Thưa quý vị,
Bản tin dưới đây khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều về việc các thầy thời buổi này, nhất là những thầy từ VN mới qua sau này. Tôi xin chia xẻ và có ý kiến chung như sau:
Hiện nay khắp nơi trên thế giới đã bị những loại tăng, ni từ trong cái giáo hội do nhà nước cộng sản sáng lập ra xâm nhập và gây nhiều tai tiếng, tôi xin đề cử ra một tên ngay trên thành phố San Jose này để bắt đầu.
Ông ĐĐ Thích Pháp Lưu, trước đây pháp danh là Thích gì Bảo đó tôi không nhớ. Ông này xuất thân từ GHPGVN quốc doanh trong nước, được ông Thích Tịnh Từ, trụ trì Tu Viện Kim Sơn bảo lãnh sang tu học và vì thấy ông ta lanh lợi, có năng khiếu ngoại ngữ và tháo vác cũng như tài ăn nói rất lưu loát, do đó Thích Tịnh Từ đã tìm cách cho ông ta ở lại Mỹ và tu học ở Tu Viện Kim Sơn. Một thời gian sau, sau khi đủ lông đủ cánh, tên Thích Pháp Lưu này (lúc bấy giờ vẫn còn là Thích gì đó Bảo) ngang nhiên đi về Việt Nam và bay bướm với bà Ni cô Thủy, hai người họ đã sống chung với nhau trong khoản thời gian ông Thích Pháp Lưu này ở Việt Nam. Sau khi ông ta quay lại Mỹ, Thích Tịnh Từ có khuyên ông ta rằng đường tu của ông ta chưa tới thôi thì xuất tu để đi theo con đường ông ta muốn đi. Thích Pháp Lưu lúc bấy giờ đã không nghe mà còn giở tánh mất dạy chửi lại Thích Tịnh Từ và rồi dứt áo ra đi khỏi Tu Viện Kim Sơn, xuống núi cùng với một số Phật Tử bị ông ta dụ dỗ tạo nên (mái chùa) mang tên là Chùa Di Lặc tọa lạc tại thành phố San Jose, Trên đường Story Rd, phía sau Walmart.
Bỡi vì Phật Tử đến Chùa mà còn ham vui, do đó ông Thích Pháp Lưu này đã lợi dụng điểm yếu của Phật Tử để tổ chức những buổi văn nghệ, tiệc tùng, v..v... Trên những đài TV VN, tôi thấy mục quảng cáo của ông ta là nhiều nhất. Đạo Phật không nhằm vào mục đích thương mại hay vui chơi. Đạo Phật là Đạo tùy duyên độ sanh, do đó Chùa là nơi thanh tịnh cho chúng sanh nương nấu tâm linh, Thế nhưng, cái hall mà nơi ông Thích Pháp Lưu mướn để làm Chùa tuy rộng nhưng không trang nghiêm, tuy có bàn thờ Phật, chánh điện nhưng không trang nghiêm. Ông Thích Pháp Lưu này chỉ xử dụng Phật Giáo và Phật Pháp để làm kinh doanh, lấy tiền bỏ túi, ông ta chỉ chú trọng vào thú vui trần tục chứ không hề biết gì về tu hành và cũng không hiểu gì về Phật Pháp, chỉ biết nương theo lời viết trong những quyển Kinh để gạt thiên hạ.
Gần đây, tôi có nghe quảng cáo ông ta tổ chức hành hương, cũng may là chỉ hành hương trong tiểu bang Cali mà thôi, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó ông ta cũng sẽ giống như ông trụ trì chùa Từ Nghiêm tổ chức hành hương nước ngoài. Vì Phật Tử qúa tin vào Phật Giáo nhưng tin một cách mù quáng, do đó mới bị đám gỉa tăng này lợi dụng và rồi người bị hại, bị lừa cũng chỉ là Phật Tử. Vì thế cho nên, hôm nay tôi xin có lời chia xẻ và ý kiến chung cho mọi người. Phật Tử nên tin vào những gì Chư Phật chỉ điểm cho chúng ta tu hành giải thoát, đừng tin vào mấy tên gỉa tăng dụ dỗ chúng ta rơi vào cái bẫy ham vui, dam danh, ham lợi. Phật tại tâm, tu tâm được thì cho dù mình ở đâu đi nữa thì cũng gần gủi với Chư Phật, Chư Bồ Tát. Những người, những chùa hay tổ chức văn nghệ, mua bán này kia là những người không có tu, họ chỉ lợi dụng niềm tin của Phật Tử để trục lợi cá nhân, chúng ta cần phải xa lánh những loại này.
Tôi xin mạnh tiếng kêu gọi qúy Phật Tử khắp nơi trên thế giới, kể cả trong nước. Nếu qúy vị thật sự tôn kính và tin vào Phật Pháp thì phải giữ vững niềm tin của mình bằng cách xa lìa những ham muốn, thú vui, danh lợi, xa lánh cái GHPGVN quốc doanh cùng với những nhóm có quan hệ với chúng nó. Thời buổi mạt pháp này chỉ còn có Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất là còn có Chánh Phật Pháp cho Phật Tử nương theo, đừng bám theo cái "chùa tôi", "thầy tôi" mà hại bản thân mình. Cũng chỉ vì con người ham vui, ham danh, ham lợi, do đó bị ma qủy cám dỗ. Hãy bỏ tất cả, cho dù chùa đó, thầy đó là do đồng tiền của qúy vị tạo nên, nhưng đã vô tình cùng tạo nghiệp với bọn chúng. Hãy quay về với Chánh Pháp, bảo tồn Chánh Pháp, xây dựng bà bảo vệ GHPGVNTN, đó là nền tảng cho chúng ta nương theo.
Mong rằng qúy vị có thể thực thi chữ BUÔNG mà Đức Phật đã dạy để tự cứu lấy mình, giúp người, để không còn những tình trạng bị bọn gỉa tăng này lường gạt và phá hoại niềm tin vào Phật Pháp của qúy vị. Hãy chung tay dẹp bỏ những ma tăng, ni, những ngôi chùa bất chánh để Phật Giáo trở lại thanh tịnh và trong sáng, là kim chỉ nan cho chúng sanh nương theo.
HNTT
Bản tin dưới đây khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều về việc các thầy thời buổi này, nhất là những thầy từ VN mới qua sau này. Tôi xin chia xẻ và có ý kiến chung như sau:
Hiện nay khắp nơi trên thế giới đã bị những loại tăng, ni từ trong cái giáo hội do nhà nước cộng sản sáng lập ra xâm nhập và gây nhiều tai tiếng, tôi xin đề cử ra một tên ngay trên thành phố San Jose này để bắt đầu.
Ông ĐĐ Thích Pháp Lưu, trước đây pháp danh là Thích gì Bảo đó tôi không nhớ. Ông này xuất thân từ GHPGVN quốc doanh trong nước, được ông Thích Tịnh Từ, trụ trì Tu Viện Kim Sơn bảo lãnh sang tu học và vì thấy ông ta lanh lợi, có năng khiếu ngoại ngữ và tháo vác cũng như tài ăn nói rất lưu loát, do đó Thích Tịnh Từ đã tìm cách cho ông ta ở lại Mỹ và tu học ở Tu Viện Kim Sơn. Một thời gian sau, sau khi đủ lông đủ cánh, tên Thích Pháp Lưu này (lúc bấy giờ vẫn còn là Thích gì đó Bảo) ngang nhiên đi về Việt Nam và bay bướm với bà Ni cô Thủy, hai người họ đã sống chung với nhau trong khoản thời gian ông Thích Pháp Lưu này ở Việt Nam. Sau khi ông ta quay lại Mỹ, Thích Tịnh Từ có khuyên ông ta rằng đường tu của ông ta chưa tới thôi thì xuất tu để đi theo con đường ông ta muốn đi. Thích Pháp Lưu lúc bấy giờ đã không nghe mà còn giở tánh mất dạy chửi lại Thích Tịnh Từ và rồi dứt áo ra đi khỏi Tu Viện Kim Sơn, xuống núi cùng với một số Phật Tử bị ông ta dụ dỗ tạo nên (mái chùa) mang tên là Chùa Di Lặc tọa lạc tại thành phố San Jose, Trên đường Story Rd, phía sau Walmart.
Bỡi vì Phật Tử đến Chùa mà còn ham vui, do đó ông Thích Pháp Lưu này đã lợi dụng điểm yếu của Phật Tử để tổ chức những buổi văn nghệ, tiệc tùng, v..v... Trên những đài TV VN, tôi thấy mục quảng cáo của ông ta là nhiều nhất. Đạo Phật không nhằm vào mục đích thương mại hay vui chơi. Đạo Phật là Đạo tùy duyên độ sanh, do đó Chùa là nơi thanh tịnh cho chúng sanh nương nấu tâm linh, Thế nhưng, cái hall mà nơi ông Thích Pháp Lưu mướn để làm Chùa tuy rộng nhưng không trang nghiêm, tuy có bàn thờ Phật, chánh điện nhưng không trang nghiêm. Ông Thích Pháp Lưu này chỉ xử dụng Phật Giáo và Phật Pháp để làm kinh doanh, lấy tiền bỏ túi, ông ta chỉ chú trọng vào thú vui trần tục chứ không hề biết gì về tu hành và cũng không hiểu gì về Phật Pháp, chỉ biết nương theo lời viết trong những quyển Kinh để gạt thiên hạ.
Gần đây, tôi có nghe quảng cáo ông ta tổ chức hành hương, cũng may là chỉ hành hương trong tiểu bang Cali mà thôi, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó ông ta cũng sẽ giống như ông trụ trì chùa Từ Nghiêm tổ chức hành hương nước ngoài. Vì Phật Tử qúa tin vào Phật Giáo nhưng tin một cách mù quáng, do đó mới bị đám gỉa tăng này lợi dụng và rồi người bị hại, bị lừa cũng chỉ là Phật Tử. Vì thế cho nên, hôm nay tôi xin có lời chia xẻ và ý kiến chung cho mọi người. Phật Tử nên tin vào những gì Chư Phật chỉ điểm cho chúng ta tu hành giải thoát, đừng tin vào mấy tên gỉa tăng dụ dỗ chúng ta rơi vào cái bẫy ham vui, dam danh, ham lợi. Phật tại tâm, tu tâm được thì cho dù mình ở đâu đi nữa thì cũng gần gủi với Chư Phật, Chư Bồ Tát. Những người, những chùa hay tổ chức văn nghệ, mua bán này kia là những người không có tu, họ chỉ lợi dụng niềm tin của Phật Tử để trục lợi cá nhân, chúng ta cần phải xa lánh những loại này.
Tôi xin mạnh tiếng kêu gọi qúy Phật Tử khắp nơi trên thế giới, kể cả trong nước. Nếu qúy vị thật sự tôn kính và tin vào Phật Pháp thì phải giữ vững niềm tin của mình bằng cách xa lìa những ham muốn, thú vui, danh lợi, xa lánh cái GHPGVN quốc doanh cùng với những nhóm có quan hệ với chúng nó. Thời buổi mạt pháp này chỉ còn có Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất là còn có Chánh Phật Pháp cho Phật Tử nương theo, đừng bám theo cái "chùa tôi", "thầy tôi" mà hại bản thân mình. Cũng chỉ vì con người ham vui, ham danh, ham lợi, do đó bị ma qủy cám dỗ. Hãy bỏ tất cả, cho dù chùa đó, thầy đó là do đồng tiền của qúy vị tạo nên, nhưng đã vô tình cùng tạo nghiệp với bọn chúng. Hãy quay về với Chánh Pháp, bảo tồn Chánh Pháp, xây dựng bà bảo vệ GHPGVNTN, đó là nền tảng cho chúng ta nương theo.
Mong rằng qúy vị có thể thực thi chữ BUÔNG mà Đức Phật đã dạy để tự cứu lấy mình, giúp người, để không còn những tình trạng bị bọn gỉa tăng này lường gạt và phá hoại niềm tin vào Phật Pháp của qúy vị. Hãy chung tay dẹp bỏ những ma tăng, ni, những ngôi chùa bất chánh để Phật Giáo trở lại thanh tịnh và trong sáng, là kim chỉ nan cho chúng sanh nương theo.
HNTT
No comments:
Post a Comment