể nhân nghiệp trổ muộn , nhưng bắt buộc vẩn phải trổ nghiệp . Bà hay con cháu Bà sẽ bị ứng chịu như vậy.
Đó là sự tội nghiệp của một Phật tử như chúng tôi đối với Bà, vì biết quả của dòng họ Bà tạo nên từ xưa còn Quảng Trị .
Đời của Bà quậy phá xã hội muôn vàn . Tại Saigon , Bà cùng linh mục Trần Hữu Thanh chống tham nhũng của TT Thiệu . Tốt lắm !. Nhưng cha Bà là dân biểu Nguyễn Bỉnh có thanh liêm không ? Ông ta từ Quảng Trị có giàu nức vách khi nhậm chức dân biểu tại Ban Mê Thuột hay không ?
Giàu có tại Ban Mê Thuột có giúp cho dân tộc miền núi Ban Mê Thuột hay không ?
Giàu có tại Ban Mê Thuột có giúp cho dân Quảng Trị được trường học , cầu cống , bệnh viện mang tên Nguyễn Bỉnh hay không ? Không đời nào có được .
Thưa Bà ,
Bà là bác sỉ dân y , tại Saigon có phòng mạch . Tại sao không lo khám bệnh cho dân nghèo mà lại đi làm chính trị ?. Để giàu bất lương như ông Nguyễn Bỉnh lần nữa phải không ?
Tôi Gò Vấp , một quân y sỉ miền núi . Thấy bệnh nhân lính mà mủi lòng . Tiền lương lảnh mỗi tháng chỉ xài đúng 2 tuần là hết tiền . Bệnh không có tiền ra phòng mạch khám bệnh .
Tội của Bà và dòng họ Bà quá nặng vô cùng . Nếu Chúa Jesus biết được là cha của Bà là Nguyễn Bỉnh nóng giận đánh chết người làm , rồi cải đạo sang Công giáo thì chắc chắn Chúa Jesus không chấp nhận con chiên sát nhân thất đức Nguyễn Bỉnh vào cõi thiên đàng của mình được bao giờ .
Nhưng chúng tôi suy nghĩ là thầy thông Nguyễn Bỉnh đánh người làm chết tươi , chắc cũng là muốn hiếp dâm hầu gái của mình , chớ người làm công họ sợ sự hung dử của Nguyễn Bỉnh từ khi vào làm công cho nhà ông ta. Cho nên người làm công không dám cải lời ông ta , duy chỉ có sự hiếp dâm người đầy tớ gái , đầy tớ gái chống cự thì cơn điên cuồng dâm của ông ta mà đánh chết người hầu gái.
Có thể cảnh sát làng Quảng trị đến , thì Nguyễn Bỉnh phải nói là bắt gặp nó đang trộm tiền bạc của mình , hỏi nó thì nó dấu tiền bạc ở đâu thì nó chối , nên lỡ tay đánh chết nó .
Nên bị tù giam tại quận nhỏ Quảng trị , với giàu có nhất nhì trong quận Quảng Trị , nên cảnh sát không làm khó dể thêm.
Rồi muốn tháo án tù , nên nhờ cha sở cho vào đạo Công giáo , rồi dùng tiền mà lo lót cho đảng Cần Lao của Ngô Đình Diệm và Nhu .
Thế là được mắt xanh của ông Diệm Nhu , rồi cử vào nơi núi rừng rất xa miền Trung là Ban Mê Thuột . Rồi từ đó buôn bán nhu yếu phẩm , thuốc Tây cho Cộng sản , nên giàu có vô kể . Có thuyết cho rằng dân biểu Nguyễn Bỉnh mua bán á phiện từ biên giới Việt-Miên tại Ban Mê Thuột đề kinh tài cho đảng Cần Lao . Giàu sang kinh hồn là vì vậy.
Tiền gời vào ngân hàng ngoại quốc cho chắc ăn , nên nhờ Bà đi du học tại Paris , chuyển ngân lậu là từ đây. Chớ tại Saigon vần có trường y khoa , hàng năm vẩn có bác sỉ giỏi ra trường mà cứu bệnh dân nghèo .
Thật là tội nghiệp , một kẻ sát nhân đến một tên tội đồ dân Việt là dân biểu Nguyễn Bỉnh mà hiện nay chỉ thấy con trai là Nguyễn Văn Diển trả nghiệp nhỏ , còn trong khi đó Nguyễn Thị Thanh thì vân ung dung nhàn hạ tại Quebec Canada.
Sau đây là vài copy từ trang sách xé ra của tác giả sách Quê Ngoại nói về dân tình Quảng Trị mà tác giả Hoàng Long Hải ( hiện nay khá già , cùng tuổi với ông Võ Tư Đản San Jose . Ông Võ Tư Đản và Hoàng Long Hải là cố cựu dân Quảng Trị từ nhiều đời qua. Vừa qua ông Võ Tư Đản có gặp Bùi Tín tại san Jose , ông ta đạp cờ CSVN , có ckip video nầy )
Sau đây là email gời đến ông Lữ Giang và Nguyễn Phương Hùng , vì 2 vị nầy ở quanh Little Saigon Westninster nên có thề đến tiệm sách Tự Lực Bookstore mà kiểm soát coi trang sách Quê Ngoại Quảng Trị được trưng dẩn dưới đây là thông Bỉnh ( cha ruột Nguyễn Thị Thanh nóng giận lỡ tay đánh chết người làm công , rồi cải đạo sang đạo Công giáo ) có đúng sự thật hay không :
Kình chào Ông Lữ Giang , anh N.P.Hùng vể vụ lý lịch bà Docteur Nguyễn Thị Thanh .
Xin chào 2 vị.
Sở dỉ nêu tên 2 vị trên Diển đàn Internet là nhờ làm chứng nhân ( eye-witness ) về quyển sách Quê Ngoại của tác giả Hoàng Long Hải , có bày bán tại Tự Lực BookStore Garden Grove/ Cali.
Hoàng Long Hải hiện nay tuổi trên 70 hơn , ông là người quê quán Quảng Trị , bạn quen cùng làng với ông Võ Tư Đản ( San Jose – Người mà đạp lá cớ CSVN trong buổi họp mặt với Bùi Tín từ Paris sang ).
Kính nhờ 2 vị hoặc những Việt kiều ở gần Little Saigon ( Santa Ana , Garden Grove …)
Hảy đến ghé tiệm sách Tự Lực Bookstore mà lật vài trang nói rỏ về lý lịch Bà Docteru Nguyễn Thị Thanh , nhất là cha ruột của Bà Thanh là Ông Nguyển Bỉnh ( dân cố cựu Quảng trị gị là Thông Bỉnh . Một chức quan mua thời Vua Bảo Đại – sau đó lỡ tay giết người , sợ tủ tội nên theo đạo Công giáo , rồi theo đảng Cần Lao của Ngô Đình Nhu , rồi được cử làm dân biểu tỉnh Ban Me Thuột …rồi giàu có vùn vụt như tên bắn )
Số là vầy .
Tôi Gò Vấp , ngày xưa tình cờ lên Net , thấy một người đàn bà mang danh là Docteur Nguyễn Thị Thanh , gởi lời giả từ không lên Net nữa . Vì thấy Bà bị nhóm Nhữ Văn Úy , Ngô Túy Phượng…đánh hội đồng , Bà thua ( mặc dầu Bà có đến 7 nicks khác nhau chống đở ) . Tôi liền email khuyên Bà cứ viết Net , để tôi giúp sức cho .
Thế là Gò Vấp nhảy vào . Đánh nhóm Nhữ Văn Úy nầy tơi bời hoa lá …Thời gian sau đó thì nhóm Nhữ Văn Úy trốn mất .
Bà Doc Thanh gởi thư cám ơn Gò Vấp lia chia , mời tôi vào giúp Bà mà chống Cộng sản.
Tôi không ưa chính trị bao giờ …nên ỡm ờ không hăng hái lắm.
Sau đó Bà Thanh giận nhóm Bác sỉ Hoàng có website diển đàn là Phố Nắng ở Australia .
Bà giận BS Hoàng không đăng tải bài Bà viết . BS Hoàng có trả lời là văn phong Bà quá gây chiến , hung hản nên không đăng được .
Thế là Bà chửi Bs Hoàng là Hoàng Chột và tên BS Hoàng nầy là Việt Cộng ( sau nầy Bà Thanh ghét tôi , cũng chửi tôi với người bạn tôi , Bà cũng gọi tôi là thằng Gò Vấp là tên Việt Cộng )
Thời gian khá ngắng , tại Úc có một website gời lên Net , trao 3 giải thưởng cho ai viết về Hai Bà Trưng . Giải 1 giá $ 10 000 USD ( Mười nghìn USD ) , giải 2 giá $ 8000 ( tám nghìn USD ) , giả 3 giá $ 5000 ( năm nghìn USD ).
Bà Thanh nhờ tôi đứng tên cho giải 2 , còn tên Hoàng Nam ( ở Santa Ana ) đứng tên giải 3 , còn Bà Đốc đứng giải 1 .
Nhận email của Bà Thanh viết vế Hai Bà Trưng dài kinh hồn . Tôi mới hỏi Bà ta như sau : “ Chị viết về Hai Bà Trưng , chị có đọc sách truyện sử của Bác sỉ Trần Đại Sỷ ( Paris ) viết về Vua Trưng hay chưa ? Sách dầy đến 4 000 ( bốn nghìn trang ) . Chị nên đọc vì có khi trùng văn thì kịp bỏ được “.
Bà Đốc Thanh trả lời một câu làm Gò Vấp há hốc miệng cả ngày , không nói được lời nào . Bà Đốc Thanh nói : “ Chị không cần đọc ba cái lịch sử ấy làm chi , Chị có Chúa Thánh Linh cho chị biết vụ Hai Bà Trưng rồi “.
Thế là Gò Vấp chạy khỏi Bà một lèo .
Từ đó Bà Thanh đổi ân thành oán . Bà báo oán .
Cũng hên Bà ngở Gò Vấp là tên Phan Lang gì gì đó . Tốt .
Trong lúc còn thư từ qua lại và điện thoại hàng ngày ( suốt 3 tháng ) , thì Bà Thanh cho biết là Bà không đi làm , vì được tiền trợ cấp ly dị của chồng nhiều hơn . Chồng Bà là Tôn Thất Đán lấy y tá riêng của Bà mà chánh phủ Canada gời tới , Bà khai với cơ quan Xã hội Quebec Canada là bệnh rất nặng , cần y tá phụ giúp hàng ngày . Y tá đẹp , thế là Tôn Thất Đán lấy y tá , ly dị Bà . Tiền cấp đững của chồng và tiền xã hội làm Bà thoải mái tiền bạc . Nhưng đó là một sự bỉ ổi của một Bác sỉ được người đời gọi là Bác sỉ là Lương Y như Từ Mẫu. Bà sống nhơ gian lận xã hội từ khi Bà từ TP HCM được chồng bảo lảnh sang Canada .
Trên Net quá nhiều người căm giận Bà vì lời văn nhiều sự hung dữ , y như Bà nội dạy con cháu vậy .
Lời ăn tiếng nói của Bà Nguyễn Thị Thanh đúng như một người có học vấn và địa vị cao tại Saigon nói : “ Bà Thanh từng bị bệnh tâm thần , nhưng trị bớt sau một thời gian dài “.
Trong khi đó Gò Vấp tránh Bà như cùi lỡ , không đụng chạm đến Bà sợ lây bệnh điên tâm thần thì khốn .
Trên Diển đàn Bà chừi ai mà không làm vừa ý Bà .
Có một than hữ email cho Gò Vấp nói là Bà Nguyễn Thị Thanh , ai mà ở Quảng Trị đều biết gia đình cha mẹ của Bà . Cha ruột tên Nguyễn Bỉnh từng lỡ tay giết người , rồi theo dạo Công giáo để tránh tù tội .
Một ngày kia , Gò Vấp từ Los Angeles xuống nhà sách Tự Lực Bookstore ( ở Garden Grove / Cali ) , tìm mua cho được tuyển tập quyển sách “ Quê Ngoại “ của tác già Hoàng Long Hải người cố cựu Quảng Trị .
Sách Quê Ngoại nói về dân tình xứ Quảng Trị. Bán tại TuLuc Bookstore ( seacrh Google là ra địa chỉ TuLucBookstore Garden Grove , giá $ 20 USD )
Quả thật sách viết về cha ruột của Bà Nguyễn Thị Thanh như sau :
1.- Trang 75 Sách Quê Ngoại :
Trang 75 và đoạn cắt ngắn nói rỏ hơn :
Dãy phố trước mặt nhà anh Diệu là của ông Thông Bỉnh . Đây là một dãy phố lớn
2.- Trang 96 nói rỏ về cha ruột Bà Nguyễn Thị Thanh
Trang 96 , sách Quê Ngoại viết rỏ cha ruột của Bà Nguyễn Thị Thanh như sau :
Phóng to trang 96 cho rỏ phần Ông thông Bỉnh
Sách Quê Ngoại , trang 96 ghi rỏ như sau :
(4) Ông thông Bỉnh là người dân Quảng Trị. Bà vợ ông , họ Phan quê ở Nhan Biều.
Ông là người giàu có , thông là chức mua . Lỡ tay đánh chết người ở ( người làm , hay Ô sin ) , ông bị tù , sau nhờ các cha giúp đỡ , ông khỏi tội , rồi theo đạo để trả ơn.
4.- Vể chồng của Bà Nguyễn Thị Thanh , trang 296 , sách Quê Ngoại nói rỏ hơn :
Phóng to phần trang sách cho rỏ hơn .
Trang 296 nói rằng :
…nhỏ, trong đoàn Sói con , Hướng đạo Quảng Trị . Hỏi thăm chị , tôi mới biết chị đã ra bác sỉ và chồng chị , GS Trần Văn T..là Viện trưởng Viện đại học Saigon .
( ghi thêm bên lề : Giáo sư Trần Văn T = Trần Văn Tấn , Phó Viện trưởng Viện đại học Saigon , kiêm giáo sư đại học Sư Phạm Saigon , ban Toán )
Nhưng trong điện đàm với Bà Đốc Thanh thì Bà cho biết chồng Bà là Tôn Thất Đán , ly dị Bà mà lấy y tá của xã hội Quebec Canada gời đến chăm sóc sức khỏe cho Bà Thanh đi đứng khốn khổ …
Như vậy Bà Đốc Thanh có 2 đời chồng . Chồng 1 là Giáo sư Trần Văn Tấn , chồng 2 là Tôn Thất Đán .
Đạo Công giáo cuồng nhiệt của Bà Nguyễn Thị Thanh cho phép ly dị rồi tái hôn dể dàng quá hay sao đây ?
Đây hình Bà Nguyễn Thị Thanh gời riêng cho Gò Vấp lúc cơm lành canh ngọt.
Nếu chọn vợ mà có tướng sói đầu , vành tai mõng thì sẽ bị phản bội từ ngaỳ đầu tiên.
Vành tai mõng cho nên 2 đời chổng và cô quạnh về già . Con cái ly tán và gây nghiệp sau nầy .
Sở dĩ Gò Vấp chào 2 vị “ Ông Lữ Giang , anh N.P.Hùng là 2 vị nầy nhà ở gần tiệm sách Tự Lực Bookstore ( Garden Grove . Phone 714- 531-5290 . Google Search )
Có thể đến tiệm sách nầy mà lật đến những trang mà Gò Vấp post lên Internet cho khắp thế giời biết vụ “ TS. DR .MD. Bác sỉ. Nguyễn Thị Thanh “ gia cảnh lý lịch ra sao .
Một điều khá buồn cho TT Ngô Đình Diệm , Ông Diệm và Nhu không biết cha Bà Thanh là Thông Bỉnh ( Nguyễn Bỉnh ) , từng giết người làm công trong nhà , tránh tội nên theo đạo Công giáo . Rồi TT Diệm cho Nguyễn Bỉnh làm Dân biểu tại Ban Mê Thuột ( tại sao TT Diệm không bổ nhiệm Nguyễn Bỉnh làm dân biểu tỉnh Quảng Trị tốt hơn ? – Vì tỉnh Ban Mê Thuột đi xa chừng 15 km là vào xứ Cambodia . Bán nhu yếu phẩm và thuốc Tây cho Cộng sản tại Cambodge sẽ giàu có vạn ức ( gạo , muối , cà phê , trụ sinh thuốc Tây )
1.-Cho nên tại sao Việt Cộng không tìm cách ám sát Dân biểu Nguyễn Bỉnh ?
2.-Cho nên tại sao Nguyễn Bỉnh quá giàu , cho con gái Nguyễn Thị Thanh sang Pháp học bác sỉ , lúc đó miền Nam Việt Nam có 2 trường Y khoa nổi tiếng là Đại học Y Khoa Saigon và Đại học Y Khoa Huế ( sau nầy có thêm đại học Y Khoa Minh Đức của Bác sỉ Ngãi làm Viện trưởng tại Saigon ). Bà Thanh đi du học đâu phải là đi tu nghiệp thêm nghề Y sỉ ? Mà Bà sang Pháp lo số tiền tham nhũng của Dân biểu Nguyễn Bỉnh gời từ Ban mê Thuột sang Paris sang Thụy sỉ Swiss ) .
Sẽ gời tiếp những thơ của Bà Đốc Thanh yêu cầu Gò Vấp chửi bới tụi mà Bà ghét trên Internet .
No comments:
Post a Comment