HỌC LỚP MẤY ? NĂM NÀO ? CÓ PHẢI QUÀNG VAI LÀM HỌ KHÔNG ? CHẮC LÀ KHÔNG !!!
HAY LÀ MUỐN NÓI: NẾU TRƯƠNG MINH HÒA ĐI THEO NGUYỄN TẤN DŨNG THÌ BÂY GIỜ CHẮC CHỨC TƯỚC CŨNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI THỦ LỢN CHĂNG ???
KHÔNG LẼ NTDŨNG BÂY GIỜ VẪN CÒN NHỚ TRƯƠNG MINH HÒA NÊN CHỈ THỊ CÁI BẰNG KHEN CHĂNG ??? CHẮC KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU ???!!!./- Mt68
From: Trương Minh Hòa <slowhoa@gmail.com>
Date: 2014-11-24 23:06 GMT-05:00
Subject: contact
To: nphuongthao1985@gmail.com
Thằng Việt Thảo họ Trịnh, ông già nó là SÁU TỬNG, cán ngố tập kết, có em gái gã làm vợ nhỏ cho Mai Chí Thọ vào thời 1945-1954. Quê quán Sáu Tửng ở quận GIÁ RAI.
Anh của TrỊnh Việt Thảo là Trịnh Việt Trung, học cùng lớp với tôi và Nguyễn Tấn Dũng ở Cà Mau.
Thằng Trung có biệt danh là HAI MỞ (mập bụng) và Nguyễn Tấn Dũng có biệt hiêu là DŨNG XÀ MÂU (da nó sần như chó bị xà mâu).
Anh của TrỊnh Việt Thảo là Trịnh Việt Trung, học cùng lớp với tôi và Nguyễn Tấn Dũng ở Cà Mau.
Thằng Trung có biệt danh là HAI MỞ (mập bụng) và Nguyễn Tấn Dũng có biệt hiêu là DŨNG XÀ MÂU (da nó sần như chó bị xà mâu).
Sau năm 1975, tôi ở tù, Trịnh Việt Trung là gia đình cách mạng cướp cạn, nó tiếp thu 1 biệt thự ở Saigon...nó rất kiêu căng, quan liêu, là cốm ở Saigon, tôi không lạ gì đám nầy,
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment