Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 1 December 2014

ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG "DOANKETCHONGCONGKHONGCHUINHAU@YAHOO.COM" ĐÃ LẬP DANH SÁCH CÁI GỌI LÀ "VU KHỐNG ĐÉO CÀY".../- Mt68

On Monday, December 1, 2014 12:01 PM, "Doan ket chong Cong doanketchongcongkhongchuinhau@yahoo.com [GoiDan]" <GoiDan@yahoogroups.com> wrote:



Bà Thanh,
   Tôi là người bao nhiêu năm trước đã đứng ra bênh bà, giửa bà và ông Nhữ Văn Úy khi bà than cô đơn, tôi chỉ ghi tên những ai đã và đang phỉ báng Điếu Cày, người mà cả thế giới và CĐNVQGHN đang ngưỡng mộ qua quá trình đấu tranh với CS của Điếu Cày.Lâu  nay tôi không nói gì đến bà khi bà nhục mạ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vì còn có cái tình, nhưng từ nay tôi sẽ ghi tên bà vào danh sách và giửa tôi với bà kể như đứt đoạn bà hiểu chưa? Tôi vì đô la, thì bà là con người quá ấu trỉ và hồ đồ? 
ĐKCC


From: "Nguyen Thi Thanh dr.thanh101@gmail.com [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>
To: Dr Nguyen Hoang <PhoNang@yahoogroups.com> 
Cc: goi dan <goidan@yahoogroups.com>; GOIDAN <diendangoidan@yahoogroups.com>; chingnghia viet <chinhnghiaviet@yahoogroups.com>; "diendancongluan@yahoogroups.com" <diendancongluan@yahoogroups.com>; BTGVQHVN-1 dd <BTGVQHVN-1@yahoogroups.com> 
Sent: Monday, December 1, 2014 9:29 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: [PhoNang] Danh sách những tên vu khống Điếu Cày: LÊ VĂN TƯ-TƯ THUM THỦM QGHC PARIS TÁI XUẤT HIỆN CHUI QUA CỦA HẬU ĐÉO CÀY./- Mt68



Thưa toàn thể đồng bào NVHN
Cúng ông Nick Đoàn Kết Chống Cộng,
Ông có lý trí không vậy ? Bao năm nay ông núp trong cái Nick ĐKCC, người chống cộng thật tình làm mà ông gây chia rẻ. Não bộ ông chắc là chứa đô la hay sao mà ông suy luận ầu trỉ vậy.
Những người VN trí thức, nhân sĩ là những người đã kinh qua tệ lắm là 50 kinh nghiệm cuộc đời trong chiến tanh với CSXH chiếm Miền Nam, rồi đến CS VGBN cho Tàu Ô.
NVHN  tri thức đã dùng khoa học, tâm lý học, nhân văn học, đạo đức học để chứng minh tên Điếu Cày gốc bộ đội CS hổn láo, khinh chê CĐNVHN, coi ta như anh hung cốt qua Mỹ để giảng dạy NVHN, ăn nói lẻo mèp, điêu ngoa, xảo quyệt mâu thuẩn, câu trước đá câu sau, nhổ ra rồi đớp lại, trước sau không duy nhất.
Cày quen cái nghề mua bán địa ốc giàu có, mồn nép xảo trá, tự tưng bốc, khoe khoang, như cóc đáy giếng xem trời bằng vung. Chưa từng biết CĐNVHN là ai mà đã lên giọng ta dây hống hách, sửa lưng gián tiếp.
Ra hải ngoại, tưởng như CĐ/NVHN là dân u mê, sống dưới XHCN như nó 70 năm nay vào Nam làm ăn đã biết rồi vậy cà ngu si ra dạy đời. Nay nhờ Miền Nam buôn bán gian lận trốn thuế hàng tỉ có tiền mới lên giọng ta đây. Tưởng ngon, phát ngôn bừa bãi nghe vổ tay là lên chân, dù chỉ thuộc loài vẹt nói đi nói lại những câu học thuộc lòng qua báo chí với cung cách XHCN.
Vì vậy nó trở thành con vật mới lạ trong thế giới cho mọi người có đầu óc nghiên cứu, nghiên cứu, chứng minh cho rõ sự thật chứ không phải vu khống.
Ông KHCC đưa bằng cứ ai vu khống anh Cày, tôi xem nào? Nếu không thì ông Nick dấu mặt vu khống trí thức NVHN.
Như NCT trước kia, phần nào biết tội lỗi sa chân của mình mà im hơi lặng tiếng tối đa, đến ăn năn hối lỗi mà kém thọ, tuy rằng người theo hầu hạ làm cận về cho NCT còn hung hăng gấp 100 lần nhóm binh vực kém cỏi cho lão Cày.
Tốt nhất thì mấy trự đực rựa đi binh cho Cày nên ngoan ngoản im mỏ đi.  Đợi thời gian thì biết.
Tôi đây, Trưng Triệu chấp anh Cày, ông Nick Đoàn Kết Chống Cộng và nhóm cân vệ của Cày một buổi Hội luận trên SBTN. Nếu thắng được tôi, tôi nguyện bảo đảm đi khắp thế giới kêu gọi đồng bào 5 châu bốn bể tôn Anh Cày làm thủ lãnh CĐNVHN.
Hoặc trong tinh thần tự do dân chủ, tôi đề nghị Anh Cày đứng lên mời CĐ/NVQGHN bỏ phiếu, xem ai là người xem những lời nói của anh Cày có một giá trị gì không hay ngược lại là những lời tiêu diệt anh ta. Chính những phát biều của anh ta từ đầu đến cuối đã đưa anh ta xuống hố, mà anh ta hí hửng tưởng là những lời nói của “đỉnh cao trí tuệ” sẽ dưa anh lên như trong XHCN.  Anh ta là thứ dân XHCN hạng bét, vì bây giờ ở VN cũng chẳng còn ai xài những loại chữ vẹt học thuộc lòng như vậy.
Nếu khi anh ta bước chân đến Mỹ biết thân phận mình mà chân thật nói rằng “Nhờ ơn CĐ/NVHN và các cơ quan nhân quyền tranh đấu mà tôi là một tên tù XHCN chết lên chết xuống trong tù, ngày nay được trông thấy thế nào là nước tự do nhân quyền.  Còn là người lạ lùng với thế tự do, tôi chỉ biết trong nhờ vào đồng bào ruột thịt dìu dắc hướng dẩn tôi tham gia cùng CĐNVHN, mong đem chút tài hèn đóng góp vào việc cứu nước khỏi xâm lăng đem lại tự do no ấm nhân quyền cho dân tộc, thì tôi vô cùng sung sướng và đội ơn đồng bào NVHN thân mến.”. Như vậy ai mà phê phán cái ngông cuồng của Cày.
Nhưng khổ nổi giống CS hạ cấp thôn quê thì chỉ biết ngạo mạng khinh người cho ta là theo lý thuyết Mac-Lê đỉnh cao trí tuệ loài người. CĐNVHN hoàn toàn ngạc nhiên trước một Điếu Cày không có tri thức mà ngông cuồng ngạo mạn. Người ta chỉ đem Cày ra phân tích tâm lý qua những câu nói của Cày, thì vu khống ở đâu, NVHN sống có đức quá rồi. Nếu là gặp như tính tình CACS thì chúng đánh cho chết luôn đó.
Những cận vệ của Cày hãy im đi, chứ càng nói điêu, nói đểu càng gây phẩn nộ cho NVHN, càng thêm éo le cho Cày mà thôi.
Riêng tôi, vì thấy các trí thức, nhân sĩ nói đúng nói nhiều, cũng khá đủ rồi, nên tôi tránh bình luận thêm. Còn nếu các vị cận vệ của Cày còn múa mồm múa mỏ, thì sẽ đến phiên tôi ra quân với quí vị, mắc dầu tôi rất bận khám bệnh miễn phí cho đồng bào ung thư ở Miển Bắc, bận đi thăm viếng Viện Dưỡng lão, đi thăm các Trại Phong Cùi…. Như đã  đến Cankry với Ébola.
TS. Trưng Triệu     
2014-11-30 10:15 GMT+07:00 Doan ket chong Congdoanketchongcongkhongchuinhau@yahoo.com[PhoNang] <PhoNang@yahoogroups.com>:
Danh sách những tên vu khống Điếu Cày
1/ Lê Duy San 
2/ Hàn Giang Trần Lệ Tuyền (chửi CS 5- phang phe ta thì 10)
3/ Ngô Kỷ (bất bình thường,bất tài..thích kiếm chuyện chơi nỗi)
4/ Ngô Phủ (ô uế thi ca VN khi dùng thơ trù cho pn bị hãm hiếp)
5/ Chính Irving (sát thủ của các nhà đtranh dân chủ mới ra tù)
6/mt68 (Nhiệt Tình+ Ngu Xuẫn= Phá Hoại)
7/Đạt Nguyễn (thi sĩ nổi tiếng thích làm thơ thêm chữ :đụ má )
8/Trung Lĩnh (Đầu tôm,trẻ có súi ăn cức gà chắc cũng ok)  
9/Ngụy Sài Gòn (nằm vùng chính hiệu con nai vàng ngơ ngác)
10/Kim Âu 
11/Paul Văn
12/ Nguyễn Văn Tùng
13/ Thoại Liên
14/ Việt Sĩ
15/ Người Nhái Bữu Nguyễn (Hải Quân Campuchia Dân Chủ)
16/Joseph Phạm (Chính Khí Việt Cộng)
17/ Chế Trung Hiếu ( Heo:Ngu lâu-dại bền-khó đào tạo) 
18/ A la đanh Quạt Không Phanh (thích ngậm kẹo sôcôla buồi)
19/Tuấn Phan
20/here me btn(Chính Trị Gia, bậc thầy của Henry Kissinger) 
21/ Liên Thành (chuyên gia bẻ cong lịch sữ cho xôm)
22/Duyên Lãng Hà Tiến Nhất (bồi bút của Đảng ta)
23/Đinh Viết Trí (thích đứng một mình chửi đổng)
24/Hương Tấn Thịnh (đễu cáng nổi tiếng do cha mẹ dậy)
25/ Hà Nguyễn
26/Thanh Nguyen
27/Nhẫn Nguyễn Lão Móc (làm người không chịu, thích làm chó)
28/ Trương Minh Hòa (hai mang)
29/ Tin Paris Hứa Vạn Thọ (hai mang)
30/ Hồn Việt UK Nam Nhân Nguyễn Đức Chung (hai mang)
32/ Phủ Đặc Ủy
33/ tieudiecs (Cục Ngoại Tuyến(A69),Tổng Cục An Ninh I, BCA)
34/Nguyễn Phương Hùng (nhè)
35/ Nguyễn Ngọc Lập (kiss ass Việt Cộng lên hàng siêu đẳng)
36/Phùng Tuệ Châu (nặc nô phải bả Việt Cộng)
37/Etcetera Nguyễn Trường Việt Weekly
38/ Thomas Trần Doãn Thường 
39/........
Còn nữa...có thiếu tên ai, xin nhờ  điền vào....âm binh OK too ........stay tune

No comments:

Post a Comment