Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 16 July 2014

TRƯƠNG MINH HÒA THUỘC HỘI THĂNG THIÊN HỌC MÀ KHÔNG BIẾT TS NGUYỄN ĐÌNH THÚI ĐÃ TRỞ THÀNH THỢ MỎ HƠN 1 NĂM NAY RỒI

THỢ MỎ THẮNG THÚI ĐANG DÙNG THẮNG PHƯƠNG ĐỂ ĐÀO CÁI MỎ DS NGUYỄN MINH LƯỢNG Ở CANADA= MINH LƯỢNG BỊ LỪA 2 LẦN THỊT DA NÁT TAN. 
(Lần đầu bị gia nhân của Ngô Đình Nhu tên là Đỗ Đình Qúi  giả gs Đại Học gạt có bầu. Nay bị Thắng Thúi đã giấu nhẹm vợ trước cưới con gái Thắng Phương để đào mỏ thuốc Tây.)./- Mt68 

"THOÁI SĨ " SOS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

  Xã hội phong kiến ngày xưa vốn trọng vọng những người có học, từ đó trong tục ngữ có câu: " nhứt sĩ, nhìn nông, tam công, tứ thương ". Phụ nữ ngày xưa cũng chuộng kẻ sĩ qua hai câu ca dao cùng với ước mơ cao nhứt trong cuộc đời.

Vinh qui bái tổ về làng.
Võng anh đi trước, võng nàng theo sau.

     Thời Pháp thuộc, kẻ sĩ theo lối phong kiến Nho học đã bị tân học đẩy dần ra khỏi ngôi vị " ông nghè, ông cống ", được thể hiện qua hai câu thơ của Trần Tế Xương:

Cô hàng bán sách, lim dim ngủ.
Thầy khóa tư lương, nhấp nhỏm ngồi. 

     Tây học đã làm thay đổi vai trò khoa bảng cũ kể từ sau khi thực dân áp đặt nền thống trị vào Việt Nam, thì cái gọi là trí thức thay cho sĩ. Tuy nhiên, dù thời nào, người có học và nhứt là thành tài cũng được trọng vọng, từ ông nghè ông cống " quá độ " thành bác sĩ, tiến sĩ…và từ đó, khoa bảng vẫn không mất ngôi vị, chỉ đổi danh hiệu mà thôi. Một điều cẩn cảnh giác là khoa bảng thường " tiếm danh " trí thức, vì trí thức không phải chỉ dành độc quyền cho những người có học vị, mà bất cứ ai cũng là " kẻ sĩ " qua hành động, đóng góp và xã hội, đất nước. Trong khi trong giới khoa bảng, có nhũng kẻ cam tâm bán rẻ lương tâm, dùng kiến thức để thủ lợi cá nhân, vinh thân phì da.

     Tại các nước Tây Phương, đào tạo là nền tảng đưa đến phát triển đất nước, nên các đảng phái, lãnh đạo quốc gia luôn đặt nặng giáo dục, đầu tư giáo dục là cách tốt nhứt phát triển, Nhật Bổn, Tân Gia Ba, không có tài nguyên thiên nhiên, nhưng nhờ đào tạo mà trổ thành trù phú, là bằng chứng thành công trong đầu tư giáo dục.

     Ngày xưa, ai đậu tiến sĩ, là ông nghè, trạng..và được triều đình làm bia đá đề vinh danh và lưu danh đời sau, nhưng bia đá thì mòn, bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ngày nay tại Việt Nam, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, áp dụng lối giáo dục, đào tạo theo tiêu chuẩn " học tài thi lý lịch " và nay thành " học phí giết tài năng ", các trường học thi đua nhau sang tạo các nhiều thứ tiền, khiến nhà nghèo phải cho con bỏ học, để gia đình cán ngố giàu có cứ ở lại học hoài, dù học dỡ cũng đậu, đó là lối mới thanh lọc học đường của Vẹm. Nhờ lối giáo dục và đào tạo nầy, thêm vào nâng đỡ theo tiêu chuẩn: " dốt như chuyên tu, ngu như tại chức " nên Việt Nam có đội quân khoa bảng lên đến nhiều vạn " tiến sĩ " và chúng còn được đảng ban danh hiệu là Danh Nhân, cùng nhau BA ĐÍA khắp BIA ĐÁ như mấy ông nghè ngày xưa. Cho nên tại Việt Nam là ổ tiến sĩ giấy, tiến sĩ " không người lái " ( tự động được các trường cấp bằng mà ĐÉO cần học), tiến sĩ cầu Ông Lãnh, Cầu Chữ Y, Cầu Tiêu…đầy cả đường, nhan nhãn phường khóm, làng xã, ngay cả mã cũng có ghi học vị tiến sĩ trên bia…tiến sĩ đầy đường, như " cà chớn đầy đường ", nổi bật là tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân, tốt nghiệp 14 năm trước khi trường đại học thành lập…Phương tiện kỷ thuật Microsoft tân tiến, nên các trường " đại học tại gia " giống như " biển tình tại gia " đã làm bất cứ bằng cấp nào, chỉ cần nhích con chuột là phép thần thông, biến từ dốt  nát thành tiến sĩ, dể dàng như lấy đồ từ trong túi.

    Ngày xưa, nhà thơ Nguyễn Khuyến đã mỉa mai " ông nghè tháng tám " thì nay cũng có tiến sĩ giả, dỏm, tự phong…ở hải ngoại, cũng xuất hiện một số tiến sĩ " không ai biết " trong các bài viết, hay tiến sĩ làm những điều không ngờ, làm tan tành giá trị bằng cấp, kiến thức.

    Tiến Sĩ là thành phần học cao hiểu rộng, là thầy trong lãnh vực mà mình theo đuổi, nhưng tiến sĩ mà làm bậy, là THOÁI SĨ và những người ĐÉO có bằng cấp mà xưng học vị để lòe thiên hạ, đó là TIẾNG SĨ, tức là có TIẾNG chứ hổng phải SĨ. Trên diễn đàn, báo giấy, báo điện có nhiều bậc " tiếng sĩ " tức là nhìn thấy các bài viết, có đề những học vị như Tiến sĩ, bác sĩ…nhưng không ai biết là có thật là đã đạt được những học vị ấy, lý do là ngày nay vàng thau lẫn lộn, thiệt giả khó phân biệt, nhưng ai viết bài mà đề học vị trước tên mình, được đánh giá là: nổ hay thiếu tin tưởng bài viết của minh không thuyết phục, nên dùng học vị để lòe thiên hạ.

     Người Việt hải ngoại, không còn lạ gì một nhân vật chuyên môn ăn phân ( Fund), được biết đến cái tên là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và dù rằng:

Trải qua bao cuộc bể dâu.
Nghề ăn phân ấy, cùng lâu, cũng bền.

     Để biết về quá trình cái nghề ăn phân từ tiền thuế nhân dân Hoa Kỳ trong đó có người Mỹ gốc Việt, xin mượn dài dòng của giáo sư Nguyễn Hữu Xương, là người cùng với nhà văn Phan Lạc Tiếp thành lập cơ quan SOS boat people như sau: ( 
Giáo Sư Nguyễn Hữu Xương
http://www.forgottenpeople.net/site/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=33)
  
GS Nguyễn Hữu Xương thành lập Boat People SOS Committee năm 1980 lúc đó Ô. Thắng còn đi học. Năm 1986 ra trường bằng TS về Cơ Khí. Năm 1988 vào làm thiện nguyện viên cho Boat People SOS Committee. Khoảng 1989-1990 Boat People SOS Committee giải tán vì Cao Trào Vượt Biên khựng lại do các Trại Tị Nạn đóng cửa không còn nhận Thuyền Nhân nữa.

Sau gần 10 năm bỏ nhiều công sức cho việc cứu Người Biển, khi không còn Người Vượt Biên nữa vì các Trại Tị Nạn đã đóng cửa, GS Xương trở về vị trí Giáo Sư Đại Học của mình  và "bàn giao cả hệ thống cùng hào quang" của Tổ Chức cũ cho một số người cũ của Tổ Chức cùng Ô. Thắng (người mới). Những người này đứng ra xin giấy phép thành lập Boat People SOS Inc., và chuyển hướng hoạt động can thiệp việc Thanh Lọc Thuyền Nhân bất công ở các Trại Tị Nạn như Ls Trịnh Hội và Soeur Mỹ Hạnh...

Theo một số tài liệu nói về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Thắng, khởi đầu là thuyền nhân, đến mỹ vào năm 1979 dưới dạng tỵ nạn và đến năm 1986 tốt nghiệp từ trường Kỷ Thuật Virginia với cấp bằng PH.D ( gọi nôm na là tiến sĩ) về ngành kỷ sư cơ khí và sau đó đậu thêm bằng M.S về ngành kỷ sư điên tử tại trường Đại học Hopkins. Kỹ thuật đúng là nghề của chàng, trong 13 năm làm việc trong nghề, nghe đâu có nhận được vài phần thưởng. Tuy nhiên từ năm 1988 thì tham gia tổ chức SOS boat people với tư cách thiện nguyện, cũng tốt thôi, nhưng nhận thấy cái nghề ăn phân khắm khá hơn kỷ sư nên từ năm 2001 trở thành giám đốc toàn thời của SOS boat people, dù các trại tỵ nên đã chính thức đóng của từ năm 1989, thì còn thuyền nhân đâu mà làm?. Như vậy cũng phải thán phục tài ăn phân của một người đa tài.

     Thuyền nhân, nay đã hết rồi, nhưng làm cách nào để duy trì được cơ quan SOS Boat people sống lâu dài và tiếp tục ăn phân, mới là thiên tài. Phải nói là thoái sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là " linh hoạt " và biết khai thác tình hình, nên cái tên cơ quan " vũ như cẫn " mà thuyền nhân cũng biến mất, nay trở thành công dân Mỹ, các nước khác và cũng có hàng trăm ngàn người đã " quá độ " thành Việt kiều tam du: " du lịch, du hý, du dâm " thêm vào Việt kiều gian thương, Việt kiều dưỡng lão….nên cái cơ quan SOS  " quá độ " sang công tác " cụ thể " như binh vực cho thành phần du sinh " con đảng cháu bác " qua Mỹ trao dồi kinh sử, gặp rắc rối là cơ quan " SOS " giúp. Hầu hết các Ngành nghề được đào tạo, làm bền bỉ, sẽ thành công như câu:’ nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ", nhưng thoái sĩ Nguyễn Đình Thắng thì khác, không phục vụ trong Ngành nghề được đào tạo, mà lại đi " ăn phân " bền lâu từ tiền người thọ thuế, trong đó có người Mỹ gốc Việt, đúng là: " nhất ăn phân, nhất thân vinh ".
   


Trương Minh Hòa
16.07.2014

No comments:

Post a Comment