BS VŨ NGỌC TẤN VIẾT:
"Ngày CS chiếm miền Nam anh Điếu Cày mới 18 tuổi. Có nghĩa là trong suốt tuổi thơ cuả anh ta (ở miền Bắc) và sau này, sau khi CS chiếm miền Nam, anh ta chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng."
Bộ đội việt cộng vượt Trường Sơn vào nam giãi phóng mà không biếtt Lá Cờ Vàng của VNCH hay sao?
Tại sao một người có lý luận ấu trỉ như Vũ ngọc Tấn mà lại tốt nghiệp Bác sỉ quân y của VNCH? Xrem như vậy thì kiến thức của đám Vũ ngọc Tấn, Nguyễn mạnh Tiến, Y Sỉ quân y Biệt động quân của ngụy quân VNCH, và trình độc của các bác sỉ quân y của VNCH chỉ bằng trình độ dân đá cá lăn dưa ở chợ Cấu Ông Lãnh.
Kính thưa các Bác:
Các bác làm ơn viết email tương tự như email nầy để gởi đích danh cho Y Sỉ quân y ngụy quân VNCH tên Vũ ngọc Tấn có phòng mạch tại Bankstown, NSW và có vợ là con mụ đầm Úc mập như con "Bê Quay" là tên đã viết bài "Lá Cờ" bênh vực cho CỰU NGUỴ QUÂN VGCS NGUYỄN VĂN HẢI lập luận là không biết Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hoà hình dạng như thế nào cho nên Bộ Đội (vào năm 1975) ĐC không cầm lá cờ Vàng khi có người trao tận tay của y ta tại phi trường khi y ta mới đặt chân đến Hoa kỳ.
Có ai chuyển giúp tận tay hoặc email của "cắc kè, kỳ nhông: ưa đổi màu cho hợp với môi trường xung quanh" Y Sỉ quân y ngụy quân VNCH tên Vũ ngọc Tấn bài nầy. Cám ơn.
Lính Nghĩa Quân VNCH Võ đại Lang
No comments:
Post a Comment