Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 9 December 2014

SẼ CÒN NHIỀU ĐỨA NGU NGƠ CHẾT VÌ UNG THƯ PHỔI BỞI ĐÉO CÀY./- Mt68

Kính thưa ông Võ Đại Lang,

Chắc ông còn nhớ trước khi tờ Sài Gòn Times đóng cửa ít lâu, ông chủ nhiệm Hữu Nguyên cũng viết một bài dài gán cho tôi là một đảng viên "cao cấp" của đảng Việt Tân. Không riêng gì Bác sỹ Bùi trọng Cường và tôi, rất nhiều người khác cũng được ông Hữu Nguyên cho là người của Việt Tân.

Trước đây tôi có tham gia Mặt Trận do Tướng Hòang Cơ Minh lãnh đạo. Xin thú thật ông là người đầu tiên nói với tôivề: "cái lần gây quỷ cho MT HCM mấy chục tỷ đô la Mỹ cho Kháng Chiến MT HCM trước khi HCM từ trần mà thôi!"

Để gia nhập một đảng chính trị tôi đã phải suy xét kỹ hơn từ đường lối đấu tranh, đến phương cách đấu tranh và nhất là khuynh hướng xây dựng lại Việt Nam. Vì thế tôi đã quyết định không tham gia đảng Việt Tân. Tôi biết và tôi tin rằng nhiều người trước đây là đòan viên hay thân hữu của Mặt Trận do Tướng Hòang Cơ Minh lãnh đạo cũng đã không gia nhập đảng Việt Tân.

Ý kiến ông đưa ra có 1 điều rất hay là ngay chính trong đảng Việt Tân cũng đã có những bất đồng về đường lối và phương cách đấu tranh đến độ bị phân ra làm nhiều phái. 

Còn Khối 8406 vì không phải là 1 đảng chính trị với cơ cấu và kỷ luật chặt chẽ, nên việc tôi góp ý, tôi viết bài, tôi chuyển tin là hòan tòan do tôi quyết định và tôi hòan tòan chịu trách nhiệm. 

Một số bạn đọc cũng đề nghị tôi viết về Điếu Cày tôi cũng đang suy nghĩ để đóng góp 1 bài. Và khi tôi phổ biến bài nếu ông không đồng quan điểm xin ông hãy thẳng thắn đặt vấn đề như thế ông sẽ thuyết phục được người đọc hơn.

Cũng đã khuya xin chúc ông ngủ ngon

Kính mến
Nguyễn Quang Duy




From: "ao tran vnch aotranvnch@gmail.com [DiendanDanToc]" <DiendanDanToc@yahoogroups.com>
To: Victor Ho <victorho201299@yahoo.com>; DienDan DanToc <DienDandanToc@yahoogroups.com>; "diendantranhluan@yahoogroups.com" <diendantranhluan@yahoogroups.com>; Dien Dan VN- Online <VN-Online@googlegroups.com>; Dien Dan Via He <diendanviahe@yahoogroups.com>; "diendanviahe2@yahoogroups.com" <diendanviahe2@yahoogroups.com>; DienDan TinTuc <DienDanTinTuc@yahoogroups.com>; "diendanqlvnch@yahoogroups.com" <diendanqlvnch@yahoogroups.com>; Duy Nguyen <nguyenquangduy1959@yahoo.com.au>; ao tran vnch <aotranvnch@gmail.com>; Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com> 
Cc: "DienDanPhuVan@yahoogroups.com" <DienDanPhuVan@yahoogroups.com>; "khanhgia@gmail.com" <khanhgia@gmail.com> 
Sent: Tuesday, 9 December 2014, 16:52
Subject: [DiendanDanToc] Re: [DienDanPhuVan] Thưa các ông/ bà Võ đại Lang và khanhgia Về "Thư gửi anh Điếu Cầy và người Việt Quốc Gia hải ngoại của Bác sỹ Bùi Trọng Cường"


Kính thưa ông Nguyễn quang Duy: Trưởng Nhiệm Khối 8406 ở Úc châu:
Ông "giả mù sa mưa" làm gì khi phủ nhận Bùi trọng Cường không phải là đãng viên gộc của mặt trận phở bò đổ hòang điềm.
Như tôi đã lưu ý quý vị trong lá thư đầu tiên là:
"Về tiểu sử "không trong sạch, lương lẹo" của tên Bùi trọng Cường nầy quý vị có thể liên lạc với ông Hữu Nguyên Nguyễn Hữu Chí, Chủ Nhiệm Báo SàiGòn Times Úc châu thì biết rỏ từ A đến Z."
Không ai hiều mình bằng đồng chí của mình, cái con người đã từng "nằm gai nếm mật" trong giai đọan Mặt trận Kháng chiến Hòang Cơ Minh trước khi tổ chúc công bố Ngài HCM đã tử trận cho đến khi Mặt Trận HCM Tan Rã sau đại hội tòan đãng MT HCN tại Đức quốc vào giửa thập niên 2000 để rồi các đãng viên tan hàng xẻ nghé, hai phé hai nơi: một bên là mặt trận phở bò đổ hòang điềm còn bên kia là phở bắc của Bác sĩ Trần Xuân Ninh. 
Chính ông Hữu nguyên Nguyễn Hữu Chí đã viết rất nhiều bài báo đăng trên Tuần Báo Sài Gòn Times về nhân vật Bùi trọng Cường nầy.
Ông Nguyễn quang Duy có lẽ rành về thành tích trong "MT HCM của Bùi trọng Cường" cũng giống như thành tích trong "mặt trận phở bò đổ hòang điềm" của Bùi trọng Cường mà còn "giả vờ mua khế bàn chanh" với các vi hữu, thức giả trên diển đàn làm gì?
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao một tù nhân chính trị như ĐC Nguyễn văn Hải được việt cộng sắp xếp "làm biệt kích nằm vùng" trong cộng đồng hải ngọai. đi đâu cũng có cờ có quạt, có trống có kèn, giả vờ manh đôi dép tổ ong cho giống vị anh hùng dân tộc là Bác Hồ mang dép lốp được việt cộng lặng lẻ phóng thích trèo lên lên máy bay đi Mỹ mà các bạn trong cái mặt trận phở bò đổ hòang điềm biết chính xác từng giờ phút để đón chào nhiệt liệt rồi còn sắp đặt cho con gái của ĐC Nguyễn văn Hải từ Canada qua Mỹ trước nhiều ngày đón Cha tại phi trường ở California, Hoa Kỳ.
Các bạn đãng viên của mặt trận phở bò đổ hòang điềm xem thường tri thức của đám đông tỵ nạn cs quá nhé!
Các bạn đãng viên của mặt trận phở bò đổ hòang điềm chỉ gạt được bà con chống cộng một lần mà thôi: cái lần gây quỷ cho MT HCM mấy chục tỷ đô la Mỹ cho Kháng Chiến MT HCM trước khi HCM từ trần mà thôi!
Xưa rồi, bỏ đi Tám!
Nghe đâu Mẹ mấm đang được việt cộng đưa đi mua sắm đôi dép tổ ong đề chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ theo ĐC Nguyễn văn Hải như lời hứa của ĐC Nguyễn văn Hải là sẽ đem Mẹ nấm sang Hoa Kỳ đòan tụ. Các bạn đãng viên của mặt trận phở bò đổ hòang điềm chuẩn bị đặt hoa và làm cờ quạt đi là vừa để rước Mẹ nấm về dinh!
Thời buổi nầy muốn vượt biên sang Mỹ bằng máy bay thì họat động "nội thành" như ĐC Nguyễn văn Hải va Mẹ nấm thì đi nhanh nhất.
Trân trọng kính chào ông.
Lính Gài VNCH Võ đại Lang

PS: Nhân tiện nhờ ông hỏi Chu tất Tiến, đãng viên của mặt trận phở bò đổ hòang điềm, đồng chí của Bùi trọng Cường, rằng là:  ĐC Nguyễn văn Hải tuyên bố chống cộng hồi nào vậy? Cám ơn ông.

Thơ con cóc (con cóc trong hang, con cóc nhãy ra, con cóc ngồi đó, con cóc nhãy đi ... ) rẻ tiền của Chu tất Tiến:

Dù cho mi chống Cộng mấy năm liền (điếu cày chống cộng cái Má thằng Chu tất Tiến)
Vì bộ đội, mãi vẫn là bộ đội!

Hỏi Nhà Văn "lớn" Chu tất Tiến một câu mà thôi:
Bộ đội Nguyễn văn Hải tự Điếu cày tuyên bố chống cộng hồi nào? 
Bằng chứng ở đâu hở Chu tất Tiến?
Đã có bằng chứng hình ảnh Điếu cày đã chỉ chống Tàu chiếm Trường Sa, Hòang Sa.

Hỏi bạn nghĩ sao về Bác Hồ, thủ phạm của hành động giết hằng triệu người VN vô tội, "đồng chí của Chu tất Tiến và Phạm văn Tiền" tức là Điếu cày Nguyễn văn Hải tuyên bố "không đề cập ở đây".

Cái nầy thì Chu tất Tiến đừng lấy giấy nhật trình mà che lửa đang cháy, đừng lấy thúng úp voi nhé! 

Hành động vu khống., chụp mủ là chuyện frẻ tiền hạ cấp mà không thuyết phục được bậc tri thức sáng suốt.
Đãng mặt trận phở bò đổ hòang điềm nên kiểm sóat lại cái thắng ABS (ABS Brake) trong cái lổ miệng của Chu tất Tiến, mang danh là phát ngôn viên bán chính thức của tổ chức nầy, coi chừng Chu tất Tiến cầm lái chiếc xe của Đãng mặt trận phở bò đổ hòang điềm tuột dốc mà Thắng cháy (ABS Brake Busted) mà lao xuống vực sâu của u mê, ngớ ngẩn và ngu muội làm cho CĐ tỵ nạn cs VN cười cho đám lãnh đạo Đãng mặt trận phở bò đổ hòang điềm không có mắt chọn người có khả năng trí tuệ bình thường hoặc trên trung bình hơn Chu tất Tiến.
Đổ hòang Điềm phải biết không phải cứ để mặc cho Chu tất Tiến viết hựu cuội gì CĐ tỵ nạn cs VN phải đọc rồi phải tin. Uy tín của Đãng mặt trận phở bò đổ hòang điềm đang bị tiêu diệt từ từ là bởi những nguyên nhân "lổ nhỏ làm đằ thuyền" nầy.
Đổ hòang Điềm không nên đánh giá quá thấp trình độ của các bậc thức giả trên các diển đàn.
Đã đến lúc Đổ hòang Điềm phải rút tên quân sỉ tên Chu tất Tiến ở Mặt trận Tiền Phương "BỊP" mà đem về nhốt vào nhà kho chứa đồ phế thải là đúng thời điểm.
Chu tất Tiến càng mở mồm chỉ càng làm mất uy tín Đãng mặt trận phở bò đổ hòang điềm mà thôi.
Đổ hòang Điềm cũng nên "kiểm điểm lại" văn chương "sặc mùi bưng bộ Diếu cày Nguyễn văn Hải" của "đảng viên tân tòng" là cựu Thiếu tá Mủ Xanh "Lính Thủy Đánh Bộ" Trâu Điên tên Phạm văn Tiền. Không phải là cứ đội cáoi Thiếu Tá Mủ Xanh thì mở miệng ra là ai cũng phải mở lổ tai lắng nghe răm rắp như mấy anh lính TQLC của tiểu đòan Trân Điên do cựu Thiếu tá Mủ Xanh "Lính Thủy Đánh Bộ" Trâu Điên tên Phạm văn Tiền làm Tiểu Đòan Trưởng. Không còn cái thời đại "thi hành trước khiếu nại sau" của Nhà Binh. 
Kiến thức của Chu tất Tiến với trình độ "bắt râu ông nọ, đặt cằm mụ kia", "bịa đặt, vu khống, chụp mủ", rất "hạ cấp và kém cỏi" như thế mà dám tự nhận là đại diện CĐ tỵ nạn cs VN đi làm công tác "Quốc Tế Vận" và đưa tay nhận lãnh "Giấy Ban Khen" của Quốc Hội Hoa Kỳ thì thật là một điều xấu hổ, nhục, nhục, nhục nhã cho CĐ tỵ nạn cs VN ở Mỹ. 
Không có bao nhiêu bậc tri thức trên diển đàn ngu muội như cựu Thiếu tá Mủ Xanh "Lính Thủy Đánh Bộ" Trâu Điên tên Phạm văn Tiền đâu! Xin đừng có hổn xược mà gọi các bậc tri thức chống âm mưu của Bắc bộ phủ trong việc Xuất Cảng bộ đội việt cộng Điếu cày Nguyễn văn Hải sang Mỹ nằm vùng là thành phần: CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM" nhé!
Hãy trả lời câu hỏi nầy thì Chu tất Tiến, cái loa rè của đãng mặt trận phở bò đổ hòang điềm, mới thuyết phục được những người có trí tuệ, sáng suốt trong thời cuộc trên các diển đàn. 
Trình độ Tiến Sĩ Nhà Báo, Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Thổ như Chu tất Tiến phải thừa khả năng trả lời một câu hỏi trên. 

Áo Trận VNCH 
Lính Nghĩa quân gác cầu Võ đại Lang
***************************
Trích: Chu tất Tiến viết:

"Chỉ 10 năm nữa thôi
Tất cả các điều này sẽ rành rành ghi dấu
Trong sử xanh, nếu hải ngoại cứ rẽ phân
Không nhoài ra, nắm lấy tay Dân Oan
Mà quăng nón tai bèo loạn xạ
Thằng này nằm vùng, con kia ..tình nghi quá!
Thà giết lầm, hơn bỏ sót một tên!
Dù cho mi chống Cộng mấy năm liền
Vì bộ đội, mãi vẫn là bộ đội!"

No comments:

Post a Comment