Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 21 July 2014

NHỜ HÁT CHO BIỂN ĐÔNG MÀ TRUNG CỘNG SỢ QUÁ PHẢI NHỔ GIÀN KHOAN RA KHỎI LÝ NHẢ KU

VÀ NHỜ VẬY TRÚC HỒ SẮP và SẼ TRỞ THÀNH THỦ DÂM CHÍNH PHỦ LƯU MANH - SBTN SẼ TRỞ THÀNH CƠ QUAN ĐỘC QUYỀN TUYÊN TRUYỀN NHÀ NƯỚC HẢI NGỌAI./- Mt68

BA TA CÙNG THẮNG... LẠI
- Kiêm Ái -

" Úm ba la, ba ta cùng thắng... lại"

Việc Trung Cộng di dời giàn khoan HD891 - chưa biết đi đâu - đã khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhỏm. Hoa kỳ, Trung Cộng và Việt Cộng đều coi như mình đã thắng lợi. Trên thực tế, họ chỉ "thắng lại" mà thôi.Còn toàn dân Việt Nam thì thở dài ngao ngán.

"Ta" thứ nhất thắng lợi là Hoa Kỳ. Nghe tin giàn khoan đã di dời đi chỗ khác, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lập tức công bố những lời vừa vuốt ve Trung Cộng mà thực tế là công bố chính sách ngoại giao của mình, kèm theo đe dọa bạo lực khiến Trung Cộng phải di dời giàn khoan. Đó là một thắng lợi cho Hoa Kỳ.

"Ta" thứ hai thắng lợi là Trung Cộng. Trung Cộng đã di dời giàn khoan và khoe rằng đã đạt mục tiêu, đã tự ý dời đi cũng như sẽ trở lại, và sở dĩ phải di dời giàn khoan là để tránh bão. Có người cho rằng Trung Cộng "nói cho đỡ mắc cỡ" chứ đây chỉ là "Thắng LẠI" TRƯỚC KHI SA LẦY. 

"Ta" thứ ba thắng lợi là là Việt Cộng. Việt Cộng hân hoan vì "đảng ta thắng lợi". Trung Quốc bắt buộc phải rút giàn khoan vì chính sách "ngoại giao hòa bình" của Đảng ta. May mà Đảng không nghe lời xúi dại của "lực lượng thù địch" dùng bạo lực với Trung Quốc thiên triều vĩ đại.  

*
*    *

1) Kể từ khi Trung Cộng đặt giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, nước có phản ứng mạnh mẽ nhất là Nhựt Bản, Nhựt Bản phản ứng một cách quyết liệt, không những bằng lời nói mà cả việc làm thiết thực: xích lại gần Hoa Kỳ và các nước trong vùng hơn, kể cả Việt Cộng. Nhựt  Bản đã giúp Việt Nam về vũ khí, tàu bè, khuyến khích Việt Cộng tích cực chống Trung Cộng, mở cửa cho Việt Cộng; khi nào đằng ấy ới một tiếng là đằng này đáp ứng không đẹp không phải là con cháu Thái Dương Thần Nữ. Ở trong nước, thủ tướng Nhựt Bản lợi dụng cơ hội này để sản xuất thêm vũ khí để xuất cảng, không chỉ thụ động bảo vệ đất nước khi bị tấn công, mà còn có quyền đánh phủ đầu khi bị hăm dọa xâm lăng. Nói cách khác là có thể tấn công Trung Cộng bất cứ lúc nào. Đây là một blank check được nhân dân Nhựt Bản ký cho chính phủ mà để trống, chính phủ muốn ghi mấy con số cũng được. Hiến pháp Nhựt Bản được Thủ tướng Shinzo Abe "rộng quyền giải thích". Mục giải thích "nếu một khi Hoa Kỳ là đồng minh hỗ tương với Nhựt, bị tấn công thì Nhựt phải "nàm thao"? - Phải cùng ra trận với Mỹ chứ sao bây chừ? Lối giải thích Hiến Pháp kiểu này khiến cho "đồng chí" nào đưa sáng kiến ăn hiếp VC khi đưa giàn khoan vượt ranh giới hải phận Việt Nam trở thành một việc làm ngu xuẩn đúng nghĩa. Ngu xuẩn vì khi khổng khi không chọc ổ ong vò vẽ để chúng bung ra đốt nẻ lưỡi cày nhà mình.Tuy rằng, dân Tàu còn "nhớ như in" những gì mà quân đội Nhựt đã làm cho dân Tàu trong Đệ Nhị Thế Chiến, dân Nhựt cũng biết hơn một tỉ "con trời" hăm "chú lùn" mẻ răng, có dịp là ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Nhưng hành động này của đám quân phiệt Tàu trong Bộ Chính Trị Chệt đã có phản ứng ngược. Vậy thì Trung Cộng di dời giàn khoan có phải là một việc làm "đại thắng lại" hay không? Tốn hàng tỉ mỹ kim cho cái giàn khoan này chứ không phải chơi đâu.

Có một lần, tôi cắc cớ hỏi một người bạn rất rành về nghề buôn bán: bao giờ thì Mỹ trả nợ cho Trung Cộng? Trả góp tiền lời và một tí tiền vốn cho đến khi hết nợ? Một dịp đẹp trời Mỹ sẽ đem cả vốn lẩn lời off cho Tàu Cọng để chúng có vốn đánh Nga Sô hay thống nhất Đài Loan bằng vũ lực? v.v...và v.v... Ông bạn hỏi tôi, có biết chuyện "Cái quạt và cái Đầu" không? Tương truyền rằng một nước Âu Châu có nợ rất to vay của một nước Phi Châu. Đáo hạn mấy lần, con nợ cứ cho Đại Sứ đến khất mà không trả, một lần vua chủ nợ tức quá, sẵn cái quạt trên tay, gõ vào đầu con nợ 2 tiếng koong koong. Mất mặt, con nợ dùng vũ lực, chẳng những không phải trả nợ mà còn đô hộ chủ nợ. Đó là cách tốt nhất để Hoa Kỳ trả nợ cho chú Chệt. Đó cũng là bùa phép mà mỗi khi nhắc đến chủ nợ là chú Chệt rất ngại ngùng với Hoa Kỳ.

"Bắt thang lên hỏi ông Trời,
Có tiền cho Mỹ (vay) có đòi được không?"

Sau khi đã bật đèn xanh cho Nhựt Bản làm những chuyện "thiên kinh địa nghĩa" như trên, sau khi đã cho "lộ hàng" những loại vũ khí tối tân đang quanh quẩn ngoài khơi Trung Cộng, và Tổng Thống Obama cũng lấy được sức mạnh chống đối Trung Cộng từ phía Dân cử, sau khi đã tạo nên một luồng dư luận trong giới truyền thông thế giới chống đối Trung Cộng, nhất là gởi cho Trung Cộng một message "sous entend... điêu", đánh nhau trừ nợ. Ngoại trưởng John Kerry đã khuyên  Trung Cộng nên di dời giàn khoan. Để cái giàn khoan trên biển Việt Nam một ngày là tốn tiền hao gạo một ngày, một ngày là dư luận thế giới phản đối càng nhiều, lại làm cớ cho dân chúng Việt Nam làm cách mạng xanh, cái mạng trắng, cách mạng mùa Thu, mùa Xuân. Một khi Cộng Sản Việt Nam chết tiệt rồi thì you cũng như ông thần mình đồng da sắt, trang bị đầy bom đạn tối tân; nhưng hai cái cẳng bằng đất sét chưa nung thì sụm là cái chắc? Tại sao? Nếu cách mạng Việt Nam thành công thì dân chúng Hoa Lục dại gì không bắt chước, noi gương. Nước Mỹ có khả năng giúp dân Việt Nam đạt thắng lợi. Do đó, việc Trung Cộng rút giàn khoan là Mỹ và Trung Cộng đã đạt "thắng lợi". Không, là THẮNG LẠI. Suy nghĩ lại đi. Năm xưa chúng tôi giúp chú mở cửa, buôn bán, có vũ khí hạt nhân là để chú đối phó với Liên Sô, hậu quả là ngày nay tôi phải nợ chú. Hôm nay chú xâm lăng Việt Nam giúp VC muôn năm trường trị thì dân chúng Việt Nam vùng dậy, lúc đó VC và chú không phải nợ Việt Nam như tôi nợ chú bây giờ mà cả dân tộc Trung Hoa đòi chú trả NỢ MÁU chú đã nợ họ.

"Lặng nghe lời nói như ru,
Chiều Xuân dễ khí nét Thu ngại ngùng"
(Kiều)

2) Từ khi Trung Cộng đem đặt giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, cả thế giới xôn xao như ong vở ổ, Trung Cộng ngày càng lên mặt anh hùng thổ phỉ, ta xâm lăng Việt Nam đấy, ai làm gì được ta, cái hãnh diện này được đàn em Việt Cộng của Tàu tô son điểm phấn thêm khi chủ chỉ chạy lanh quanh, như đám chạy hiệu của ban hát bội chứ chẳng làm gì cho ra hồn của một nước chống xâm lăng. Những tên chóp bu trong Bộ Chính Trị giống như đám Đào Cốc Lục Tiên của Kim Dung trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố mạnh mẽ ở Philippines thì sau đó, Phùng Thanh Quang, kẻ đứng đầu Bộ Quốc Phòng thì tuyên bố nhủn như con chi chi, khi Nguyễn Phú Trọng huyênh hoang "tiến lên" với cử tri thì công an Việt Cộng lại tích cực đàn áp người dân chống Trung Cộng xâm lăng. Trong khi thượng viện Hoa Kỳ lên án Trung Cộng thì Quốc Hội Việt Cộng vừa lên tiếng vừa run, chả ra làm sao cả. Trung Cộng đã nắm được đầu bọn chóp bu Việt Cộng rồi thì vấn đề lấy nước Việt Nam làm nước Tàu dễ như trở bàn tay, giống như Putin lấy Crimée của Ukraina vậy.

Nhưng nói vậy mà không phải vậy, cái giàn khoan đặt ở hải phận Việt Nam là Trung Cộng đã đổ thêm xăng vào phong trào lật đổ Việt Cộng của dân chúng Việt Nam. Khi ngồi ở Ba Đình giữa Đại Hội Đảng, giữa những cuộc họp Trung Ương thì tên Việt Cộng nào cũng xìu như kim đồng hồ chỉ 6 giờ, nhưng khi tiếp xúc với ngoại quốc thì tên nào cũng phải tuyên bố Trung Cộng không phải là cha ông chúng mà là kẻ đối đầu. Khi tiếp xúc với dân chúng thì tên VC nào cũng sợ "cuộc cách mạng tức thời" với cá nhân nó nên phải tuyên bố "tiến lên ắt thắng lợi về ta". Nói cách khác là dân chúng Việt Nam đã cho VC hay nếu tiếp tục không chống mà lại tỏ ra làm tôi Trung Cộng thì cái lưỡi hái tử thần đã kề vào cổ chúng, cái rìu Việt Nam đã đặt ngay gốc cây Việt Cộng. Một ngày giàn khoan Trung Cộng còn để ở hải phận Việt Nam thì Phong Trào lật đổ  Việt Cộng càng lên cao. Một khi cuộc cách mạng lật đổ Việt Cộng bùng nổ thì cha con Trung Cộng và Việt Cộng thật sự lâm vào cảnh khốn đốn.

Có kẻ cho rằng một khi Việt Cộng sắp "hai năm mươi" thế nào Trung Cộng cũng nhảy vào cứu nguy y như Liên Sô đã cứu nguy Ba Lan Tiệp Khắc hồi thập niên 50 và chiếm luôn Việt Nam. Trong lịch sử cũng đã có lần Chiêu Thống chạy qua Tàu và 20 vạn quân Tàu đã tràn ngập Việt Nam, nhưng kết quả là Đại đế Quang Trung đánh tan quân Tàu "một giờ như gió". Chúng ta thử tưởng tượng lúc đó - khi Trung Cộng tràn qua - sự chống đối của dân chúng Việt Nam sẽ như thế nào? Không dễ dàng như quân Hittler xâm chiếm Ba Lan và các nước Âu Châu khác, đội kèn trống cùng đến một lược với quân đội để chân xâm lăng vừa dẫm lên Ba Lan Tiệp Khắc là lập tức có "đại nhạc hội", văn nghệ văn gừng đâu. Đó là chuyện xưa rồi. Dân Việt Nam hận Tàu tận xương tủy, "mạnh liệu tài yếu liệu chước". Thanh niên Việt Nam sẵn sàng hy sinh hàng ngàn lần để tiếp tục tấn cộng Đập Ba Vực của Trung Cộng, một ngàn lần thế nào cũng thắng một lần, khi đó dân Tàu sẽ lội nước mà sống. Hải cảng của Trung Cộng nơi quyết định nền kinh tế  Trung Cộng không thể nào "sống trong hòa bình" được. Chưa kể những màn ám sát, đặc công, và những phương thế chống đối khác làm cho Trung Cộng sa lầy tại Việt Nam. Trong khi đó, các nước láng giềng của Việt Nam sẽ phản ứng ra sao? Có phản ứng gì? Những kẻ cho rằng Trung Cộng và Hoa Kỳ "cưa đôi biển Đông - cưa đôi Á Châu" có nghĩ đến Hoa Kỳ và Âu Châu có chấp nhận để Trung Cộng làm mưa làm gió tại Đông Nam Á không? Đừng rung cây nhát khỉ. Trung Cộng không ngu như các người. Chỉ mới có cái giàn khoan ngoài biển mà dân Việt Nam đã phản ứng ra sao rồi, huống hồ tràn ngập trên Quê Hương Việt Nam. Một cuộc chiến không cân sức giữa nhân dân Việt Nam và Trung Cộng sẽ kéo dài. Trong khi Trung Cộng sa lầy tại Việt Nam thì thế giới sẽ đối phó thế nào, khi tàu bè ra vào Trung Cộng đầy nguy hiểm, không an toàn, khi dân chúng Hoa Lục phản ứng ra sao? Đừng nghĩ rằng Việt Nam sẽ là Tây Tạng thứ 2, chuyện đó "xưa rồi Diễm". Đó là những vấn nạn mà Trung Cộng phải trả lời trước khi quyết định. Do đó, vấn đề di dời giàn khoan là một cuộc THẮNG LẠI vĩ đại của Trung Cộng.

3) Từ khi cái giàn khoan mắc dịch xuất hiện trên lãnh hải Việt Nam, bọn Việt Cộng giống như những tên chuột cống bị un khói phải chui lên miệng hầm, chúng còn miệng ăn mà không còn miệng nói. Không thể biện bạch mà phải công nhận là Trung Cộng đã xâm lăng Việt Nam. Cái đau nhất của Việt Cộng là Trung Cộng đã đưa bằng chứng bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ra trước dư luận  quốc tế và tại Việt Nam. Hệ thống truyền thanh truyền hình của Việt Cộng nhất loạt phủ nhận GIÁ TRỊ của bản văn bán nước này, cũng đồng thời có nghĩa là văn bản bán nước đó là THỰC THỂ KHÔNG CHỐI CÃI ĐƯỢC. Nói cách khác là mặt nạ phản quốc hại dân của Việt Cộng từ ngày thành lập đến nay đã bị  lột như người ta lột da trâu. Thần tượng Hồ Chí Minh sụp đổ. Ngọn roi Lê Duẫn đã quất vào mặt tất cả "lão thành cách mạng", quất thẳng vào mặt Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng và 3 triệu đảng viên, đã dộng một đạp vào mặt những tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản như Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng v.v..."Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Tàu". Còn lời nói trắng trợn hơn, tàn nhẫn hơn lời nói của Lê Duẫn? Còn bản án phản quốc chính xác hơn dành cho Việt Cộng? Tên phản động nào đã đưa câu nói tai hại này của Lê Duẫn lên nhà mồ của hắn? Có phải là những kẻ "tay trong" muốn cho toàn dân được xác định bọn Cộng Sản là tôi tớ ngoại bang hay không? Ngoài thì tụi Tàu Cộng đánh vào (văn bản bán nước), trong thì "Lực lượng thù địch" - xây nhà mồ cho Lê Duẫn và khắc 10 chữ vàng bán nước của tập đoàn Cộng Sản - đánh ra, thành trì của Đảng đã sụp đổ rồi, khó bề cứu vãn. Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng còn chần chờ gì mà chưa trừng trị những tên nội tuyến xây lăng Lê Duẫn? Hay Bộ cũng đồng tình? Còn bao nhiêu kẻ đang sẵn sàng đâm sau lưng Đảng như tác giả khắc 10 chữ vàng trên mồ Lê Duẫn? Trung Cộng di dời giàn khoan đi chỗ khác là một THẮNG LẠI cho Việt Cộng. Vì chúng có thể lấp liếm rằng chính sách ngoại giao của chúng đã thắng Trung Cộng. "Thắng Trung Cộng" chỉ là chuyện THẮNG LẠI, nhưng chưa THẮNG lại được nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam quả thực đã THẮNG LỢI vì giàn khoan của kẻ xâm lăng đã phải tháo chạy vì bất cứ lý do gì, Ngoài ra, dân chúng Việt Nam còn có những thắng lợi khác:

- Bộ mặt gian trá của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản đã bị Trung Cộng và kẻ xây mồ cho Lê Duẫn vạch trần không nương tay (Hạ thủ bất lưu tình).

-Sự phản bội tổ quốc của VC lâu nay bị che khuất, bị xuyên tạc nay nhờ vụ giàn khoan mà "toàn dân đã nghe chăng Việt Cộng bán nước". Bao nhiêu lập luận, bao nhiêu xuyên tạc, bao nhiêu công sức tuyên truyền nay thành mây thành khói vì sự thật quá phủ phàng bị phơi bày ra trước ba quân thiên hạ VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC, LÀM TAY SAI CHO TÀU.

Hoa Kỳ, Trung Cộng, Việt Cộng bên nào cũng rêu rao THẮNG ... LẠI. Nhưng nhân dân Việt Nam vẫn còn thở dài, ngao ngán cho 3 triệu đảng viên Việt Cộng vẫn làm tay sai cho Tàu xâm lược Việt Nam. Nhiệm vụ cấp bách của dân Việt là phải trừ khử bọn nội tuyến tay sai giặc. Nhiệm vụ tuy nặng nề khó khăn, nhưng người Việt đã từng nói: "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Mặt nạ của VC đã bị lột là dân Việt đã thắng một nửa rồi, phần còn lại chúng ta phải mạnh bước mới được. Xin Tổ Tiên phù hộ chúng ta.

Kiêm Ái

No comments:

Post a Comment