MANG TƠI CHỮA LỬA
- Lão Móc -
Sau khi ra tù VC, vượt biên và được định cư tại Hoa Kỳ, tôi Nguyễn Văn Nghiêm, có bút hiệu là Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lão Móc đã cho xuất bản cuốn: "Người đàn bà mang thai trên biển Đông", trong đó tôi có viết một bài tựa đề: "Tự thú của một tù binh". Cuốn sách đã được đồng hương chiếu cố tận tình, do đó, đến năm 2007 tôi phải tái bản để làm thỏa mãn những người chưa có dịp đọc. Đến nay, sách chỉ còn vài chục cuốn.
Đại đa số độc giả đã coi như tôi là kẻ "thành thật với người và thực lòng với mình" khi viết bài "Tự thú của một tù binh". Một số khác lại trách tôi: "Lẽ ra anh không nên cho đăng bài "Tự Thú của một Tù Binh" làm gì, chuyện nín thở qua sông chỉ là chuyện bình thường. Chắc anh dư biết có những kẻ tai to mặt lớn trong chính quyền VNCH, được hưởng biết bao nhiêu bỗng lộc của VNCH, thế mà khi VC vào được Saigon những kẻ đó đã cam tâm làm "cán bộ 30 tháng Tư" cho VC đến nay có biết 2 chữ "tự thú" là gì đâu, tội gì anh lại vạch áo cho người xem lưng?
Có những kẻ đã trương biểu ngữ, cầm cờ VC và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của VC sắp hàng ngũ hoan hô VC đã chiếm được Miền Nam như một số sư sãi Ấn Quang và một nhóm giáo sư và sinh viên Vạn Hạnh là tiêu biểu. Có tên nào dám lên tiếng xuống tiếng, thú tội với đồng bào về cái tội nịnh bợ VC vào thời điểm 30.4.75 chưa? Trong tù Việt Cộng, biết bao nhiêu kẻ đã làm ăn ten, bán anh em để đổi lấy những ân huệ của VC. Có tên nào "tự thú" như anh đâu? Nhưng tôi trả lời với bạn bè cũng như độc giả. Con người quý nhất là tinh thần trách nhiệm. Tôi là một sĩ quan QLVNCH luôn tôn trọng TRÁCH NHIỆM là một trong 3 tôn chỉ của Quân Đội. Những gì tôi làm sai, tôi xin "tự thú" để đồng hương, đồng bào tha thứ, để từ đó, tôi an tâm dùng ngòi bút chiến đấu với Cộng Sản. Nếu không thành thực với mình làm sao thành thật với đồng hương, đồng bào, đã không thành thực thì chiến đấu vô ích. Không ai chấp nhận những kẻ dối mình gạt người, còn những ai biết lỗi tự thú để đồng bào, đồng hương tha thứ đó là những kẻ có tư cách và lương tâm.
Câu chuyện "Tự thú của một tù binh" coi như đã xưa rồi. Nhưng nay bỗng nhiên một số người thổi phồng lên như là chuyện mới xảy ra hôm qua, coi như Nguyễn Thiếu Nhẫn vẫn tiếp tục ca ngợi Cộng Sản!!! Coi như một trái bom vừa được gắn ngòi nổ để cho nổ giữa thành phố San Jose! Bọn người này đào lại câu chuyện tự thú và coi như đào được vàng, làm ầm ỉ như từ trước tới giờ chúng chưa bao có dịp may hiếm có như vậy. Để làm gì nhỉ? Mục đích gì? Mục đích duy nhứt của đám người này là CỨU BỒ thân Cộng của chúng đang bị Nguyễn Thiếu Nhẫn tôi "giả như giả gạo", do đó bọn chúng đưa "sự cố" tự thú để mọi người chú ý chuyện này mà quên những tên tay sai Việt Tân mà Kiêm Ái đã từng chỉ đích danh "Việt Tân là em Việt Cộng" đang bị Nguyễn Thiếu Nhẫn kêu đầu ra từng đứa để đồng hương biết mặt, biết tên chúng. Để mọi người quên những tên tay sai VC đang thi hành nghị quyết 36, bị tôi đưa lên giàn hỏa. Ví dụ như tên Thiếu tá Nguyễn Đạt Thành chạy theo nịnh bợ tên Thứ Trưởng Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn để VC biến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa thành một nghĩa trang cấp quận, ví dụ như tên cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc đã "bỏ tiền túi ra mời điêu khắc gia từ VN qua đúc tượng nhục mạ Quân Lực VNCH bị tờ báo Tiếng Dân vạch mặt chỉ tên khiến tên này phải đem "tác phẩm" này dấu như mèo dấu cứt. Lúc đó Phạm Bằng Tường ở đâu? Tuấn Lê ở đâu mà không "hồ hỡi phấn khởi" tố cáo? Hay là từ khi má Madison Nguyễn thất cử khiến Tuấn Lê mồ côi mẹ, đau khổ quá hóa điên, nói bậy?
Có những kẻ đã trương biểu ngữ, cầm cờ VC và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của VC sắp hàng ngũ hoan hô VC đã chiếm được Miền Nam như một số sư sãi Ấn Quang và một nhóm giáo sư và sinh viên Vạn Hạnh là tiêu biểu. Có tên nào dám lên tiếng xuống tiếng, thú tội với đồng bào về cái tội nịnh bợ VC vào thời điểm 30.4.75 chưa? Trong tù Việt Cộng, biết bao nhiêu kẻ đã làm ăn ten, bán anh em để đổi lấy những ân huệ của VC. Có tên nào "tự thú" như anh đâu? Nhưng tôi trả lời với bạn bè cũng như độc giả. Con người quý nhất là tinh thần trách nhiệm. Tôi là một sĩ quan QLVNCH luôn tôn trọng TRÁCH NHIỆM là một trong 3 tôn chỉ của Quân Đội. Những gì tôi làm sai, tôi xin "tự thú" để đồng hương, đồng bào tha thứ, để từ đó, tôi an tâm dùng ngòi bút chiến đấu với Cộng Sản. Nếu không thành thực với mình làm sao thành thật với đồng hương, đồng bào, đã không thành thực thì chiến đấu vô ích. Không ai chấp nhận những kẻ dối mình gạt người, còn những ai biết lỗi tự thú để đồng bào, đồng hương tha thứ đó là những kẻ có tư cách và lương tâm.
Câu chuyện "Tự thú của một tù binh" coi như đã xưa rồi. Nhưng nay bỗng nhiên một số người thổi phồng lên như là chuyện mới xảy ra hôm qua, coi như Nguyễn Thiếu Nhẫn vẫn tiếp tục ca ngợi Cộng Sản!!! Coi như một trái bom vừa được gắn ngòi nổ để cho nổ giữa thành phố San Jose! Bọn người này đào lại câu chuyện tự thú và coi như đào được vàng, làm ầm ỉ như từ trước tới giờ chúng chưa bao có dịp may hiếm có như vậy. Để làm gì nhỉ? Mục đích gì? Mục đích duy nhứt của đám người này là CỨU BỒ thân Cộng của chúng đang bị Nguyễn Thiếu Nhẫn tôi "giả như giả gạo", do đó bọn chúng đưa "sự cố" tự thú để mọi người chú ý chuyện này mà quên những tên tay sai Việt Tân mà Kiêm Ái đã từng chỉ đích danh "Việt Tân là em Việt Cộng" đang bị Nguyễn Thiếu Nhẫn kêu đầu ra từng đứa để đồng hương biết mặt, biết tên chúng. Để mọi người quên những tên tay sai VC đang thi hành nghị quyết 36, bị tôi đưa lên giàn hỏa. Ví dụ như tên Thiếu tá Nguyễn Đạt Thành chạy theo nịnh bợ tên Thứ Trưởng Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn để VC biến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa thành một nghĩa trang cấp quận, ví dụ như tên cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc đã "bỏ tiền túi ra mời điêu khắc gia từ VN qua đúc tượng nhục mạ Quân Lực VNCH bị tờ báo Tiếng Dân vạch mặt chỉ tên khiến tên này phải đem "tác phẩm" này dấu như mèo dấu cứt. Lúc đó Phạm Bằng Tường ở đâu? Tuấn Lê ở đâu mà không "hồ hỡi phấn khởi" tố cáo? Hay là từ khi má Madison Nguyễn thất cử khiến Tuấn Lê mồ côi mẹ, đau khổ quá hóa điên, nói bậy?
Đừng hòng lấy vải thưa che mắt thánh. Từ trước tới giờ, những tên "đương kim ca ngợi VC" như cựu Đại tướng, cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm công khai ca ngợi Việt Cộng, Phạm Bằng Tường, Tuấn Lê ... có tên nào dám mở miệng phê bình một tiếng? Hay chỉ có Kiêm Ái viết 4 bài và những bài viết của Nguyễn Thiếu Nhẫn vạch trần cái phản bội khốn nạn của Trần Thiện Khiêm. Lúc đó lũ bay chun vào cái hang Pắc Pó nào mà không nghe, không thấy, không biết? Cựu Đại tá Mai Viết Triết, đang sống ở thế giới tự do, không phải nín thở qua sông như Nguyễn Thiếu Nhẫn, thế mà hắn ca tụng VC, ca tụng Hồ Chí Minh. Việt Tân mà hiện nay có Lý Thái Hùng làm Tổng Bí Thư đã cho rằng "VC cũng là thành phần dân tộc", bằng lòng hợp tác vớ VC cho đến năm 2015, Tuấn Lê, Phạm Bằng Tường ở đâu, sao không mở miệng ra, đó là chúng chưa biết cái tội phản quốc của chúng, cái tội ca ngợi kẻ thù chứ không phải biết thú tội như Nguyễn Thiếu Nhẫn đâu? Tại sao không mở miệng?
Phạm Bằng Tường cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh chắc chắc phải biết "sư ông nào", "sinh viên Vạn Hạnh" nào cầm cờ quạt hoan hô VC vào chiếm Saigon chứ, sao từ trước tới giờ câm miệng như hến không lên tiếng vạch trần bộ mặt liếm dép râu VC của chúng? Hay Phạm Bằng Tường cũng đã từng ở trong đám đó? Mấy trăm tên này có tên nào dám tự thú như Nguyễn Văn Nghiêm, bút hiệu Lão Móc và Nguyễn Thiếu Nhẫn không?
Giáo sư Nguyễn Châu, cựu giáo sư Đại Học Huế, đã chứng kiến những tên đồ tể giết biết bao nhiêu đồng bào vô tội tại Huế Tết Mậu Thân, sao từ "xưa tới nay" thủ khẩu như bình vậy? Có bà con gì với chúng không? Hay chỉ vì chúng là VC mà Nguyễn Châu tránh né vì cùng lý tưởng? Ong Chích Cali cái kim đã như con trùn đứt đuôi, như thằng nhỏ chỉ 6 giờ thế mà cũng ráng làm lợi cho VC khi viết: "Nhẫn nên rút lui và từ chức khỏi ban đại diện cộng đồng của Nguyễn Ngọc Tiên và Hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Tây Bắc để tránh làm nhơ 2 tổ chức này". VC mà đọc được mấy giòng này chúng không kiếm Ong Chích Cali để cho vài trăm đô xài là chúng không biết hoài bảo của Ong Chích Cali. Hay đã có Liên Đoàn Cạo Tiền trả công bội hậu rồi? Đúng như người ta đồn "cái kim đã hư nhưng cái miệng còn hữu dụng, còn liếm láp được!
Tuấn Lê có phải là Việt Tân (mà nếu là Việt Tân thì mặc nhiên là em Việt Cọng) nên mượn cớ này để chì thiết Nguyễn Thiếu Nhẫn: "TL cũng mạo muội đề nghị, từ nay ông đừng giở giọng dạy đời ai cả, vì ông không có tư cách của người Lính VNCH". Tuấn Lê đã ở lính VNCH ngày nào chưa? Những người phạm tội đã tự giác thú tội dù đó là tội ngày xưa, thì không có tư cách của người lính VNCH? Ngu quá mạng. Thế theo Tuấn Lê những kẻ ngay những năm gần đây như cựu Đại tá Mai Viết Triết đang ca ngợi VC mà chưa tự thú như Lão Móc mới là những kẻ có tư cách của người lính VNCH hay sao? Nếu Tuấn Lê lập luận như vậy thì đúng là lập luận rập khuôn VC rồi, chỉ có VC mới ăn nói ngạo ngược như vậy.
Tuấn Lê còn giả đui mò đồ lên mặt dạy đời khi viết: "Từ nay cho thấy, những kẻ chửi cộng, chống cộng vì 1 lý do riêng nào đó như để che lấp tội lỗi, để lấy le, để kiếm điểm thì có thể nghiệm ra là hành động chống cộng kèm theo mục đích đả phá thì lời văn mạt sát những người mà họ không cùng quan điểm, sẽ thâm độc cay cú hơn. Không biết Tuấn Lê có còn lý trí hay không khi viết những giòng trên đây: Người ta đã viết những lời thú tội thì còn gì mà che lấp?
Tuấn Lê, Phạm Bằng Tường, Ong Chích Cali... đã biết rõ bài viết "Tự Thú của một tù binh" là việc làm có trách nhiệm của tôi, tôi đã nói lên điều sai của mình, trái lại những kẻ dấu tội lỗi mình hay đồng bọn như mèo giấu cứt là những kẻ đáng nguyền rủa. Nhưng, với đầu óc thiển cận, hoảng loạn vì những bài viết của tôi tố cáo đồng bọn của chúng nên chúng trông gà hóa quốc, muốn kềm chế tác hại do ngòi bút của tôi vạch trần bộ mặt thật làm tôi VC của "bạn" của chúng. Chúng "giả đò" như "tự thú là tội lỗi" để hy vọng tôi sẽ nản chí mà "rút lui và từ chức (Ong Chích Cali.) hay "đừng dạy đời" (Tuấn Lê) Nhưng những lời lẽ của chúng là những cục đá xáng trên đầu chúng. Chúng tưởng chúng có thể hại tôi để tôi không vạch mặt hành động có lợi cho VC của đồng bọn, nhưng chúng càng nói thì người có lý trí tối thiểu cũng biết việc làm của chúng là việc làm hoảng loạn, muốn cứu đồng bọn khỏi ngòi viết của tôi, nhưng "thương nhau như thế bằng mười phụ nhau" chẳng những không binh vực được đồng bọn mà chúng lại tự phơi bộ mặt không còn lý trí của chúng. Chúng muốn kềm chế tạc hại cho đồng bọn, nhưng càng kềm chế càng bùng nổ mạnh. Chúng đang "MANG TƠI CHỮA LỬA"
LÃO MÓC
No comments:
Post a Comment