Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 12 December 2014

Những Bóng Ma
Trên Mạng Nhện Đỏ Hải Ngoại
 
 
Vân Anh
Bài 4
 
 
TRÍCH Y 1 PHẦN:
 
 
Theo sự tiết lộ gần đây của bà Hoàng Dược Thảo chủ nhiệm chủ bút tờ báo Saigon Nhỏ thì; trong vụ báo Saigon Nhỏ lật mặt nạ tên Nguyễn Chí Thiện vào năm 2008 tại khách sạn Ramada Nam California Hoa Kỳ. Nếu Hoàng Dược Thảo và Triệu Lan không dùng mưu kế để tống tên Tú Gàn ra khỏi tờ báo Saigon Nhỏ, thì có lẽ tên Tú Gàn; Phan Nhật Nam; Trần Phong Vũ; Chu Tất Tiến và Nguyễn Chí Thiệnchúng đã phá nát tờ báo Saigon nhỏ đã từ lâu. Thời điểm đó Nguyễn Chí Thiện sắp được Hoàng Dược Thảo gật đầu cho vào tá túc ngay bên trong tòa soạn tầng trên lầu của báo Saigon Nhỏ, với sự bảo trợ của Tú Gàn, Phan Nhật Nam và Trần Phong Vũ. Nhưng có lẽ Trời cũng còn thương Hoàng Dược Thảo và Triệu Lan, nên sau đó Hoàng Dược Thảo đổi ý không cho Nguyễn Chí Thiện vào ở trong tòa soạn, và quyết định Đá luôn Tú gàn ra khỏi ban biên tập của tờ tuần báo Saigon Nhỏ.
 
 
Sau vụ lật mặt nạ tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện, thì Tú Gàn có khóc lóc xin lỗi bà Hoàng Dược Thảo và ngỏ ý muốn xin lại “job” trong mục “viết mà chơi” của tờ Saigon Nhỏ, nhưng Hoàng Dược Thảo nhất định không cho. Vì theo bà Hoàng Dược Thảo thì; nếu còn Tú Gàn nằm trong “ban biên tập”, thì tờ báo Saigon Nhỏ còn bị “kiện” dài dài (nhưng có người đặt vấn đề là cũng có thể Tú gàn đã “thông đồng gài bẫy”, để bọn chúng bên ngoài có lý do kiện báo Saigon Nhỏ lấy tiền). Đó là lý do chính Tú Gàn phải bị “đạp ra” khỏi tờ báo cho đến ngày nay. Sau này Tú Gàn nghĩ rằng: Hoàng Dược Thảo “nghe lời” Triệu Lan và Việt Thường nên đuổi việc Tú Gàn. Từ đó có lẽ Tú Gàn đã câm thù Triệu Lan và Việt Thường cho đến hôm nay.
 
 
Ngày nay cho dù Tú Gàn có bịa chuyện viết lách lăng nhăng để châm chọc hay chửi những người Quốc gia thì cũng vô ích và phản tác dụng. Với cái mớ kiến thức lỗi thời của Nguyễn Cần; thì cũng chỉ lẫn quẩn trong vấn đề luật lệ của cộng đồng của các Quận; Hạt nơi đông người Việt sinh sống ở Mỹ, chứ không thể hiểu biết xa hơn nửa. Cái biết của Tú Gàn là “cái biết” của một anh lập dị nửa vời Đông; Tây lẫn lộn, tính tình nông cạn. Với tính tình tiền hậu bất nhất như vậy; thì Tú Gàn chẳng những không làm gì được cho người mà cả bản thân của chính Tú Gàn, Tú Gàn cũng không làm nên tích sự gì.
 
 
Tiện đây Vân Anh cũng cho bạn đọc biết sơ sơ về tên Lữ Giang, Tú Gàn tức tên Nguyễn Cần. Cần tốt nghiệp cử nhân Luật và sau đó được cho về làm Phó Biện lý tòa Sài Gòn trước năm 1975, Cần có cô vợ là luật sư tập sự Nguyễn Thị P…. Sau 1975 cô P… sang Mỹ và có chồng là một anh Mỹ; thời gian đó Nguyễn Cần còn đang ở tù ngoài Bắc. Tuy vậy cô P… vẫn bảo lãnh cho Nguyễn Cần sang Mỹ và sau đó làm giấy ly dị . Từ đó Nguyễn Cần từ miền Đông bỏ về sống tại miền Nam California, cho đến ngày được Hoàng Dược Thảo cho phụ mục “Viết Mà Chơi” của tuần báo Saigon Nhỏ.
 
 
Từ đó Tú Gàn mượn uy tín của tờ báo Saigon Nhỏ châm chọc những người Quốc Gia; và hay bịa chuyện viết láo về những người mà Tú Gàn không thích. Ví dụ như trước đây Tú Gàn có phịa tin như: “Bạch Long là đại úy tình báo Việt Cộng và là Cộng sản nằm vùng ở hải ngoại”, Và Tú Gàn còn Nổ sảng là: Tú Gàn đã giao “hồ sơ của Bạch Long cho FBI” (có người quen gởi lá thư của Tú gàn cho Vân Anh xem. Vân Anh cười ngất). Đúng là Nguyễn Cần một tên vừa Ngu lại vừa Ba Xạo (không biết kiến thức học Luật bao nhiêu năm của Tú Gàn đã để ở đâu?). Này Tú Gàn! Một cơ quan phản tình báo của Mỹ làFBI (Federal Bureau of Investigation) mà lại phải “nhờ” đến Tú Gàn đi “điều tra dùm” và đem hồ sơ của Việt Cộng giao cho họ hay sao?. Thưa bạn đọc Nguyễn Cần “cử nhân Luật và cựu Phó Biện lý Sài Gòn” đấy!. “khôn” quá phải không?!. Với mớ “kiến thức” kiểu “ba rọi” như vậy mà lúc nào Nguyễn Cần cũng muốn đem “luật” lệ của Hoa Kỳ ra để “dạy đời” với mọi người.  
 
Trước đây có nhiều điều Tú Gàn tự biên tự diễn và tung các điều ba xạo này lên trên các hệ thống web site, nhưng chẳng ai thèm để ý đến những điều Tú Gàn đã nói (không ai thèm nói nên Tú Gàn cứ tưởng người ta “sợ” Tú Gàn nên “bỏ chạy”). Vì họ hiểu với cái mớ “kiến thức” hạn hẹp của Tú Gàn, với đầu óc đặc sệt như vậy thì Tú Gàn cũng chẳng làm nên trò trống gì cho Quốc gia, Dân tộc hay cho công cuộc đấu tranh với tập đoàn Cộng sản như bây giờ. Quá khứ và hiện tại đã chứng minh điều này. Nếu không có nhóm tình báo Mỹ Gian rỉ tai, thì sẽ không bao giờ có một người Việt Nam nào ở hải ngoại này lọt vào cái Bẩy của bọn Nguyễn Chí Thiện cả. Dẫu cho Hà Nội có phép tiên thì cũng chẳng lừa được ai!. Chuyện Nguyễn Chí Thiện xảy ra trước mắt Tú Gàn tại Nam California mà Tú Gàn còn chưa biết. Thật Tội Nghiệp cho anh “phó biện lý” đã hết thời; giờ này mà anh vẫn còn Lẫn Quẩn trong vấn đề “Triệu Lan; Bạch Long và Việt Thường là ….. Việt Cộng.”
 
Viết đến đây thì lại có người quen chuyển cho Vân Anh “bức thư” mấy dòng của Tú Gàn vừa gởi lên diễn đàn “Chính Nghĩa Việt”. Một lần nửa Tú Gàn cũng lập lại cái Ngu mấy năm trước của Tú Gàn. Xin mời bạn đọc; đọc đoạn viết của Tú Gàn dưới đây thì sẽ rõ.
 
 
Trích: (chữ nghiên bên dưới là “bức thư” do Tú Gàn viết:)
([VN-TD] Date: 12/07/2014, 11:03PM (GMT- 06:00) To: “UBTTTADCSVN.” (Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam) Tú Gàn đã viết:
 
Subject: [VN-TD] Rất nguy hiểm, xin cảnh giác! Re: Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay.


            Rất nguy hiểm, xin cảnh giác! Có thật bài viết dưới đây là của UBTTTADCSVN không? Nếu đúng thế thì quá nguy hiểm. Các anh đang đóng vai trò của Việt Thường, Bạch Long, Triệu Lan (con gái của Bạch Long)... tố cáo tất cả những người ly khai chế độ cộng sản hay chống lại chế độ cộng sản đều là "đặc công cộng sản nằm vùng "hay" tay sai cộng sản"... để vô hiệu hóa phong trào chống cộng. Chúng ta đã vạch mặt chúng và chúng nó đã bỏ chạy. Nay các anh lại làm chuyện đó sao? Xin đọc giả và các tổ chức tranh đấu cảnh giác. Lữ Giang”
    
      On Sunday, December 7, 2014 1:23 PM, "'Patrick Willay' pwillay@orange.fr [ChinhNghiaViet]"
 <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:)
Ngưng trích:
 
Bên dưới còn có một bản nhận định dài của ông Tịnh Ngọc nếu bạn đọc nào muốn đọc thì xin vào trang web site của UBTTTADCSVN xem thêm. Và cả số điện thoại và địa chỉ email bên dưới đây:
 
 
Trích: (“Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay.

12/07/2014 UBTTTADCSVN . NO COMMENTS

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834 Điện thoại: 626-257-1057  Email:  ubtttadcsvn.vg@gmail.com “).
Ngưng Trích:
 
 
Thời đại điện tử ngày hôm nay, thì ít ai có thể dấu được sự thật. Nói láo và viết láo kiểu Tú Gàn nên bị thiên hạ lôi đầu ra chửi thì cũng đúng thôi. Tú Gàn nên “động não” để hiểu thêm Cộng sản một chút nửa. Ở cái tuổi “thất thập” mà lúc nào Tú Gàn cũng bịa chuyện viết bậy như ở trên và luôn luôn muốn đưa bản “mặt thớt; mặy mo” cho người ta vả hoài vậy?.Viết “báo” kiểu tự phịa chuyện như Tú Gàn thì tốt hơn là Đừng Viết Gì Nửa là đúng nhất. Và Vân Anh xin được chấm dứt chuyện Tú Gàn ở đây để khỏi làm bẩn mắt bạn đọc.
 
 
Ngày hôm nay thì các “đồng chí” nên “văn minh” đi một chút; để biết được người khác họ đang nghĩ gì về các “đồng chí”, đằng này các “đồng chí” vẫn những luận điệu bịp bợm “chống đối; phải tỉnh; phản kháng” củ rích. Trước đây các “đồng chí” “phản tỉnh”; chống đảng” như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên; Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Trần Độ cũng chỉ là những trò bịp bợm “chống đảng để cứu đảng”; hầu có kế sách “lột xác” để chia lợi với Cộng sản chứ không có gì khác.
 
 
Điều này hơn ai hết người Việt Nam chúng ta nói chung đều có kinh nghiệm xương và máu với tập đoàn Cộng sản và người ngoại quốc trong hàng trăm năm qua. Một điều cần gióng lên tiếng nói cho các quốc gia nhỏ yếu rằng: “Cộng sản cũng chỉ là Sản Phẩm của các tập đoàn tài phiệt Mỹ (gốc Anh); Anh, hay Do Thái (gốc Anh)”. Gần đây con của Cù Huy Cận là Cù Huy Hà Vũ, ..v.v…cũng một luận điều “phản tỉnh, phản kháng”; “chống đảng; chửi đảng”. Tương tự như các tên Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần cho đến Dương Thu Hương, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, những tên Bịp này chúng đã làm gì cho đất nước Việt Nam rồi?!. Câu trả lời là: Số Không to tướng.
 
 
Nhưng có một điều là chúng ta phải nêu ra đây các ông bà “đại sứ”, “tổng lãnh sự” của các nước như: Mỹ, Anh, Úc, Canada. Các giới chức Thủ tướng hay Phó Thủ tướng của Đức, Áo, Ý, Hòa Lan, Thụy Điển, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy ..v.v.. các quốc gia này đều có một “Policy” chung là: “Họ đều đồng ý giúp đỡ cho bọn Cộng sản tồn tại”. Mặc dù mồm của họ luôn luôn lúc nào cũng đem các từ ngữ rỗng tuếch như: “tự do, nhân quyền” ra để đánh lừa nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tại sao!? Vì chỉ có Cộng sản mới đem lại lợi nhuận cho họ. Điều này Vân Anh nói mà không sợ nhầm. Có bao giờ người Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản ở hải ngoại và trong nước chúng ta “đặt câu hỏi” này; hay ở hải ngoại chúng ta có thể gởi các đại diện, các văn thư, văn kiện đến văn phòng “chính phủ” của các nước sở tại này; để phản đối “tư cách” cũng như việc làm của họ chăng?.
 
 
Hoặc giả chúng ta phải nghĩ ra những phương thức khóa tay bọn Cộng sản nằm vùng tại hải ngoại; hay đám ngoại bang này, để chúng không thể lợi dụng các chiêu bài “tự do, nhân quyền”; lừa bịp hàng trăm triệu người dân Việt thấp cổ bé miệng trong nước không có tiếng nói!. Đại đa số người dân trong nước, họ không có điều kiện để lên án việc “nuôi sống Cộng sản” này của các nước “văn minh” Âu Châu. Nhưng ở hải ngoại có điều kiện chúng ta phải lên án các hành động bất nhân vô lương tâm này của các quốc gia kể trên. Lên án để cho họ hiểu rằng chúng ta những người Việt Nam hiểu rõ các việc làm này của họ. Chúng ta phải viết ra, và phải viết thật nhiều để cho họ hiểu rằng: chúng ta là những người Việt Nam đã hiểu rõ các ý đồ dơ bẩn của họ trong mấy mươi năm qua; chúng ta:
* Phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết.
* Những tội tày đình được bưng bít tinh vi.
                                                            thơ Vô Đề
 
 
 
Ngày nay ai cũng biết các tên “phản tỉnh Cuội” này chúng chỉ làm bộ “phản” mà thôi, chứ chúng đâu có làm thật!. Đám “răng đen mã tấu” như: Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện đã nhiều năm ra hải ngoại nhưng bọn này cũng không làm nên tích sự gì. Vì cộng đồng  người Việt Nam tị nạn Cộng sản, mỗi khi nhìn cái bản mặt thớt, mặt mo của bọn này, thì họ thấy cái chữ Bịp to tổ tướng nằm ngay giữa trán bọn chúng, nên chúng không làm nên cơm cháo gì thì cũng đúng thôi. Con bài nào chúng “xuất cảng” ra hải ngoại cũng đều cháy tiêu, thì gần đây chúng “đổi chiến thuật”, chúng đưa ra hải ngoại này đám cán bộ Trung Kiên hơn, trẻ hơn, có học hơn, cũng như được đào tạo kỹ càng hơn! và nhất là tên nào cũng “bị Tù Đày”, cũng được “chụp hình kỷ niệm” với các ông; bà “tổng lãnh sự, phó thủ tướng; đồng nhiệm, đồng cấp” dân da Trắng oai vệ ra phết. Vì “bị tù đày” nhiều năm nên tên nào mặt mày cũng tươi rói, béo tốt; cà vạt cổ cồn; chứ không còn hình ảnh các tên đáng vai “khắc khổ” như các tên “bệnh ho lao, mỗi lần Ho ra cả cốc máu”; và mắt lé hom hem như “đồng chí Thơ sĩ”. Vì có “được tù đày” thì mới chống đảng chứ!. Nếu không có đảng dàn xếp cho đi “ở tù”; thì chống đảng cũng chẳng có ai tin làm gì cho mệt xác. Hơn nửa “được ở tù” Cộng sản thì đó mới là “đồ xịn”.
 
 
Bạn đọc trong và ngoài nước nên nhớ dùm cho một điều bất di, bất dịch là: “Trong chế độ cai trị hà khắc như chế độ Cộng sản, thì bất cứ cái gì đảng cho làm; thì mới được phép làm”. Đảng đã cấm mà vẫn làm, thì đó là hành động tự sát!. Quá khứ đã chứng minh Cộng sản đã Sai thì không ai còn tin chúng có thể lãnh đạo đất nước một lần nửa!. Chỉ có những kẻ Ngu mới làm những điều Ngu, và cái bệnh của các tên Việt Gian Cộng sản, thì lúc nào chúng cũng nghĩ người khác người ta cũng Ngu như chúng. Chúng Tham lam mà Ngu thì chúng phải chết thế thôi!. Cho dù một số quốc gia Âu Châu trước đây và bây giờ có muốn giúp chúng tồn tại cũng đã muộn rồi!.
 
 
Như đã nhiều lần Vân Anh cứ lập đi lập lại là: “Đất nước Việt Nam hiện nay nói riêng và thế giới này nói chung; người ta phải cần một cuộc cách mạng để giải quyết toàn diện các bế tắc từ vấn đề: Tư Tưởng, Tôn Giáo, Chủng Tộc, Kinh Tế, Thương Mại, Lãnh Thổ, Biên Giới; Biên Cương; cho đến vấn đề Bệnh Tật; Y Tế. Còn nếu không có một kế sách khả dĩ để giải quyết toàn diện các vấn đề ở trên, thì thế giới này bắt buộc phải đến hồi “so tài” bằng võ lực, Đông và Tây sẽ không còn phương cách Ngoại giao nào khác để giải quyết các bế tắc như hiện nay”. Ngay cả trong nội tình nước Mỹ này!. cũng khó lòng mà hàn gắn các xung đột về chủng tộc như: da Đen, da Trắng, da Đỏ và thổ dân Mễ Tây Cơ. Loạn trong nước mới là cái loạn khó có thể giải quyết được một sớm một chiều. “Siêu Cường” hay Cường Quốc không đơn giản là chỉ có nhiều vàng; nhiều tiền và võ lực mạnh (võ lực mạnh cũng chỉ dùng để giữ các khối vàng và tiền mình có, chứ không nêu lên được gì cả). Bạn đọc cứ nhìn tình hình Trung Đông ngay thời điểm này để thấy “võ lực” mạnh cũng không thể ngăn cản được sự chống trả của các lực lượng dân quân người Hồi Giáo (xin đừng nhầm “Lực lượng Dân quân” Hồi Giáo và bọn Hồi Giáo khủng bố).
 
 
Vân Anh cũng đã nhiều lần cảnh giác cũng như có “nói chuyện” với các nhân vật điều hành guồng máy anh ninh liên bang rằng: “Khi hệ thống An Ninh Liên Bang Hoa Kỳ; không còn đủ lực để kềm chế các sự xung đột xã hội; giữa da Màu (da Đen, da Đỏ, dân Mễ - nguyên thủy - và da vàng Trung Cộng) và da Trắng của các tiểu bang, thì bắt buộc phải có sự nổi dạy của các đối lực người “da màu” (vì không chỉ có dân Da Đen, Da Đỏ, Dân Mễ Tây Cơ hay là dân Nam Mỹ nói chung, mà dân Da Vàng Trung Cộng cũng có thể làm các cuộc nổi dậy ngay trên nước Mỹ này. Ai đã kiểm soát và biết được chúng cất dấu bao nhiêu loại võ khí trong nhà và trong các “nông trại” của chúng mua ngay trên đất Hoa Kỳ này. Nếu để ý chúng ta thấy Bắc Kinh đã ra lệnh cho Hà Nội - Bắc Kinh và Hà Nội - chúng đã bỏ tiền và cho người mua rất nhiều “nông trại” ở trên đất Hoa Kỳ; Canada và Mexico).
 
 
[[{Vân Anh đã nhìn ra vấn đề này từ lâu. Nhưng “mưu kế thì bất khả lộ” ngày nay “chẳng đặng đừng”, nên mới “đá giò lái”, để xem Trung Cộng đã “hành xử” như thế nào trên đất nước Việt Nam. Vân Anh thiết nghĩ Trung Cộng và Anh Quốc (nhất là những người điều hành nước Anh bây giờ); nên hành xử một cách “văn minh” ngay trên đất nước Việt Nam và ngưng ngay ý tưởng “Chia Cắt Đất Nước Việt Nam Ra Thành Nhiều Mảnh Dưới Mọi Hình Thức”; để bề Cai Trị người Dân Việt Nam chúng tôi. Những tên” đảng ủy”; “tỉnh ủy” trong nước vì ngu dốt nên không thể nhìn thấy “ý đồ kinh tế” của quý vị và Tàu. Nhưng chúng tôi thấy và dù có muốn hay không muốn; thì guồng máy điều hành Việt Nam sau này cũng phải nối tiếp từ chế độ Cộng sản hiện nay (một chế độ tham lam và thối nát đang trên đà sụp đổ); và toàn thể người dân Việt trong và ngoài nước thì không có gì gọi là “hận thù” cả. Mọi đau khổ nào rồi cũng qua đi và người Việt Nam khắp nơi trên thế giới chúng tôi sẽ quay về, sẽ đổ máu và mồ hôi nhễ nhại; chúng tôi sẽ xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh. Và khẳng định rằng: Không ai có thể dùng bất cường lực nào để chia cắt đất nước Việt Nam chúng tôi, như quý vị đã làm với những quốc gia khác như: “Ấn Độ” hay “Nam Dương” trước đây. Trung Cộng phải Ngưng Ngay cái vụ “mua đất xây Hotel ở vùng Huế và Quảng Nam”, do công ty Anh và Trung Cộng làm chủ. Đây là một “Điểm Vô Cùng Quan Trọng” mà các bậc “Trí Thức Trong và Ngoài nước, Cần Lưu Tâm Để Ý Cho Thật Rõ Ràng” trước khi có một quyết định gì cho dân cho nước. “Sai Một Ly Đi Một Dậm”. Thời đại này nếu đất nước có bị “thống Trị” thì xem như chúng ta (Hải ngoại và trong nước) đều hoàn toàn bị cô lập và bị tiêu diệt.}]]
 
 
 Ở đây chúng ta phải phân biệt được giữa dân “Mexican nguyên thủy” mà sách vở chúng tôi gọi là: “người Mễ Tây Cơ trôi tàn” và dân “Spanish Âu Châu” khác nhau ở điểm nào, thì mới có thể hiểu được người dân Mễ Tây Cơ trôi tàn tức người Mexican hiện nay họ muốn gì?!, và thổ dân Da Đỏ cũng là những nhức nhối khó giải quyết của hiện tình nước Mỹ như ngày nay. Và phương án hay phương pháp ngắn hạn, thì không phải lúc nào cũng giải quyết ổn thỏa được vấn đề của xã hội.
 
 
Muốn giải quyết tận gốc rễ của vấn đề trên; thì trước nhất phải có Kế Sách, mà “Kế Sách” thì phải khả thi và hữu hiệu. Chứ “kế sách” thì không thể nói suông; hoặc “bồi thường cho dân da Đỏ” hay bằng cách cho vài triệu người Mễ sống hàng hai, ba chục năm lây lất ở đất Mỹ này vào “thường trú nhân” là được!. Ví như bệnh nhân đang bị Nội Thương mà các anh Y Tá “non tay nghề” lại lấy thuốc đỏ bôi ngoài da, xong lấy band-aid băng lại! Rồi tự nói rằng: xong rồi, vết thương lành rồi!. Nhưng đây là chuyện của nước Mỹ. Nếu họ muốn thì chúng ta cũng vì đang sống trong xã hội này có thể đưa ra những “Idea” để giải quyết tận gốc rễ của vấn đề này. Vì tư tưởng hay sáng kiến thì không phải ai cũng nghĩ ra và không phải lúc nào cũng có “Idea”. Vì đa số người ta (trên thế giới nói chung) cũng chỉ làm theo những người có “Idea” mà thôi (cứ nhìn cái “iphone” và cái “computer” thì ai cũng nghĩ đến hai ông Bill Gate và Steve Jobs). Hiện nay cũng chỉ có hai cái “ideas” này thôi, đã làm thay đổi suy tư của nhiều tỷ người trên thế giới!.
 
 
Trong thời gian qua im lặng để chờ xem lại một số vấn đề; thì Vân Anh cũng đã viết xong một kế sách có thể “giải quyết toàn bộ các vấn đề Di Dân, cũng như giải quyết tận gốc rễ các vấn đề Tội Phạm của xã hội”. Nếu Kế Sách này không được thi hành bây giờ; thì sau này con, cháu chúng ta sẽ thi hành ở đất nước Việt Nam thời Hậu Cộng Sản. Và dĩ nhiên là chúng ta không bao giờ “sao y bản chính” ở xứ người đem về đất nước; để áp dụng trên quê hương của chúng ta được. Vì Đông và Tây; Nhân Trị và Pháp Trị là hai nguyên tắc giáo hóa người dân hoàn toàn khác nhau. Nước Mỹ và Phương Tây họ tự cho xã hội của họ là một xã hội “Tự Do, Dân Chủ, Bình Đẳng”. Nhưng thật ra họ (Tài Phiệt) đã tự đặt ra hàng Triệu điều luật phải gọi là “Quái Đản” (*) để buộc người dân họ phải tuân theo. Cái hay của họ là người dân cứ tưởng mình được “tự do”; cả trí thức lẫn dân lao công cũng luôn mồm ca tụng “tự do”.
 
 
Đặt ra hàng Triệu điều luật “quái đản” để buộc người dân tuân theo và như vậy xã hội, nói theo đúng nghĩa nhất của xã hội này là một xã hội “Tự Do Pháp Trị” hay còn gọi là xã hội “Tự Do Luật Định”. Đời sống xã hội “tự do” này thì phải tùy khoa học phát minh mới tiến bộ lên được. Mọi sinh hoạt từ trong gia đình ra ngoài xã hội đều phải được đặt trên cán cân “lợi nhuận”. Và một điều quan trọng là “trong xã hội “Dân Chủ” phải có “Tiền” mới “Bình Đẳng”(Xin xem một ví dụ “Quái Đản” (*) nhỏ đoạn cuối bài viết này).  
 
 
Hiện nay và ngay bây giờ trở đi, nếu tình hình chính trị nước Việt Nam thay đổi tốt; thì Á Châu sẽ rẽ sang một chiều hướng tốt và ngược lại. Đây cũng là “số trời” đã dành cho mỗi dân tộc vậy thôi!. Và chính ngay nước Mỹ và Âu Châu (nhất là nước Anh và Pháp) ngày nay cũng đang chia rẽ vì nội bộ tranh giành quyền lợi. Xung đột chủng tộc ngay trong nước Mỹ này đang bộc phát mạnh hơn bao giờ hết; họ đang lủng củng và không thống nhất với nhau. Không khéo sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh đánh nhau ngay trên đường phố (Urban Warfare) nước Mỹ này, và có thể nói rằng các anh “Con Trời” chắc cũng không bỏ lỡ dịp may này. Đây là một điều mà người viết đặt vấn đề đã từ lâu. Nhưng chắc cũng không sai bao nhiêu!. Các Quốc Gia khác vì họ thuần chủng nên có muốn lủng đoạn đời sống chính trị của họ cũng rất khó khăn để làm, nhưng nếu có tranh chấp với nhau thì cũng chỉ để thoả mãn các nhu cầu cá nhân của họ mà thôi. Ngược lại muốn gây chia rẻ về chủng tộc và màu da trên nước Mỹ này không khó. Vì nguồn gốc “chủ - nô” đã có sẳn từ khi nước Mỹ này mới hình thành. Nhưng nước có tuần dân có vận. Cầu nguyện có đất nước tạm dung này được bình an là điều đáng mừng rồi!. Chúng ta chống lại cách thức làm việc của các tập đoàn tài phiệt; tư bản, chứ chúng ta không chống đối người dân và đất nước Hoa Kỳ!.
 
 
Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị của Cộng sản, nếu muốn thay đổi (về bất cứ vấn đề gì) đều phải có sự đồng ý của Bắc Kinh. Lập lại là: “Nếu Không Có Sự Đồng Ý Của Bắc Kinh” (không phải Mỹ và Mỹ có muốn cũng không làm được. Vì tình thế Việt Nam đang nằm ngoài khả năng của Mỹ trong thời điểm này). Nói một cách rõ ràng hơn là đảng Cộng sản Việt Nam không thể làm bất cứ điều gì cho dân, cho đất nước Việt Nam mà không thông qua ông chủ Bắc Kinh của chúng. Điều này Vân Anh đã nhiều lần xác định chắc chắn như vậy và sự thật rồi sẽ cho chúng ta thấy đúng như vậy. Vì sao! dễ hiểu. Vì tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã làm Việt Gian bán nước cho ngoại bang từ khi tên Hồ Chí Minh tụ tập bọn bán nước làm bồi tàu cho Pháp và Tây phương cho đến nay.
 
 
 
Quá khứ cũng như hiện tại đã cho chúng ta kinh nghiệm rằng: Cộng sản Hà Nội chỉ là bọn Việt Gian tay sai cho Bắc Kinh và cũng như cho bất cứ các thế lực ngoại bang nào đã giúp cho chúng ngồi xổm trên quyền lực, để chúng có thể tiếp tục bóc lột xương; máu người dân Việt và chia cho đồng bọn, đồng đảng cùng nhau hưởng thụ thế thôi!. Trong đầu của bọn man rợ Cộng sản thì chúng đã nghĩ rằng: “Đất nước Việt Nam đã là công cụ của “đảng” Cộng sản và Tư Bản, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện bọn Việt Gian Cộng sản tự chúng ý thức đổi mới về kinh tế hay chính trị để đưa đất nước Việt Nam đi lên, đưa dân tộc Việt đến hùng cường. Không; và không bao giờ có chuyện “ngược đời” đó bao giờ. Có lên án bọn chúng ra thế giới cho lắm, thì chúng sẽ bắt vài tên cò mồi do chúng nặn ra, để rồi sau đó thì thả các tên này ra ngoại quốc để diễn tuồng, để làm trò hề, và cuối cùng thì chúng sẽ cùng “đồng bọn; đồng đảng” của chúng tung hứng giả bộ “tống xuất”; “bảo lãnh; bảo trợ” các tên cò mồi này ra đi. Cuối cùng thì đâu cũng sẽ vào đấy.
 
 
Tiền bạc chúng cướp của nhân dân Việt Nam thì cũng sẽ được chia đều qua các lợi nhuận “buôn và bán”, cũng như sẽ được bảo đảm để cất dấu ở trong các ngân hàng ngoại quốc, cho tiện việc sau này chúng sẽ thành các tay “tỷ phú” hay các “nhà đầu tư” “thành công”, để các hệ thống TV báo chí ngoại quốc thay phiên nhau ca tụng chúng là những người “buôn bán” thành công. Chúng sẽ đưa tiền chúng cướp được cho Con; Cháu chúng đem trở về Việt Nam qua diện đầu tư, buôn bán và cũng sẽ dùng các khoản tiền tham lam, tham nhũng đó để yêu sách và lũng đoạn các chính phủ, chính thể không phải là Cộng sản sau này. Dưới sự “bảo trợ; bảo đảm” của các tập đoàn Tài Phiệt, Tư Bản ngoại quốc; Và rồi chúng cũng sẽ đón rước ngoại bang vào tàn phá đất nước, nhượng đất bán biển, xây sân đánh Cù (Golf), xây hotel, biệt thự để tuyển lựa “hoa hậu”; Ca sĩ hầu phục vụ cho những tên tư bản đỏ cũng như xanh thừa tiền nhiều của!.
 
 
Gần 100 Triệu dân Việt Nam trong nước và hải ngoại với hàng trăm ngàn Trí Thức; Khoa Bảng, quý vị có nhìn thấy thảm cảnh của đất nước Việt Nam ngày hôm nay hay không?. Nếu thấy thì quý vị phải làm gì?. Người ta nhìn thấy tội ác của Cộng sản Việt Nam. Nhưng có ai nhìn thấy tội ác của những tập đoàn ngoại quốc nào đã và đang giúp đỡ cho Cộng sản tồn tại hay không?. Sau này nếu các chính quyền, chính phủ sau thời Cộng sản không đủ mạnh và không có kế sách hữu hiệu để tìm ra hầu chận đứng các mưu đồ gian trá của chúng. Vì thế cho nên mọi kế sách cho Việt Nam sau thời Hậu Cộng sản phải được hoạch định ra ngay bây giờ. Và người dân Việt Nam khốn khổ trong nước cũng như người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại ngày nay đừng bao giờ mơ mộng ảo tưởng là ngoại bang sẽ giúp nhân dân Việt Nam chúng ta xây dựng lại đất nước hay họ sẽ làm “áp lực” để buộc đảng Cộng sản sẽ “Đổi mới” hay “Thay đổi” như chúng ta đang mong muốn!. Đừng Tin Vào Người!. Vì kinh nghiệm đã dạy cho chúng ta các bài học đau khổ, đau thương này!.
 
 
“Đồng minh” Hoa Kỳ đã mấy mươi năm qua; hay là từ thập niên 40’s cho đến nay, qua nhiều đời tổng thống Mỹ (Cộng Hòa và Dân Chủ) cũng đã tận tình cố gắng để giúp đỡ cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản tồn tại, mặc dù trong các cuộc “hội nghị”; “liên minh” hay “hiệp ước” họ cũng chỉ “chống Cộng bằng mồm”. Họ cũng chỉ đãi môi đãi miệng để giúp chúng kềm giữ địa vị, chỉ để được chúng “cho phép” đầu tư, cũng như chúng dễ dàng chuyển ngân ra ngoại quốc mà không sợ mang tiếng là đã giúp chúng “rửa tiền”. Ngày nay ai có được con số chính xác là Cộng sản Việt Nam đã rửa (chuyển) tiền ra các nhà băng (bank) ngoại quốc là bao nhiêu trong mấy mươi năm chúng cầm quyền sinh sát trên đất nước Việt Nam?
 
 
 
 Những người bạn “đồng minh” cũng đã lừa dối niềm tin của hàng triệu người dân Việt tị nạn Cộng sản đang sống trong nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Nhất là những người Việt Nam tị nạn Cộng sản đang sinh sống tại Mỹ cũng như Canada, xin quý vị hãy đề cao cảnh giác và hãy xem chừng các “canh bạc bịp” đã và đang có cơ hội lại tái diễn. Vì hết trò “kháng chiến ma”; thì sẽ đến các màn “tù nhân lương tâm”; “web site chống đảng”. Hết “tù nhân lương tâm” thì đến các màn “phản tỉnh phản kháng”; hết chiêu “phản tỉnh phản kháng” lại đến cái trò “chống đối mạng”; “chống đối Tàu”; viết sách, viết báo “chửi đảng; tố đảng”.. v..v… và tất cả các tên diễn tuồng này cuối cùng đều được các “đồng chí” Mỹ Gian ở Washington “bảo lãnh” hết sang Mỹ cho tiện việc. Trước đây Vân Anh có đặt câu hỏi là: “phải chăng Mỹ Gian và Hà Nội đã dàn dựng ra các trò “kháng chiến” lừa bịp; cò mồi”, thì chúng nhảy dựng lên bảo là Vân Anh “vu oan” cho chúng. Nhưng thời gian qua rồi đã chứng minh cho những điều Vân Anh nói ra đều đúng với sự thật. Đúng là “Mạt Kỳ; Mạt Thời” có khác!. Theo Vân Anh thì ngày nay các trò bịp này đã hết linh nghiệm. Vì người Việt trong và ngoài nước họ đã nhẵn mặt các tên Mỹ ian và Việt Gian Cộng sản quá rồi. 
 
 
Học bài học quá khứ để chúng ta kinh nghiệm cho tương lai; câu hỏi phải được đặt ra là: phải chăng hơn 93 triệu người Việt Nam trong nước và hải ngoại lại phải cần ông tổng thống Hoa Kỳ đến “viếng thăm”, thì người dân Việt Nam chúng ta mới khá hơn hay sao?. Từ các ông Clinton; ông Bush (con) đã sang Việt Nam và đã làm gì để giúp người dân Việt khốn khổ chúng tôi rồi!?. Đất nước và thân phận con người Việt Nam đã bị các “cường quốc văn minh” trao đổi trong các canh bạc bịp. Họ đã bán đứng dân tộc Việt Nam một cách không thương tiếc. Ngày nay Trung Cộng, Việt Gian Cộng sản và vài quốc gia Âu Châu (trong đó Anh Quốc đang dẫn đầu) vẫn tiếp tục các canh bạc máu này. Ngày xưa lợi dụng lòng tin “đồng minh”, họ đã giúp Cộng sản gài các nhóm tình báo của chúng vào trong tận guồng máy lãnh đạo của miền Nam Việt Nam, để phá nát nền Cộng Hoà còn đang non trẻ của miền Nam. Và người “Quốc Gia Việt Nam Chân Chính” có đủ trí tuệ để đối đầu với “địch nhân” của mình hay không? Ai cấm ! Điều này có thể còn quá sớm để chúng ta bàn đến.
 
 
Trong khoảng bốn năm qua hay là từ ngày 18 tháng 12 năm 2010 người dân Hồi Giáo đã ý thức được trách nhiệm của chính họ trên đất nước của họ, nên họ đã tự võ trang (đa số bằng gậy gộc) đứng dậy bằng một cuộc cách mạng bạo lực, khởi đầu từ Tunisia để hạ bệ tên Zine El Abidine Ben Ali tạo nên một cuộc cách mạng Hồi Giáo và cuộc cách mạng này đang tiếp diễn và đang lan rộng trên khắp thế giới như hiện nay và sẽ tiếp tục lan ra nửa. Việt Nam hay Trung Hoa từ thời điểm cuối năm 2014 này trở đi, cũng không thể tránh khỏi các cuộc cách mạng bạo lực; do chính người dân họ tự võ trang để đứng lên tranh giành quyền sống của họ, của gia đình con, cháu họ. Hong Kong và Đài Loan là những ví dụ rõ nét nhất. Nhưng theo Vân Anh thì Anh Quốc sẽ nhượng bộ Hong Kong cho Trung Cộng để đổi lấy vùng phía “Nam Á Châu”.
 
 
Nếu các dân tộc Hồi Giáo với “Thanh Gươm Lập Công”; họ dám đứng lên để xóa bỏ các thể chế cầm quyền độc ác được sự ủng hộ ngấm ngầm của các thế lực tư bản phương Tây như hiện nay chúng ta đang thấy! (Điểm này này Vân Anh phải nhấn mạnh rằng: “Xin bạn đọc đừng nhầm lẫn bọn Khủng Bố gian ác mang danh nghĩa Hồi Giáo đả phá các nền độc lập tự chủ của các quốc gia Hồi Giáo; mong thiết lập trên đầu người dân Hồi một hệ thống Tông Quyền Hồi Giáo - “Muslim State System”! và người Hồi Giáo thuần túy yêu nước với “thanh gươm lập công”, họ dám đứng lên chống lại các thế lực nào đã giúp đỡ các tên độc tài, độc ác cai trị dân họ bằng súng đạn; tù đày; tra tấn và Tông Quyền - Bạn đọc cũng nên phân biệt cho được giữa Tông (tôn) quyền và Tôn Giáo). Thì người dân Việt Nam chúng ta cũng phải tự võ trang đứng lên để “Noi Gương Tiền Nhân, Dựng Cờ Đại Nghĩa” đi theo ý chí của các anh hùng tiền nhân để tự chủ đứng lên, chúng ta trong ngoài phải hợp nhất, quyết tâm cùng nhau thề đồng lòng đem dân, đem nước ra khỏi cảnh cai trị lầm than khốn khổ như ngày hôm nay; dưới bàn tay sắt của bọn cầm quyền Cộng sản. Nếu ngay thời điểm này không có Mỹ; Trung Cộng và các thế lực gian ác khác hà hơi, tiếp sức giúp đỡ; thì người dân Việt Nam sẽ loại bỏ bọn Cộng sản Hà Nội trong một thời gian rất ngắn.
 
 
Tóm lại là xã hội Việt Nam muốn được ổ định, thì trước hết phải loại bỏ các tên cầm quyền ở Hà Nội trước đã; cũng như nếu muốn có một trật tự mới ở Á Châu, để các tên cầm quyền ở Bắc Kinh không thể làm xáo trộn đời sống của người dân ở các nước Á Châu, thì sau lưng các “trật tự” này phải được hậu thuẫn bằng võ lực. “Phải biết kết Khối các Quốc gia nhỏ yếu lại để tiến đánh các nước lớn”. Đó là việc làm Vương Đạo. Vân Anh lập lại một lần nửa là: “phá các kế sách của tập đoàn Cộng sản Bắc Kinh, thì cũng không có gì làm khó cho lắm”. Điều quan trọng là: “Ai đứng ra để làm hậu thuẫn, và làm như thế nào?”. Ngày nay các tay cầm quyền trong bóng tối ở Hoa Lục đã trở mặt với Mỹ và phương Tây, và chúng sẽ không nhân nhượng hay chia quyền cho bất cứ thế lực ngoại quốc nào như trước đây nửa. Tập đoàn tư bản đỏ ở Bắc Kinh đã tuyên bố “Tranh Hùng” với thế giới Tây phương và Hoa Kỳ. Điểm này đã xảy ra và trước đây Vân Anh đã viết ra trong loạt bài: “Bắc Kinh và Hà Nội chuẩn bị Đánh Mỹ”; đến loạt bài: “Noi Gương Tiền Nhân, Dựng Cờ Đại Nghĩa”. (có đăng trên nhiều hệ thống website xin bạn đọc tìm xem lại.)
 
Cuộc “chiến tranh Nha Phiến” đã sống lại trong tâm trí của nhóm lãnh đạo Bắc Kinh. Đây cũng là lời cảnh báo trước cho Trung Cộng và Anh Quốc đã và đang mưu đồ đen tối trên đất nước Việt Nam; Đông Dương và Nam Á Châu. NGay thời điểm nay nếu ông Tổng thống Obama và những ngưỡi hoạch định chính sách ở Bạch Ốc, đừng trói tay người Quốc Gia Việt Nam ngay trên đất nước Hoa Kỳ này, và cũng đừng bắt tay với các tên Việt Gian Cộng sản nửa. Thì chúng tôi sẽ có cách hóa giải và loại bỏ tập đoàn Cộng sản một cách dễ dàng và nhanh chóng, chúng tôi biết chúng tôi sẽ làm những gì cho dân cho nước chúng tôi khi thời cơ đã điểm. 
 
 
 Tin Reuters hôm 1 tháng 12 năm 2014 cho biết chính phủ Pháp sẽ giúp Trung Cộng dẫn độ về nước một số đảng viên Trung Cộng tham nhũng, biển thủ tiền bạc để gởi tiền ra ngoại quốc dưới danh nghĩa “đầu tư”. Giám đốc cơ quan an ninh hình sự Pháp là ông Robert Gelli nói rằng: “những người tham nhũng, làm giàu bất chính hoặt đã tị nạn ở nước khác; hoặc đã dùng tiền tham nhũng đầu tư vào nước khác, đều được dẫn độ về nước. Nếu nước sở tại yêu cầu”. Và tin cũng đã cho biết là đã có một số công an Trung Cộng đã sang Paris làm việc từ hôm đầu tháng 11 năm 2014 vừa rồi. Nhân đây cũng xin mách nhỏ cho các “đồng chí hải ngoại” rằng: “đây là lý do cơ quan an ninh liên bang Mỹ (FBI) đã đưa sang đây một số công an đặc biệt để đào tạo ngay trên nước Mỹ này; về cách thức truy lùng cũng như cách thức biển thủ tiền bạc, qua các phương cách đầu tư tài chính của bọn cán bộ Cộng sản trong nước đi sang ngoại quốc và nhất là nhóm ở Mỹ”. Theo tổ chức tài chính toàn cầu (Global Financial Integrity Group) thì họ ước lượng có khoảng 1,080 tỷ đô la hay là 1.80 Trillion dollars đã được các tên đảng viên Trung Cộng ăn cắp chuyển ra ngoại quốc trong vòng 10 năm qua, kể từ năm 2002 - 2011. Bao nhiêu Máu và Mồ Hôi cũng như Nước Mắt của người dân Trung Hoa đã chảy ra để cho bọn cán bộ Cộng sản Trung Cộng và các ông chủ nhà Băng (Bank) ngoại quốc thừ mứa hưởng thụ?!
 
 
Trên đây là chuyện của Trung Cộng. Còn chuyện Việt Nam sau này thì “Một Trăm Triệu” dân Việt Nam chúng tôi sẽ có cách thu hồi lại tất cả các khoảng tiền mà đất nước chúng tôi đã bị bọn tham nhũng; ăn cắp đem đi gởi vào các ngân hàng; cho dù chúng có gởi đi bất cứ ngân hàng nào và bất cứ nơi đâu!. Vì không một chính quyền nào chỉ vì vài chục hay vài trăm triệu; hoặc giả chỉ có vài tên cầm đầu tham lam, tham nhũng mà họ lại để mất ngoại giao cũng như đầu tư; buôn bán thật sự với một quốc gia như Việt Nam với hàng trăm triệu dân chịu khó chăm chỉ!. Vài năm nửa thôi chúng ta sẽ thấy thế giới này họ sẽ kết “Khối” lại với nhau và họ sống trong các “Khối” đó!. Tương tựa như một ngón tay đau thì cả bàn tay và toàn thân đều cảm giác vậy!.
 
 
 Xin độc giả tìm đọc lại loạt bài: “Noi Gương Tiền Nhân, Dựng Cờ Đại Nghĩa” của Vân Anh, để thấy ý nghĩa của “liên đới” trong sự đúng nghĩa của “Tình Đồng Minh” sau này!. Tiền của một quốc gia thất thoát, thì đó là Máu của cả một Khối đang chảy ra!. Nên cả “Khối” phải có trách nhiệm giữ lấy hay đòi lại. Đây là điều “Rất Lạ và Rất Mới” mà bạn đọc cũng chỉ mới nghe lần đầu, và có thể những người lãnh đạo Pháp; Mỹ đã biết thế cờ sau này các “khối” phải như thế nào. Nên họ ra tay làm trước cũng nên. Hoa Kỳ thì chưa có chiến dịch “càn quét” các tên cán bộ Cộng sản tham nhũng đang trốn ở xứ Mỹ này với danh nghĩa “đầu tư; buôn bán”, chúng đã chuyển tiền và mua Bất Động Sản rất nhiều ở đây. Nhưng cách nay vài năm FBI Mỹ đã có giúp đào tạo một số Công an rồi trả về lại trong nước!
 
 
Các quốc gia “nho nhỏ” nào ở Âu Châu đã và đang rửa tiền cho bọn Việt Gian Cộng sản, thì nên để ý dùm những điều Vân Anh viết ra ở đây. Các bạn trẻ đang học về “Computer Science” bây giờ, có lẽ cũng là các tay “thám tử” đắc lực nhất để giúp các cơ quan an ninh sau này. Chỉ trong vòng trên dưới 10 năm mà khoảng 414 tên đảng viên Cộng sản Tàu đã ăn cắp của dân Tàu một số tiền khổng lồ như vậy(1,080 tỷ đô la - Một Nghìn Không Trăm Tám Mươi Tỷ Đô La). Thì thử hỏi gần 70 năm qua bọn chóp bu Cộng sản Việt nam đã ăn cắp của nhân dân Việt Nam là bao nhiêu?. Sử sách cổ kim Việt Nam chắc chưa từng có, nhưng từ từ rồi chúng ta cũng sẽ biết được mà thôi. Muộn còn hơn không, tình bạn đúng nghĩa thì luôn luôn vẫn là điều rất đáng trân quý. 
 
 
Ngày nay bọn tình báo Cộng sản; chúng đã có mặt trong mọi sinh hoạt của người Việt tị nạn chúng ta ở khắp nơi. Tại sao lại có những chuyện “tréo cẳng ngỗng” như đã nói ở trên, thì Vân Anh không thể viết ra trong một bài viết ngắn này được. Hơn nửa phải cần nhiều thời gian để độc giả trong và ngoài nước theo dõi sự việc, để tự mình suy xét và nhận định cho chính mình. Vân Anh sẽ có các loạt bài viết để cung cấp cho độc giả trong những ngày tháng tới. Xin quý vị bình tâm theo dõi tìm đọc để biết, mỗi một cá nhân chính mình sẽ làm gì và phải làm gì, khi tình hình chính trị thế giới nói chung và tình hình của đất nước Việt Nam nói riêng thật sự thay đổi. Đất nước Việt Nam phải được sang trang, để mọi đau khổ sẽ qua đi và mọi người có cơ hội góp một bàn tay vào lo cho tương lai của đất nước. Tiêu diệt được bọn Việt Gian phản dân hại nước thì “tự do, nhân quyền, bình đẳng” sẽ tự nhiên đến. Các chú “Con Trời” cũng không thể tự do ra vào hay tung hoành trên đất nước chúng ta được. Chúng ta phải tự cứu chúng ta và con cháu chúng ta. Không một người ngoại quốc nào thương yêu đất nước chúng ta; mà chỉ có chúng ta thương yêu chúng mà thôi!. Chúng ta phải tìm hiểu và nhìn cho thật rõ “bạn” cũng như “thù” của chúng ta đã và đang làm gì, và tại sao tập đoàn tham lam, tham nhũng Cộng sản đến nay vẫn còn cầm quyền trên đất nước Việt Nam!?. 
 
 
Một điều Vân Anh muốn nhắn đến quý vị đang “ồn ào” thành lập các tổ chức “Cuội” ngoài kia rằng: “Người Mỹ hay phương Tây họ cũng chẳng có thương yêu hay nâng đỡ quí vị như quý vị thường nghĩ, họ đẩy quý vị ra “ánh sáng danh vọng” cũng bởi quý vị đã “làm được việc” cho họ; nên họ để yên cho quí vị tự do lừa bịp tập thể người Việt thế thôi (chứ lừa người Mỹ thì họ bỏ quý vị vào tù ngay lập tức). Nhưng khi họ đã không còn lợi dụng tên tuổi quý vị được nửa, có nghĩa là quả chanh khi đã được vắt hết nước; thì quý vị sẽ thấy “chuyện gì xảy ra cho quý vị?”. Ai chưa thấy thì cứ đợi đi rồi quý vị sẽ thấy. 
 
Vân Anh

No comments:

Post a Comment