Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 12 December 2014

VỀ VƯƠNG VẬT TRU TẮT TIẾNG VỪA ĐỌAT GIẢI VĂN HỌC DÃ NHÂN./- Mt68

 "Về Nhân vật Chó Nhảy Bàn Độc Chu tất Tiến"

Kính Gởi Bác Phan Văn Phước và quý đồng hương tỵ nạn cs yêu cờ Vàng tại Úc châu và trên thế giới:
"Cây kim dấu trong miếng giẻ rách có ngày cũng phải lòi ra ánh sáng mặt trời", đó là ngạn ngử xưa nay.
Tương tự như bộ mặt phản phúc, côn đồ, cực kỳ mất dậy của tên tự xưng là Tiến Sỉ, Nhà văn, Nhà báo, Nhà thơ kiêm Nhà thổ, đãng viên kỳ cựu của mặt trận HCM rồi chuyển sang làm đãng viên mặt trận phở bò đổ hòang điềm, tên cúng cơm của nó làChu tất Tiến tên tây là Rô Be Chu, trong giấy khai sanh.
Thưa vâng, trong mấy ngày qua, trên net có nhiều bài vở của những bận thức giả lên án thằng việt gian họ Chu nầy vì nó đã nhục mạ lá cờ Vàng ví von với danh xưng là Độc Tài Vàng để bênh vực cho đồng chí của nó là thằng bộ đội việt cộng Điếu cày Nguyễn văn Hải.
Nó dựng khống lên chuyện ĐC Nguyễn văn Hải chống cộng để hạ nhục cờ vàng trong bài thơ con cóc do nó sáng tác có tựa đề: 
"Chỉ 10 năm nữa thôi
Tất cả các điều này sẽ rành rành ghi dấu
Trong sử xanh, nếu hải ngoại cứ rẽ phân
Không nhoài ra, nắm lấy tay Dân Oan
Mà quăng nón tai bèo loạn xạ
Thằng này nằm vùng, con kia ..tình nghi quá!
Thà giết lầm, hơn bỏ sót một tên!
Dù cho mi chống Cộng mấy năm liền
Vì bộ đội, mãi vẫn là bộ đội!"

ĐC Nguyễn văn Hải chống cộng hay chống (Việt Nam) cộng(hòa) ?

Nó viết thư ngỏ gửi cựu thiếu tá Liên Thành vụ việc:” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải” nhưng lại gían tiếp lên án biểu tượng VNCH C Vàng (Độc Tài Vàng).
Người học thức thì dùng lời lẻ văn chương trong sáng, sắc bén hỏi tội nó. Có câm miệng, trốn chui, trốn nhủi không nói nên lời. 
Dân Giang Hồ, dân đứng bến yêu cờ Vàng thì dùng đủ lọai văn chương Cầu Ông Lãnh để nguyền rủa nó.
Đọan kết của thằng hề Chu tất Tiến trong vở kịch "đạo đức giả" Quốc tế Vận, yêu nước thương nòi, thương giai cấp lao động VN bị bóc lột ở các nước ngòai ... đã bị rớt mặt nạ và chính nó đã lộ bộ mặt của một thằng hạ cấp háu danh.
Thế mà nó không dám xuất đầu lộ diện trả lời, trả vốn vế những điều gian dối, bịa đặt mà nó viết ra "theo đơn đặt hàng" của bè lủ việt gian của chúng nó để nhục mạ lá cờ Vàng kính yêu và nhục mạ những người bảo vệ danh dự cờ Vàng.
Ở Úc, bọn "cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" của nó như Võ đại Tôn, Nguyễn mạnh Tiến, Nguyễn minh Triền, Hoàng lập Chí, Hà cao Thắng, Lâm Xuân, Võ minh Cương, Võ trí Dũng, Trần thụy Anh, Phạm văn Thông bây giờ mới vở lẻ nhận thức ra cái bộ mặt súc vật của cái thằng mà chúng nó đón chào rầm rộ với hai mươi mạng người kể cả số người của Ban Tổ Chức tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Họat Cộng Đồng của tiểu bang NSW ở số 6-8 Bibbys PLace, Bonnyrigg khi thằng tây lai việt gian Chu tất Tiến đến NSW để chào hàng sách ế vào tháng 10/2014. Con số bà con tỵ nạn cs biểu tình chống nó, thằng việt gian Chu tất Tiến kêu gọi hòa hợp hòa giải với việt cộng, ở trước Trung Tâm lên đến hơn 50 người (đó là theo sự tường trình của Sử Gia Vương Kim Hùng).

Kính,
Võ đại Lang

No comments:

Post a Comment