VXSJ HIỂU GÌ VỀ CÂU NÓI của ĐÉO CÀY: "CỜ NÀO ĐƯỢC 90 TRIỆU TRONG NƯỚC CHẤP NHẬN..." ??? ĐỪNG NHẮM MẮT TỰ CHUI VÀO CỬA HẬU... MÔN ĐÉO CÀY CHẲNG CÓ PHÂN TƯƠI ĐÂU MÀ MONG./- Mt68 (*Mt68 chẳng thèm ghi tên VXSJ vào DS chi cho thiên hạ mắc công dò tìm VXSJ là tên cóc khỉ đột nào !./- Mt68)
Chào ông Mt68.
VXSJ mời ông chịu khó ĐỌC & NGHE lại phần âm thanh dưới đây để biết rõ:
KHÔNG HỀ CÓ VỤ ĐIẾU CÀY KHÔNG NHẬN CỜ VÀNG TẠI PHI TRƯỜNG LOS ANGELES.
VẬY... xin ông Mt68 cùng bạn hữu của ông ngưng ngay việc cáo gian cho nhà đấu tranh dân chủ ĐIẾU CÀY. Cảm ơn ông.
VXSJ
24-BS Nguyễn Văn Hòang- Brisbane Úc Châu- Nhục mạ Tỵ Nạn Hải Ngọai
chống Điếu Cày từ chối Cờ Tự Do VNCH
là "hát bội" - BS Hòang nên nhớ TNHN
chống ĐC về hành động từ chối Cờ
Tự Do VNCH. Chứ không hề chống ĐC
về chuyện bộ đội SĐ sao vàng BV.
Nên không cần bằng cớ gì khác./- Mt68
chống Điếu Cày từ chối Cờ Tự Do VNCH
là "hát bội" - BS Hòang nên nhớ TNHN
chống ĐC về hành động từ chối Cờ
Tự Do VNCH. Chứ không hề chống ĐC
về chuyện bộ đội SĐ sao vàng BV.
Nên không cần bằng cớ gì khác./- Mt68
2014-11-21 1:15 GMT-08:00 VienXu SanJose <vienxusanjose@yahoo.com>:
Kính quý đồng hương.
Về việc nhắm mắt lên án ông Điếu Cày từ chối không nhận cờ Vàng tại phi tường Los Angeles ngày 21-10 được xem như là một vụ NÓI LÁO TRẮNG TRỢN NHẤT của nhóm tỵ nạn cs cực đoan, mù quáng...tức là: NHIỆT TÌNH + NGU DỐT = PHÁ HOẠI
VXSJ kính mời các ngài hãy nghe lại nhân chứng Ngô Chí Thiềng thuật lại sự kiện với Đài Á Châu Tự Do như sau:
"...Người thì cầm cờ Mỹ người thì cầm cờ vàng….Người cầm cờ vàng thì đưa lên thôi chứ không thấy người nào đưa vào mặt bảo ảnh cầm cả. Tôi chỉ đứng cách anh Điếu Cày chừng 4 người thôi. Lúc đó anh Điếu Cày quay sang bên trái của tôi, còn anh Truật đứng ngay bên phải của anh Điếu Cày mới đưa lá cờ lên. Anh Điếu Cày lúc ấy chưa nhìn thấy. Trước khi giơ lá cờ thì anh Truật vỗ vai anh Điếu Cày, nhưng anh ấy vẫn không quay lại anh Truật lại đưa lá cờ lên, nhưng ngay khi ấy anh chàng Mỹ đi theo bảo vệ anh Điếu Cày rất vất vả đề đẩy những cánh tay ra ngoài, tại vì họ sợ nhỡ có ai làm gì bậy bạ thì sao? Tôi thấy anh ta đẩy lá cờ qua tay phải của anh Điếu Cày thì anh Truật ảnh thấy vậy ảnh chỉ rút là cờ lại và ảnh cười."
Ông Đinh Quang Truật, người cầm lá cờ đưa cho ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hảithuật lại sự việc cũng giống với những gì mà nhân chứng kể, ông Truật nói:
Tên tôi là Đinh Quang Truật nguyên là cựu sĩ quan hải quân Quân lực VNCH. Tôi và một số anh em có mang theo một số cờ quốc gia và một ít cờ Mỹ, mục đích là tới có hình thức chào đón anh Điếu Cày cho nó được long trọng.
Chính tôi cầm một số cờ đó tôi phân phát cho đồng hương tới đón anh Điếu Cày. Khi anh xuất hiện, có một số bà con bảo tôi anh cố gắng anh đưa lá cờ cho anh ấy…thành ra tôi cũng cố gắng tôi len lỏi đám đông đang vây anh Điếu Cày. Ngoài bà con vây anh Điếu Cày còn một số phóng viên của các đài và lúc đó anh đang tập trung trả lời phỏng vấn. Tôi vỗ vai anh ấy để anh chú ý và anh ấy hơi quay ngang về phía tôi một chút. Lúc ấy người nhân viên Bộ Ngoại giao bảo vệ cho anh ấy gạt tay tôi ra.
Tin chưa hỡi các ngài?
VXSJ đính kèm nguyên bản hình ảnh và lời nói dưới đây hầu các ngài... làm ơn kiểm chứng.
VXSJ đính kèm nguyên bản hình ảnh và lời nói dưới đây hầu các ngài... làm ơn kiểm chứng.
Ông Điếu Cày đã ĐỘI NÓN CỐI từ lâu...nay ông ấy uất ức mà lột bỏ nó. Tại sao các ngài không tiếp sức với ông Điếu Cày đạp bỏ cái NÓN CỐI KHỐN NẠN kia... mà lại LƯỢM LÊN để tiếp tục QUĂNG vào đầu Điếu Cày? Đó là TỘI ÁC đấy, biết chưa?! Trong nước ông ấy chống Tàu cộng, bị vc VÙI DẬP...nhốt tù, được thả ra chưa kịp nhìn mặt vợ con, liền bị TỐNG XUẤT ra hải ngoại, chưa hết bàng hoàng, vừa xuống sân bay... thì bị các ngài TRÍ THỨC rổng... cực đoan, cố chấpVU KHỐNG người ta không nhận cờ vàng... giấc ngủ còn chưa trở lại bình thường thì CÁC NGÀI TÊN TUỔI hè nhau BỀ HỘI ĐỒNG Điếu Cày tiếp tục...wá tệ!!
Tại sao các Ngài cứ bám theo Việt gian bày trò...để cho Việt cộng ôm bụng cười lăn ra như thế ! Hử???
Tình trạng bát nháo cứ tiếp diễn với những người đấu tranh trong nước khi ra hải ngoại mãi thế nầy...thì mong gì giải phóng quê hương hỡi 90 triệu đồng bào trong nước ơi!!
VXSJ
No comments:
Post a Comment