Date: 2014-12-08 22:40 GMT-05:00
Subject: Góp ý về bài viết của BS TRAN VN TICH : "Ra nước ngoài là vào ngõ cụt"
To: undisclosed recipients
Thưa quý anh chị,
1. Tôi hoàn toàn đồng ý với BS Tích rằng người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại vận động quốc tế và
hỗ trợ các nhà đối kháng để họ đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước chứ không phải vận
động và hỗ trợ để đem họ thoát ra nước ngoài.
2. Các nhà đối kháng ở trong nước cũng nên biết rằng người Việt tỵ nạn hải ngoại đã phải bỏ
nước ra đi vì họ không thể sống chung với bọn CS, họ đã tập họp nhau dưới ngọn cờ vàng 3 sọc
đỏ di sản và xương máu của cha ông, đồng đội của họ để tiếp tục đấu tranh tự do dân chủ không
CS cho quê hương VN; do đó, khi các nhà đối kháng đặt chân ra nước ngoài thì phải tôn trọng
và thấu hiểu sự thiêng liêng và lý tưởng cao cả nơi ngọn cờ vàng. Không đứng chung dưới ngọn
cờ vàng và lại còn dựa vào cộng đồng để sống thì đó là một xúc phạm không thể chấp nhận đối
với người Việt tỵ nạn CS.
3. Người Việt hải ngoại tuy mang dòng máu Việt nhưng họ không là công dân của nước
VNXHCN. Đứng ngay trên quê hương VN họ vẫn chỉ là ngoại kiều không còn được hưởng bất
cứ quyền công dân nào nữa. CSVN thường lừa gạt đem tình yêu quê hương để cột họ vào trách
nhiệm và bổn phận như một công dân của nước VN để trục lợi mà trước tiên là nhập nhằng
xóa bỏ lá cờ vàng nhằm đổ đồng Quốc gia và Cộng sản như nhau, chẳng ai phải chẳng ai trái để
cho bọn CSVN dễ chạy tội.
1. Tôi hoàn toàn đồng ý với BS Tích rằng người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại vận động quốc tế và
hỗ trợ các nhà đối kháng để họ đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước chứ không phải vận
động và hỗ trợ để đem họ thoát ra nước ngoài.
2. Các nhà đối kháng ở trong nước cũng nên biết rằng người Việt tỵ nạn hải ngoại đã phải bỏ
nước ra đi vì họ không thể sống chung với bọn CS, họ đã tập họp nhau dưới ngọn cờ vàng 3 sọc
đỏ di sản và xương máu của cha ông, đồng đội của họ để tiếp tục đấu tranh tự do dân chủ không
CS cho quê hương VN; do đó, khi các nhà đối kháng đặt chân ra nước ngoài thì phải tôn trọng
và thấu hiểu sự thiêng liêng và lý tưởng cao cả nơi ngọn cờ vàng. Không đứng chung dưới ngọn
cờ vàng và lại còn dựa vào cộng đồng để sống thì đó là một xúc phạm không thể chấp nhận đối
với người Việt tỵ nạn CS.
3. Người Việt hải ngoại tuy mang dòng máu Việt nhưng họ không là công dân của nước
VNXHCN. Đứng ngay trên quê hương VN họ vẫn chỉ là ngoại kiều không còn được hưởng bất
cứ quyền công dân nào nữa. CSVN thường lừa gạt đem tình yêu quê hương để cột họ vào trách
nhiệm và bổn phận như một công dân của nước VN để trục lợi mà trước tiên là nhập nhằng
xóa bỏ lá cờ vàng nhằm đổ đồng Quốc gia và Cộng sản như nhau, chẳng ai phải chẳng ai trái để
cho bọn CSVN dễ chạy tội.
Hiểu được như thế thì mới thấy được rằng, tuy cùng đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng người
đối kháng trong nước và người Việt tỵ nạn đứng ở 2 vị trí khác nhau. Các nhà đối kháng trong
nước có thể đấu tranh dưới bất cứ lá cờ nào nhưng người Việt tỵ nạn CS chỉ đấu tranh dưới một
lá cờ vàng 3 sọc đỏ không gì có thể thay thế được.
T.K.Huyên 14
đối kháng trong nước và người Việt tỵ nạn đứng ở 2 vị trí khác nhau. Các nhà đối kháng trong
nước có thể đấu tranh dưới bất cứ lá cờ nào nhưng người Việt tỵ nạn CS chỉ đấu tranh dưới một
lá cờ vàng 3 sọc đỏ không gì có thể thay thế được.
T.K.Huyên 14
No comments:
Post a Comment